Thơ cốc quán

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán


Thôi thôi phải trốn lên mây
Hà my nhỏ ấy định quây anh rồi
Có mắng thì phải nhẹ lời
Đừng mang hờn dỗi thì đời anh xong.

Anh kia đừng có mà mong
Hà My là chúa đèo bòng gây nhau
Trang thơ từng phút thấp cao
Giờ đây gặp lúc lẽ nào em thua?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Đọc xong sao cứ cồn cào
Nên chưa đi ngủ lại vào hồi thơ
Anh làm nhỏ thật bất ngờ
Cùng nhau thơ nối sao giờ “vặt lông”?

Anh chẳng có dám nói "không"
Mà anh nói "có" tơ hồng vương theo
Tây Ninh vượt núi trèo đèo
Đà thành cưới vợ vì nghèo em ơi
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Anh kia đừng có mà mong
Hà My là chúa đèo bòng gây nhau
Trang thơ từng phút thấp cao
Giờ đây gặp lúc lẽ nào em thua?

Vào đây chỉ dám phân bua
Chứ đâu có dám thắng thua hỡi người
Các bác lại vào chê cười
CP cưới vợ lại lười... làm thơ=))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Thầy sao cứ thích hơn thua
Để cho trò nhỏ mang đùa thầy ơi
Cả hai hợp sức góp lời
Cho thầy tan tác rối bời tứ thơ

Lời em anh thấy thẫn thờ
Đêm đông canh vắng đợi chờ héo hon
Tuổi anh cũng đã hao mòn
Không thương một tiếng lại còn... nói leo
:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Lời ai sao thật là thanh
Nhưng lòng của nhỏ chẳng dành người đâu
Trách ai tình nghĩa chẳng sâu
Vợ con còn đó qua cầu lại quên!

Nghĩ lại mà thấy mình hên
Hát đê chốn ấy một đêm tỏ tình
Chờ cho tới sáng bình minh
Kute nàng hỡi cung nghinh mình về.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Nỗi lòng của nhỏ Tây Ninh
Mà sao người bảo thất tình cùng ai?
Ngỡ ngàng chẳng lẽ nhỏ sai
Để giờ nghe nói tỏ bày làm sao?
Nhỏ ơi chớ có làm cao
Tỏ bày đôi tiếng biết sao bây giờ
Lời em anh thấy bất ngờ
Bài thơ dang dở vẫn chờ đợi nhau
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán


Anh chẳng có dám nói "không"
Mà anh nói "có" tơ hồng vương theo
Tây Ninh vượt núi trèo đèo
Đà thành cưới vợ vì nghèo em ơi

Thơ ai nhỏ góp chút lời
Ý kia chẳng hiểu rối bời tứ thơ
Ai ơi sao cứ lửng lơ
Mong người hồi đáp nhỏ chờ… “vặt lông”?
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Nhỏ ơi chớ có làm cao
Tỏ bày đôi tiếng biết sao bây giờ
Lời em anh thấy bất ngờ
Bài thơ dang dở vẫn chờ đợi nhau

Nhỏ đây vốn chẳng làm cao
Nhưng người có vợ lẽ nào chẳng thông?
Vần thơ ghi rõ nỗi lòng
Nhỏ xin đính chính nhỏ không thất tình!
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Nghĩ lại mà thấy mình hên
Hát đê chốn ấy một đêm tỏ tình
Chờ cho tới sáng bình minh
Kute nàng hỡi cung nghinh mình về.

Người đâu thay đổi thấy ghê
Quay đi ngoảnh lại cũng về nhà thôi
Mong ai đừng có xa xôi
Coi chừng vợ giận chia đôi lối về
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Lời em anh thấy thẫn thờ
Đêm đông canh vắng đợi chờ héo hon
Tuổi anh cũng đã hao mòn
Không thương một tiếng lại còn... nói leo
:))

Thầy ơi xin chớ giả “mèo”
Vợ thầy còn đó thầy đèo bòng chi
Chị Cà cùng nhỏ Hà My
Hai người hợp tác còn gì “thầy ta”
 

ngockute

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Ku te chị hãy vào xem
Anh kia chồng chị lấy em ra đùa
Tính em chẳng muốn hơn thua
Thôi thì em để chị xua anh về

Ui trời cái gã chồng hâm
Chẳng lo làm lụng cứ châm chọc người
Hết Cà lại đến "girl tươi"
Chị đây xấu hổ, kẻ cười người chê#:-S
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Ui trời cái gã chồng hâm
Chẳng lo làm lụng cứ châm chọc người
Hết Cà lại đến "girl tươi"
Chị đây xấu hổ, kẻ cười người chê#:-S

Kute vợ ơi anh thề
Anh đâu châm chọc không hề đâu em
Chuyện xưa đã biết bao phen
Giờ về đoàn tụ sao em nặng lời.
:x
 

ngockute

New Member
Ðề: Thơ cốc quán


Kute vợ ơi anh thề
Anh đâu châm chọc không hề đâu em
Chuyện xưa đã biết bao phen
Giờ về đoàn tụ sao em nặng lời.
:x

Em nào đâu có nói oan
Chứng cứ đã thế,anh toàn phân bua
Đợi khi người ta đuổi xua
Anh mới biết lẽ, hơn thua thế nào
Khuyên chồng chớ có làm cao
Đánh Đông dẹp Bắc,thân hao, xác gầy
Sớm trưa chiều tối ngày ngày
Quây quần bên vợ, mới hay vẹn toàn:">
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Em nào đâu có nói oan
Chứng cứ đã thế,anh toàn phân bua
Đợi khi người ta đuổi xua
Anh mới biết lẽ, hơn thua thế nào
Khuyên chồng chớ có làm cao
Đánh Đông dẹp Bắc,thân hao, xác gầy
Sớm trưa chiều tối ngày ngày
Quây quần bên vợ, mới hay vẹn toàn:">

Sao em vẫn đổ tiếng oan
Chồng em chu đáo vẹn toàn đôi bên
Sáng trưa chiều tối từng đêm
Đôi vai em gối ru êm giấc nồng
Hôm nay vào đây trách chồng
Ngoan nào cô vợ, anh bồng con cho
Rửa bát giặt giũ anh lo
Từ nay anh chẳng dám hò nữa đâu:))
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Sao em vẫn đổ tiếng oan
Chồng em chu đáo vẹn toàn đôi bên
Sáng trưa chiều tối từng đêm
Đôi vai em gối ru êm giấc nồng
Hôm nay vào đây trách chồng
Ngoan nào cô vợ, anh bồng con cho
Rửa bát giặt giũ anh lo
Từ nay anh chẳng dám hò nữa đâu:))

Tình cờ đọc đến đôi câu
Thì ra anh bị “mắt nâu nhừ đòn”
Từ nay tính xấu mà còn
Coi chừng anh bị ăn đòn nha anh!
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Ui trời cái gã chồng hâm
Chẳng lo làm lụng cứ châm chọc người
Hết Cà lại đến "girl tươi"
Chị đây xấu hổ, kẻ cười người chê#:-S

Chồng chị cứ mải cứ mê
Chị ơi ra bắt dẫn về trói chân
Người đâu chẳng nhớ phu nhân
Cách xa tí chút đã dần lãng quên!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngockute

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Chồng chị cứ mải cứ mê
Chị ơi ra bắt dẫn về trói chân
Người đâu chẳng nhớ phu nhân
Cách xa tí chút đã dần lãng quên!

Tình cảm anh chị chông chênh
Em đã biết thế thì nên dè chừng
Trêu hoa ghẹo nguyệt tưng bưng
Nhưng ảnh biết phận nên cưng vợ nhà
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Tình cảm anh chị chông chênh
Em đã biết thế thì nên dè chừng
Trêu hoa ghẹo nguyệt tưng bưng
Nhưng ảnh biết phận nên cưng vợ nhà

Em nào thích kẻ nguyệt hoa
Buông lời ong bướm xót xa má hồng
Hiểu ai là phận người chồng
Dù trăm vạn cách đừng hòng em thương
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Em nào thích kẻ nguyệt hoa
Buông lời ong bướm xót xa má hồng
Hiểu ai là phận người chồng
Dù trăm vạn cách đừng hòng em thương


Vợ chồng vẫn thói ẩm ương
Được cái biết cách yêu thương em à
Hà My cùng với chị Cà
Có chém đi nữa đâu là được chi
Kute vẫn như mọi khi
Bênh chồng chằm chặp chẳng xi nhê gì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

milomeo

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

:">Hom ni len mang HD
Đã trông mấy chị "ném" đá wa trời
Thơ tình thấy cũng lâm li
Chứ mà đọc kỹ thì kinh vãi.....người
Mấy lời viết nhại cho zuj
Mong chị em vẫn tăng cường "ném" nha...hjhjhj..
 
Bên trên