Thơ Thẩn Quán

kiukiu

Well-Known Member
Sau bao lâu mong mỏi ngày chờ tháng nhớ năm thương , thớt thơ chính thức hồi sinh
Anh chị em thơ phú nhón bước vào ngước đôi cửa sổ tâm hồn đọc hộ em vài dòng này nhé :​


Nội quy Thơ Thẩn Quán


1 . Thơ tự chế , cóc nhái thoải mái mà phọt
2 . Khuyến khích : lục bát , song thất lục bát , thất ngôn tứ tuyệt , thất ngôn bát cú đường luật , thơ ... điên >:) và thơ bút tre , kể cả thơ mới , đọc trìu tượng càng ngon , miễn là em không hiểu gì thì không bem được :D
3 . Vào là phải xài thơ , xong có thể chém gió , bình loạn đi kèm
4 . Cấm tiệt thơ gúc gồ , dài và dai , đọc nhiều mỏi mắt !!!
5 . Các kiểu thơ cua vào đấy cứ gặp là em bem nik cho te tua , đảm bảo chu di cửu nik , khi nào vàng khè đủ 9 cái thì tha
6 . Anh em vào đọc thơ nếu thấy hay thì nhón tay cho các cóc cụ cái thanks động viên để anh em biết mọi người đã xem và ủng hộ
7 . Các cóc trai có thể đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như " bi , cần số , súng ống , ... " nhưng nghiêm cấm động chạm trực tiếp đến chị em cóc cái , vi phạm mục này đảm bảo đi tù !!!
8 . Nối tiếp truyền thống Thơ con cóc hồi xưa , thưởng phạt phân minh , bác nào vi phạm nội quy bị đi tù thì vợ con sẽ được chăm bẵm tử tế bởi các thành phần bất hảo :" Ho ra thơ thở ra văn "

Tiêu đề Thơ Thẩn Quán copyright by Seawitch - mem nữ với thơ chau chuốt bậc nhất HD :x


Đây là những vần thơ lả lướt , mượt mà của các mem , em chọn lọc ra để các cóc vote , mem nào có nhiều càng bài được đăng vô trang nhất Thơ Thẩn Quán cuối tuần sẽ có quà và cafe Free ^^


Mem Congiola ( mem nữ )
Ôi sao ngạc nhiên quá chừng
Các mem nô nức vui mừng xiết bao
Topic thơ đó thanh tao
Thơ gì cũng có thể vào được đây

Giãi bày chuyện gió với mây
Giãi bày cả chuyện anh đây ước thầm
Người thì ngồi rất trầm ngâm
Ánh mắt đăm đắm với tâm sự này
Kẻ thì chìm với men say
Các em thiếu nữ tuổi này xì - tin
Có bác lại bỗng đau tim
Khi chợt thoát ẩn bóng hình ai kia

Thôi thì đêm đã về khuya
Gió em mạn phép xin thưa vài lời
Các bác quản trị kia ơi
Thơ này Box đó đừng "dời" đi nha ;))



Gió em bay nhẹ mà thôi
Nào đâu có dám rong chơi trên phường
Gió chỉ bay đến muôn phương
Tìm cơn mưa nhẹ trên đường Gió đi

Mưa thì mưa cứ muốn đi
Cứ rong ruổi mãi biết chi Gió buồn
Thênh thang những nỗi cô đơn
Mong manh trước những cơn mưa đầu mùa

Seawitch - mem nữ tuổi teen , người nhà >:)

Hôm nay lầu mới dựng lên
Nghiên son đã ướt,trăng đêm đã rành
Hoa đang ươm nụ thêm cành
Thơ đang chải chuốt đón người tái viên
Cùng nâng ly rượu chứa tình
Cùng nâng cao bút vẽ trời với thơ
.......

Hoan hô hoan hô cố lên Chia-ki mọi ng sôi nổi viết nhiều vào!

Đêm nay trăng cũng ngủ rồi
Còn người vẫn thức với lòng ngẩn ngơ
Mắt sầu thao thức đêm thâu
Hễ khép mí lại sầu về chứa chan....
Thôi thì trễ nải giấc hồng
Ngồi nhìn man mác mộng hồn mênh mang
Nửa tan nửa đọng chút tình
Lòng trần vương vấn khẽ vào trong mơ



ProSkyR - Sếp ;))

Quán thơ mới đẹp khang trang
Mới xây đã có lắm chàng tới chơi
Chúc cho thiên hạ khắp nơi
Kéo nhau đến quán luận thơ đua tài
Anh em Hà Nội post bài
Toàn thơ cũng phải có vài TOP "thank" :)

Chúc mừng thớt mới, em mới "học đòi" mong các anh chị yêu thơ dìu dắt đưa em vào đời đẹp những chất "thơ"


Jerrymouse - bô lão phải lòng thơ phú - người con xứ Thanh với bài thơ tỏ tình Le Quynh Anh



Jerry xin được hoạ theo cấu trúc “ĐẦU DÒNG” của bro và tặng Le Quynh Anh những vần thơ sau:

Lâu nay đâu biết Quỳnh Anh
Êm đềm tươi lá tươi cành vườn thơ
Qua bao ngày tháng mong chờ
U buồn biến mất hồn thơ tuôn trào
Yêu người, yêu dáng thanh tao
Nhiều thêm thơ nữa hoà vào nghe em!
Hà Nội thấp thoáng dáng quen
Ai đi luôn thấy có em bên mình
Nắng lan toả, ánh bình minh
Hỡi em có hiểu thiên tình nơi xa
Ơi người tên một loài hoa
In hình dáng liễu thướt tha bên hồ
Ai kia mong đến thẫn thờ
Như người có hẹn bên bờ Hồ Gươm
Hỏi đâu bong đáng thân thương
Yêu thêm Hà Nội nâng hồn thi ca
Êm êm mặt nước la đà
U sầu gạt bỏ để Ta bên Mình
Em đi thấp thoáng dáng xinh
Mãi mong – mong mãi Hoa Quỳnh vần thơ!!!


Le Quynh Anh - Nữ Hoàng Lossless - lập tức ứng khẩu Jerrymouse


J Q K Át là trùm
Em đây bái phục anh hùm phương nao
Ra thơ như thể mưa rào
Ra thơ như đĩa phở xào ngon ghê
Yêu ai chắc khỏi phải chê
Một anh thi sỹ si mê người tình
Ong đốt thì rất bực mình
Ui
( You ) mà đi đốt chắc phình bụng ngay
Sợ lắm những áng thơ hay
Em không dám nhận chẳng may ngã vào
Đừng hỏi là cớ làm sao
thì lý thuyết cành cao chút mà
Nói yêu mà chẳng có quà
Giờ em đang thiếu khoảng 3 cái vòng
Một vòng một nhẫn kim cương
Ơ hay anh chuột chạy đâu mất rồi


Hi hi làm thơ tặng lại anh Jerrymouse mà anh ý đi đâu mất tiêu rồi mọi người ơi, có ai nhìn thấy thì bảo về Thơ Thẩn Quán có người cần gặp nhé





attachment.php


Nhạc Trịnh có đĩa " Vườn xưa "
Có bài " Cỏ xót xa đưa " tuyệt vời
Người đi chẳng nói một lời
" Người về bỗng nhớ " cái thời ấu thơ
" Từng ngày qua " ngõ đợi chờ
Cùng nàng đến lớp chào cờ thứ hai
Cứ vậy rồi lại ngày mai
Người " Như cánh vạc bay " hai giờ liền
Biết nàng cô Tấm thảo hiền
Mình thì nhút nhát sợ phiền đến em
" Vết lăn trần " đã ướt nhèm
Bao đêm không ngủ buông rèm nhớ ai
Cái ngày nàng được mối mai
" Rừng xưa đã khép " cả hai nghẹn ngào
Lần cuối xin vẫy tay chào
" Rồi như đá ngây ngô " gào ngoài khơi
Giờ thì mỗi đứa một nơi
Sau này gặp lại đừng khơi thêm thừa
Biết rằng " Tình xót xa vừa "
Nàng giờ đã có người đưa đón rồi
Nhân tiện rảnh rỗi nên ngồi
Kể " Chuyện đoá Quỳnh hương " hồi xa xưa
Cảm ơn nhạc Trịnh khéo đưa
Chuyện ngày xưa ấy lên thưa mọi người

Dạ hôm nay thấy mọi người nhiều thơ quá em cũng làm 1 bài cho vui ạ, tên bài hát của CD này có đầy đủ trong thơ đó hí hí

Kiu em lang thang lossless bắt gặp bài này trộm nghĩ mình không chỉ ngất ngây vì nhạc Trịnh mà còn vì bài thơ Vịnh của Le Quynh Anh , nếu bác nào có nhã hứng thì topic ấy đây ạ



onggia - Lãng tử Gia Lâm Tự , nổi tiếng với các vần thơ hài , sở thích băm chặt , chọc gậy bánh xe , cho que vào máy đang chạy



Chém là phải chém thật sâu
CHém cho 1 phát còn lâu mới liền
Chém ko đau chẳng lấy tiền
CHém cho đến nỗi hoá điên trong người
Chém cho anh chị em cười
Chém cho cả box tả tơi tan tành.
Chém cho đời nó thêm xanh
Chém cho gương cũ bỗng lành như xưa.
Chém từ sáng sớm tới trưa
Chém từ hiện đại đến xưa mới ngừng
Chém sao cho thật tưng bừng
Chém cho topic thành rừng mới thôi.
Em xin chỉ chém thế thôi


hieu-gia lam - lão làng HDHN , em phận mỏng không dám giới thiệu thêm , cứ gặp khắc biết ;))

Quỳnh Anh xưa đẹp nhất làng
Gió nay mới tới nhẹ nhàng đẹp hơn
Quỳnh Anh hay dỗi hay hờn
Gió nay quấn quýt chẳng hờn tý nao
Quỳnh Anh xưa thích cành cao
Gió nay cành thấp xuyến xao bao người
Quỳnh Anh nhút nhát chỉ cười
Gió nay mạnh mẽ vừa cười vừa thơ
Quỳnh Anh giờ vẫn bơ vơ
Gió nay cũng vậy đang chờ Mưa ơi
Quỳnh Anh vui thích thì chơi
Gió nay thành bão chẳng chơi thì dừng
Quỳnh Anh như hổ trong rừng
Gió nay như thỏ thơm lừng...thịt băm
Quỳnh Anh một mét năm nhăm ( 1,55m )
Gió nay một mét sáu nhăm...tuyệt vời
Quỳnh Anh mang nhạc cho đời
Gió kia mang tới những lời thơ ca
Quỳnh Anh nổi tiếng vị tha
Gió nay nổi tiếng làm ba bát mỳ
Quỳnh Anh chỉ thích bánh mỳ
Gió nay chỉ thích bánh mỳ kèm....bia
Quỳnh Anh cùng với Gió kia
Hai nàng Kiều có người tia mất rồi
Làm em khóc đứng khóc ngồi
Ước chi mình hoá thành mồi em xơi


Các bác chém em kinh quá, em chém 2 nàng cho nó lành :))


HDCP - Người con vùng Mỏ , giỏi nhất tài đục đẽo , đào khoét :)) - Hạ Long xi-ti


PHONG ơi anh muốn lả lơi
HOA kia anh muốn à ơi với nàng
TUYẾT kia tình đã lỡ làng
NGUYỆT thì vẫn đợi đêm nàng với anh.

~~~~~
CP có phải anh chăng?
QUÁ chàng họ Sở lằng nhằng mọi nơi
ĐA tình đấy quá quá anh ơi
TÌNH rơi, tình vãi, tình mời, tình cho
~~~~~

CP dù quá đa tình
Nhưng là tình thật không là tình tang
Bốn người vẫn cứ ngang hàng
Mỗi nàng một tối từng nàng anh trao.

Đêm qua em được lên Pê
Quà các bác tặng em bê về nhà
Nào hoa nào gái mượt mà
Trong nhà em cứ phà phà em phang.
Thấy bác Hiếu bước lang thang
Mắt bác đưa đẩy trông sang vật vờ
Thấy em bác ấy mở cờ
Anh xin một đứa "dật dờ" được không?
Bác Hiếu vốn tính lông bông
Không cho thì bác lại dông ngoài đường
Thế nên một bé em nhường
Và cho bác mượn một giường qua đêm.
Còn em lại tiếp tục têm
Trầu kia nhiều cánh một đêm nhiều nàng.




conmango - Con ma ngố - hiện đang là sếp trẻ tuổi nhất HDvietnam ;))


QUán thơ này đã vấn vương
Ôm vào thì vướng, rẽ đường chẳng hay
Thôi thì trách phận bàn tay
Muốn vài nút phím, bay vào chốn thơ :p

Thơ quán hội ngộ là đây
Hôm nay cảm nhận gió mây lốc trời
Ngồi mong có 1 tiếng :Ơi!
Ma ngố mạo phạm viết lời văn thơ
Gọi là tập tọe tay mơ
Vào chung góp sức chém thơ Lâm...Gà :">

Sóc - một bí ẩn với cả quán thơ , đặc biệt là các cóc zai


Lang thang lạc lối vào thơ
Một mình dảo bước bơ vơ chốn này
Đôi lời thơ muốn tỏ bày
Thật là khâm phục chỗ này thơ ca

Đang ngồi đọc những vần thơ
Cười nghiêng cười ngả thẫn thờ hội ta
Có đi khắp chốn bôn ba
Mới hay mình vẫn chỉ là Sóc thôi

Chip - Có ai giật mình không nhỉ , xin thưa các bác không nhìn nhầm đâu :))


Lâu rồi em mới vô đây
Hát đê viên nãm vẫn đầy thi si
Nói gì cũng xuất thành thi
Hỉ nộ ái ố chi chi cũng thờ

Có tí bút tre bệnh bệnh đóng góp vào phong trào. Chúc các bác vui khỏe.

Đêm khuya thanh vắng chó meo meo
Một con chuột quang bé tẹo teo
Bàn phím lách cách màn hình sáng
Đôi mắt thâm quầng vẫn nheo nheo.

Em cố thức được đến giờ này thôi ạ. Chúc cả nhà ngủ ngon.

Và đây là sự hiếu khách của chúng em ;))

Hôm nay bác Chip ghé chơi
Bác Kiu trà nước mời xơi đi nào
Bọn em xin có lời chào
Bác Ban Quản Trị đã nhào zô đây
Vào đây bác Chip giãi bầy
Cũng như thi sỹ bụng đầy chất thơ
Làm anh em cứ ngẩn ngơ
Lại ngồi lại ngóng Chip thơ tỏ bày

Lâu lắm mới thấy bác Chip ghé thăm phong trào, vinh dự cho Quán thơ quá ạ, bác lại vào tiếp nhé, nhiều Cóc ngóng lắm đấy ạ =D>


Đêm khuya em thấy bác vào
Em đây vẫn đợi khách vào ghé chơi
Trăm công nghìn việc rối bời
Cứ vào xả stress bằng lời và thơ

Mai bác lại ghé chơi nhé, chúc bác ngủ ngon L-)

Trang thơ có Chip ghé chơi
Như rồng thêm cánh như vơi lại đầy
Hoá ra Chip cũng bậc thầy
HD phim ảnh bụng đầy thơ ca
Ngày mai Chip lại ghé nhà
Đôi ba câu chuyện rồi trà và thơ


Thơ vào rồi lại thơ ra
Admin Chip ấy đi ra đi vào
E xin có tiếng kính chào
Mong sao bác ấy vào rồi đừng ra :))

chip vào rồi lại không ra
thì lại cần phải kiểm tra chip à
đã vào nhất định sẽ ra
nếu không như vậy thật là khổ tâm :(

em vừa đi nước ngoài về các bác ạ :-*

Vào không ra sức nào chịu nổi
Đã vào rồi sớm muộn cũng ra
Có người 1 phút thôi nha
Có người cả tiếng nghe mà thấy ham

Hy vọng các bác đừng nghĩ bậy :-w

.....

Chi tiết xem thêm tại chỗ này




Liên tục update ....
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tha hóa - Kiện tụng - Thân mật
( Văn hóa - Sự kiện - Nhân vật )

Đôi điều muốn ngỏ ...
Qua một thời gian quán thơ sinh hoạt sôi nổi , được sự đóng góp nhiệt tình và yêu mến của các cóc , đại hội đồng cóc cụ đã họp và cho ra đời thêm chuyên mục mới này nhằm tổng kết các sự kiện đình đám của Thơ Thẩn Quán :


Số 1 : Đại chiến offline thơ ca


Với sự yêu quý và nhiệt tình của các cóc , anh em hội thơ đã có một buổi offline ấm cúng lần thứ 1 vào ngày 3-5-2010 tại Hà Nội , vừa đối ẩm vừa đối thơ hình ảnh cuộc offline Tại Đây



Kiukiu cóc cụ đầu tiên
Áo ca rô đỏ đảo điên 2 nàng :-?
Hoàng Sa thì áo màu vàng :x
Gió kia bên cạnh nhẹ nhàng màu đen :x
Xa xa thấy có chú em
USB đó mặt đen xì xì :))
chú Tùng ngồi rất lầm lì
Áo xanh chú mặc kiểu gì cũng ngon ;;)
Hường kia thì vẫn còn son
Giơ cao tay vẫy " Gà con đây này " :-bd
Phía sau thấy có Game này
Vừa là đội trưởng vừa cày trong sân >-)
Cạnh bên thì có dangnham
Cơm cháy dê núi trầm ngâm kinh người [-X
3D thì chẳng thấy cười
Ngồi im lặng lẽ ngắm người tên Sa 8->
Onggia biết ý lùi ra
Nhưng mồm thì cứ ba hoa chích choè 8-X
Gió thì tưởng thật cứ nghe
Sa thì cổ vũ " Cứ nghe xem nào " =D>
Onggia đến độ cao trào
Kể chuyện cổ tích mình cào em " Ti " :))
Thôi em chẳng biết nói gì
Cảm ơn Thanh Hoá cũng vì HD
Ngày mai các bác có về
HD Hà Nội rủ rê đón chào >:D<




Số 2 : Mừng Sinh nhật Le Quynh Anh


Sự kiện này đã được tổ chức hoàng tráng xứng đáng với người con gái xinh xắn gắn liền với danh hiệu Nữ hoàng Lossless , sau đây là tổng kết các danh hiệu :

#1 : Chúc mừng hay nhất : Jerrymouse

HDTHANHHOA CHÚC MỪNG SINH NHẬT

65071828-small_74688.jpg

Hát lên ca khúc vui mừng
Đê mê lossless trường tồn thiên thu
Thanh thanh xanh sắc trời thu
Hóa tuổi thơ ấy mẹ ru năm nào
Chúc cho cuộc sống thêm cao
Mừng thêm tuổi mới dồi dào sức xuân,
Sinh ra tô đẹp dương trần,
Nhật - Nguyệt – Tinh tú tủi lòng hờn ghen
Em mãi là áng Thơ quen
mang quả ngọt bao Mem diễn đàn,
Quỳnh Hương dưới ánh Trăng vàng
Anh luôn thấy ở diễn đàn dáng Em
Hát vui cho lạ bỗng quen
Đê sông Hồng đỡ bước Em đi về
Thành hội tụ HD
Nội tâm theo những CD bao người...​

#2 : Chương trình trăng mật hay nhất : Hieu-gia lam


Quỳnh ơi em chớ ủ ê
Paris tráng lệ em mê chưa nào
New - York đang vẫy tay chào
Rồi về Châu Úc cùng vào Pêra ( Nhà hát Opera )
Tiện đường ta ghé qua nhà
Anh bạn Trung Quốc đúng là anh em
Chương trình Trăng mật em xem
Để anh mua vé cùng em lên đường :x


Phác thảo qua qua cái chương trình Tuần trăng mật các bác ạ ;))


paris.jpg


New_York_City.jpg


sydney.jpg


Download

#3 : Có cố gắng vô vọng nhất : HDCP

Hôm qua anh bận tứ bề
Nên anh không thể quay về mừng Hoa
Sinh nhật anh có chút quà
Gọi là tình cảm người nhà trao nhau.
Vào thơ đã thấy bác Mouse
Bác đi mà chẳng hẹn nhau đến mừng
Sinh nhật Quỳnh Anh tưng bừng
Hoa đăng pháo nổ đùng đùng thích ghê.
Quỳnh Anh đẹp nhất thôn quê
Anh lặng nhìn ngắm mà mê mẩn người
Quỳnh Anh rạng rỡ tươi cười
Bao người mơ ước ngẩn người trông Hoa.
Quỳnh Anh lossless nhà ta
Sinh nhật tròn tuổi mau ra mừng nàng
Anh chỉ có đôi nhẫn vàng
Cùng với cả 1 tấn vàng tặng Hoa
Kèm theo là một bó hoa
Cùng bánh sinh nhật khao cho quán này.

wedding-rings-2007-10.jpg

GV2010-1.png

39280139_1.jpg

untitled.jpg

#4 : Lời chúc đáng yêu nhất : Congiola


Hôm nay mới vào Quán Thơ
Em đây như kẻ ngu ngơ phương nào
Thơ tuôn các bác rào rào
Làm em chẳng hiểu chữ nào là sao

Những vần thơ đó thanh tao
Ý tứ xao xuyến biết bao nhiêu người
Chị Hoa thì cứ ngồi cười
Sinh nhật vui quá người người happy

Gió em chẳng biết nói gì
Chỉ có lời chúc so bì quà kia
Các anh quà cáp nhiều ghê
Vần thơ em chúc đừng chê nha người

Chúc Sinh nhật của một người
Niềm vui lan tỏa tiếng cười rộn vang
Sức khỏe, hạnh phúc, an khang
Thành công luôn tới "mùa màng" bội thu

Em vào muộn. Sorry cả nhà! :D
Chúc mừng SN chị Quỳnh Anh nhé! Chúc chị luôn tươi trẻ, xinh đẹp và tự tin!
Happy birthday to LQA :)

#5 : Người hóng hớt nhất : kiukiu

Hôm qua bác Mau mở màn
Nửa đêm bác Hiếu thơ tràn vào đây
Sáng nay đôi nhẫn vàng tây
Xê Pê đem tặng để xây mối tình
Mang cả tấn vàng theo mình
Hoa thơm bánh ngọt tặng Quỳnh Anh xinh
Quà tặng tha hồ mà rinh
Giờ thì đến lượt cái tình của Kiu
Em đây quà mọn xiu xiu
Đôi nhẫn đá quý để chìu lòng ai
Siêu xe một cặp là hai
Để em đưa rước sánh vai nàng Quỳnh :X

kimcuong8.jpg


122426865713-ring.jpg


2008-Mansory-Ferrari-599-GTB-Fioran.jpg


lamborghini-0512.jpg





Số 3 :Cuộc chiến tàn khốc không hồi kết giữa Hieu-gia lam và HDCP Tương tàn là đây và đây

images1867857_10.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thứ 7 máu chảy về tiiiiiiiim
mắt lim dim ngồi cùng cơn gió
 

Nghé

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chào mừng quán mới
Chúc mừng quán mới
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay lập to pic thơ
Vậy là ước muốn trước giờ đã xong
Thôi thì cũng thỏa ước mong
Người người trông ngóng trong lòng nhớ thơ
Để thơ sẽ bớt bơ vơ
Quạnh hiu chố cũ nào ngờ hồi sinh
Dám mong góp sức bình sinh
Làm chút thơ phú kết tình anh em
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay lập to pic thơ
Vậy là ước muốn trước giờ đã xong
Thôi thì cũng thỏa ước mong
Người người trông ngóng trong lòng nhớ thơ
Để thơ sẽ bớt bơ vơ
Quạnh hiu chố cũ nào ngờ hồi sinh
Dám mong góp sức bình sinh
Làm chút thơ phú kết tình anh em

Thơ nay thì đã có rồi
Em đây sướng quá đứng ngồi không yên
Mọi người tiếp tục đoàn viên
Cùng nàng tiên nữ tên Thơ tuyệt vời
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thơ nay thì đã có rồi
Em đây sướng quá đứng ngồi không yên
Mọi người tiếp tục đoàn viên
Cùng nàng tiên nữ tên Thơ tuyệt vời

Thơ này đúng là nàng tiên
Thơ này còn khiến muộn phiền bay ngay
Có chi bác cứ tỏ bày
Nỗi lòng uổn khúc thơ hay mà làm
 

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thơ nay thì đã có rồi
Em đây sướng quá đứng ngồi không yên
Mọi người tiếp tục đoàn viên
Cùng nàng tiên nữ tên Thơ tuyệt vời


Có sướng thì sướng đêm nay
Tới khi đứng bóng thì đâu còn gì
Em thơ có tội tình đâu
Là nơi trú chỗ tụ đoàn thành viên
 

seawitch

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay lầu mới dựng lên
Nghiên son đã ướt,trăng đêm đã rành
Hoa đang ươm nụ thêm cành
Thơ đang chải chuốt đón người tái viên
Cùng nâng ly rượu chứa tình
Cùng nâng cao bút vẽ trời với thơ
.......

Hoan hô hoan hô cố lên Chia-ki mọi ng sôi nổi viết nhiều vào!
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngày nào anh yêu em
Anh đã quen trong cay đắng tuyệt vời
Ngày nào anh yêu em
Anh đã quen với trời hạnh phúc mới.
Hẹn em đi chơi đêm
Rồi đi ra phố vắng
Dù mưa hay là nắng
Vẫn yêu em mà thôi.
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay lầu mới dựng lên
Nghiên son đã ướt,trăng đêm đã rành
Hoa đang ươm nụ thêm cành
Thơ đang chải chuốt đón người tái viên
Cùng nâng ly rượu chứa tình
Cùng nâng cao bút vẽ trời với thơ
.......

Hoan hô hoan hô cố lên Chia-ki mọi ng sôi nổi viết nhiều vào!

Cảm ơn Sea đã có thơ
Cảm ơn Sea đã cho tên quán này
Cảm ơn Sea đã tỏ bày
Cảm ơn Sea đã lúc này cắn anh

Cảm ơn em Sea đã đặt tên cho quán nhé, các Chi a ki cố lên
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay lầu mới dựng lên
Nghiên son đã ướt,trăng đêm đã rành
Hoa đang ươm nụ thêm cành
Thơ đang chải chuốt đón người tái viên
Cùng nâng ly rượu chứa tình
Cùng nâng cao bút vẽ trời với thơ
.......

Hoan hô hoan hô cố lên Chia-ki mọi ng sôi nổi viết nhiều vào!

Thơ em quả thật như bay
Vẫn luôn chau chuốt vẫn hay nhường này
Vẫn khiến công tử như say
Mà say thơ phú hay say lòng người
Làm thơ chỉ mong nụ cười
Của người con gái luôn tươi là nàng :)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngày nào anh yêu em
Anh đã quen trong cay đắng tuyệt vời
Ngày nào anh yêu em
Anh đã quen với trời hạnh phúc mới.
Hẹn em đi chơi đêm
Rồi đi ra phố vắng
Dù mưa hay là nắng
Vẫn yêu em mà thôi.

Lão già có phải bị đơ
Tự dưng thơ phú ngu ngơ lạ thường
Hay tại lão đang thầm thương
Bầy ra quỷ kế để tương gái lành =))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

hôm nay bầu trời lủng lẳng
em nằm thẳng cẳng viết thơ cho anh =))
vãi ... =))

Thơ vậy anh còn tạm tha
Chứ như lúc này dễ mà chú tiêu
Từ nay cấm có làm liều
Kẻo không anh sẽ đem thiêu chú này
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thơ em quả thật như bay
Vẫn luôn chau chuốt vẫn hay nhường này
Vẫn khiến công tử như say
Mà say thơ phú hay say lòng người
Làm thơ chỉ mong nụ cười
Của người con gái luôn tươi là nàng :)

Rắn kia chưa cắn được chàng
Thảo nào mà cứ phàng phàng ra thơ
Em thì cứ tiếc ngẩn ngơ
Sao rắn không cắn trai tơ thế này
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thơ em quả thật như bay
Vẫn luôn chau chuốt vẫn hay nhường này
Vẫn khiến công tử như say
Mà say thơ phú hay say lòng người
Làm thơ chỉ mong nụ cười
Của người con gái luôn tươi là nàng :)

Bác Kiu mở lại quá thơ
Anh em nô nức mong chờ bây lâu
Xin cho em viết mấy câu
Cảm ơn Kiu bác cởi sầu cho em.
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lão già có phải bị đơ
Tự dưng thơ phú ngu ngơ lạ thường
Hay tại lão đang thầm thương
Bầy ra quỷ kế để tương gái lành =))

Em nào có dám bác ơi
Chẳng qua đêm tối muốn chơi thơ tình
Tình hình có nàng rất xinh
Vừa quen hôm trước giữa đình ở quê.
Gặp em đang lúc não nề
Bắt đôi câu chuyện lê thê đời thường.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác Kiu mở lại quá thơ
Anh em nô nức mong chờ bây lâu
Xin cho em viết mấy câu
Cảm ơn Kiu bác cởi sầu cho em.

Sầu này cũng là của em
Đau đáu 1 nỗi bị bem mấy hồi
Nay được các bác tiếp mồi
Em liều em lập xong rồi tình sau
 
Bên trên