Thơ vui Xưa và Nay

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

hongai47

New Member
Thơ vui xưa và nay

Trên đầu tóc vẫn còn xanh
Bên dưới củ hành thì đã héo khô
Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
Hơn nửa thế kỷ dãi dầu
Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà
Ngày xưa súng ống sáng loà
Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo
Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa hùng hục như trâu
Bây giờ èo ọt như tàu lá khoai
Ngày xưa khám phá miệt mài
Bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi
Ngày xưa chiến tích để đời
Bây giờ chiến bại nhớ thời ngày xưa
Ngày xưa bất kể sớm trưa
Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là
Ngày xưa đầu tóc mượt mà
Bây giờ lởm chởm như là đá chông
Bây giờ sống cũng như không
Bây giờ hết kiếp làm chồng người ta
Bây giờ ôm hận đến già
Cho dù béo tốt cũng là cơm toi
Bây giờ pháo đã xịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong
Ngày xưa vợ đợi bồ mong
Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm
Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì
Ngày xưa lên ngựa là phi
Bây giờ nước kiệu cố đi gọi là

Ấy là kể chuyện trong nhà
Sang nhà hàng xóm vẫn là… ngày xưa

Chúc các bác có giây phút thư giãn để tiếp tục đam mê HD.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay

Nói về cái thuở ngày xưa
Em xin mạn phép mà thưa đôi lời
Ngày xưa khuôn mặt sáng ngời
Bây giờ đầu tóc rối bời chào thua
Người xưa sung sướng hơn vua
Bây giờ như kiếp thân lừa thế thôi
Ngày xưa bi có một đôi
Bây giờ nhìn lại teo rồi bi ơi
Ngày xưa súng bắn tơi bời
Bây giờ cà giật nằm phơi cả nòng
Ngày xưa thấy gái liền đong
Bây giờ thấy gái vô phòng lại run
Ngày xưa xối xả mưa phun
Bây giờ từng giọt khóc buồn cho ai
Ngày xưa đi đứng khoan thai
Bây giờ cúi mặt thân trai chui luồn
Ngày xưa khơi thông suối nguồn
Bây giờ chẳng dám chân luồn vô hang
Ngày xưa lâm trận hô vang
Bây giờ ra trận mơ màng mà đau
Ngày xưa máu đỏ một màu
Bây giờ chỉ biết cắm đầu nai lưng
Ngày xưa nhảy múa tưng bừng
Bây giờ chẳng biết nên mừng hay lo
Ngày xưa một lát lại to
Bây giờ cả tháng chả mò thấy đâu
Ngày xưa sức khoẻ như trâu
Bây giờ như kiểu con sâu nằm dài
Ngày xưa mười thước chia hai
Bây giờ mới thấy bất tài ai ơi
Ngày xưa tiếp nối đôi lời
Sang nhà hàng xóm nhớ hồi ngày xưa.=))​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay

Lão HDCP có lẽ nên phong là Thánh Thơ! =))=))=))=))=))=))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay

Có khi lấy cái topic này làm món văn nghệ quần chùng nhỉ ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay

Quần chùng là kiểu văn nghệ j vậy hả bác CP?


=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

Quần chùng văn nghệ thật vui
Nửa đêm tới sáng tới lui mệt nhoài
Mụ Tú ở tận xứ Đoài
Sang đây châm chọc chém hoài người ta =))​
 

makiemsau

Well-Known Member
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay

Gái xưa dạ một, vâng hai
Gái nay mà bảo là quay cãi liền!
Gái xưa dáng đẹp như tiên
Gái nay như mấy… con điên ngoài đường!
Gái xưa may vá tỏ tường
Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping!
Gái xưa mới thật là xinh
Gái nay như thể… “tinh tinh khoe hàng”!
Gái xưa ăn nói dịu dàng
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê!
Gái xưa vừa gặp đã mê
Gái nay nhìn kĩ vẫn chê như thường!
Gái xưa đâu biết trèo tường
Gái nay leo cổng kiếm đường theo trai!
Gái xưa: “Thiếp nguyện theo chàng!”
Gái nay: “Ở đó xếp hàng cho tao!”…


sưu tầm :D
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay

Tình yêu xưa & tình yêu nay

Tình yêu ngày xưa toàn tính từ.
Yêu, Thương, Ghét, Hận rồi Hạnh Phúc.
Thời gian trôi qua, đến từng lúc
Tình yêu rồi cũng xẽ đổi thay.

Tình yêu ngày nay, ai đâu hay
Động từ là chính, tính từ không
Phụp, phọt, phịch, phò, phá, soi săm
Em ơi! Em ơi! Có chịu nằm?
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay

Mụ Tú làm thơ cứ như hâm
Gậy lao xuống hố khóc âm thầm
Chưa ra đến chợ tiền rơi hết
Mặt mày méo xệch giống thằng... câm =))
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay

Chợt trách người kia mãi tỉa tăm
Vần thơ móc mỉa xót dạ thầm
Ai người đọc đến lòng tê tái
Đích thị chàng Pê chẳng có lầm
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay

Thơ bậy là thơ của Xê Pê
Vậy mà con gái đọc và mê
Làm thơ tục trong từng câu chữ
Chém gió gợi tình chỉ có phê!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay

Chợt trách người kia mãi tỉa tăm
Vần thơ móc mỉa xót dạ thầm
Ai người đọc đến lòng tê tái
Đích thị chàng Pê chẳng có lầm

Bao ngày xa cách vẫn phòng không
Hà My mười tám gót sen hồng
Tây Ninh xứ nóng nàng chợt đến
Một ngày chữ nếu mỏi mòn trông :x
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay

Thơ bậy là thơ của Xê Pê
Vậy mà con gái đọc và mê
Làm thơ tục trong từng câu chữ
Chém gió gợi tình chỉ có phê!

Tú bà chọc ngoáy thật là ghê
Liệu hồn anh đây lại đuổi về
Cảnh cáo răn đe thêm lần nữa
Biết điều hãy tránh Mod CP =))
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay

Vợ quý đâu rồi để phòng không?
Lời thương tiếng nhớ ngập trong lòng
Biên cương cách trở nào lưu luyến
Chối bỏ ân tình kẻ mang … gông!

 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay

Vợ quý đâu rồi để phòng không?
Lời thương tiếng nhớ ngập trong lòng
Biên cương cách trở nào lưu luyến
Chối bỏ ân tình kẻ mang … gông!

Tây Ninh chẳng có mùa đông
Hà My em thấy phòng không có buồn?
Biên cương nước mắt rơi tuôn
Nơi này em đến à uôm ...ông già.:))​
 

trungthuc20000

New Member
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay

Không phải tìm phật khắp mọi nơi
Phật ở tại tâm đó ai ơi
Hành thiện là đường nên đi tới
Hơn thuộc vạn kinh bó gối ngồi

THANH BÌNH

Câu này mới sưu tầm được
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay

Không phải tìm phật khắp mọi nơi
Phật ở tại tâm đó ai ơi
Hành thiện là đường nên đi tới
Hơn thuộc vạn kinh bó gối ngồi

THANH BÌNH

Câu này mới sưu tầm được

Tìm phật hãy đến cửa chùa
Tiện đường bác hãy bỏ bùa nicô
Xin đừng chớ có dâm ô
Kẻo không phật lại tung hô khắp chùa:))​
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay

Tây Ninh chẳng có mùa đông
Hà My em thấy phòng không có buồn?
Biên cương nước mắt rơi tuôn
Nơi này em đến à uôm ...ông già.:))​

Trời ơi, sao chảnh quá ta
Nghĩ gì lại bảo em là ... à uôm?
Nói mà gương chẳng chịu dòm
Anh như thế ấy... ngượng mồm dùm anh...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên