torune

Film critic
lion_king.jpg

Cái tên Vua sư tử có lẽ đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều người; với mình thì trong vô thức vì lúc ấy cũng chưa đủ hiểu biết để cảm nhận và mãi đến sau này mới xem trở lại. Dù sao đi nữa thì Vua sư tử sở hữu một câu chuyện hay, đáng để kể lại cho nhiều thế hệ sau. Đó cũng chính là một trong những lý do mà phiên bản tả thực (live action) của Vua sư tử đã ra rạp cách đây vài ngày.

Vì câu chuyện của Vua sư tử đã trở thành kinh điển nên mạn phép bàn luận về một vài điểm được và chưa được của Vua sư tử (2019) qua góc nhìn cá nhân.

Công nghệ hình ảnh (CGI) rất tuyệt vời. Nói một cách dễ hiểu là như vầy. Bạn còn nhớ The Jungle Book (Cậu bé rừng xanh) phiên bản người đóng đã xuất hiện gần đây chứ? Trên tiêu chí tả thực, nếu như Cậu bé rừng xanh đạt điểm 10 thì Vua sư tử (2019) phải đạt tới 100. Vào những thước phim không có tiếng nói nhân vật, mình cứ ngỡ là đang xem một phim tài liệu về tự nhiên tương tự như Planet Earth, Our Planet

Âm thanh sống động. Ở một mặt, âm thanh bổ trợ rất nhiều cho hình ảnh để lột tả sự tự nhiên. Mặt khác, chính giọng nói lồng tiếng của nhân vật lại phá vỡ sự cân bằng đó. Vì vậy, Vua sư tử có một sự mâu thuẫn ở âm thanh, cứ khi khán giả chìm trong ảo mộng về tự nhiên thì lời thoại của nhân vật kéo họ ngược trở lại với thực tại.

Những bài hát được làm mới. Đồng ý là âm nhạc, giọng nói và khả năng ca hát đều không có chỗ chê. Tuy nhiên, mình vẫn chưa có cảm xúc nhiều lắm khi mọi thứ hòa trộn lại với nhau… Có lẽ ấn tượng dành cho nguyên tác vẫn còn quá lớn.

Thật khó để nói rằng phim nào hay hơn: Vua sư tử (2019) hay Vua sư tử (1994). Phiên bản hoạt hình thổi vào đó những phép màu thuần khiết nhất qua hình ảnh và âm thanh thì lại rất mộc mạc, giàu cảm xúc.

Trong khi đó, phiên bản năm 2019 tận dụng tối đa những gì mà công nghệ kỹ thuật có thể làm được cho các phim tả thực đi theo hướng của Vua sư tử, Cậu bé rừng xanh… và công nghệ này đã trở nên rất khủng khiếp (một tương lai như trong Far From Home không còn xa). Thiết nghĩ, mỗi thế hệ sẽ có một Vua sư tử cho riêng họ; biết đâu sau 20 nữa, chúng ta sẽ có một Lion King phiên bản VR.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kennyrich

Member

Cái tên Vua sư tử có lẽ đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều người; với mình thì trong vô thức vì lúc ấy cũng chưa đủ hiểu biết để cảm nhận và mãi đến sau này mới xem trở lại. Dù sao đi nữa thì Vua sư tử sở hữu một câu chuyện hay, đáng để kể lại cho nhiều thế hệ sau. Đó cũng chính là một trong những lý do mà phiên bản tả thực (live action) của Vua sư tử đã ra rạp cách đây vài ngày.

Vì câu chuyện của Vua sư tử đã trở thành kinh điển nên mạn phép bàn luận về một vài điểm được và chưa được của Vua sư tử (2019) qua góc nhìn cá nhân.

Công nghệ hình ảnh (CGI) rất tuyệt vời. Nói một cách dễ hiểu là như vầy. Bạn còn nhớ The Jungle Book (Cậu bé rừng xanh) phiên bản người đóng đã xuất hiện gần đây chứ? Trên tiêu chí tả thực, nếu như Cậu bé rừng xanh đạt điểm 10 thì Vua sư tử (2019) phải đạt tới 100. Vào những thước phim không có tiếng nói nhân vật, mình cứ ngỡ là đang xem một phim tài liệu về tự nhiên tương tự như Planet Earth, Our Planet

Âm thanh sống động. Ở một mặt, âm thanh bổ trợ rất nhiều cho hình ảnh để lột tả sự tự nhiên. Mặt khác, chính giọng nói lồng tiếng của nhân vật lại phá vỡ sự cân bằng đó. Vì vậy, Vua sư tử có một sự mâu thuẫn ở âm thanh, cứ khi khán giả chìm trong ảo mộng về tự nhiên thì lời thoại của nhân vật kéo họ ngược trở lại với thực tại.

Những bài hát được làm mới. Đồng ý là âm nhạc, giọng nói và khả năng ca hát đều không có chỗ chê. Tuy nhiên, mình vẫn chưa có cảm xúc nhiều lắm khi mọi thứ hòa trộn lại với nhau… Có lẽ ấn tượng dành cho nguyên tác vẫn còn quá lớn.

Thật khó để nói rằng phim nào hay hơn: Vua sư tử (2019) hay Vua sư tử (1994). Phiên bản hoạt hình thổi vào đó những phép màu thuần khiết nhất qua hình ảnh và âm thanh thì lại rất mộc mạc, giàu cảm xúc.

Trong khi đó, phiên bản năm 2019 tận dụng tối đa những gì mà công nghệ kỹ thuật có thể làm được cho các phim tả thực đi theo hướng của Vua sư tử, Cậu bé rừng xanh… và công nghệ này đã trở nên rất khủng khiếp (một tương lai như trong Far From Home không còn xa). Thiết nghĩ, mỗi thế hệ sẽ có một Vua sư tử cho riêng họ; biết đâu sau 20 nữa, chúng ta sẽ có một Lion King phiên bản VR.
Mình ko đánh giá cao Phiên bản 2019 lần này. Công nghệ đồ họa rất đẹp, hình ảnh rất đẹp nhưng vẫn nét vô hồn, biểu cảm động vật rất đơ. the Jungle Book làm tốt hơn, theo ý kiến cá nhân mình.
Cốt truyện thì đường nhiên, i chang phiên bản 1994. có thể nói đối với mình khi xem lại, thì chỉ mãn nhãn chứ chưa đã về cảm xúc. Từ tình tiết nhỏ cho tới mỗi hoạt cảnh, đôi khi là cả góc camera, đều giông phiên bản 1994. Nên thực sự xem hơi chán
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hugononglam

Well-Known Member
Bạn sai rồi nhé, nếu động vật mà biểu cảm có hồn thì chẳng khác gì xem phim hoạt hình. Bộ phim này dựng lại sao cho giống với THẬT chứ ko mang tính chất phim hoạt hình. Nếu thấy chán bạn có thể tải 4k hoạt hình về xem. Chứ phim như thế này chẳng có gì phải chê....
Mình nghĩ là động vật rất biểu cảm bạn ạ
https://www.msn.com/vi-vn/news/world/mắt-chó-tiến-hóa-để-thu-hút-cảm-tình-của-con-người/ar-AAD5zRy

http://kenh14.vn/day-la-nhung-chuye...-bo-mac-chu-cho-cua-minh-2017042115081435.chn

https://www.lamsao.com/hinh-anh-meo-buon-rung-dong-trai-tim-nguoi-xem-p214a109920.html
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thor Odinson

Active Member
Bạn sai rồi nhé, nếu động vật mà biểu cảm có hồn thì chẳng khác gì xem phim hoạt hình. Bộ phim này dựng lại sao cho giống với THẬT chứ ko mang tính chất phim hoạt hình. Nếu thấy chán bạn có thể tải 4k hoạt hình về xem. Chứ phim như thế này chẳng có gì phải chê....
phim này lám biểu cảm vô hồn nên được cà chua thối trên rotten tomatoes nhé
 

Giang Thanh

Well-Known Member
Cùng là live action ra rạp cùng thời điểm, và 1 nội dung là câu chuyện đã biết trước, nhưng mình thấy Aladdin hay hơn hẳn. Chắc do 1 bên có người đóng.
Anw, Lion King 2019 hay nhưng xem xong không có ấn tượng nào sâu sắc.
 

fantti

Active Member
Coi mà cứ tưởng quay phim thật chứ không phải là CGI. Mình nghĩ nhà làm phim đang muốn tả thật hết mức nên không làm khuôn mặt các con thú biểu cảm quá như phim hoạt hình, thấy thật đến nổi như xem phim tài liệu động vật hoang dã vậy. Phim tuyệt đẹp và hoành tráng nên xem thấy bồi hồi vì ký ức tuổi thơ ùa về, chỉ có âm nhạc phối thấy không có hồn bằng bản cũ thôi. Bản 2019 gây ấn tượng mạnh về phần hình ảnh nhưng bản ngày xưa xem vẫn xúc động hơn. :)
 

powerhdd

Member
Thật sự sau khi xem phim này xong thấy khác so với phim làm lại từ hoạt hình như Jungle Book , Aladin như sau:

- Thiếu phần hài hước vui nhộn.
- Nội dung phim y như phim hoạt hình trc đây, chí ít phải có gì mới thu hút . Phim Jungle Book thấy nhiều điểm thêm vào . Aladin cho nhiều tình tiết vui nhộn vào.

- Kịch tích sư tử oánh nhau phần cuối xem nhàm thực sự. Sử tử đánh nhau hiền quá, như mèo quào nhau.

Do vậy mà thực sự rạp ít người xem
 

bumnhac

Well-Known Member
Thật sự sau khi xem phim này xong thấy khác so với phim làm lại từ hoạt hình như Jungle Book , Aladin như sau:

- Thiếu phần hài hước vui nhộn.
- Nội dung phim y như phim hoạt hình trc đây, chí ít phải có gì mới thu hút . Phim Jungle Book thấy nhiều điểm thêm vào . Aladin cho nhiều tình tiết vui nhộn vào.

- Kịch tích sư tử oánh nhau phần cuối xem nhàm thực sự. Sử tử đánh nhau hiền quá, như mèo quào nhau.

Do vậy mà thực sự rạp ít người xem

Mới xem và cảm nhận đúng như bạn nói: xem nhạt hoét, hầu như ko tạo cảm hứng vui nhộn thật sự. Phần hành động càng chán hơn. Chỉ được mỗi cái kỹ xảo quá đỉnh xem như thật.
Hôm đấy đi xem rạp loe nghoe vài người lớn và trẻ em, và đúng là phim này ko dành cho trẻ em dưới 15 tuổi, vì nó gây sự buồn ngủ miên man đến gần cuối phim (có đứa nhỏ ngồi kế bên nó ngủ gáy ngon lành).
 
Bên trên