Lang Thang...

Thich HD

New Member
Hoàng hôn trên đầm Vân Long

8773846073_26f0fd7efc_c.jpg
 

TQN

New Member
Lâu quá không chém gió phát nào...

Đến Vân Đồn, hay Bái Tử Long, người ta hay đi tắm biển ở Bãi Dài (cái bãi mới lọt vào danh sách trăm bãi đẹp nhất TG, vãi cả xóc lọ, em éo thấy đẹp chỗ nào), hoặc đi khấn vái ở Giác Tâm Thiền Viện (tên cúng cơm là Chùa Cái Bầu, nghe không kêu như cái tên thương phẩm kia), sau khi cúng bái tắm táp xong, thường là đánh chén đập phá xả rác một bữa tại mấy cái quán nhà lá ven biển rồi về, hoặc sang hơn thì được các công ty tour đưa vào mấy cái rì sọt cũng sang trọng như nhà nghỉ ở Gia Lâm phố.

Hoặc là ra bến, lên tàu ra các hòn đảo ngoài xa như Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu. Mua tour hay tự túc thì cũng như nhau, cũng chỉ có một cái bến cảng để lên tàu, hành trình thăm non khám phá theo tour hay ba lô cũng chỉ có một công thức: mua vé, lên tàu, ra đảo, ăn chơi hút hít xong thì về.

Mà dưng cũng lạ, đảo Cô Tô còn có tí được gọi là hoang sơ thì cũng chả mấy ai đi vì thiếu sơ vít, mấy đảo phía trong thì ngoài cái bãi tắm ra cũng chẳng có mẹ gì hấp dẫn. Khách sạn thì như nhà trọ, nhà cửa kiến trúc của dân đảo cũng không có gì đặc sắc vì chỉ là bản copy lại đất liền, rừng rú thì bị chặt hết từ đời tám hoánh rồi, tắm táp thì cũng khác éo gì mấy trong bờ. Khách cứ ra đảo, chui vào khách sạn, loanh quanh ngõ xóm bằng xe túc túc, ra bãi biển tắm phát rồi về... hết công thức.

Vậy thì hấp dẫn chỗ quái nào?

Thương cảng Vân Đồn cực thịnh vào thời Lý khi xưa, nó chẳng phải là một cái cảng, mà là gần như cả một hệ thống đường thủy và những địa điểm tập kết trung chuyển hàng hóa, xuyên qua cả một hệ thống luồng lạch và những hòn đảo của Bái Tử Long. Bản chất nó thế, nên cuộc sống thực sự của nó là sông nước, chứ không phải trên đảo. Cho dù cho đến tận bây giờ, sau những cuộc di dân theo diện kinh tế mới hay giữ đảo với cách làm kinh tế nông lâm nghiệp trên đảo, thì cái tinh thần của Vân Đồn vẫn là sông nước, cuộc sống thực sự của nó là sông nước, và đó mới là cái hấp dẫn thực sự của Vân Đồn.


Vân Đồn: Biển và Trời - Sông nước và Con người.


8992955836_c1f118db88_o.jpg


8992954476_4b26b3e4c2_o.jpg


8991757919_d23c88220a_o.jpg


8992950280_b1af4f4498_o.jpg


8992948750_4574c81c1e_o.jpg


8991754845_651a51bb0b_o.jpg


8991759663_a28bd09089_o.jpg


8992945578_a03596f931_o.jpg


8991753317_4bf3e06372_o.jpg



Làm vài tấm cho lão D33 đợt tới lấy tinh thần chụp choẹt.
Lens Mỹ, màu như phim Mỹ, lão cứ yên tâm cất máy phim vào tủ được rồi :D
 
Bên trên