Hà Nội mùa phượng đỏ

buihung

Administrator
Ðề: Hà Nội mùa phượng đỏ

''Phượng'' HN có đẹp hơn ''Phượng'' HP không bác Hùng?
em chưa biết rọ lắm nhưng em khoái ''Phượng'' Sài Gòn

Vấn đề này để BQT đánh giá thì khách quan hơn. Đợt vừa rồi ra Bắc các bác check hàng có nghề lắm, em nghĩ lúc ở SG các bác ấy luyện tập thường xuyên rồi.
 

tieuthieugia

Well-Known Member
Ðề: Hà Nội mùa phượng đỏ

Vấn đề này để BQT đánh giá thì khách quan hơn. Đợt vừa rồi ra Bắc các bác check hàng có nghề lắm, em nghĩ lúc ở SG các bác ấy luyện tập thường xuyên rồi.

eck..BQT đi check hàng muh sao k kể nhỉ.
 
Ðề: Hà Nội mùa phượng đỏ

Đẹp quá! Riêng em khoái HN của bác vào thu nữa, lá vàng nhìn còn mơ mộng hơn :-*
 

dacura

New Member
Ðề: Hà Nội mùa phượng đỏ

Thật lãng mạn wá. Nhìn thấy hoa phượng là em nhớ đến một kỷ niệm ko wên được: Chẳng là em học XD năm thứ 2 thì wen một cô bạn cùng trường khoa kinh tế (em khoa kiến trúc). Hôm nghỉ giữa môn học em và nàng ngồi tính toán, thiết kế cuộc đời mới....nàng bảo em lên hái tặng nàng 1 chùm hoa phượng. Chẳng suy nghĩ gì cả, em lao ngay lên cây gần đó, đến lúc nắm được một chùm hoa phượng (em nghĩ chùm này đẹp nhất trong tất cả các chùm) cbị ngắt thì.....chít rùi lượm ơi.....hoa chưa rụng mà người đã.....rụng. Đau wá, nhưng số em may mắn (ăn ở hiền lành mà)...thả đúng đống cát nên chỉ xây xát nhẹ hơi xưng ở đầu gối và khuỷu tay...Sau vụ đó nàng lúc nào cũng quan tâm chăm sóc em nhìu hơn....(phê wá). Bây giờ em và nàng cbị......Our Wedding.
 

Pate

Member
Ðề: Hà Nội mùa phượng đỏ

Thật lãng mạn wá. Nhìn thấy hoa phượng là em nhớ đến một kỷ niệm ko wên được: Chẳng là em học XD năm thứ 2 thì wen một cô bạn cùng trường khoa kinh tế (em khoa kiến trúc). Hôm nghỉ giữa môn học em và nàng ngồi tính toán, thiết kế cuộc đời mới....nàng bảo em lên hái tặng nàng 1 chùm hoa phượng. Chẳng suy nghĩ gì cả, em lao ngay lên cây gần đó, đến lúc nắm được một chùm hoa phượng (em nghĩ chùm này đẹp nhất trong tất cả các chùm) cbị ngắt thì.....chít rùi lượm ơi.....hoa chưa rụng mà người đã.....rụng. Đau wá, nhưng số em may mắn (ăn ở hiền lành mà)...thả đúng đống cát nên chỉ xây xát nhẹ hơi xưng ở đầu gối và khuỷu tay...Sau vụ đó nàng lúc nào cũng quan tâm chăm sóc em nhìu hơn....(phê wá). Bây giờ em và nàng cbị......Our Wedding.

Chỉ sợ sau này lại như mình, giá như ngày xưa ko bảo mình hái phượng! :))
@all: các bác biết phượng miền Nam khác Bắc như thế nào ko? Những thành phố nào ở Việt Nam được mệnh danh là thành phố hoa phượng đỏ?
 
Bên trên