'Vì yêu' - tình khúc lứa đôi của nghệ sĩ Xuân Hiếu

anhtuanngoc

Well-Known Member
Nhạc phẩm "Vì yêu" của cố nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu được nhiều thế hệ khán giả yêu thích qua tiếng hát của Kasim Hoàng Vũ, Quang Dũng.

Nghệ sĩ Xuân Hiếu qua đời hôm 30/09/2019, sau hơn một năm điều trị bệnh ung thư tiết niệu. Sinh thời, ngoài những đóng góp với bộ môn saxophone, anh còn được biết đến với khả năng sáng tác. Anh để lại dấu ấn qua ca khúc Vì yêu, từng được Kasim Hoàng Vũ, Quang Dũng thể hiện thành công.

Bài hát được viết ở nhịp 4/4, với các phách mạnh, nhẹ đan xen, tạo cảm giác vừa rộn ràng, vừa sâu lắng. Nhạc sĩ gợi mở không gian rộng, nhân vật chủ thể là một cặp tình nhân.

Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng
Dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy
Tóc em xanh vì anh, mắt anh vui vì em
Chung bước vì yêu


Sinh thời, nghệ sĩ Xuân Hiếu từng chia sẻ anh xấu hổ vì lời bài hát Vì yêu "ngây ngô và trẻ con". Tuy nhiên, với khán giả, ca từ bài hát không phức tạp, diễn đạt trọn vẹn cung bậc thăng trầm trong tình yêu. Đoạn hai của bài hát phảng phất cảm xúc tiếc nuối của chàng trai khi lạc lối, không tránh khỏi những cám dỗ trong chuyện tình cảm. Khi đánh mất người mình yêu, anh mới cảm nhận nỗi cô đơn.

Biết em yêu anh nhiều đôi khi anh hay lạc lối
Gió đưa anh quay về cùng em trong đêm mịt tối
Mắt môi xưa còn đây
Chiếc hôn nay vụt bay
Bay xa tầm tay

Phần điệp khúc của bài hát là lời hứa hẹn thủy chung trong tình yêu, bất chấp khoảng cách. Khán giả Mai Anh (sinh năm 1992) chia sẻ cô nghe bài hát từ những năm 2000. Bạn trai đang đi du học, Mai Anh cảm động vì thỉnh thoảng, hai người liên lạc qua video và được nghe anh hát: "Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muôn nghìn trùng không chia cách đôi mình cùng yêu nhau mãi".

Giai điệu vui tươi nhưng nhạc phẩm đượm buồn ở phần ca từ cuối bài. Nghệ sĩ Xuân Hiếu khắc họa hình ảnh chàng trai cô đơn, nhớ về người yêu "như chim lạc lối", "ngày chờ, đêm khóc", "mưa trong lòng giông tố"... Tất cả đối lập với bức tranh tươi sáng ban đầu. Qua đó, nhạc sĩ muốn gửi gắm thông điệp về giá trị của tình yêu trong cuộc sống, mong muốn mỗi người quý trọng, nâng niu nửa kia của mình.

xuan-hieu-1569928972-2014-1569929208.jpg

Cố nghệ sĩ Xuân Hiếu.

Kasim Hoàng Vũ kể gia đình anh và nghệ sĩ Xuân Hiếu thân thiết từ lâu. Hai người thường xuyên đi đá bóng chung, ngủ lại nhà nhau. Khi Kasim mới bước ra từ Sao Mai Điểm hẹn 2004, nghệ sĩ Xuân Hiếu nói: "Anh đang viết bài này hợp với Kasim lắm. Anh em mình xem rồi thu âm luôn". Khi nghe thử bài hát, Kasim lập tức bị lôi cuốn bởi ca từ ngọt ngào, giai điệu rộn ràng của bài hát. CD Vì yêu là sản phẩm âm nhạc đầu tay của Kasim, được chính nghệ sĩ Xuân Hiếu hòa âm, phối khí. Ngoài ra, anh từng hát thêm một bài nữa của cố nghệ sĩ là Yêu phút giận hờn.

"15 năm nay, mỗi lần biểu diễn trong, ngoài nước, khán giả đều yêu cầu tôi hát Vì yêu. Anh Hiếu sáng tác theo bản năng nên ca khúc dễ thương, phần hòa âm, phối khí bắt tai nên được nhiều khán giả yêu thích", Kasim Hoàng Vũ nói.


Quang Dũng tình cờ biết Vì yêu sau khi cùng nghệ sĩ tập luyện cho một chương trình ca nhạc. Anh là người thứ hai thể hiện bài hát sau Kasim Hoàng Vũ. Lối hát của Kasim Hoàng Vũ mạnh mẽ, nam tính còn phiên bản của Quang Dũng ngọt ngào, đậm chất trữ tình hơn.

"Hồi những năm 2000, khi thị trường chưa bùng nổ nhiều ca khúc như hiện nay, Vì yêu rất nổi tiếng. Tôi từng chứng kiến nhiều người già cho đến các em nhỏ nghêu ngao hát theo khi biểu diễn trên sân khấu", Quang Dũng nhớ lại.

Trong mắt Kasim Hoàng Vũ, Quang Dũng, nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu là người hiền lành, hài hước, luôn truyền năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Khi làm việc, anh thể hiện sự nghiêm túc, tập trung. Kasim Hoàng Vũ nuối tiếc vì những năm gần đây, anh chủ yếu sống bên Mỹ nên không có nhiều dịp gặp gỡ cố nghệ sĩ. Quang Dũng nói lúc hay tin Xuân Hiếu qua đời, anh bàng hoàng bởi cách đây hơn hai tháng, nghệ sĩ lạc quan vì sức khỏe tiến triển tốt.

 
Nhạc phẩm "Vì yêu" của cố nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu được nhiều thế hệ khán giả yêu thích qua tiếng hát của Kasim Hoàng Vũ, Quang Dũng.

Nghệ sĩ Xuân Hiếu qua đời hôm 30/09/2019, sau hơn một năm điều trị bệnh ung thư tiết niệu. Sinh thời, ngoài những đóng góp với bộ môn saxophone, anh còn được biết đến với khả năng sáng tác. Anh để lại dấu ấn qua ca khúc Vì yêu, từng được Kasim Hoàng Vũ, Quang Dũng thể hiện thành công.

Bài hát được viết ở nhịp 4/4, với các phách mạnh, nhẹ đan xen, tạo cảm giác vừa rộn ràng, vừa sâu lắng. Nhạc sĩ gợi mở không gian rộng, nhân vật chủ thể là một cặp tình nhân.

Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng
Dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy
Tóc em xanh vì anh, mắt anh vui vì em
Chung bước vì yêu


Sinh thời, nghệ sĩ Xuân Hiếu từng chia sẻ anh xấu hổ vì lời bài hát Vì yêu "ngây ngô và trẻ con". Tuy nhiên, với khán giả, ca từ bài hát không phức tạp, diễn đạt trọn vẹn cung bậc thăng trầm trong tình yêu. Đoạn hai của bài hát phảng phất cảm xúc tiếc nuối của chàng trai khi lạc lối, không tránh khỏi những cám dỗ trong chuyện tình cảm. Khi đánh mất người mình yêu, anh mới cảm nhận nỗi cô đơn.

Biết em yêu anh nhiều đôi khi anh hay lạc lối
Gió đưa anh quay về cùng em trong đêm mịt tối
Mắt môi xưa còn đây
Chiếc hôn nay vụt bay
Bay xa tầm tay

Phần điệp khúc của bài hát là lời hứa hẹn thủy chung trong tình yêu, bất chấp khoảng cách. Khán giả Mai Anh (sinh năm 1992) chia sẻ cô nghe bài hát từ những năm 2000. Bạn trai đang đi du học, Mai Anh cảm động vì thỉnh thoảng, hai người liên lạc qua video và được nghe anh hát: "Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muôn nghìn trùng không chia cách đôi mình cùng yêu nhau mãi".

Giai điệu vui tươi nhưng nhạc phẩm đượm buồn ở phần ca từ cuối bài. Nghệ sĩ Xuân Hiếu khắc họa hình ảnh chàng trai cô đơn, nhớ về người yêu "như chim lạc lối", "ngày chờ, đêm khóc", "mưa trong lòng giông tố"... Tất cả đối lập với bức tranh tươi sáng ban đầu. Qua đó, nhạc sĩ muốn gửi gắm thông điệp về giá trị của tình yêu trong cuộc sống, mong muốn mỗi người quý trọng, nâng niu nửa kia của mình.

xuan-hieu-1569928972-2014-1569929208.jpg

Cố nghệ sĩ Xuân Hiếu.

Kasim Hoàng Vũ kể gia đình anh và nghệ sĩ Xuân Hiếu thân thiết từ lâu. Hai người thường xuyên đi đá bóng chung, ngủ lại nhà nhau. Khi Kasim mới bước ra từ Sao Mai Điểm hẹn 2004, nghệ sĩ Xuân Hiếu nói: "Anh đang viết bài này hợp với Kasim lắm. Anh em mình xem rồi thu âm luôn". Khi nghe thử bài hát, Kasim lập tức bị lôi cuốn bởi ca từ ngọt ngào, giai điệu rộn ràng của bài hát. CD Vì yêu là sản phẩm âm nhạc đầu tay của Kasim, được chính nghệ sĩ Xuân Hiếu hòa âm, phối khí. Ngoài ra, anh từng hát thêm một bài nữa của cố nghệ sĩ là Yêu phút giận hờn.

"15 năm nay, mỗi lần biểu diễn trong, ngoài nước, khán giả đều yêu cầu tôi hát Vì yêu. Anh Hiếu sáng tác theo bản năng nên ca khúc dễ thương, phần hòa âm, phối khí bắt tai nên được nhiều khán giả yêu thích", Kasim Hoàng Vũ nói.


Quang Dũng tình cờ biết Vì yêu sau khi cùng nghệ sĩ tập luyện cho một chương trình ca nhạc. Anh là người thứ hai thể hiện bài hát sau Kasim Hoàng Vũ. Lối hát của Kasim Hoàng Vũ mạnh mẽ, nam tính còn phiên bản của Quang Dũng ngọt ngào, đậm chất trữ tình hơn.

"Hồi những năm 2000, khi thị trường chưa bùng nổ nhiều ca khúc như hiện nay, Vì yêu rất nổi tiếng. Tôi từng chứng kiến nhiều người già cho đến các em nhỏ nghêu ngao hát theo khi biểu diễn trên sân khấu", Quang Dũng nhớ lại.

Trong mắt Kasim Hoàng Vũ, Quang Dũng, nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu là người hiền lành, hài hước, luôn truyền năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Khi làm việc, anh thể hiện sự nghiêm túc, tập trung. Kasim Hoàng Vũ nuối tiếc vì những năm gần đây, anh chủ yếu sống bên Mỹ nên không có nhiều dịp gặp gỡ cố nghệ sĩ. Quang Dũng nói lúc hay tin Xuân Hiếu qua đời, anh bàng hoàng bởi cách đây hơn hai tháng, nghệ sĩ lạc quan vì sức khỏe tiến triển tốt.

Tuyệt
 
Bên trên