Ðề: Laptop hãng nào đáng tin cậy?
Đầu tiên là nói về laptop.
Apple: Khỏi nói, quá ngon lành luôn.
Acer: Bạn em nó bán máy tính, năm 2013 nhập về 12 cái máy Acer bán cho khách (vì Acer rẻ nhất) trong năm đầu bảo hành đó thì 12 cái đều đc hân hạnh đem đến... trung tâm bảo hành -> lỗ. Sau đó hỏng lặt vặt (bàn phím, wifi, HDD...) thì liên miên, chưa kể máy Acer sản xuất cái máy nhìn tởm quá, khe ODD với thân máy ko khít, màn hình có thể lùa cả cái tăm vào khe. Từ đó nghe đến 2 từ Acer là muốn... trớ.
)
Fujitsu: Bà cô ở trường em đang hợp tác có con Fujitsu xách tay ở Nhật từ năm 2003 vẫn hoạt động tốt, mới chết mỗi pin & ổ cứng. Giờ em đang để nhà thi thoảng mở lên rồi... tắt.
Sony Vaio: Bạn em mua con Sony Vaio (ko nhớ Model) chạy trong năm đầu tiên thì cứ chậm dần, thay HDD (như một bác ở trên đã cmt) lại chạy ngon lành cành... quất.
HP: Em đã gặp mấy con CQ40, 41, dùng hỏng lặt vặt nhiều lắm. (Model khác ko nói).
Dell: Có một khách hàng mua bên Viettel, máy sản xuất tháng 7, nhưng mua vào cuối tháng 9, gần 1 năm thì die HDD (mua 30/09/2013 đến 22/09/2014 thì die) gọi lên TTBH. TTBH cử nhân viên về Sơn Tây. Mở ra máy có mối đắp 1 chút ở trong, nhân viên bảo thỏa thuận với bên TTBH chứ ko dám tự tiện thay thế. Gọi lên Dell một chút thì OK -> Good service.
Asus: Hôm rồi em có sửa một con Asus xách tay từ Nhật về, tuy cấu hình thấp nhưng chạy khá mượt.
Nói qua về điện thoại:
Năm 2009 bà chị em từ CH Séc về, tặng một cái điện thoại Nokia 1100i, sản xuất ở Hungary, hàng theo giá bên đó khoảng 1.800.000 VNĐ, trong khi cùng con đó ở Việt Nam có 530.000 VNĐ (hồi đó sốt Nokia 1100i). Em có cả 2 con và khi dùng cảm thấy con xách tay từ trời Âu ngon hơn hẳn.
Máy ảnh: Em đã gặp cơ số máy ảnh xách tay từ nước ngoài, chụp ngon hơn hẳn máy bán ở Việt Nam, cầm cảm giác chắc tay hơn.
Lan man chút: Theo cảm giác cá nhân em, đồ điện tử (laptop, máy ảnh, điện thoại...)
xuất xưởng chất lượng không giống nhau. Giả dụ phân ra loại 1 sẽ là ưu tiên thị trường Âu, Mỹ. Loại 2,3 sẽ dành cho những thị trường kém phát triển, ko quan tâm chất lượng như...
Em cảm thấy đồ xách tay dùng ngon lành hơn cả.
Kết luận: Thật ra mua đồ điện tử
May hơn Khôn.