(Thơ) Nếu mai anh chết em có buồn không!

chungkiet

New Member
http://mp3.zing.vn/bai-hat/radio-neu-1-mai-anh-chet-min-mk/IW8WW0A6.html
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=TlTYD4OAOT
Nếu mai anh chết em có buồn không
Sao em không đến khi anh còn sống
Anh đi âm thầm giữa chiều lồng lộng
Phố vui có người qua đây,
Mà anh một bóng trăng gầy

Lỡ mai anh chết em khóc nhiều không
Sao không âu yếm khi anh còn sống
Cho anh không còn nghĩ đời tuyệt vọng
Những khi gió lùa qua sông tình yêu dâng kín ngập lòng
Em ơi yêu là gì khi một người đêm ngóng chờ ngày
Thương nhớ khi một người bụi đời hoa trong xót xa.

Anh đi giữa sương đêm một mình buồn nát con tim
Ôm mối hận cho mối tình cuộc đời anh...

Lỡ mai anh chết em khóc nhiều không..
Anh xin bia đá ghi tên ngưòi sống.
Anh xin ngôi mộ đắm lệ tình nồng
Những khi gió lùa đêm đông,
Hồn anh không quá lạnh lùng...!​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chungkiet

New Member
Ðề: (Thơ) Nếu mai anh chết em có buồn không!

Nếu lỡ mai anh chết
Em có buồn không em ,
Có bao giờ nghĩ đến
Nụ hôn đầu anh trao.


Nếu lỡ mai anh chết
Em đến viếng mộ không,
Có ngày đêm nguyện cầu
Cho hồn anh siêu thoát.​



Nếu lỡ mai anh chết
Em có thấy cô đơn ,
Khi lang trên đường vắng
Chợt nhớ mình đã xa.



Nếu lỡ mai anh chết
Quán xưa em có ngồi,
Có còn ngắm mưa rơi
Đợi anh trong quán vắng.



Nếu lỡ mai anh chết
Em có thấy nhớ nhung,
Có thấy đời trống vắng
Khi đường dài vắng tanh.


Nếu lỡ mai anh chết
Em tiếc thương không nhỉ,
Hay em đã nhạt lòng…….
Tình chỉ là hư không !​
 

chungkiet

New Member
Ðề: (Thơ) Nếu mai anh chết em có buồn không!

Nếu một mai mình xa nhau vời vợi
Em có buồn có nuối tiếc gì không?
Có chợt nghe nhung nhớ đến ngập lòng
Có vấn vương khi tình mình đôi ngả...?

Nếu một mai đường đời chia đôi rẻ
Ai sẽ buồn sẽ trống vắng khôn nguôi
Sẽ cúi đầu trong chiều mưa bước vội
Sợ mưa buồn làm giá lạnh đơn côi…

Nếu một mai vì một lần lơ đễnh
Mình vô tình nên để lạc mất nhau
Bước vô tâm, tay quên nắm thật gần
Mất nhau rồi em nhớ gì không nhỉ…?

Nếu một mai vì mình không hợp
Vô tâm nói những lời xuồng xã
Bỏ hết yêu thương và kỷ niệm
Ngày vui chắc còn trong ký ức không em?

Nếu một mai không như mình mong đợi
Cách trở nhiều nên lối nhỏ chia hai.
Đoạn đường đời em có nhìn ngoái lại
Chút suy tư… tưởng nhớ đến tình đầu...​
 

sailasai

New Member
Ðề: (Thơ) Nếu mai anh chết em có buồn không!

Nếu mai anh chết e sẽ lấy chồng đài loan.
chứ nó mà buồn thì trời sập mất
 

the_mask

Well-Known Member
Ðề: (Thơ) Nếu mai anh chết em có buồn không!

thơ buồn quá. của bác sáng tác à
 

chungkiet

New Member
Ðề: (Thơ) Nếu mai anh chết em có buồn không!

Mai anh chết em có buồn không nhỉ ?
Có đưa anh vào giấc ngủ ngàn thu ?
Có tiễn anh ra nghĩa địa sương mù ?
Bên nấm mồ có loài hoa cúc trắng ?

Mai anh chết em có thành hoa nắng ?
Để hợp vào cúc trắng tặng anh chăng ?
Theo xe tang em có thắp hương vòng ?
Có nhỏ lệ tiễn anh vào mộ địa ?

Mai anh chết em khóc nhiều không ?
Anh xin bia đá ghi tên người sống.
Anh xin ngôi mộ đắm lệ tình nồng
Những khi gió lùa đêm đông lạnh
Để hồn anh không quá cô đơn

Rồi những chiều thu ngập lá vàng
Những chiều đông lạnh buốt nghĩa trang
Em có tới bên nấm mồ hiu quạnh ?
Ngắt nụ hoa trắng nghe xót tình ta

Mai anh chết xin em em hãy
Đến bên anh nhưng đừng nhỏ lệ sầu
Rồi lấy hoa phủ lên xác cố nhân
Làm áo tang tiễn anh vào mộ địa

Nếu một mai không như em mong đợi
Cách trở nhiều nên lối nhỏ chia hai.
Đoạn đường đời xin em hãy ngoái lại
Chút suy tư… tưởng nhớ đến tình đầu
 

chungkiet

New Member
Ðề: (Thơ) Nếu mai anh chết em có buồn không!

Nếu mai anh chết,
em có buồn không?
Em trả lời buồn
nhưng em không khóc
vì mất anh, môt bạn thân thời còn đi học
nhưng người tình , anh đã nhiều gian-dối
và có lần trở-thành kẻ phản-bội
mối tình em , một góa phụ chung tình,
làm đời em phải tang-tóc điêu-linh,
nhiều đau-khổ đêm nằm nghe tim vở !!!
*****
Nếu mai anh chết,
em có gì nhắc-nhở?
Nhắc chuyện tình ta trên dốc núi ngược chiều,
em cố leo, anh tuột dốc tiêu-điều,
làm tê-tái lòng em muốn xây-dựng !
*****
Nêu mai anh chết,
em có nhiều điêu-đứng ?
Không đâu anh, em đã quen nhiều chịu-đựng,
nước mắt sầu chảy đọng thành sông Tương.
Nếu vắng anh, lòng em như sau biển động,
sẽ an-bình hơn những ngày tháng chờ mong !
*****
Nếu mai anh chết,
em có nhiều nhung-nhớ?
Nhớ quá đi thôi, nhớ những lúc chuyện-trò,
lời âm-yếm nhưng lòng anh chứa mầm phụ-bạc
để tình chúng ta trở-thạnh tan-nát,
phận liễu buồn , anh nào biết cho em !
*****
Nếu mai anh chết,
em có nhiều kỹ-niệm?
Kỹ-niệm buồn vì em mơ-ước ngóng trông
ngày kết-hợp nhưng đã thành ảo vọng !
Có nhiều lúc lòng em đầy thơ mộng,
được tỏ-bày tình-ái tận cõi lòng,
yêu muộn-màng của một góa phụ phòng không
với cuồng-nhiệt dập-dồn như cơn sóng !
*****
Bài thơ này gởi em với hy-vọng
lòng rộng-dung , quảng-đại em tha-thứ
để hàng đêm anh được êm-đềm trong giấc ngũ !
Cuộc đời này đâu có gì vĩnh-cữu đâu em
nhưng tình ta là tiếng nói của lương-tâm
nên bất diệt dù gặp nhiều bảo-táp.
Dù có lúc đơn-côi bị dục-vọng trấn-áp,
nhiều khát-thèm anh đã lạc-lối đi hoang !!!
Cũng xin em nối lại một tình thương
để sau khi chết hồn anh sẽ được nhẹ-nhàng siêu thoát!
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: (Thơ) Nếu mai anh chết em có buồn không!

GIẾT NGƯỜI TRONG MỘNG

bài hát mà hoasimtim nói, hình như không phải là giết người trong mộng mà là anh muốn giết người anh yêu bài này trước đây em hay nghe Chế Linh hát, sau này có thêm Trường Vũ.
Bài giết người trong mộng hình như là của Phạm Duy, phổ thơ Hàn mạc Tử.
 

hoasimtim

Well-Known Member
Ðề: (Thơ) Nếu mai anh chết em có buồn không!

bài hát mà hoasimtim nói, hình như không phải là giết người trong mộng mà là anh muốn giết người anh yêu bài này trước đây em hay nghe Chế Linh hát, sau này có thêm Trường Vũ.
Bài giết người trong mộng hình như là của Phạm Duy, phổ thơ Hàn mạc Tử.

Hình như là "giết người anh yêu" chứ không phải "anh muốn giết người anh yêu":)
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: (Thơ) Nếu mai anh chết em có buồn không!

Nếu mai anh chết em có buồn không!

Lỡ mai anh chết em cúng giò heo
Sao em không cúng khi anh còn sống
Anh không không đưa tiền lấy gì mà sài
Lỡ anh chết nghẻo áo quan
Tiền người ta phúng viếng em mua.
 

hoang_85

Member
Ðề: (Thơ) Nếu mai anh chết em có buồn không!

Nếu mai anh chết em sống làm sao?
Sao anh gứi em cho anh hàng xóm.
Anh ta qua nhà với trăm chỉ vàng
Mà lòng em ngây ngất từ đây!! :D
 

hoasimtim

Well-Known Member
Ðề: (Thơ) Nếu mai anh chết em có buồn không!

Nếu mai anh chết em sống làm sao?
Sao anh gứi em cho anh hàng xóm.
Anh ta qua nhà với trăm chỉ vàng
Mà lòng em ngây ngất từ đây!! :D

Thơ bác chẳng câu cú gì hết z, bác cú chém không ah:-"
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: (Thơ) Nếu mai anh chết em có buồn không!

Nếu mai anh chết - em hằng mong!
Hạnh phúc hơn xưa thuở chưa chồng!
 
Bên trên