Vệ sỹ Sài Gòn (2016) – Thái Hòa đã hết bài

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ai cũng nghĩ phim có Thái Hòa, mà phim hài thì sẽ vui, vui tung trời, nhưng thực tế “ngày vui sao qua mau, ngày buồn sao kéo dài”. Vệ sỹ Sài Gòn đánh dấu một bước lùi, một sự hoang mang lưng chừng của Thái Hòa, khi mà nửa muốn thật nhảm, thật hài, nửa muốn thật duyên, thật tiết chế. Đáng tiếc là Vệ sỹ Sài Gòn cũng lưng chừng như vậy, không quá dở nhưng nhàm chán và thiêu thiếu.

Ve-Si-Sai-Gon-DanOngMagazine-2-719x1024.jpg

Cũng như bao phim Vệ sỹ khác, nội dung vẫn là bắt cóc và vệ sỹ đi tìm đem về, nhưng phần kịch bản phim có vẻ hơi vụn, thiếu gắn kết, rơi rớt dần và càng về sau càng đuối. Vấn đề của kịch bản không phải chỉ là nội dung hay thông điệp, vấn đề là xử lý từng tình huống, đôi chỗ bị gượng, bị thô kệch, khiến người xem nhăn mặt chứ không cười. Ví dụ như đoạn What the Phuc lên họp báo, hay đoạn ở trong quán ăn, cứ tưởng xem nhầm phim Ấn Độ, xử lý tình huống rất chán, rất mệt.

Xem phim, ta bắt gặp nhiều hình ảnh quen thuộc từ những phim khác, dễ tạo sự liên tưởng, không có nhiều sáng tạo, không nhiều bất ngờ. Phim này của đạo diễn người Nhật làm, nhưng không có mấy chất Nhật, ngoài việc cho mấy thằng nhuộm đầu đỏ và cho Khương Ngọc để tóc tết buộc cái băng đô.

Nói về thô, có nhiều cảnh tạo hài thô như cảnh Thái Hòa nhảy lên xe bóp vú Diệp Lâm Anh (mà cái này cũng quen quen, nhìn y chang poster Zoolander 2), hay cảnh cuối phim, cho một ông già lột quần khoe mông với quần lót lọt khe, nó không có gây cười, nó chỉ khiến người xem khó chịu.

Ve si Sai Gon hau truong.mp4 (0_01_02) 000010.jpg


Nhưng Vệ sỹ Sài Gòn vẫn rất xuất sắc ở những câu thoại duyên dáng, đúng lúc đúng chỗ, gọi là một nét đặc sắc không lẫn vào đâu được của Thái Hòa. Nói không ngoa thì một mình Thái Hòa gánh team, nhưng như đã nói, anh đã hết bài, khi sự lặp lại trong diễn xuất quá nhiều thì khó mà đem lại được những xúc cảm mới nữa. Thực ra thì cũng khó, người ta không thể đóng hài hay từ phim này qua phim khác mãi được, kể cả diễn viên đẳng cấp thế giới.

Phim có Chi Pu đẹp, Kim Lý cũng đẹp, mỗi người mỗi vẻ, Chi Pu diễn tốt hơn, Kim Lý thoại thì như đang tập tạ, nhìn rất khổ sở, biểu cảm gương mặt nhiều đoạn chưa chính xác. Diệp Lâm Anh vẫn sexy, diễn tốt, mỗi tội cho đoạn cuối bị dìm hàng quá, gì mà “anh cíu em, anh là anh hùng”, sau đó ăn một đấm ngủ luôn, vô duyên.

photo-3-1480489157684.jpg

B Trần là một diễn viên tiềm năng, nhưng cái áo lần này khoát hơi rộng dù anh rất cố gắng, chính vẫn là vai What the Phúc (mà cái tên này nhạy cảm vãi), nhưng diễn chưa tới được, cần thêm một chút lão luyện, một chút duyên, một chút biến hóa nữa mới ra được, dù sao cũng không đến nỗi tệ. Khương Ngọc thì diễn hay, nhưng mà ít đất diễn, với lại vai này cũng không có gì để mà diễn nhiều.

À quên, phim này là một trong những phim có khả năng quảng cáo thô bỉ nhất, đỉnh cao là quảng cáo cho xe tay ga mới của Honda, cái định mệnh, muốn chửi thề luôn khi có thể nghĩ ra được cái kiểu quảng cáo đập bôm bốp vào mặt người xem một cách sống sượng như vậy. Đương nhiên là vẫn quảng cáo nhiều thứ khác như là xe hơi, điện thoại, 7up …

Tuy nhiên, so với những phim hài gần đây thì Vệ sỹ Sài Gòn vẫn ở mức khá, xem được, có cười được, nhưng không đạt được như kỳ vọng quá cao về một phim hài có Thái Hòa như trước đây. Nếu xem để giải trí, không hy vọng gì mấy thì chắc chắn sẽ cảm thấy phim vui.

 

Arceusium

Well-Known Member
Trò đùa về cái tên Phúc đúng là phản cảm quá, ai tên này đều phải đổi khi ra nước ngoài nếu không muốn làm trò cười, cứ bị nhai đi nhai lại, như trong phim Superbad
Screenshot_2016-12-15-19-11-19.png


Hay trường hợp nổi tiếng thế giới này

https://www.theguardian.com/media/2...ese-name-hoax-to-fool-news-media-and-facebook

Hết trò gây cười nhưng sáng tạo kém nên dần dần điện ảnh thị trường trở nên lố bịch.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

jone123

Banned
hình như cái ông nhỏ nhỏ đầu trọc là minh thuận phải o nhỉ , ổng chết rồi mà . cũng thấy có đóng trong phim gì mà ngân hàng anh ef em , em ef anh gì đó , hay nhầm !!
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
hình như cái ông nhỏ nhỏ đầu trọc là minh thuận phải o nhỉ , ổng chết rồi mà . cũng thấy có đóng trong phim gì mà ngân hàng anh ef em , em ef anh gì đó , hay nhầm !!

Minh Thuận đóng vai khách mời, xuất hiện có 1 chút đầu phim thôi
 

giua2honbi

Active Member
hôm qua vừa đi xem phim này. Nói chung cũng đáng đồng tiền bỏ ra : được ngắm gái, được cười, xem đánh đấm cũng hay như tây. Mỗi tội như bác an review, kim lý thoại như tập tạ thật, còn b trần thì vai này hơi quá tầm nên không khái quát rõ được tầm ảnh hưởng của nhân vật mình đóng trong film,. Còn lại thì cũng ok
 

SpacePolice

Active Member
hôm qua đi coi phim này với thằng bạn ( bị hai thằng chán đời FA nên đi coi đại ) , ko ngờ là phim dở ko tả được , hầu hết tình huống hài trong phim tục mà ko gây cười , diễn xuất của diễn viên cực đơ ( nhất là Kim Lý ) , thoại cũng rất trừu tượng đơ y chang như mọi phim vn khác ( cứ như 2 dv đang cầm 2 tờ giấy đọc chứ ko thấy cảm xúc lồng trong đó ) , đôi khi mình không hiểu được là biên kịch film của vn ko biết có đến từ hành tinh khác không mà ngôn ngữ trong film với ngôn ngữ ngoài đời có sự chênh lệch nhiều vậy . Tình tiết cốt truyện thì gượng ép và vô lý hết sức !!!
 
Bên trên