Vịnh Hạ Long có gì đẹp vậy các bác ?

Ðề: Vịnh Hạ Long có gì đẹp vậy các bác ?

Sặc,....các bác làm gì ném đá VHL của mình ghê thế. Coi trên mạng thấy nó chất lắm cơ mà...đang muốn đi mà tự nhiên bị mấy bác làm xìu......
 

jang145

Member
Ðề: Vịnh Hạ Long có gì đẹp vậy các bác ?

Nói xin các cụ bỏ quá cho chứ em lên thuyền đi vòng quanh Hạ Long, đi khoảng nửa tiếng là đã ngáp lên ngáp xuống chỉ muốn về.

Gì đến nỗi thế bác, em xem trên hình thấy đẹp lắm mà. :|
 

smartphone2012

New Member
ở Miền nam mà ra Vịnh Hạ Long thì xa lắm. biển ở đây thì khác hoàn toàn biển trong đó, thiên nhiên thì phong phú với nhiều đảo, vịnh nhỏ. có thể ngồi trên thuyền tham quan thắng cảnh.
 

oldfriend

Moderator
Re: Ðề: Re: Ðề: Vịnh Hạ Long có gì đẹp vậy các bác ?

Ra vịnh Hạ Long, lên đảo Cát Bà, các bạn có thể hỏi và đi xe ôm lên 1 ngọn núi, nơi đó ngày xưa là một chiến lũy phòng chống Pháp của Việt Minh
Chùi vài xị cho mấy tay lính kiểng thì các bạn sẽ được chui vào hầm và biết được sự tích của chiến lũy này
Cũng có một bãi tắm mà PL73 quên tên mất rất đẹp, đến khi trời vừa sáng, đứng phía trên đồi trước khi xuống thì các bạn mới thấy được cảnh đẹp mê hồn của một phần Hạ Long: màu sắc trời và nước thay đổi từng khoảnh khắc
Nếu muốn mình ta với trời mây và nước và nếu đi cùng người yêu thì cũng có thể dúi tiền cho bọn tài công, đưa ra một bãi cát vắng và ngủ khách sạn ngàn sao : thú vị không gì bằng

oh, dạo này đọc báo cướp hiếp nhìu, ai mà dám ra bãi vắng ngủ khách sạn ngàn sao hả bác :)
 
Ðề: Vịnh Hạ Long có gì đẹp vậy các bác ?

Tại vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài hòn núi trên biển thôi bác ạ. Được mấy cái hang động thì đẹp, còn bãi tắm Titop thì bẩn và vớ vẩn lắm. Sau khi đi xong thì nghĩ là chỉ đi 1 lần rồi thôi.

Bãi tắm trong & xanh lắm cơ mà ??

Em thì chả sợ hiếp gì cả, em nào nhào vô thì em mặc kệ luôn :D
 

p1u9np1ay

New Member
Ngày trước đi thuyền trên vịnh Hạ Long, mua hải sản của các thuyển nhỏ của ngư dân rồi chế biến, ăn ngay trên thuyền cũng hay lắm các bác ơi. Mà giá cũng khá rẻ vì mua tận ngọn.
 

tcthoidai

New Member
Ðề: Vịnh Hạ Long có gì đẹp vậy các bác ?

đi đảo rồi ngồi thuyền chọn đồ ăn , ngắm cảnh với các núi đá vôi
 
Theo mình, ai chưa đi thì nên đi, nhưng nếu đi thì nên đi 2 đến 3 ngày, vì Hạ Long có nhiều hang động để khám phá, còn Quảng Ninh thì có nhiều chùa chiền đăc biệt là chùa Yên Tử. Còn tắm biển thì các bác nên ra Quan Lạn, Vân Đồn bãi biển hoang sơ mới khác thác.
 

lenhhoxung

Active Member
Nên đi tàu ngủ đêm trên Vịnh, giá khoàn $70/người, bao gồm 4 bửa ăn, ngủ đêm, vài tour thăm động, câu cá đêm, rượu vang+trái cây sau khi tắm về, trên cả tuyệt vời.
 
Ðề: Vịnh Hạ Long có gì đẹp vậy các bác ?

Cái đẹp của vịnh HL là dân ở đây họ chém rất đẹp !
 
Ðề: Vịnh Hạ Long có gì đẹp vậy các bác ?

Hĩc nói gì mà thấy ghê, sao dám đi đây... Làm sao để khỏi bị chém giá đây trờiiii
 

hdlove101

New Member
Ðề: Vịnh Hạ Long có gì đẹp vậy các bác ?

Cái đẹp của vịnh HL là dân ở đây họ chém rất đẹp !

Trước em có đi novotel ở VHL, nói chung là thấy đẹp lắm. Nhìn như hòn non bộ xanh mởn, khí hậu thì tuyệt vời...nhìn hùng vĩ làm sao ấy các bạn. Giờ cũng đang muốn quay lại vì tiện thể tham gia chương trình của GM Việt Nam Chevrolet Vietnam - Du lịch đẳng cấp cùng Chevrolet | Facebook . Hi vọng được
 

meohen

New Member
Ðề: Vịnh Hạ Long có gì đẹp vậy các bác ?

HL chả có gì hay cả bác à, nếu đã ra đến Hạ Long thì đi phà đến đảo Cát Bà ý, ở đó đẹp, mà dịch vụ cũng ko có kiểu chộp giật như hạ long
 

canhchimtudo

New Member
Ðề: Vịnh Hạ Long có gì đẹp vậy các bác ?

Trước em có đi novotel ở VHL, nói chung là thấy đẹp lắm. Nhìn như hòn non bộ xanh mởn, khí hậu thì tuyệt vời...nhìn hùng vĩ làm sao ấy các bạn. Giờ cũng đang muốn quay lại vì tiện thể tham gia chương trình của GM Việt Nam Chevrolet Vietnam - Du lịch đẳng cấp cùng Chevrolet | Facebook . Hi vọng được

ạch gặp đúng đối thủ ở đây là thế nào :(
 

sunwear

New Member
Ðề: Vịnh Hạ Long có gì đẹp vậy các bác ?

Nghe đồn cảnh rất đẹo, và củng bị chém đẹp
 

hbc

Moderator
Vịnh Hạ long nhìn từ góc độ khám phá (adventure)

Mình có cái clip quay trên vịnh khoảng 10 năm về trước bằng máy Beta Cam của ĐTHVN

[video=youtube;F2JNMM2v0Cs]http://www.youtube.com/watch?v=F2JNMM2v0Cs&feature=youtu.be[/video]​
 

PhuongLe73

New Member
Ðề: Vịnh Hạ Long có gì đẹp vậy các bác ?

Nghe đồn ... bị chém đẹp


Đi du lịch dịp Quốc khánh 2/9 đến thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng, hàng ngàn lượt du khách phải ấm ức móc túi để trả dịch vụ kiểu “trời ơi đất hỡi”; các dịch vụ thi nhau bắt chẹt du khách trả thêm những khoản tiền quá đắt đỏ.

Chiều ngày 1/9, xuất phát từ bến Bính - TP Hải Phòng để đi tàu cao tốc ra đảo Cát Bà, hàng ngàn khách đi tàu phải xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ mới chen chân được lên tàu qua cánh cửa sắt hé mở, hai người đàn ông khuôn mặt khá căng thẳng, họ yêu cầu khách đưa vé tàu nếu không thì bị lôi trở lại lục soát khiến những người đứng chờ phía sau phải la ó.

Xuống đến tàu, trong khung cảnh ngột ngạt hiện rõ khi có cả người già, phụ nữ và trẻ nhỏ phải chen chúc tìm chỗ đứng ngồi trên tàu vì chỗ ngồi trên tàu đã kín người.



IMG_1659-3a442.JPG


Ùn ứ, chen lấn giành vào cửa đi tài tại bến Bính - TP Hải Phòng chiều ngày 1/9.



IMG_1661-53c26.JPG


Chỗ ngồi kín, nhiều du khách phải đứng hoặc đi ra phía sau đuôi tàu.



IMG_1662-53c26.JPG


Một chiếc xuồng chở công an đường thủy kiểm tra một tàu cao tốc chở khách quá tải ra đảo Cát Bà chiều 1/9.


Hầu hết các chuyến tàu cánh ngầm chở khách từ bến Bính ra đảo đều quá tải, dù đã khá nhiều lần lực lượng làm nhiệm vụ, công an giao thông đường thủy đi xuồng máy đến “sờ gáy” chủ tàu chở khách quá tải. Thế nhưng, tình hình cũng không hề thay đổi hay thuyên giảm số người trên tàu để chiếc tàu vận hành an toàn. “ Đông nghịt người thế này, nhưng mấy đồng chí công an kia tìm đến chỉ để “vặt” chủ tàu ra rồi nhắc nhở mấy câu… “gặt hái” xong thì lại cho tàu chạy thôi anh ơi” - Chị Trần Minh Thường, một khách du lịch đến từ Hà Nội cho biết.


Chứng kiến của PV Dân trí vào chiều 1/9, khuông tàu cánh ngầm hiện đại có hơn 50 ghế, đã kín chỗ, tính cả ghế phụ, kẻ đứng người ngồi đếm không xuể lên đến cả trăm người. Bình thường vé tàu cao tốc chặng bến Bính - Cát Bà là 150 ngàn, nhưng ngày lễ đã tăng giá lên thành 180 ngàn. Anh Tuấn - du khách Bắc Giang than vãn: “ Đơn vị quản lý tàu và cơ quan chức năng TP Hải Phòng buông lỏng giám sát quản lý nên mới thế. Lần trước tôi đi tàu, giá vé được niêm yết công khai, hôm nay thì không thấy đâu mà lượng người lên tàu thì đã gấp đôi so với qui định nhưng cũng chẳng thấy ai giám sát, xử lý cả”.

Chuyến tàu này chở khách ra đảo chậm 1 giờ đồng hồ so với dự kiến, vừa bước lên bến, hàng chục người đàn ông trạc tuổi 40, mỗi người đi trên một chiếc xe máy chạy ào đến “bủa vây” khách xuống tàu, níu kéo khách đi xe. “ Anh chị ơi, đi xe ôm đi, mỗi cuốc em chỉ thu 10 ngàn thôi” - một người lái xe ôm mời gọi rồi áp sát xe cùng những “chiến hữu” đồng nghiệp giáp lá cà mời chào khách đi xe. Dưới cách áp sát, tấn công liên miệng của đám xe ôm, chúng tôi đành nhượng bộ chấp nhận mất 100 ngàn để họ đưa đoàn 10 người về nhà nghỉ, chỉ cách bến tàu vài trăm mét đường chim bay.



IMG_1678-53c26.JPG


Cánh xe ôm với đội quan lên đến trên 500 người quần thảo, chèo kéo du khách đi xe.


Hệ thống nhà nghỉ trên đảo Cát Bà thì muôn hình vạn trạng, ngoài cánh xe ôm tiếp thị, còn có nhiều người phụ nữ bán quán nước gần bến tàu ra sức mời gọi, hứa sẽ có người dẫn đến tận nơi có phòng đẹp, ưng ý nhất mà chỉ thu tiền cong bằng tiền chạy xe ôm. Khảo sát một vòng khu đảo dịp lễ Quốc Khánh, ngoại trừ khu khách sạn Vip gần bãi tắm Cát Bà có giá tiền tính bằng đô, các khách sạn còn lại có giá từ trên 1 triệu đồng đến vài triệu đồng. Hệ thống nhà nghỉ bình dân được mặc định giá bèo nhất là 300 ngàn, bình thường là 500 ngàn đến trên 1 triệu đồng

Giá đồ ăn ở Cát Bà thì vô cùng đắt đỏ, một gia đình hai người lớn và hai trẻ con vào ăn tối ở một quán ăn ghi rõ chữ “bình dân” nhưng không hề thấy “bình dân” tý nào. Quán ăn to rộng, khách vào ra nườm nượp nhưng tuyệt nhiên không hề thấy một tấm biển bảng có ghi giá từng loại đồ ăn để khách biết. Thế nên, đêm 1/9, một đôi bạn trẻ phải móc hầu bao hơn 1 triệu đồng để trả cho một bữa ăn chỉ có nước ngọt, bia, tôm, ghẹ biển cùng cơm ăn mặn.

Đáng chú ý hơn là sự kêu ca của đôi vợ chồng đến từ Hà Nội về việc bát ghẹ chỉ 1 con ghẹ và một ít rau muống có giá “cắt cổ”: 280 ngàn đồng; đĩa thịt rang có giá: 100 ngàn đồng; bát cà muối chừng 20 quả cắt đôi cũng có giá 20 ngàn đồng. Đôi vợ chồng họ cho biết: “ Chúng tôi chỉ gọi 1 con mực nướng nhỏ, 1 con ghẹ 4 lạng luộc rau muống, 1 đĩa thịt rang cùng cơm, cà pháo, trứng rán mà nhà hàng Hoàng Phương đã tính giá lên đến 640 ngàn đồng. Thật quá chát chúa!”.



IMG_1695-53c26.JPG


Bát ghẹ 1 con và rau muống có giá 280 ngàn đồng tại một nhà hàng ở Cát Bà.



IMG_1789-71bc6.JPG


Hóa đơn của nhà hàng Hoàng Phương tính giá 640 ngàn đồng cho bữa tối 2 vợ chồng và 2 trẻ con đến từ Hà Nội.



Ngoài dịch vụ xe ôm, dịch vụ cho thuê xe đạp, xe xích lô ban đêm ở Cát Bà cũng là dịch vụ “hốt bạc”. Một chiếc xe cho thuê 1 giờ đồng hồ là 50 ngàn. Theo ước tính, có vài ngàn lượt khác thuê một ngày, một chủ cho thuê xe đã đút túi vài chục triệu đồng một cách ngon lành.


Dịp nghỉ lễ, tại Cát Bà đã trở nên náo nhiệt, rầm rộ hơn bất cứ lúc nào. Trên đảo không hề thiếu một dịch vụ vui chơi, giải trí nào. Nếu du khách có nhu cầu đi nghe nhạc được nhạc công nhiều nước biểu diễn tại các khách sạn lớn; du khách đi sàn; đi Bar; thư giãn… và đặc biệt là những lời nhỏ nhẹ được chủ lái xe ôm thỏ thẻ với khách đàn ông rằng: “Anh có đi tìm cô em vui vẻ không, ở đây nhiều, anh tha hồ lựa chọn giá chỉ vài trăm ngàn thôi. Ok chứ? Nếu anh đồng ý em chở đi, em chỉ lấy tiền công chạy xe thôi”.

Trước khi đi thăm Vịnh Lan Hạ, xe ôm hứa chỉ lấy 10 ngàn đồng ra bến tàu, thế nhưng khi đưa 4 người khách ra bến, gã xe ôm đã mời mọc làm giá trước với chủ tàu thống nhất rủ rê nếu khách đồng ý thì mỗi khách phải trả 180 ngàn để được tham quan Vịnh Lan Hạ và đảo Khỉ.



IMG_1741-71bc6.JPG


Một chỗ ngồi gồm 1 chiếc bàn và 4,5 chiếc ghế giá 100 ngàn đồng dành cho khách "ngồi nhờ" trên đảo, chưa tính chi phí khác.


Ra đến đảo, chưa kể tiền mua sắm, ăn uống hay dịch vụ tắm nước ngọt, thuê quần áo, khách muốn lên ngồi nghỉ bên trong căn nhà lá thì phải đóng phí mỗi bàn 100 ngàn cho người quản lý cho thuê dịch vụ.

Nói chung, tất cả các dịch vụ đáp ứng nhu cầu du khách tại Cát Bà luôn sẵn sàng, duy chỉ có điều là du khách khi đến vui chơi, nghỉ dưỡng tại đây cần phải luôn chuẩn bị sẵn tiền để có thể trả thêm cho những khoản bị bắt chẹt theo kiểu “trời ơi đất hỡi” như đã nói ở trên. Cõ lẽ, Cát Bà phải làm một cái gì đó để hạn chế tối đa tình hình đang tồn tại để xứng đáng là điểm thăm quan, du lịch, nghỉ dưỡng dành cho du khách trong nước và ngoài nước có được sự thiện cảm nhất?!.

Ông Bùi Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Cát Hải cho biết: “ Để đảm bảo cho an toàn cũng như cảm giác an tâm và thỏa mái của du khách khi đến du lịch tại huyện đảo Cát Hải trong dịp nghỉ lễ 2/9, địa phương đã thông báo, quán triệt với các đơn vị kinh doanh các dịch vụ từ vận tải, khách sạn đến ăn uống trên địa bàn nghiêm cấm chặt chém, lừa đảo du khách”.
Lãnh đạo UBND huyện Cát Hải cũng cho biết đã chỉ đạo lập đoàn thanh kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra cơ động các điểm dịch vụ. Nếu như phát hiện sai phạm, đoàn thanh kiểm tra sẽ xử phạt theo chức năng. Trường hợp các đơn vị sai phạm nghiêm trọng, đoàn kiểm tra sẽ báo cáo UBND huyện để UBND huyện ra quyết định xử phạt. Theo đó, UBND huyện Cát Hải cũng đã chỉ đạo thiết lập đường dây nóng: 0983565670 để du khách có thể phản ánh trực tiếp việc bị chặt chém, lừa đảo… Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Dân trí, cho đến thời điểm chiều ngày 2/9, chưa một trường hợp nào bị phát hiện và xử phạt như lời khẳng định của lãnh đạo địa phương.

Nguồn: Nhan nhản dịch vụ thi nhau “bắt chẹt”, l
 
Bên trên