Mem mới xin góp vui ra mắt!

vananhBK

New Member
(*)(*)(*)(*)(*)
Có một anh nông dân mới cưới vợ phải đi xa nhà. Sau vài tháng cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
" Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
Lâu ngày không cấy cỏ mọc không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cấy hộ, có được không?"

Ông chồng đọc xong trả lời:
" Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cấy hộ chết với ông"

Vợ đọc xong nóng lòng gửi lại:
" Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cơ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rấy chẳng tính công"

Ông chồng đáp:
"Biết là ruộng lâu ngày chống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưg mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có biết không?"

Bà vợ rằng:
" Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng reo đi kiếm vài đồng
Ông về vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tính công."

Chồng bực mình tiếp:
" Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống
Còn không kẻ khác cấm cho chồng"

Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp:
"Ông à... Cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch ...thế là xong"

Ông chồng càng tức giận hơn:
"Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông về nhổ sạch thế là xong"

Bà tiếp:
" Ruộng kia cỏ mọc đã đầy đồng
Ông về gấp gấp có nghe không
Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
Ông về tưới hộ tôi trả công!!!"

Chồng nghe thế liền trả lời lại:
" Ừ thì bà ráng kiềm lòng
Bà mà léng phéng chết với ông
Ông về ông cấy cho tơi xốp
Cho thoả bao ngày bà đợi mong"

Hôm sau chồng nhận được thư vợ nhe sau:
"Luật mới ban hành ông biết không?
Ruộng mà không cấy sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"


( Sưu tầm)%%-%%-%%-
 

vananhBK

New Member
Ðề: Mem mới xin góp vui ra mắt!

Chào tuần mới!
(*) (*) (*) (*) (*)

---------- Phản bội --------------
Vợ và chồng đi nghỉ ở hai nhà nghỉ khác nhau. Sau một thời gian bị lương tâm cắn rứt, họ tự thú trước mặt nhau. Anh chồng nói:
- Em yêu! Anh chỉ phản bội em vẻn vẹn có 2 lần. Lần đầu với một cô diễn viên, còn lần thứ 2 với cô ghi tốc ký.
- Anh yêu! Em cũng chỉ phản bội anh vẻn vẹn có 2 lần. Lần đầu với dàn nhạc nhà thờ, lần thứ 2 với đội bóng.
---------------------------------------------

Vova vào học đại học. Nhưng mới học được một học kỳ thì đổ đốn. Nhà trường gọi bố Vô va đến thông báo:
- Con trai ông học tập rất kém, thường xuyên bỏ học, hút thuốc lá, uống rượu và trai gái.
Bố Vô va xin với nhà trường cho Vô va được tiếp tục học, hứa với nhà trường sẽ giáo dục Vô va để trong năm sẽ trả được hết các môn, có tiến bộ rõ rệt.
Ngày hôm sau, bố Vô va gọi con tới văn phòng và tiến hành cuộc nói chuyện tâm tình.
- Nghe nói mày hút thuốc lá?
- Nếu bố đã nghe người ta nói như thế thì chắc là vậy.
- Thế mày hút thuốc gì ?
- Còn hút thuốc gì với số tiền túi còm này. Sang nhất là thuốc không đầu đót.
- Thế thì mày thử loại này xem.
Bô Vô va mở tủ. Và trong đó thế nào! đủ các loại thuốc lá hảo hạng. Vô va nhón lấy một điểu xì gà La Habana và rít một hơi.
- Thế nào ?
- Tuyệt! Bố!
- Tao nghe nói mầy cũng rượu chè nữa phải không? Thế mày uống rượu gì?
- Còn gì với chỗ tiền túi ấy. Rượu đế pha cồn.
- Thế à, thử loại này coi.
Bố Vô va mở cửa một tủ rượu trước cặp mắt tròn xoe của Vô va. Trong đó thôi thì đủ cả, chẳng thiếu loại rượu hảo hạng nào. Vô va lấy chai Remi martine rót một ly, uống cạn và nhắm nháp một mẩu chocolate đen.
- Tuyệt! bố!
- Tao còn nghe mày còn gái gú nữa. Mày quan hệ với loại nào thế?
- Ôi trời, còn ai có thể theo con khi chỉ có rượu đế rẻ tiền. Con chỉ chài mồi mấy bà béo phị, chẳng ai để mắt tới thôi.
- Thế thì thử cô này ha?
Bố Vô va gọi cô thư ký riêng, nói nhỏ mấy câu rồi hất hàm ra hiệu.
Sau nửa giờ Vô va hí hửng quay lại.
- Tuyệt! bố! ồ không, trên cả tuyệt vời.
- Rôi, ngồi xuống đó. Này con trai, hãy nghe và nhớ kỹ. Để có thể hút thứ thuốc lá đó, uống được loại rượu đó, có được đàn bà như thế phải “học, học nữa, học mãi”


%%- %%- %%- %%-
 

khoi@

New Member
Ðề: Mem mới xin góp vui ra mắt!

Sau nửa giờ Vô va hí hửng quay lại.
- Tuyệt! bố! ồ không, trên cả tuyệt vời.
- Rôi, ngồi xuống đó. Này con trai, hãy nghe và nhớ kỹ. Để có thể hút thứ thuốc lá đó, uống được loại rượu đó, có được đàn bà như thế phải “học, học nữa, học mãi”


Ok , làm hết sức mới chơi hết mình được !
 
Bên trên