[Thơ] Thơ viết cho người ấy.

ahatuananh

Well-Known Member
Ðề: [Thơ] Thơ viết cho người ấy.

Lâu rồi ko lọ mọ dzô đây / các cụ "hay bơm" chạy mất rồi / nỗi lòng muốn xuất" vài thơ nhánh / rặn mãi, mồ hôi, ướt sạch chồi...:))
 
Ðề: [Thơ] Thơ viết cho người ấy.

Anh đâu có ước gì nhiều
mình em với cả năm nàng nữa thôi
cơm ba bữa, rượu một bình
nhà to một cái, xe thì đầy xăng
hai năm lại tiến một quan
người trên thì nể, hạ nhân thì quỳ
con một đống , cháu một đàn
tám mươi thành lão có gì là cao
Nhưng anh cũng liệu sức mình
mơ thì mơ đấy, nhưng mà chẳng ham
mình anh với lại mình em
chúng ta chung sức cùng về một nơi
nhà không lớn, cửa không cao
một trai một gái sớm ngày dạ vâng
anh lo kiếm bạc ngoài đường
em chăm con nhỏ, tối về nấu cơm
đôi ta chung sức chung lòng
hai năm mươi cũng vẫn còn nắm tay
phải chăng anh vẫn còn tham ?
nếu em đồng ý,... gật đầu cái coi !
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: [Thơ] Thơ viết cho người ấy.

Tối nay nhậu lại say
Vợ bảo: khổ thế này
Tớ cãi: mình đâu say
Thế là nằm trên ghế.
***
Nửa đêm sao lạ thế
Thấy ấm trên khóe môi
chắc là vợ hôn rồi
yên tâm thôi hết giận.
****
sáng sớm chạy ra sân
thầm thì vào tai vợ
Tối qua tôi uống lỡ
Quá chén nên hơi say
***
Vợ nhíu mặt, chau mày
Ông có say mặc kệ!
Nhưng đêm ai lo thế?
lau mặt, miệng cho tôi!
***
Vợ im lặng mỉm cười
tôi đây đâu có rảnh!
tối qua ông nằm cạnh
con chó đốm hiền lành.
Tặng những bà vợ có chồng say
Sao bác lại bê nguyên bài của em để làm của riêng thế này. Cảnh cáo và xóa bài nhé!
 
Bên trên