Thơ Thẩn Quán

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chó thêm cả chuột với mèo
Ba con sập bẫy bể kèo vì dâm
Gà đun nồi nước âm thầm
Chờ sôi ông sẽ làm lông chúng mày ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chó thêm cả chuột với mèo
Ba con sập bẫy bể kèo vì dâm
Gà đun nồi nước âm thầm
Chờ sôi ông sẽ làm lông chúng mày ;))

Cáo liền lặng lẽ ra tay
Chờ gà xong việc đú ngay với gà
Nước màu trắng đục tuôn ra
Gà liền quang quác mả cha cáo già.
=))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cáo liền lặng lẽ ra tay
Chờ gà xong việc đú ngay với gà
Nước màu trắng đục tuôn ra
Gà liền quang quác mả cha cáo già.
=))

Sói ngồi thích chí cười khà
Toàn bọn dê cụ toi bà mày đi
Chút nữa chờ Cáo nhâm nhi
Anh phang một phát gãy " CHI " giữa liền =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sói ngồi thích chí cười khà
Toàn bọn dê cụ toi bà mày đi
Chút nữa chờ Cáo nhâm nhi
Anh phang một phát gãy " CHI " giữa liền =))

Cô bé khăn đỏ cũng nghiền
Chờ cho Sói đến cô liền ra ngay
Chi giữa cô bắt bằng tay
Đến khi xong việc lại xay bằng mồm:))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Cô bé khăn đỏ cũng nghiền
Chờ cho Sói đến cô liền ra ngay
Chi giữa cô bắt bằng tay
Đến khi xong việc lại xay bằng mồm:))

Bác thợ săn ăn mắm tôm
Mải mê thịt sói nên ôm nhầm người
Súng bắn một nhát chết tươi
Ga giường đỏ chót ngồi cười " nỡm ơi " =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác thợ săn ăn mắm tôm
Mải mê thịt sói nên ôm nhầm người
Súng bắn một nhát chết tươi
Ga giường đỏ chót ngồi cười " nỡm ơi " =))

Bỗng đâu có một con dơi
Bay ra hút máu gọi mời thợ săn
Cho bác một miếng thịt thăn
Cùng dăm sợi bún băn khoăn làm gì.
:))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bỗng đâu có một con dơi
Bay ra hút máu rồi mời thợ săn
Cho bác một miếng thịt thăn
Cùng dăm sợi bún băn khoăn làm gì.
:))

Dơi đang khoái trá thầm thì
Đợi chú chim chích bắn bi vào thành
Ai dè phòng ốc tanh bành
Tan hoang rách nát thôi đành bay ra =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Dơi đang khoái trá thầm thì
Đợi chú chim chích bắn bi vào thành
Ai dè phòng ốc tanh bành
Tan hoang rách nát thôi đành bay ra =))

Ơ kìa có con ba ba
Cái mu úp xuống la cà khắp nơi
Ba đỉnh tam giác tơi bời
Lật lên lật xuống cho đời thắm tươi.=))
 

Hoangnm92

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Dơi đang khoái trá thầm thì
Đợi chú chim chích bắn bi vào thành
Ai dè phòng ốc tanh bành
Tan hoang rách nát thôi đành bay ra =))

lỗi, mạng load chậm ko đọc kịp câu của anh CP, nên xóa mấy câu của em. Xóa bài viết thế nào nhỉ !?
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ơ kìa có con ba ba
Cái mu úp xuống la cà khắp nơi
Ba đỉnh tam giác tơi bời
Lật lên lật xuống cho đời thắm tươi.=))

Giữa rừng lông lắm đười ươi
Du khách qua lại nó cười hở răng
Mập mạp múp míp như trăng
Đỏ son ướt át trẻ măng ... tới liền >:)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giữa rừng lông lắm đười ươi
Du khách qua lại nó cười hở răng
Mập mạp múp míp như trăng
Đỏ son ướt át trẻ măng ... tới liền >:)

Có con Sóc rất là hiền
Đem theo cái lọ khắp miền Sóc chơi
Đười ươi lông lá tả tơi
Đến xin con Sóc lọ rơi hàng đàn
=))
 

Nhok

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

thực sự em ko hiểu lắm đoạn vừa rồi của anh CP

Nhân bác phá cái dòng thơ khủng khiếp này=)) em cũng bon chen 1 câu : đọc thơ thì cũng hay đấy nhưng mà sao bậy bạ thế :|

Ko còn chủ đề nào hớ ?
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Có con Sóc rất là hiền
Đem theo cái lọ khắp miền Sóc chơi
Đười ươi lông lá tả tơi
Đến xin con Sóc lọ rơi hàng đàn
=))

Sóc cậy bên lọ bên chai
Sóc nhanh thoăn thoắt máy mài cũng đua
Biết đâu cả đàn bị lùa
Mới bìa rừng đó đã thua ra hàng =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nhân bác phá cái dòng thơ khủng khiếp này=)) em cũng bon chen 1 câu : đọc thơ thì cũng hay đấy nhưng mà sao bậy bạ thế :|

Ko còn chủ đề nào hớ ?

Vào đây Nhok nhớ làm thơ
Văn xuôi anh lại đến phơ Nhok liền
Bậy bạ nhưng được lên tiên
Nhok ơi có muốn anh xiên vài đường
=))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nhân bác phá cái dòng thơ khủng khiếp này=)) em cũng bon chen 1 câu : đọc thơ thì cũng hay đấy nhưng mà sao bậy bạ thế :|

Ko còn chủ đề nào hớ ?

Thơ này có bậy đâu em
Từ ngữ trong sáng em xem đi nào
Nhỡ vì người đọc thì sao
Tưởng tượng thành bậy ôi dào ... chịu luôn :-j
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sóc cậy bên lọ bên chai
Sóc nhanh thoăn thoắt máy mài cũng đua
Biết đâu cả đàn bị lùa
Mới bìa rừng đó đã thua ra hàng =))

Cung quăng thả ra một đàn
Thẳng khoẻ thằng yếu xếp hàng đua nhau
Nào ngờ trăng trắng một màu
OK nhốt lại thấy sầu Cung quăng
=))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cung quăng thả ra một đàn
Thẳng khoẻ thằng yếu xếp hàng đua nhau
Nào ngờ trăng trắng một màu
OK nhốt lại thấy sầu Cung quăng
=))

Ai dè đêm trước sáng trăng
Thằng bé nghịch ngợm kim băng chọc vào
Chúng nó lũ lượt vượt rào
Còn con ếch đó ngược vào người kia =))
 
Bên trên