Việt Nam Vô Địch

tuanhungct

Well-Known Member
Ðề: Việt Nam Vô Địch

Quá khứ đã qua đi . Biết bao nhiêu là thăng trầm ......... Nhưng tôi luôn yêu và ủng hộ hết mình cho các anh . VIỆT NAM VÔ ĐỊCH . ( Bác nào dùng lời lẽ phản động yêu cầu MOD Band nick giùm em . )

Làm em hổng dám nói gì:-w
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Việt Nam Vô Địch

AFF Suzuki Cup của 2 năm trước, 24-12 và 28-12, cái khoảng khắc CV9 đánh đầu cầu may tung lưới người Thái, tôi đã không kìm được nước mắt, cảm xúc vỡ òa, hòa vào dòng người diễu hành tôi chứng kiến những cảnh tượng hết sức xúc động ...

Người ta đâm xe vào nhau, bật dậy sờ nắn nhau và hỏi han " bạn có sao không, sướng quá bạn ơi - ừ, sướng quá, thắng rồi, sướng quá ^^ "

1 anh chàng hét Việt Nam vô địch đến lạc giọng, nhích từng milimet trên phố Huế, bất chợt 1 cánh tay cầm chai nước đưa lên " Anh ơi uống đi còn lấy sức mà hét " - cô bạn gái ngồi sau xe của 1 anh chàng đi bên cạnh không hề quen biết ... ấm lòng siết bao.

Sinh viên Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội ... bị nhốt trong ktx, nhưng cái hàng rào và quân kỷ cũng không thể ngăn được sự cuồng nhiệt của họ dành cho bóng đá - " Cờ Việt Nam này bạn ơi, thay mình đi diễu hàng cỗ vũ nhé " ...

Xô, chậu, mâm những vật dụng của sv Ngoại Thương với ngã 3 Chùa Láng, ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã, Học Viện Ngân Hàng với cả đường Chùa Bộc sau đêm đó chỉ còn vứt xó vì thủng lỗ chỗ nhưng hãy cứ biết đêm nay đã :D

Mãi mãi kỷ niệm đêm 28. Tình yêu và sự cuồng nhiệt đạt đến đỉnh điểm, dù sau này Việt Nam có vô địch hay thất bại thêm bao lần thì đêm ấy, cảm xúc ấy, tình yêu ấy vẫn cứ là duy nhất !

Đôi khi ghét, ức chế thậm chí chửi thề đến ngoa ngoắt khi Việt Nam bán độ, đá dở, à uôm nhưng chỉ cần thấy những Phước Tứ, Như Thành lao cả thân vào chân đối thủ ngăn bóng, những Thành Lương, Việt Thắng mắm môi mắm lợi sút dù có thể gãy chân vì cái gầm giày kê sẵn ... tình yêu lại cháy lên : Tôi yêu Việt Nam , năm nay có chăng một đêm Noel trắng, hãy chờ xem :)
 

thaiha248

Banned
Ðề: Việt Nam Vô Địch

Em chỉ tiếc rằng không đc cho Ngoại Bình và đá thôi, giá mà Hàng Phòng Ngự có Nguyễn Rogerio, giá mà hàng Tiền Đạo cóa Kesley Huỳnh...:((...thì đã ko phải là nỗi lo lớn như thế này...hqua xem Indonesia đá mà em càng thấy Tiếc cho VN..trong khi đó Cầu Thủ gốc Uruguay tên là Gonzalez ghi 1 bàn thắng hết sức đẳng cấp cho Indo đưa Tỉ số lên 2-1...hix...Keskey sẽ còn đẳng cấp hơn như thế, vì anh là Vua Phá Lưới V-league năm 2006 trong màu áo HAGL, anh tiếp tục đoạt chiếc giày vàng năm 2009, và anh có lỗi đá rất nhanh nhẹn, xử lý bóng trong phạm vi hẹp rất tốt, nhìn còn tốc độ hơn cả thằng béo Gonzalez bên Indo hqua...:(...
 

nguyen8

New Member
..

Quá khứ đã qua đi . Biết bao nhiêu là thăng trầm ......... Nhưng tôi luôn yêu và ủng hộ hết mình cho các anh . VIỆT NAM VÔ ĐỊCH . ( Bác nào dùng lời lẽ phản động yêu cầu MOD Band nick giùm em . )

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH : Không hiểu sao khi xem lại cái clip này tôi vẫn khóc vì súc động

http://www.zing.vn/news/sea-games-25/cdv-viet-nam-mau-lua-tren-san-chao-anouvong/a72666.html

Quắc đờ phắc ?
Thằng này muốn nói cái mô gì ạ ?
Súc động quá [-O<
 

dvhuy

New Member
Ðề: Việt Nam Vô Địch

Rất lo cho việt nam sẽ ko giữ đc chức vô địch trong AFF SUZUKI CUP 2010 vì đội hình ko có nhiều đột biến nhưng hy vọng vẫn là hy vọng . VIỆT NAM VÔ ĐỊCH ....
 

nmcgroup

Well-Known Member
Ðề: Việt Nam Vô Địch

Hôm qua xem xong trận của indonesia quả là bất ngờ vì họ đá quá đường nét, đội hình thời đỉnh cao nhất của VN cũng ko được như vậy, nhìn lại thấy chúng ta tụt hậu rồi :(

Nhưng dù sao chúng ta cũng hy vọng Việt Nam vô địch.

Chứ nhìn mấy chú Malai đương kim vô địch Seagame mà bị thua 1-5 hôm qua thì quả là không dám nghĩ đến VN :)

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH

bet ủng hộ việt nam đê :))
 
24h trước AFF Cup 2010: Dấu hỏi lớn?

1 ngày trước khi AFF suzuki Cup 2010 khai mạc, HLV Calisto vẫn đang nổi điên vì những lí do ngoài chuyên môn. Chưa bao giờ tuyển VN lại bước vào giải đấu quan trọng nhất của mình trong sự thờ ơ của liên đoàn và dư luận đến vậy.

Việt Nam vẫn luôn tự hào là đất nước cuồng nhiệt với bóng đá có tiếng không chỉ trong khu vực. Có thể là hơi khập khiễng những nhìn cảnh bán vé èo ọt vài ngày trước khi AFF Cup 2010 khởi tranh, không ít người phải lắc đầu ngao ngán. Đâu đã xa cái thời mà người ta chen nhau để lấy vé ở liên đoàn qua đường công văn, khi mà những chiếc vé bày bán ở Trịnh Hoài Đức được dân phe hốt trọn khi mới ra lò. Phải chăng, khi mà đội tuyển Việt Nam đã lần đầu tiên hưởng hương vị vô địch hai năm trước, những mong ước đã được thỏa mãn để rồi niềm say mê trở nên nguội lạnh. Hay việc hàng loạt trụ cột lần lượt rời đội tuyển bởi chấn thương đã khiến đội tuyển Việt Nam không còn được kì vọng cao dù thi đấu ngay trên sân nhà. Đúng, nhưng còn những lí do khác.

Từ miếng ăn

Một số ít ỏi vị khách vãng lai đã được chứng kiến cơn tam bành của HLV Calisto vào bữa trưa ngày 30-11, tức là chỉ hai ngày trước khi AFF Cup bắt đầu với sự ngạc nhiên tột độ. Họ thật sự không hiểu vì sao ông thầy người Bồ lại làm cái việc “trời đánh tránh bữa ăn” như vậy giữa thanh thiên bạch nhật. Hóa ra câu chuyện xuất phát từ mâm cơm khi các cầu thủ của tuyển Việt Nam lần lượt đứng dậy chỉ sau khoảng 10 phút khua đũa giải khuây. Họ đứng dậy trong khi mâm cơm còn gần như nguyên vẹn bởi thực đơn mà đầu bếp khách sạn La Thành nơi đội tuyển trú ngụ gần ba tháng nay luôn lặp lại điệp khúc. Chưa nói đến chất lượng và giá thành ra sao, ông Tô đã nổi điên cho gọi bếp trưởng phàn nàn (lần thứ bao nhiêu không ai nhớ nữa) về sự chế biến thiếu khoa học mà đội tuyển của ông đã phải gánh chịu. Ăn không đủ, chắc chắn các cầu thủ phải đánh lẻ bên ngoài bởi những món bổ xung “cho no bụng” chứ ai biết ra sao về mặt dinh dưỡng. Thật lạ lùng là ngay tại nhà mình, người ta đã không lo được cho đội tuyển những bữa ăn tối thiểu để các cầu thủ có thể nuốt trôi trong chiến dịch chuẩn bị AFF Cup 2010.

Đến cái sân

Sân Mỹ Đình đã là đề tài mà không chỉ HLV Calisto nhắc đến trong suốt thời gian qua. Khổ cho liên đoàn bởi họ cũng chẳng phải là ông chủ của cái sân đắt nhất nước này và mới chỉ chưa đầy một tháng trước, suýt nữa AFF Cup 2010 đã bị đe dọa bởi những khúc mắc giữa liên đoàn với ban quản lí sân khi kí hợp đồng. Nhưng rõ ràng là để chuẩn bị một giải đấu bóng đá quan trọng nhất khu vực, việc sân Mỹ Đình lồi lõm gây chấn thương cho chính gà nhà quả là điều đáng nói. Mất thêm hậu vệ Quang Thanh trước giờ bóng lăn, ông Calisto chỉ biết gọi cánh nhà báo đến để trút bực tức chứ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Ông chỉ về những khoảng cỏ, khoảng đất xen kẽ của sân vận động quốc gia mà người nghe cũng thấy xấu hổ. Rồi ông kể về những lời hứa của người quản lý cao nhất của sân Mỹ Đình, về việc ông lên mạng tìm hiểu về loại cỏ, về kĩ thuật bảo dưỡng ra sao rồi đưa cho họ để nhận lời cám ơn nhạt thếch cho phải phép.

Đến lúc này thì sẽ không tránh khỏi câu hỏi, phải chăng liên đoàn, hay cao hơn là những người phụ trách thể thao của Bộ đã không còn mặn mà với bóng đá? Đội tuyển Việt Nam là của cả đất nước Việt Nam và họ cần được quan tâm tối thiểu. Để một người ngoại quốc như ông Calisto bức xúc như vậy, không hiểu những người có trách nhiệm nghĩ gì. Hay do ta đã trả tiền thuê ông ấy làm HLV thì đội tuyển Việt Nam là của Calisto?
(Theo Báo Bóng đá)
 

thaiha248

Banned
Ðề: Việt Nam Vô Địch

Thú thật mà nói, em làm 1 CĐV Cuồng điên của Tuyển Việt Nam thật, nhưng phải nhìn rõ là đội hình tham dự năm nay quá yếu, chúng ta không có khả năng vào sâu thì thôi, không nên đá quá hết sức làm gì, đá đúng năng lực của mình thì chẳng ai trách, hãy đá làm sao cho Ban Liên Đoàn nhìn ra cái sai của họ, cần thiết thì chỉ đá cho xong vòng bàng rồi về nghỉ, vì vào trong các đối thủ quá mạnh và họ đc đầu tư cả về vật chất lẫn con người, Có thể kể ra như đội Thái Lan thì có HLV Trưởng Bryan Robson, 1 ngôi sao của MU và Đội Tuyển Anh thập niên 90, từng dẫn dắt các CLB Xứ Sở Sương Mù như Bradford City, Middlesbrough, West Bromwich, Đội Indonesia thì được đầu tư rất nhiều, họ có Tiền Đạo Chủ Lực cực kì kỹ thuật gốc Uruguay, Singapore thì gần như Toàn Đội là Cầu thủ nhập tích đến từ Châu Âu, sức bền khá tốt, có thể chơi bóng trên 30 Tuổi, đặc biệt là Trung Vệ Đội Trưởng Daniel Bennett năm nay 32 Tuổi vẫn còn đang là ngôi sao của Toàn đội.

Và Hãy nhìn vào Việt Nam thì tình hình hiện tại ra sao, hãy cho Liên Đoàn biết đc cái sai của họ khi đã không hết mình trong việc chiêu mộ cầu thủ nhập tịch. Với đội quân toàn người bản địa đã từng vô địch năm AFF 2008, thì bây giờ đây thêm cầu thủ ngoại vào thì ta sẽ vươn ra tầm châu lục, đè bẹp Thái Lan dễ dàng, ta sẽ đá ngang ngửa với những đội như Iran, CH Dân Chủ ND Triều Tiên, Trung Quốc....khi đã vươn ra được rồi thì ta sẽ tính tiếp đến các đội như Nhật Bản và Hàn Quốc.
 

thaiha248

Banned
Ðề: Việt Nam Vô Địch

Nhập Tịch thì đến Đương Kim Vô Địch TG Pháp, Đức....tất cả những cầu thủ da màu đều bị coi là sai sao, Fifa không có bộ luật nào cấm các cầu thủ Nhập tịch đá cả, các ông Liên Đoàn Việt Nam cổ hủ nhé, các Ông thì chỉ giỏi dìm hàng người khác là được thôi.
 

IloveHDz

New Member
Ðề: Việt Nam Vô Địch

Ôi BđVN bao giờ mới thoát khỏi cái ao làng ĐNA....Từng vỡ òa trong niêm vui trong đêm CK kì diệu tại 2008 rùi thất vọng não nề sao trận thua bạc nhượn trước malay..........Vn ta lun cuồng nhiệt với bóng đá................nhưng đt của ta thì ko bao giờ tiến xa ra tg đc..

Dù vậy vẫn sẽ ủng hộ D9TVN dù đội hình năm nay ko tốt đạt biệt là hàng công trừ Việt Thắng chứng tỏ đc đẳng cấp..Cố lên VN

Ps nếu mà nhập tịch thì yêu cầu 1 chú le-an-pro thui đủ vô địch ĐNÁ rùi hehe thêm anh kesley và 1 ông hv to cao là ngon com hé hé
 

hung_vu242000

New Member
Ðề: Việt Nam Vô Địch

Quá khứ đã qua đi . Biết bao nhiêu là thăng trầm ......... Nhưng tôi luôn yêu và ủng hộ hết mình cho các anh . VIỆT NAM VÔ ĐỊCH . ( Bác nào dùng lời lẽ phản động yêu cầu MOD Band nick giùm em . )
[/url]

Chú này đầu óc có vấn đề hay sao mà gắn bóng đá với phản động. Dân VN mình bây giờ tinh thần cảnh giác cao độ quá tah :)) :)) :))
 

IloveHDz

New Member
Ðề: Việt Nam Vô Địch

AfC năm nay có vẽ căng nhỉ......Sin hòa philippin, Lào bắt Tl vã mồ hôi mới kím đc 1 điểm


Cũng nói thêm lào từ cái SEa game qua lên giò hẳng ra.............Mình bít ngay họ sẽ làm nên bất ngờ mà...thế mà mấy tai nhà báo cứ bảo là kẻ lót đường..............VN cố lên nào..
 

thaiha248

Banned
Ðề: Việt Nam Vô Địch

Các bác thấy Việt Nam đá thế nào trong trận đấu tiếp Mianma, qua Hiệp 1 em thấy Việt nam cũng Pro đấy chứ, hay tại đối thủ của ta không mạnh...:D....Minh Phương làm em thăng hoa nè...=))..
 
Bên trên