Tenet (2020)

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
- 96,69% xem phim xong đéo hiểu gì, và 69,96% còn lại xem lần 2 vẫn đéo hiểu gì.

5132785-cover-tenet.jpg

- Nolan tham vọng giải thích một thuyết vật lý lượng tử thời gian sao cho dễ hiểu bằng một cách rất phức tạp, loằng ngoằng, xuôi ngược tới lui và cuối cùng là "rất cuốn hút nhưng thôi đừng nói làm chi khi tình yêu dang dở".

- Nam chính chán phèo nhất trong các phim của Nolan, ngoài cái mê gái ra chả được cái mẹ gì. Xây dựng hình tượng, kết nối nhân vậy, tâm lý biến đổi đều nhạt.

- Nữ chính chân dài quá, dài miên man luôn, dài như cái dòng thời gian cong cong uốn lượn. Elizabeth Debicki đẹp, diễn tạm được, xem Tenet xong mở cảnh nude trong The Night Manager (2016) và Widows (2018) lên xem lại thôi.

tenent.jpg

- Robert Pattinson diễn quá ổn, còn nổi trội hơn cả nam chính, được chọn vào vai Batman sắp tới không phải là không có lý do.

- Phim cho ta thấy rằng phải cẩn thận với "bọn ngược đời", người ta đi tới mà nó thích đi lùi (trên cao tốc chẳng hạn) thì ắt hẳn có lý do, láo nháo nó cho viên đạn từ tương lai lại tai ương.

- Đừng bao giờ làm phụ nữ giận, và làm cho họ bị xấu đi. Có cái sẹo ở bụng thôi mà kệ con bà nó thế giới, bắn bỏ tức cái đã. À, tỷ phú nào cũng thích bạo dâm BDSM thì phải.

- Nolan quả là thiên tài mùa covid khi biết trước Việt Nam là điểm sáng du lịch. Cơ mà đi du lịch hết 9 triệu đô thì cũng kinh đấy, đang suy nghĩ chơi ở đâu ở Việt Nam cho hết 210 tỷ đồng trong vài ngày.

- Phim mang thông điệp rất nhân văn, bảo vệ môi trường, nếu không chính tương lai sẽ quay lại giết chúng ta. Nghe có vẻ giống thằng Thanos ủy mị lo cho dân số kế hoạch hóa của Avengers. Tương lai đúng rảnh háng, lo đi kiếm hành tinh khác không lo, lại lo tính sổ với quá khứ.

Tóm lại thì phim này xem cuốn hút, nhưng không có cảm giác phê, không có cảm giác ngẫm, không có mong muốn suy, không có nhu cầu hiểu. Phim đúng kiểu Nolan, nhưng không thể hiện được đẳng cấp thần thánh như những phim trước đó.

Cơ mà vẫn ra rạp xem đi, Nolan xứng đáng được tưởng thưởng vì sự dũng cảm của mình. Khi tất cả những người khác bỏ chạy thục mạng, người ở lại luôn là dân chơi thứ thiệt.
 

dia

Well-Known Member
Em xem rồi và ra về vẫn lơ mơ đéo hiểu. Phim hành động quá ổn, nam chính thì quá siêu ( bom nguyên tử nổ chắc nó cũng lo dc luôn chắc ), DV phụ thì đỉnh quá, em Debicki chuẩn đẹp luôn ( tối mà ôm cặp chân đó ngủ chắc phê lắm... ), ku Pattinson diễn hay quá, e thấy có phần lấn lướt nam chính, nội dung thì đéo thể tin nổi luôn. Chốt lại là ra xem nó hành động cho nó đã, nội dung thì kệ mẹ nó đi, về đọc mấy bài phân tích rồi chiêm nghiệm sau:):):)
 

chipsteps

Well-Known Member
không hiểu sao ông Nolan toàn làm phim hại não! đến giờ 2 phim Shut is land với Inception vẫn không hiểu nhân vật chính điên hay giả điên, thật hay mơ nữa! nhưng được Series Batman thì hay và dễ hiểu! :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mình ngày xưa đi dạy thêm, nói những thứ cao siêu vì cứ nghĩ "giời ơi mấy thứ cơ bản nhìn nó thông minh vậy sao ko biết", trường hợp này áp lên cho nolan chắc được!
 

cudeanh9z

Member
Phim của Nolan đúng là không bao giờ làm ta thất vọng. Phải xem lại nhiều lần và còn ngẫm nghĩ không khác gì hồi xem Inception với Interstellar :)))
 

anonimAl

Member
phim nolan thì chỉ mong đợi kiểu vậy thôi. mà bác nolan muốn chiều thiểu số đây mà. cho anh lead là người da màu.

ps: ko kỳ thị gì nhưng tại sao bao phim trc ko có lead người negro... haizzz. đến bây h mới làm?
 

tolun

New Member
Đúng chất phim Nolan, xem thì có vẻ xoắn não ấy, nhưng thực chất nếu ngẫm ra một chút thì thực sự không xoăn não tí nào. Nếu các bác từng coi truyện Doraemon bản đặc biệt (có một phiên bản mà nội dung truyện từng trang được đưa vào hỗn loạn, người coi muốn theo vết truyện thì phải tra theo số trang tương ứng tiếp theo và lật tới trang đó, và nếu như để ý chút thì sẽ có vài phần nó chạy lập cùng 1 trang) thì cách Nolan kể phim này cũng tương tự như vậy.


Chỉ đơn giản là một bộ phim có cái mở đầu và cái kết khá dễ đoán, nhưng cách kể phim thì được Nolan ngắt đoạn và đưa lồng vào nhau. Nhiều người khi coi nếu không chịu khó suy nghĩ xíu sẽ rất dễ bị loạn, vì nghĩ rằng mạch truyện đang kể chính là mạch phim đang diễn. Chỉ có một chi tiết hơi bị lạc với nhau là khúc giải thích về viên đạn bị ngẫu loạn phân tử (hình như vậy) không có thực sự liên kết gì về việc những người kia đi bộ ngược dòng thời gian, và từ khúc chỗ tập bắn trở về sau phim không hề đề cập gì nữa. Không biết là Nolan cố tình để một chi tiết trống như thế hay chẳng qua là thêm nút thắt để phim dài hơn chút :s

Chỉ tiếc diễn viên chính diễn hơi nhạt một chút, có vẻ đờ và mang màu sắc hơi kiểu "null", dù là lúc bình thường, hành động, bắn súng hay chỉ đơn giản là nói chuyện, vẫn mang một sắc thái hơi tẻ nhạt. Eliz thì nhìn vẫn sắc bén và ngọt, nhưng mà để diễn một bà mẹ có con đang bị thằng chồng giam lỏng thì...hơi fail một chút. Robert mặt khác cho thấy một diễn xuất hoàn toàn khác lạ so với các phim trước đó (tự do, tự tại, quyết đoán và có điểm sáng) nên phần nào cũng cứu được phim :s
 

MrTORAIHADNED

New Member
Phim hay,cuốn nhưng không phê và đặt ra nhiều cầu hỏi và cảm hứng như Inception (xem TENET ở rạp về em xem lại Inception luôn) , Nhân vật chính vè hành xử và lời nói có phần ngớ ngẩn so với logic Agent cứu cả thế giới.
Nhân vật Neil thể hiện thì rất tốt,có chiều sâu hơn hẳn. Âm thanh hay nhưng khoa trương quá,một số cảnh âm thanh dài quá không hợp lý,nhưng có ý đồ gì không thì cần xem lại .
 

amber211

New Member
phim xoắn não thực sự, xem xong phải đọc giải thích mình mới hiểu được
 

Jiro Tran

Member
- 96,69% xem phim xong đéo hiểu gì, và 69,96% còn lại xem lần 2 vẫn đéo hiểu gì.

Theo cuốn "Từ điển Việt – Bồ – La" do Alexandre De Rhodes biên soạn, ấn hành tại Roma năm 1651, có thể thấy một số mục từ được chú thích dòng chữ “lời nói phải tránh”. Có thể điểm qua mục từ đéo, vẫn trong Từ điển Việt – Bồ – La: “Đéo: giao hợp với đàn bà, tiếng tục. Đéo mẹ thằng cha: Hỡi thằng con của con đĩ, hỡi thằng con của đứa quê mùa xấu xa, ta sẽ làm tà dâm với mẹ mày”. Hiện sách này là sách hiếm.

Thế nhưng, “đéo” về sau này được sử dụng với một ý nghĩa khác nhẹ nhàng hơn là thể hiện sự phủ định, nghĩa là thay vì nói “KHÔNG” thì người ta dùng “đéo”. Ví dụ, “không biết” thì nói thành “đéo biết!”.

Ngôn ngữ có một tính chất đặc thù, kiểu như người ta cứ đi mãi thì thành đường thôi. Dân số Việt Nam vốn trẻ, một thế hệ 8x trở về trước thì “đéo” là một từ khó mà chấp nhận được để sử dụng thường xuyên, thế hệ 9x cho đến 2k thì gần như đa phần đang cảm thấy nó bình thường, không đến nỗi để đem ra đánh giá tư cách hay phẩm giá.

Có những trường hợp mà biết cách sử dụng nghe rất “đã”, thõa mãn được cảm xúc hay mong mỏi của người nói, ví dụ “HS và TS là của Việt Nam, ĐÉO phải của TQ!”. Nói như thế vừa thể hiện sự khinh thường, vừa cho thấy sự phẫn uất của người nói, lại mang đậm chất bình dân đơn sơ của người Việt.

Source from Internet.
 

hoadainhan70

Well-Known Member
Tôi thường có ác cảm với mấy đứa bắt bẻ khi mình dùng từ "đéo", làm bộ người văn hóa, làm toàn chuyện vô văn hóa hơn người ta không.
Cho câu bình luận thêm chút thi vị hài hước và dân dã thôi mà !
Đi xem phim là để giải trí thế mà phải hại não như Tenet thì xem ra ngồi nhà thôi , Có bài viết so sánh với Mulan 2020 kìa các bác ơi
 
Bên trên