Thú vui cuối tuần

HDCP

Super Moderators
Re: Thú vui cuối tuần ^^

Giờ này chuyển sang thứ 2 rồi. Ngoài trời thì mưa, Quảng Ninh càng tăm tối như những núi than đen. Trời đang nóng, hạ hỏa khắp cả người. Muốn ngủ mà chỉ vì cá độ nên vẫn còn thức đến giờ này :))
CP phải đi làm, xa vợ được một đêm thấy khỏe cả con người sướng cả tấm thân, muốn ra đường làm điếu thuốc lào với chén chè đặc mà không có ma nào bán. Đành thuốc lá chém gió khan qua yahoo với thằng kiukiu vậy. Cơ mà kiukiu mất nết lắm, hắn rủ làm thơ, hỏi thơ gì? Hắn bảo thơ dâm. Chịu :|
Thôi, để mai edit tiếp, giờ phải down ít phim x art xem đêm nay cái đã :))

Định edit, nghĩ lại dại gì, thêm 1 post chứ có ít đâu, cũng là công sức bỏ ra đêm hôm cả. Thứ hai, hôm nay là ngày đầu tuần chứ không phải cuối tuần, chẹp, thôi thì cứ cho là thú vui cả tuần đi thì có chết ai.
Ban ngày, trong nhà thì nóng, ngoài trời thì nắng, gió như gió "nào" ở miền trung cát trắng. Chiều buông, lê chân ra bờ biển để kiếm chút gió, gió thì chả thấy đâu nhưng được cái có nhiều cặp giò (giò chứ không phải gió :|) để ngắm để nghía tạm đủ để sướng cả hai con mắt và vừa đủ để sảng khoái mát mẻ cả cái tinh thần. Thực ra, nhìn những cặp giò này, những đôi chân này dài thì có dài thật đấy, các cụ ngày nay bảo là "Chân dài đến nách", đúng là dài đến nách thật nhưng chỉ đúng khi ngồi xổm thôi :|, còn lúc đứng thì... mơ mộng làm gì, nếu có dài thì may lắm thì cũng chỉ kéo dài lên đến rốn là cùng :))
Đêm, trời vẫn nóng, vừa nóng vừa nồng, máy lạnh thì hỏng, cứ nghĩ đến cái cảnh vào giường phải đắp lên người cái chăn 37 độ thì đúng là khốn khổ khốn nạn thật... mà không đắp thì còn khổ cái thân tôi hơn nữa, thôi thì... chẹp... nhắm mắt mà mà đưa cái chân... bật quạt máy lên vậy :))
Không giờ đến nơi rồi, ngừng phím, mai edit tiếp, cái phim x art đêm hôm qua down về vẫn chưa kịp xem thậm chí còn chưa kịp xả nén, mai phải rủ gấu nhà coi thử xem có át thật không rồi nhân tiện xả nén cũng được! :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

conghieu1978

Moderator
Re: Thú vui cuối tuần ^^

Đêm, trời vẫn nóng, vừa nóng vừa nồng, máy lạnh thì hỏng, cứ nghĩ đến cái cảnh vào giường phải đắp lên người cái chăn 37 độ thì đúng là khốn khổ khốn nạn cái thân tôi mà không đắp thì còn khổ hơn nữa, thôi thì... chẹp... nhắm mắt mà mà đưa cái chân... bật quạt máy lên vậy :)) :))
Cái thú vui đắp chăn này vào mùa hè thì cực lắm bác nhỉ?=))
 

cachuaxanh_133

New Member
Re: Thú vui cuối tuần ^^

Hôm nay chủ nhật, trời Đà Nẵng mát mẻ. Hiếm khi được như vậy vào mùa này.
Cà Chua ghét dậy sớm vào sáng chủ nhật, nhưng sáng nay phải dậy vì ra cafe tìm hiểu luật cờ bạc còn chuyển cr cho mọi ng.
Chủ Nhật này, chủ nhật sau. Hoàn toàn dành thời gian cho Cá độ.
Giờ muộn rồi, đi ngủ. Mai edit lại mà chung độ thôi si nhé. Ha ha ha

Định edit lại, nhưng thôi. thay vì thú vui cuối tuần thì làm đầu tuần vậy.

Hôm nay thứ 3, một ngày lại mát ơi là mát .
Cà Chua vẫn phải đi học vào buổi tối, Cái món tiếng Anh này ghét ơi là ghét \:D/. Ngày thì bận rộn làm, bận rộn cá độ, thật là một cực hình với người lười học như mình. không khí chả vui vẻ tý nào, LV ở văn phòng, học cũng đó nốt.
Hôm nay ngày 1 Al, quyết định trốn học để làm nhưng việc định sẵn rồi. nghỉ học nữa thì thật là ko tốt, vì nghỉ nhiều quá. ko biết ôn bài thế nào đây ^:)^. Nhưng thôi tự thưởng tiếp cho mình ngày nghỉ nữa.
Sáng lên do nhiều ý định quá mà ko biết làm gì trước thật là chán, nên ngồi gõ cái bài viết này, đợi nv sắp xếp xong thì cúng ngày 1. >:D< chúng nó thật là dễ thương -> nhầm đề tài.
Đêm qua thua cá độ nhiều quá, may ông trời thương mình, ko đáng lẽ thua cao hơn cơ. tối nay quyết định gỡ gạc vậy. :-w
Lâu rồi mình ko đi ăn ở nhà hàng đồ chay, một nơi cực kì ngon. trưa nay phải rủ vài người đến đó vậy. hôm qua ăn cơm hộp bị ngộ độc sợ rồi.:)|
Hôm qua là trận thứ 3 hay thứ 4 gì đó mình làm nhà cái, dự định gỡ gạc những gì đã mất, ai ngờ mất thêm. nhưng lòng quyết tâm làm nhà cái đến cuối mùa giải, cảm ơn những nhà tài trợ đã đứng đằng sau giúp đỡ @};- !

Thôi phải lv rồi, mai edit tiếp vậy.
 

conghieu1978

Moderator
Re: Thú vui cuối tuần ^^

Cái thú vui đắp chăn này vào mùa hè thì cực lắm bác nhỉ?=))

Định edit nhưng nghĩ lại chả tội gì mà đánh mất đi một Post.
Hôm nay là thứ mấy? Bố khỉ, đầu óc giờ không còn khái niệm ngày tháng nữa rồi. Mà đếch cần nhớ ngày làm chi cho mệt. Vui thì cần gì phải nhớ mình vui vào thứ mấy, ngày mấy.
Chiều nay, trời mưa nên chẳng đi đâu được. Đã thế, ông gọi bạn đến nhà ông nhậu . Mà trời lạnh như vầy thì chỉ “rượu thịt chó” là sướng” (*).
Mẹ kiếp! Con Mụ hàng chó nó chém ác thế! Mấy khúc dồi nướng cộng với bát rựa mận mà nó quật cho mấy trăm. Thời buổi khó khăn đến chó cũng đắt!
Cầm khúc dồi còn bốc khói, bỏ tọt vào mồm, cắm phập một cái ngập cả răng. Thấy sướng. Ông bạn ngồi cùng phấn khích nghêu ngao:
“Sống trên đời không ăn dồi chó
Xuống tuyền đài ai ngó được … tiên.”:))​
Đang nhậu, mụ vợ nó thét:
- Lại thịt chó! Cái thứ này lắm đạm, ăn vào lại rửng mỡ.
- A! Con mụ già lắm lời! Không rửng mỡ thì phí của giời à? – Có bạn ngồi cùng nên mình hét ra oai.=))
Chậc! Nó tủm tỉm cười rồi nhéo vào hông mình một cái rõ đau:
- Uống cho lắm rồi coi chừng một lít lại ít hơn một xị”! R..õ... …. Ch….ưa…!;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vuthehoa

New Member
Ðề: Re: Thú vui cuối tuần ^^

Định edit nhưng nghĩ lại chả tội gì mà đánh mất đi một Post.
Hôm nay là thứ mấy? Bố khỉ, đầu óc giờ không còn khái niệm ngày tháng nữa rồi. Mà đếch cần nhớ ngày làm chi cho mệt. Vui thì cần gì phải nhớ mình vui vào thứ mấy, ngày mấy.
Chiều nay, trời mưa nên chẳng đi đâu được. Đã thế, ông gọi bạn đến nhà ông nhậu . Mà trời lạnh như vầy thì chỉ “rượu thịt chó” là sướng” (*).
Mẹ kiếp! Con Mụ hàng chó nó chém ác thế! Mấy khúc dồi nướng cộng với bát rựa mận mà nó quật cho mấy trăm. Thời buổi khó khăn đến thịt chó cũng đắt!
Cầm khúc dồi còn bốc khói, bỏ tọt vào mồm, cắm phập một cái ngập cả răng. Thấy sướng. Ông bạn ngồi cùng phấn khích nghêu ngao:
“Sống trên đời không ăn dồi chó
Xuống tuyền đài ai ngó được … tiên.”:))​
Đang nhậu, mụ vợ nó thét:
- Lại thịt chó! Cái thứ này lắm đạm, ăn vào lại rửng mỡ.
- A! Con mụ già lắm lời! Không rững thì phí của giời à? – Tôi hét thẳng vào mặt nó.
Chậc! Nó tủm tỉm cười rồi nhéo vào hông mình một cái rõ đau:
- Uống cho lắm rồi coi chừng một lít lại ít hơn một xị” đấy! R..õ... …. Ch….ưa…!;))

Tội lỗi tội lỗi,a di đà....mùng một thí chủ chén thịt chóa hả tội lỗi đen cả tháng đó,amem lạy chúa tôi
 

conghieu1978

Moderator
Re: Ðề: Re: Thú vui cuối tuần ^^

Tội lỗi tội lỗi,a di đà....mùng một thí chủ chén thịt chóa hả tội lỗi đen cả tháng đó,amem lạy chúa tôi

Hôm nay là thứ mấy? Bố khỉ, đầu óc giờ không còn khái niệm ngày tháng nữa rồi. Mà đếch cần nhớ ngày làm chi cho mệt. Vui thì cần gì phải nhớ mình vui vào thứ mấy, ngày mấy.
Chiều nay, trời mưa nên chẳng đi đâu được. Đã thế, ông gọi bạn đến nhà ông nhậu . Mà trời lạnh như vầy thì chỉ “rượu thịt chó” là sướng” .
Rào trước rồi mà bác.:))
Bác theo lắm "môn phái" thế kia? ;))
 

vuthehoa

New Member
Chỉnh sửa lần cuối:

conghieu1978

Moderator
Re: Ðề: Thú vui cuối tuần ^^

Ờ há đúng là có tí tuổi đầu óc đã lẩn thẩn rồi,so rì cụ Công nhé :-B


Dạ đi theo em Cà thì em chơi môn phật pháp vô biên
Theo em Cọp em chơi môn đức chúa trời là niềm tin vĩnh hằng trong con
Hì hì
Em cũng muốn được như bác! Dễ thường còn muốn theo cả thánh Ala nữa.:))
 

vuthehoa

New Member
Ðề: Thú vui cuối tuần ^^

Em cũng muốn được như bác! Dễ thường còn muốn theo cả thánh Ala nữa.

Ôi chết xin lỗi bác em động chạm tới bác nhà của bác rồi ạ,xin lỗi bác - ngàn lần xin lỗi bác,em xin - bác đừng bem em, cho em xin một lần tạ từ(xin nỗi tềnh iu)
Em đi của sau nhờ chị nhà xin lỗi thêm hộ em vậy >:)>:)>:)>:)>:)>:)
 

cachuaxanh_133

New Member
Re: Ðề: Thú vui cuối tuần ^^

Ôi chết xin lỗi bác em động chạm tới bác nhà của bác rồi ạ,xin lỗi bác - ngàn lần xin lỗi bác,em xin - bác đừng bem em, cho em xin một lần tạ từ(xin nỗi tềnh iu)
Em đi của sau nhờ chị nhà xin lỗi thêm hộ em vậy >:)>:)>:)>:)>:)>:)

Lần này thì em ko bênh bác được rồi nhá! Đàn ông gì mà nhát như thỏ đế .Cứ ngàn lần với Tạ từ. Ha ha. Thua conghieu xa. Đừng hòng đút lót nhá. ( cấm chém gió topic này)
 

vuthehoa

New Member
Ðề: Re: Ðề: Thú vui cuối tuần ^^

Lần này thì em ko bênh bác được rồi nhá! Đàn ông gì mà nhát như thỏ để. Cứ ngàn lần với Tạ từ. Ha ha. Thua conghieu xa. Đừng hòng đút lót nhá. ( cấm chém gió topic này)

Thôi thế là tàn đời rồi,các cụ nói quả không sai xẩy chân còn đỡ được, xẩy miệng là............thôi các bác ở lại mạnh khỏe nhé em đi đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
 

Nhok

New Member
Re: Thú vui cuối tuần ^^

Hôm qua, buổi sáng, oi ơi là oi, Nhok phải đi làm giấy tờ xe cho cty, thật là cáu >"<. Làm việc vs mấy th Hàn xẻng mà lúc nào cũng nghĩ đất nước của nó tuyệt vời thì thật là vãi đạn. Đã thế em lôi đi cho biết cái mệt khi làm giấy tờ là như nào :)). Chả tốc váy mà nhảy lên ấy chứ, mệt cả người. Mà công nhận lần nào cãi nhau vs lão này cũng lâu :-<. Rồi sau thì lại xin lỗi mình rối rít :-S, bố khỉ :-<

Thôi, nói chuyện vui đi, chuyện bực mình nhớ làm gì :x, hi hi

Hôm qua em có viết bài dài ơi là dài, nhưng mà diễn đàn bị điên :|, thế là lúc ấn post nó mất hết >"<, tiếc quá cơ. Hôm nay viết lại chả có hứng gì cả =;, thôi, xài ảnh đi cho gọn :p

Hôm T2, GĐ đi nốc nhiều rượu quá nên ngủ thông sáng đến trưa =)), chiều lại phải họp =((. Họp xong rồi thì theo lịch là tối đi học luật chơi golf. Vì là ko có thời gian nên cả cty đành phải học qua golf điện tử, nó đại loại là đứng trong 1 cái phòng rồi đánh golf vào màn hình ấy ạ.

04ba0aff87e2ed1b5eebc6e88d6ce0de_46299928.img2621.jpg


Bộ gậy golf, nói nhiều quá giờ quên mất gậy số bao nhiêu, nó như thế nào rồi :-<

66ed8b4ae5d9c2fc44e40bc418ae47bb_46299921.img2615.jpg


Màn hình cài đặt chọn số hole, sân......, vì ko có thời gian nên ông ấy oánh 9 hole thay vì 18 :)).

7a9aafc1dcd35a1579f69f48779d1fe5_46299924.img2616.jpg


Nhiều từ chuyên môn quá nên nghe câu được câu chăng Par, Bogey....loạn cả lên :|, nhưng mà ở cty còn cả đống từ phải học thuộc về mấy cái này. Không khéo mình thành Caddy luôn mất :|

Học xong thì xuống tầng 1 ăn =)), em tự sướng 1 tý :">

b5d60db86e8fb7e0cf6acb6c8044757c_46299933.img2627.jpg


Ăn ở đây mới khám phá ra là có quán bán món Hàn rẻ, 6 suất thịt nướng hàn mà có hơn 700K :|

Đến đây là hết hôm T2 - ngày cuối tháng :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Re: Thú vui cuối tuần ^^

Nhok : " Nhắc lại câu: ai cho tôi dịu dàng :(( "
Kiu: " Đẻ đi khắc dịu khắc dàng
Đẻ liền một mớ cho chàng Si vui
" =))=))

Thú vui trong tuần là chọc phá con bé này =))
 

conghieu1978

Moderator
Re: Thú vui cuối tuần ^^

Định edit nhưng nghĩ lại chả tội gì mà đánh mất đi một Post.
Hôm nay là thứ mấy? Bố khỉ, đầu óc giờ không còn khái niệm ngày tháng nữa rồi. Mà đếch cần nhớ ngày làm chi cho mệt. Vui thì cần gì phải nhớ mình vui vào thứ mấy, ngày mấy.
Chiều nay, trời mưa nên chẳng đi đâu được. Đã thế, ông gọi bạn đến nhà ông nhậu . Mà trời lạnh như vầy thì chỉ “rượu thịt chó” là sướng” (*).
Mẹ kiếp! Con Mụ hàng chó nó chém ác thế! Mấy khúc dồi nướng cộng với bát rựa mận mà nó quật cho mấy trăm. Thời buổi khó khăn đến chó cũng đắt!
Cầm khúc dồi còn bốc khói, bỏ tọt vào mồm, cắm phập một cái ngập cả răng. Thấy sướng. Ông bạn ngồi cùng phấn khích nghêu ngao:
“Sống trên đời không ăn dồi chó
Xuống tuyền đài ai ngó được … tiên.”:))​
Đang nhậu, mụ vợ nó thét:
- Lại thịt chó! Cái thứ này lắm đạm, ăn vào lại rửng mỡ.
- A! Con mụ già lắm lời! Không rửng mỡ thì phí của giời à? – Có bạn ngồi cùng nên mình hét ra oai.=))
Chậc! Nó tủm tỉm cười rồi nhéo vào hông mình một cái rõ đau:
- Uống cho lắm rồi coi chừng một lít lại ít hơn một xị”! R..õ... …. Ch….ưa…!;))
Hôm nay chắc chưa phải là ngày cuối tuần. Nhưng chẳng nhớ là thứ mấy? Say rồi thì cần đếch gì biết ngày tháng.
Trưa nay, trời hết mưa nhưng vẫn hơi lành lạnh (Chả là em ở Đà Lạt mà). Lấy xe chạy lòng vòng một chút. Trời lạnh thế này có nồi lẩu nhấm nháp thì sướng.
Mẹ kiếp! Cái quán lẩu dê tồi tàn nhưng lại có con mụ bán hàng xinh thế! Chả trách quán lại đông khách.
Ngồi bên nồi lẩu sôi sùng sục bốc khói thơm phức, hà hơi nhấm nháp 1 tí rượu đế mà ấm cả gan ruột. Ông bạn cầm muôi khoắng một vòng trong nồi lấy ra bộ súng ống rồi ngồi nhai rau ráu. Cô em bán hàng trông thấy cười khúc khích rồi nói rõ to:
- Em nghe nói ăn gì bổ nấy có phải không các bác?=))
Anh bạn tôi phá lên cười sằng sặc đưa tay chỉ vào tôi.
- Cái anh này ăn đuôi thì bổ gì hử cô em?:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

cachuaxanh_133

New Member
Re: Thú vui cuối tuần ^^

Hôm nay thứ 5, trời vẫn mát như mấy hôm rồi, giá mà nó cứ thế này cả năm thì tốt.
Tối qua, lần đầu tiên down paris Bynight ( 105), hay phết. chém chết cái lão HDCP bảo gửi mà chả thấy đâu.
Sáng giờ ngồi VP mà mắt cứ nhắm tít, cái tội hôm qua xem phim bằng Ipad. Thế mà cũng mang danh là HD. bó phép. vài bữa mắt không cận lồi thì cũng loạn lõm.
Nãy vừa chạy lên cô khách hàng, vác về 15kg Dâu Tây. ôi trời ơi ngon ơi là ngon. Lại có nước để uống, mỗi tội vợ Ankhanhmai qua vặt mất 6kg. ( Tội này là tội mình dại gái, vốn định đưa 3 mà thấy chị xinh quá đưa luôn 6).:)) . Chiều này đố ai rủ rê mà đi nhá. ở nhà oánh vật với 9kg còn lại. chẹp chẹp. sắp có món rượu dâu tây roài.
 

HDCP

Super Moderators
Re: Thú vui cuối tuần ^^

Mấy hôm rồi không edit, vào đây ngó qua, thú vui là cái quái gì mà sao giống như nhật ký hàng ngày thế :))
Ngày hôm qua, trời không mưa không nắng, không gió, không dông thế mà tự dưng có bà chị hàng xóm tuổi đã sồn sồn nhưng mà vẫn còn ngọt ra phết alo ơi ới sang nhà bà ấy, của đáng tội, cách có mấy nhà sao chẳng đến thằng cửa mà gọi lại phải alo. Thắc mắc quá mà chả biết hỏi ai :( Tưởng cái gì, chạy vội sang bà chị bảo:
- Chồng chị đang đi vắng mà cái máy tính nó như dở hơi cứ đơ đơ chả chịu chạy.
Chắc chẳng có gì nghiêm trọng, nhìn qua một lúc quay lại hỏi bà chị:
- Sao cái phím của chị nước ở đâu bên trong mà chảy ra nhiều thế. :|
Bà chị mặt tái mét, phân bua:
- Chắc là hôm trước đến ngày (ngày 1 đầu tháng) chị với lọ hoa trên ban thờ chắc là nó rớt vào rồi :( Em bỏ hết nó ra chùi khô cho chị được không? =))
Bó tay.com. Nhưng cũng chép miệng:
- Ca này khó, chị bảo em làm cho nước trong phím chảy ra thì em làm được, còn bảo em lau khô thì em chịu, đến mức này thì phím của chị sao khô được nữa :))
Đấy cái thú vui của ngày hôm qua là như thế đấy. Mai edit tiếp. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhok

New Member
Re: Thú vui cuối tuần ^^

Hôm nay trời đep, cái đẹp thật là dịu dàng, nhưng Nhok phải ở cty, phải đọc rất nhiều tài liệu, mà mỗi lần vào fb giải trí là như kiểu bị đập vào mặt. Sao lắm đứa nó vô duyên vô học thế nhỉ, mà ko ngờ lão Kiu lại quen thân nữa chứ, haiz.

Buồn thế nào ấy .........lại ngồi nhớ si. Rồi chán lại đọc, lại học tiếp, thật là luẩn quẩn :|

Ước gì giờ đang ở Đà Lạt nhỉ, tự dưng lại muốn cắp xe đi chơi thật xa, xa lắm ý, để quên tất cả dù trong vài ngày. Vẫn cứ đi chơi, vẫn đi ăn bù khú vs nhau đấy, cứ vui rồi lại tự dưng buồn. Điên rồi :)).

Thôi, mai vui viết tiếp, buồn viết chán lắm :p
 

conghieu1978

Moderator
Re: Thú vui cuối tuần ^^

Hôm nay trời đep, cái đẹp thật là dịu dàng, nhưng Nhok phải ở cty, phải đọc rất nhiều tài liệu, mà mỗi lần vào fb giải trí là như kiểu bị đập vào mặt. Sao lắm đứa nó vô duyên vô học thế nhỉ, mà ko ngờ lão Kiu lại quen thân nữa chứ, haiz.

Buồn thế nào ấy .........lại ngồi nhớ si. Rồi chán lại đọc, lại học tiếp, thật là luẩn quẩn :|

Ước gì giờ đang ở Đà Lạt nhỉ, tự dưng lại muốn cắp xe đi chơi thật xa, xa lắm ý, để quên tất cả dù trong vài ngày. Vẫn cứ đi chơi, vẫn đi ăn bù khú vs nhau đấy, cứ vui rồi lại tự dưng buồn. Điên rồi :)).

Thôi, mai vui viết tiếp, buồn viết chán lắm :p
Ước gì giờ này được sánh bước bên cô gái Hà Nội dạo quanh Hồ Xuân Hương nhỉ? Khí hậu Đà Lạt se lạnh lại hay mưa nếu Nhok có vào thì nhớ khoác thêm cái áo gió và cũng đừng quên mang theo áo mưa nhé.:))
 

Nhok

New Member
Re: Thú vui cuối tuần ^^

Tối qua, đi làm xong, vì là thấy đứa em nó post trên fb là đường Nguyễn Thái Học tắc (mà 4h chiều vẫn tắc :|) nên là em chuyển sang đi đường khác cho nhanh, nhưng mà lại đi qua rạp chiếu phim quốc gia, tự dưng quay xe đi vào :|

Rồi đứng ở cửa rạp ngẩn ngơ 1 lúc, suy nghĩ có nên xem hay không :)). Thế rồi quyết định vào xem, vì là nhớ cảm giác đi xem phim một mình ngày trước :p

Phân vân mãi ko biết có nên xem hành trình đến hành tinh chết hay không, vì thấy Lengockhanhi khen và cho rate hơi bị cao, xem ở NCC thì quá là vừa phí tiền vừa phí thời gian :|, thế là phải hoãn cái sự sung sướng ấy lại, quay sang ngó xem có phim nào cùng giờ chiếu, thì thấy cái phim này

cbd546f63e33fb94bb153b39cc84bed8_46425492.01.jpg


Phải nói là sự lựa chọn ko tồi =)), hài dễ sợ, mà cười đau hết cả bụng =)). Tự dưng cảm thấy rất là thoải mái, cơ mà uống xong cốc pepsi khó chịu thật, cộng vs chỗ ngồi thì xấu vô đối :|, chắc nó thấy mình đi 1 mình nên xếp chỗ lởm :-w, lần sau phải cẩn thận hơn mới được :|

Được cái rạp này chiếu chủ yếu các em sinh viên, hôm qua ngồi cạnh hai đứa chả hiểu ở đâu chui lên, nói vs nhau rõ là to mà tiếng tỉnh nào không thể nghe được cho nổi :|, đã thế cái th dở người ấy còn bảo xem phim này lồng tiếng sướng, ko phải căng mắt đọc sub, mà tsb cái bọn điên, sub dưới mà vẫn cứ lồng tiếng là sao :((. Phân tâm, ghét >"<

40282cfb61bee19cafd7cd7bc5583b28_46425493.02.jpg


Một vấn đề nữa của cái rạp này là phe vé, thứ hai là cái khâu xếp hàng mua vé, ôi giời ơi, phải nói là vô cùng lung tung, hàng thì rõ là có, mà chả biết ở đâu ra mấy cái th chen vào, rồi hết đứa nọ chen đứa kia, em tức em quát cho mấy câu, mặt mũi sáng sủa thế mà không biết nhìn hàng mà xếp còn chui lên trên à, thế là cúp đuôi xuống :-L

Xem xong về đến nhà thì thấy set mỹ phầm của mẹ nuôi gửi về, ô hô, sướng hết cả người =))))))), dù gì thì nó cũng đáng giá cả đống tiền ý chứ :">. Phải cái dùng cái này mất thời gian lắm, vì là có nhiều lọ :(

02057a4c3c5bf8ac8217453566591262_46425817.03.jpg


Rồi tối các em vs thím đến chơi, hí hí, kem ngon, rồi đi ngủ :p. Hết 1 ngày vui buồn lẫn lộn :D
 

Nhok

New Member
Re: Thú vui cuối tuần ^^

Cuối tuần mà toàn để sang tuần mới viết :))

Hôm qua rất là buồn cười :)). Hôm T7 em qua chỗ Giao lấy vé phim "Chuyến bay định mệnh" nhìn thì cũng thấy có vẻ hơi rùng rợn 1 tý, nhưng mà gần nhà, tội gì không đi xem :>
- Đi xem rồi thì mới biết nó là phim Thái =))
- Rồi sau đó thì thấy đúng là phim kinh dị thật nhưng tính giải trí rất là cao =))). Lý do:

Mới đầu bước vào rạp toàn thấy các em trẻ đẹp, lùn lùn mà khoe đùi trắng nõn, may mà chúng nó ko õng ẹo đi guốc vs bôi cả kg phấn son lên mặt, ngó âu cũng có tý thiện cảm, ngồi cạnh em.

Đi cùng em là bạn gái th em trai, cô nàng rất hơn hở vì được chị Lan cho đi xem phim
- Chị Lan ơi, phim gì thế ạ?
- Phim hay lắm, nghe nói rất ư là tuyệt vời, và đang hót =))
- * Vỗ tay* thế thì thích quá, thế phim gì thế ạ?
- Phim ma =))))))
(Lúc này nó đã sờ sợ rồi)

Vào rạp, hai chị em nhanh chóng về chỗ và ổn định, phía bên cạnh tay trái có 1 cặp đôi lùn tịt, bên phải có 3 hay 4 em gái, phía dưới thì cả 1 đàn vịt giời cỡ 10 đứa, chắc học cấp 3 :))

Lúc bắt đầu phim, uỳnh cho 1 cái =)), giật cả mình :-<
Nhưng mà càng về sau càng cao trào, mới bắt đầu thấy ma xuất hiện thì 1 tiếng thét lanh lỏi chói tai của 1 đứa trẻ nào đó rồi bị kéo ra ngoài, kéo theo mấy đứa ngồi cạnh cũng hét phụ họa =)), nín cười mà chảy cả nước mắt.

Nhưng mà càng về sau ma xuất hiện càng nhiều làm em càng cười to hơn =))))), vì mấy con vịt giời phía dưới vừa hét vừa giơ chân vừa ôm nhau, cặp đôi bên cạnh thì con bé thút thít ôm th kia, còn đứa em gái đi cùng thì dứt khoát là ôm cái túi bỏng che mặt =))))))). Đùa chứ ma gì mà nhìn xấu ơi là xấu =)), đã thế em còn vừa ngồi vừa đoán (mà hầu như là trúng) mấy con ma muốn làm trò gì =))).

Rồi đến cái đoạn gần cuối thì toàn ma là ma, có mấy bóng đen vụt chạy ra ngoài rạp =))))). Mình cười to dã man =)))), giờ nghĩ lại thấy xấu hổ :"> cơ mà cũng tại chúng nó hét mà em cười đấy chứ =)).

Tính giải trí ko dừng lại ở đó, sau khi ra khỏi rạp thì cặp đôi bên cạnh hoàn toàn dính vào vs nhau =)).

Kể ra mà em đi cũng si già thì cũng giả vờ nũng nịu sợ hãi đấy :">, phải cái tội ma gì mà lắm thế, nhìn mặt thì xấu ơi là xấu =)) làm kỹ xảo thì giả ơi là giả =)), làm sao mà ngta sợ được chứ :((. Chán hơn Shutter nhiều :((.

Thôi, cười đủ rồi =)).
 
Bên trên