Những câu chuyện tâm linh của dân HD

digimon17007

New Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

nghe như nguyễn ngọc ngạn nhỉ , cho tí âm thanh hehe :D
 

trannguyenhien

Active Member
hi! Chào các bác nay vào thớt này làm em nhớ lại một chuyện xảy ra cách đây 6 năm
Hiện tại em đang sống ở Thái Bình năm 2007 em vất vưởng vào TP.HCM kiếm việc loay hoay chán thì vào làm ở tổ thợ cơ khí.
Nơi làm việc tại một công trình bây giờ là Hoàng Long Quán đối diện với cty Nhựa Rạng Đông đường Lạc Long Quân gần ngã tư Tân Hoá
Đó là một công trình cũ có lẽ là từ thời PHÁP thuộc bị tàn phá một phần và nó được phá đi để làm nên cái Qúan như bây giờ.Sau này em có vào có bác nào có nhã ý mời em ra đó nhậu lai rai cho em ôn lại chút kỉ niệm cũ:))
Những ngày đầu tiên về làm thì tổ có 12 người bọn em phải ở một nơi khá tồi tàn (vì bỏ hoang), thỉnh thoảng trong khi làm việc ở đó em cứ cảm thấy có ánh mắt theo dõi của một số công nhân nữ ở một xưởng giày phía bên.Đệt! Hay là nó khoái mình 8-X
Đến khoảng một tuần sau có một số chuyện lạ xảy ra về đêm.có mấy thằng nó bảo gặp ác mộng cứ ngủ là có người đập cửa rầm rầm, em chẳng tin! thế là từ mai nó đi chỗ khác ngủ chỉ còn lại 6 thằng em.Đêm hôm sau thì cũng chuyện tương tự xảy ra với một thằng khác nhưng mức độ có vẻ cao hơn, Nó đang ngủ cùng mấy anh em thì bỗng la hét làm cả tổ phải thức dậy tiếp tục là vùng chạy và lao người qua cánh cửa gỗ phía tít ngoài mọi người ra đưa nó về(mặt mũi chảy máu) nó bảo rằng bị một người nhốt trong phòng bị cháy em nghe nó phán cứ như thật ,Đệt Mẹ làm Đ gì có ma>:),mấy thằng hù em,đêm nay đến lượt mày đó,em cười khẩy 8-X
Thế là chỉ còn 5 thằng em cứ đi ngủ như thường thôi,vì em chưa bao giờ nghĩ rằng có ma tà gì đó, Đến đêm trong giấc ngủ thì một cảm giác ngột ngạt bao trùm tiếp đến là những tiếng động rất lạ(chắc chỉ có em nghe thấy) những tiếng la hét,Em thì bị nhốt ở trong phòng bởi một người đàn ông không nhìn thấy mặt vì đen thui.ông ta không cho em ra mà cứ đẩy vào đến khi em giẫy giụa thoát ra được thì cũng là lúc em tỉnh và bị mấy người giữ chặt.Em bị ốm(bệnh) một tuần liền và tất nhiên cả tổ phải chuyển đi chỗ khác,sau đợt ốm đó của em thì mọi người xung quanh bên xưởng giày cũng đã quên nhau họ kể lai một câu chuyện rằng những năm 60 chỗ này là một xưởng giày rất lớn của một người HOA (khựa) nhưng trong một trận hoả hoạn thì nó đã bị thiêu rụi chỉ còn lại một phần.chỗ mà bọn em ở là xưởng thành phẩm ,vì là ở cuối nên khi hoả hoạn xảy ra thì họ đã không thoát kịp và chết cháy cùng với ông chủ vì vậy khu này thành bỏ hoang(chỉ tận dụng để bán hủ tiếu) cho đến bây giờ,Bây giờ thì là quán nhậu suốt ngày đêm không biết những người bị chết cháy kia có về nữa không
Em xin hết:)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Đêm nay Bác Chip còn chuyện ma nào kể cho anh em nghe nữa không nhỉ? Em không tin là có ma nhưng lại sợ ma, mình sợ ma là do tâm lý, mấy anh bị vấn đề thần kinh đi lang thang nào đâu biết sợ ma là gì, ngày xưa em học ở ký túc 1 mình xung quanh họ về cả, sau này mới biết mảnh đất đó trước là bãi tha ma, nghĩ lại mấy con mèo gào nhau như tiếng trẻ con mà hãi hùng.
 

dungtkaa

Active Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

chuyện các bác kể hay quá em đặt gạch ngồi hóng tiếp ạ
 

gamemobihot1

New Member
em có câu chuyện thế này. ý là e đang học ĐH ở dưới làng ĐH ở Thủ Đức. E thì có con bạn nó ở ký túc xá. Bạn e nó kể là nó hay bị mấy đứa con nít bám theo xin nuôi dùm nó. Mà nó kể ghê lắm kìa. không bỉết các bác nghỉ sao chứ e tin là có thật.
 

Fraye

New Member
Nghe mấy ch tâm linh này vào giờ thiêng, tụm 5 tụm 3 ngồi giữa đồng k mông quạnh mới hay :))
 

cadic1008

Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Em thì không gặp những tình huống rùng rợn như trên nhưng đã rất nhiều lần thức dậy sau một giấc ngủ, em có cảm nhận mơ hồ về một giấc mơ (không rõ nét như những giấc mơ bình thường - thực ra không phải mà là trạng thái nửa tỉnh nửa mơ) là mình đang ở 1 không gian, vị trí (nhà người này; 1 bữa ăn hay 1 địa điểm nào đó...). Việc không có gì ấn tượng cả và em nhanh chóng quên đi. Sau 1 khoảng thời gian (không cố định: có khi là vài tháng, lần thì chỉ vài ngày), sự việc xảy ra đúng như vậy: Em ở đúng hoàn cảnh đó, các sự kiện (hành động của mọi người, tình huống đổ vỡ....) diễn ra đúng như trong giấc mơ đã gặp trước đó - chính xác tuyệt đối, không lệch 1 li. Thường khi đó nó mới làm em nhớ lại giấc mơ đã xảy ra.
Chuyện này em chưa từng kể với ai dug là các thành viên trong gđ, chỉ tự chiêm nghiệm mà thôi. Có bác nào gặp tình huống tương tự như vậy không?
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Em thì không gặp những tình huống rùng rợn như trên nhưng đã rất nhiều lần thức dậy sau một giấc ngủ, em có cảm nhận mơ hồ về một giấc mơ (không rõ nét như những giấc mơ bình thường - thực ra không phải mà là trạng thái nửa tỉnh nửa mơ) là mình đang ở 1 không gian, vị trí (nhà người này; 1 bữa ăn hay 1 địa điểm nào đó...). Việc không có gì ấn tượng cả và em nhanh chóng quên đi. Sau 1 khoảng thời gian (không cố định: có khi là vài tháng, lần thì chỉ vài ngày), sự việc xảy ra đúng như vậy: Em ở đúng hoàn cảnh đó, các sự kiện (hành động của mọi người, tình huống đổ vỡ....) diễn ra đúng như trong giấc mơ đã gặp trước đó - chính xác tuyệt đối, không lệch 1 li. Thường khi đó nó mới làm em nhớ lại giấc mơ đã xảy ra.
Chuyện này em chưa từng kể với ai dug là các thành viên trong gđ, chỉ tự chiêm nghiệm mà thôi. Có bác nào gặp tình huống tương tự như vậy không?

e cũng tương tự như bác, rất thường xuyên xảy ra, từ năm e 5t đến giờ, khoảng vài tuần là thấy một lần, những cảnh vật, những con người mà bỗng nhiên nhận ra mình đã thấy ở đâu đó rồi, dù là chưa đến đó lần nào. Sau khi tìm hiểu thì hóa ra là e bị ... dejavu :D
 

do_long_khach

Well-Known Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Em cũng kể trải nghiệm của mình.

Năm 2011 em nghỉ 1 tuần thuê xe ôm chạy khắp tỉnh Quảng trị. Chả là em khá ham mê lịch sử quân sự cho nên muốn đến thăm những địa danh máu lửa 1 thời. Hôm đó em ở nhà thờ La Vang ra, xe ôm đang chạy tà tà thì bên đường thấy có 1 đám lên đồng rất đông, cô đồng đang múa may lắc giật điên cuồng. Em bèn dừng lại quay phim chụp ảnh và hỏi thăm luôn. Hóa ra đó là đám của một gia đình liệt sỹ tại Hà Tây. Người liệt sỹ hiện về báo mộng cho cô cháu dâu, yêu cầu và chỉ đường từ quê Hà Tây đến đúng vị trí đang làm lễ đó luôn. Ông em của liệt sỹ đang "nói chuyện" với ông anh qua cô đồng (là đồng chí cháu dâu được báo mộng):

- Bác cho bọn em đào (hài cốt) chưa ạ?
+Lắc
- Em sắm đủ lễ rồi mà bác
+Lắc
- Còn ai nằm với bác phải ko ạ?
+Gật
- Mấy người ạ?
+ 3 gật
- Hùng, Dũng đâu chúng mày sắm thêm 3 lễ cho chú....
- Bác ơi thế đã đào được chưa ạ?
+Gật
......

Ngày hôm sau từ Đông Hà em lại bắt xe ôm đi động Ông Do. Đọc qua sách vở về chiến trường Quảng Trị thì biết đây là vị trí gì đó rất quan trọng, 2 bên giành đi giật lại đổi chủ rất nhiều lần. Đi ở đó về rồi và xác định lại vị trí của nó trên bản đồ thì em cho rằng đó là điểm cao khống chế tuyến đường đi từ vùng đồi núi của huyện Đăk Rông (chiến khu 3 lòng) ra vùng đồng bằng Hải Lăng cho nên mới có nhiều máu phải đổ như vậy.

Trên bản đồ Mỹ ngày xưa tụi nó ghi là Ong Do, hỏi mãi mà dân địa phương ko người biết. Hóa ra tiếng mẽo ko có dấu, chuẩn ra phải là "Ông Đô". Xe ôm chạy xuyên rừng chừng 15 cây số ra tới 1 vùng đồi núi lô nhô. Biết cái "động" đó ở chỗ nào? Chợt nhìn dưới đất thấy khá nhiều vàng mã cũ mới nằm rải rác, em bảo xe ôm cứ theo dấu đó thử xem. Lên dốc xuống dốc một hồi theo dấu, cuối cùng em lên một điểm cao. Nhìn quanh thấy lố nhố thợ xây, gần thêm tý nữa thấy họ đang xây một cái miếu có bia đề đại để là "đồng đội Thanh hóa năm 1972 sư đoàn 304 tưởng niệm đồng đội ngã xuống ở động Ông Do". Vậy là tìm đúng nơi.

Hóa ra chả có cái "động" nào cả, chỉ là một ngọn núi/đồi đất có 3-4 mỏm gì đấy (em ko nhớ) với mấy hố bom to tướng, sườn đồi dù cây bụi đã mọc xanh nhưng nhưng vẫn nham nhở sần sùi. Chắc đó là dấu tích đạn bom xưa. Loanh quanh một hồi, em quay ra nói chuyện với đám thợ xây. Họ bảo "anh có muốn gặp ma ko". Em cười cười thì họ lại bảo, thái độ rất nghiêm túc "tối anh ngủ ở đây với bọn em, bộ đội mình ra nhiều lắm". Thế rồi hết người này đến người kia kể cho em chuyện đại để là "ông này (liệt sỹ) cụt chân kể chuyện quê Hà Nam Ninh, ông kia quê Hà Bắc kể chuyện nhà neo người, các ông ấy đêm trăng còn tụ tập văn nghệ" v.v...

Em định nhận lời ở lại đêm đó, nhưng nghĩ một hồi lại sợ ma chết chưa gặp đã bị mười mấy con ma sống (thợ xây) làm thịt giữa rừng xanh núi đỏ này thì bỏ mẹ, mà đúng là "bỏ mẹ" rồi vợ con còn gì nữa. Thế là em cảm ơn rồi về. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn tiếc mãi. Cũng là bởi mình ko có niềm tin vào con người.

Một điều em ấn tượng là những người em từng nói chuyện ở Quảng Trị đều tin vào chuyện hồn ma liệt sỹ và coi đó là rất bình thường, còn đám thợ nói ở trên thấy bảo là Hoa Thanh Quế vào và qua mấy đêm "giao lưu" với liệt sỹ là tin ngay . Em cũng tin luôn, hoặc ít ra là ko phủ nhận.
 

Gamecasino

New Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

E cũng xin được hóng ah, vì e thích nghe chuyện tâm linh lắm
 

xinhkute

New Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

mình tin vào những chuyện này, duy tâm cũng đúng thui
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

e cũng tương tự như bác, rất thường xuyên xảy ra, từ năm e 5t đến giờ, khoảng vài tuần là thấy một lần, những cảnh vật, những con người mà bỗng nhiên nhận ra mình đã thấy ở đâu đó rồi, dù là chưa đến đó lần nào. Sau khi tìm hiểu thì hóa ra là e bị ... dejavu :D
Em cũng gặp mà chưa có lời giải thích! Nay 32t rồi mà còn gặp
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

e cũng tương tự như bác, rất thường xuyên xảy ra, từ năm e 5t đến giờ, khoảng vài tuần là thấy một lần, những cảnh vật, những con người mà bỗng nhiên nhận ra mình đã thấy ở đâu đó rồi, dù là chưa đến đó lần nào. Sau khi tìm hiểu thì hóa ra là e bị ... dejavu :D

Hôm nào dejavu được cái vé số nào đó thì cho anh xin cái số để nâng cấp testlab nha ;))
 

Fraye

New Member
Lót dép ngồi hóng, em là khoái nghe mấy ch tâm linh này này dù cũng sợ lắm :">
 

coggaidaiduong

New Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Mấy chuyện tâm linh này nghe thấy hứng thú ghê, ngày trước còn nhỏ lại hay mất điện toàn nằm gác chân lên nghe ông nội với bác kể chuyện ngày xưa, chuyện ma cho nghe, nào là ma có cái lưỡi dài như đòn ghánh, rồi nửa đêm mở nắp quan tài dậy, thế mà ngày đấy vẫn ngồi nghe miệt mài chứ. Bây giờ cũng chả nhớ gì nữa, ông nội và bác đều mất rồi. :(
 

rebelno1

New Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

ma là có thật , thế giới tâm linh kì ảo lắm :v cứ tin là có
 
Bên trên