Canon 5D MK II là DSLR trên cả tuyệt vời, với vẻ ngoài bằng ma-nhê rất hầm hố, có lớp áo chống mọi thời tiết và thiết kế được đặc biệt để sử dụng trong rừng sâu hố thẳm (dành riêng cho Tarzan!), vùng chiến sự, nhiệt độ dưới 0, và mọi loại điều kiện kinh khủng khác. Màn trập chịu được tới 150.000 lần phơi sáng trước khi phải thay mới. Tuy nhiên…
Một điểm yếu của 5D giống như những thiết bị điện tử khác đó là khi thiết bị ngâm trong nước muối. Thiết bị đặc biệt “sợ” soda, bụi li ti và đặc biệt là nước muối.
Trong đoạn phim demo bên trên, là hình ảnh Canon 5D đặt trên đế 3 chân tại bãi biển và thủy triều lên đã xóa sổ tất cả. Thân máy trị giá 2300 – 2400 đôla (~ 47.91 – 50 triệu) đã ra đi cùng với dòng triều cường.
Ở phía trên, may thay là thẻ nhớ vẫn “sống”. Có thể 1 chiếc máy mất đi thì có thể bù đắp được, nhưng những khoảnh khắc hình ảnh bên trong nó làm sao có thể sống lại được?
Dường như ống kính cũng qua được thử thách này. Chính xác thì không biết trong đoạn video demo là loại kính nào, nhưng theo nhiều người suy đoán thì có lẽ là loại ống kính dòng L được dùng rất phổ biến cho máy ảnh 5D.
Để đảm bảo số tiền đã đầu tư cho máy ảnh này, thiết nghĩ bạn nên mua bảo hiểm máy hoặc trang bị bao chống nước, thường cũng mắc chẳng kém máy ảnh, hoặc bạn cũng có thể sử dụng loại hộp chống thấm của Bingo, giá chừng 70 đôla (~1.5 triệu đồng). Túi chống thấm Bingo này chưa phải là thứ dữ nhưng cũng đủ xài cho nhu cầu.
Còn cách khác là che chắn tốt máy ảnh, có thể là đặt máy sau 1 lâu đài cát “vững chắc” !
Đừng lo quá cho chiếc máy ảnh vì B&H Photo đã đồng ý thay thế máy ảnh cho tác giả (Kurtis Hough) của đoạn demo trên.
Theo Geek.com
[video=vimeo;32936783]http://vimeo.com/32936783[/video]
Một điểm yếu của 5D giống như những thiết bị điện tử khác đó là khi thiết bị ngâm trong nước muối. Thiết bị đặc biệt “sợ” soda, bụi li ti và đặc biệt là nước muối.
Trong đoạn phim demo bên trên, là hình ảnh Canon 5D đặt trên đế 3 chân tại bãi biển và thủy triều lên đã xóa sổ tất cả. Thân máy trị giá 2300 – 2400 đôla (~ 47.91 – 50 triệu) đã ra đi cùng với dòng triều cường.
Ở phía trên, may thay là thẻ nhớ vẫn “sống”. Có thể 1 chiếc máy mất đi thì có thể bù đắp được, nhưng những khoảnh khắc hình ảnh bên trong nó làm sao có thể sống lại được?
Dường như ống kính cũng qua được thử thách này. Chính xác thì không biết trong đoạn video demo là loại kính nào, nhưng theo nhiều người suy đoán thì có lẽ là loại ống kính dòng L được dùng rất phổ biến cho máy ảnh 5D.
Để đảm bảo số tiền đã đầu tư cho máy ảnh này, thiết nghĩ bạn nên mua bảo hiểm máy hoặc trang bị bao chống nước, thường cũng mắc chẳng kém máy ảnh, hoặc bạn cũng có thể sử dụng loại hộp chống thấm của Bingo, giá chừng 70 đôla (~1.5 triệu đồng). Túi chống thấm Bingo này chưa phải là thứ dữ nhưng cũng đủ xài cho nhu cầu.
Còn cách khác là che chắn tốt máy ảnh, có thể là đặt máy sau 1 lâu đài cát “vững chắc” !
Đừng lo quá cho chiếc máy ảnh vì B&H Photo đã đồng ý thay thế máy ảnh cho tác giả (Kurtis Hough) của đoạn demo trên.
Theo Geek.com
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: