Thơ thẩn thẩn thơ...

DG8809

New Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

huong-mua-he-6.jpg


Có một mùa đỏ rực....đỏ rực

Ô hay phượng đỏ tự ngày xưa
Sao tận bây giờ mới làm thơ?
Cánh kia đã ép vào trang giấy
Sao cứ đến hè lại ngẩn ngơ?
Chiều xiên tơ vàng qua kẽ lá
Có tiếc gì không tuổi học trò?
Ngày mai vương nắng vào trong gió
Mang ra cổng trường bán mộng mơ
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Hoa phượng đỏ thắm vẫn cứ rơi
Mà người năm cũ đâu phương trời
Xôn xao sóng biển nào có biết
Hay để hè này lặng lẽ trôi ?.

Buồm kia no gió vượt sóng khơi
Đưa thuyền xa bến tận chân trời
Chờ ngày phượng thắm rực sắc đỏ
Ngược thuyền về bến các bạn ơi !
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

huong-mua-he-6.jpg


Có một mùa đỏ rực....đỏ rực

Ô hay phượng đỏ tự ngày xưa
Sao tận bây giờ mới làm thơ?
Cánh kia đã ép vào trang giấy
Sao cứ đến hè lại ngẩn ngơ?
Chiều xiên tơ vàng qua kẽ lá
Có tiếc gì không tuổi học trò?
Ngày mai vương nắng vào trong gió
Mang ra cổng trường bán mộng mơ

Hè xưa chứng kiến kẻ ngu ngơ
Trước cổng trường em cứ đứng chờ
Cố giấu trong tay cành phượng thắm
Để tặng cho người vẫn hằng mơ!

Sao em cứ giấu lòng không tỏ?
Để cho anh cứ mãi đợi chờ
Nay hè lại đến khoe phượng thắm
Trong anh sống lại một giấc mơ.
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Hè xưa chứng kiến kẻ ngu ngơ
Trước cổng trường em cứ đứng chờ
Cố giấu trong tay cành phượng thắm
Để tặng cho người vẫn hằng mơ!

Sao em cứ giấu lòng không tỏ?
Để cho anh cứ mãi đợi chờ
Nay hè lại đến khoe phượng thắm
Trong anh sống lại một giấc mơ.
Thật lạ, ngày xưa lão Vũ Huyên
Thích gái mà sao, chẳng nhích liền
Người ta ôm phượng, chờ nơi cổng
Lão trốn nơi đâu, chẳng dám phiền.

Buồn thêm chút nữa bác Vũ Huyên
Duyên xưa "chuyện ấy", chẳng gắn liền.
Ngày xưa thầm tiếc, nay đừng tiếc.
Bởi chẳng đau gì bằng: Tiếc Duyên! :)

Chán đời cho cái lão Vũ Huyên.
Chỉ biết tiếc than với muộn phiền
Mỡ dâng đến miệng, còn chê dởm.
Để đến giờ này lại ngả ngiêng! :))

PS: Đối được không bác Vũ Huyên? =))
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Chợt nhớ, chợt quên, chợt ngẩn thơ.
Dưới sân bóng Phượng vẫn đứng chờ.
Nắng chiều khẽ nghiêng soi vành lá.
Chợt thấy môi hồng, khẽ ngẩn ngơ.

Rồi mùa phượng đó cũng qua đi.
Mùa thu đem lại những thầm thì.
Đông qua, xuân đến mang ước vọng.
Anh khẽ ước gì: Phượng chẳng đi! :)

PS: Phượng là tên riêng! :D
 

DG8809

New Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Chợt nhớ, chợt quên, chợt ngẩn thơ.
Dưới sân bóng Phượng vẫn đứng chờ.
Nắng chiều khẽ nghiêng soi vành lá.
Chợt thấy môi hồng, khẽ ngẩn ngơ.

Rồi mùa phượng đó cũng qua đi.
Mùa thu đem lại những thầm thì.
Đông qua, xuân đến mang ước vọng.
Anh khẽ ước gì: Phượng chẳng đi! :)

PS: Phượng là tên riêng! :D
Có một loài hoa mang tên em
Một thời rực cháy ở trong tim
Đông qua, xuân đến lại rực đỏ
Mà bóng em đâu, anh mãi tìm?

Con đường khi xưa vẫn thầm thì
Thềm xưa lối cũ nhớ người đi
Mỗi năm cứ đến mùa hoa ấy
Nhìn hoa anh lại khẽ: ước gì!!!
 

DG8809

New Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Về quê với nắng đầu hè
Hòa trong mỗi tối tiếng ve rộn ràng
Về thôi đi bắt cua càng
Con sông mát lịm nhẹ nhàng chèo khua
Bất chợt trời đổ cơn mưa
Nghe trong hương lúa một mùa ấu thơ...
 

DG8809

New Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

3.jpg


Nồng nàn cả con đường
Nơi tuổi thơ thơm mùi hương cốm
Rung rinh trong lá nhứng giọt sương mát lịm buổi sớm
Ngó sen trắng nõn trắng nà

Ôi cái thú uống trà!!!
Tìm cảm hứng trong phút giao hoan của trời đất
Ngày và đêm những giọt sương và nhụy hoa tinh khiết
Bỏng rẫy đầu môi …ôi chít ôi khà…
 

DG8809

New Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

155714aa87b2941c8f.png


Bản tình ca anh viết cho em
Nơi có đám mây xa chờ hoàng hôn hối gió
Có nốt trầm anh còn để ngỏ
Và tiếng tơ như chim hót bên thềm

Cung đàn nào làm lỗi nhịp con tim?
Mà giăng mắc cả một trời nhung nhớ
Phím đã căng, nốt nhạc còn dang dở
Viết lên rồi sao mãi chẳng đặt tên?
 

cafemau

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ... Nhớ Anh !!!!!

Nhớ Anh , nhớ lắm anh ơi
Em ra ngoài chợ để vơi cơn buồn
Gặp hàng bánh đúc xơi luôn
Sơ sơ hai đĩa cơn buồn dịu đi.

Nhớ Anh , em thấy bánh mì
Sụt sùi em gặm hết đi ổ dài
Nhớ Anh ,em đến hàng khoai
Củ này ăn nhớ thân trai xa nhà
Củ này ăn nhớ đôi ta
Củ này đánh dấu ngày mà mới quen.

Nhớ Anh , ghé gánh ốc leng
Em ngồi lể ốc , ý chèng đất ôi !
Nhớ Anh , ăn hết nửa nồi
Thêm ly nước mía để trôi nỗi sầu.

Nhớ Anh , nhấm nháp phao câu
Của con gà luộc vừa rầu vừa nhai
Nhớ Anh , đến quán La Cai
Ăn tô mì lớn cho phai cơn buồn.

Nhớ Anh , nỗi nhớ tràn tuôn
Lệ rơi , tay bóc nửa buồng chuối tiêu
Nhớ Anh em chẳng ăn nhiều
Sầu riêng em nếm , mất tiêu nửa phần
Nhãn thì chỉ có hai cân
Thùng Xoài có lẽ hết gần nửa thôi.

Nhớ Anh ăn uống không trôi
Hàng nào cũng chẳng có ngồi được lâu
Càng ăn , càng nhớ ,càng sầu
Càng nhai , càng nuốt , càng rầu , càng ăn!
ST
 

DG8809

New Member
Tháng tám về...

Có một tháng tám ùa về
Nắng ở trên đầu vụng dại
Ngẩn ngơ chiều vàng gác mái
Thơm lòng mùi khói lâng lâng

Có một tháng tám bâng khuâng
Tiễn người mà nhòe trong mắt
Ngầng ngậc từng giọt trong vắt
Giọt nào khô đến hôm nay?

Có một tháng tám vơi đầy
Nước dâng con đò cách trở
Phù sa bên bồi bên nở
Ai đi rồi mãi không về

Tháng tám trở mình lắng nghe
Ngào ngạt một mùa hương bưởi
Bỗng dưng lòng còn bối rối
Lại về, tháng tám bâng khuâng
 

cafemau

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...THÂN PHẬN ĐÀN ÔNG

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Tới tháng lãnh lương mới hết hồn
Bạn rủ đi chơi, nào có dám
Tôi chờ người tới để…giao lương.


Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Xấp tiền lương mỏng, hỏi lung tung :
Rằng lương sao có bao nhiêu đấy?
Chắc“diếm” bớt rồi, phải thế không?


Người ấy thường hay móc bóp tôi
Khảo tiền mỗi lúc bóp tôi vơi
Bảo rằng tôi móc còn hơn để…
“ghệ” móc tiền ông, mới khổ đời.


Thuở ấy nào tôi đã biết gì :
Trẻ người, non dạ quá ngu si
Bao nhiêu tiền bạc, tôi “dâng” hết…
Chẳng giữ cho mình được…tí ti


Đâu biết tiền đưa bả tháng này
Là tiền dành dụm bấy lâu nay
Bao nhiêu tiền mặt, “người” chôm hết
Biết lấy gì vui với bạn đây?


Từ đấy thu, rồi thu, lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
“Người kia” đã biết tôi vơi túi
“người ấy” cho nên vẫn hững hờ


Tôi vẫn đi…bên cạnh một người
Dữ như sư tử của lòng tôi
Và từng thu chết, từng thu chết
Vẫn sợ “vợ” hơn cả…sợ trời


Buồn quá, hôm nay xem lại túi
Chỉ còn tiền lẻ để…ăn xôi
Bao nhiêu tiền chẵn, người gom hết
Chỉ tặng cho tôi…một nụ cười


Tôi nhớ lời người đã bảo tôi.
Đưa tiền người giữ khỏi lôi thôi
Đến nay, tôi hiểu thì tôi đã…
Làm lỡ đời trai, muộn mất rồi!

ST
 

DG8809

New Member
Cuối con đường dấu chân nào để lại
Em nơi đâu, giờ thu đến tịnh liêu
Còn chiếc lá chao liệng vào dĩ vãng
Mắt ai xa thăm thẳm một buổi chiều

Em đã đi để mùa vàng rơi vội
Ngày qua ngày hiu hắt mỗi ban mai
Ngày xưa cũ sao cứ về vương vấn
Để thu qua xào xạc tiếng thở dài
 

cafemau

Active Member
Hai Mắt là Ngọc...

Ðôi mắt đã được gọi bằng nhiều tên rất gợi hình như là đôi mắt huyền, mắt nhung, mắt biếc, mắt buồn tênh, mắt nai tơ, mắt tình nhân, mắt thù hận, mắt bạc tình, mắt dao cau, mắt sắc như dao, mắt bơ vơ, mắt xanh, mắt lá răm, mắt toét....
Ciceron có nói: " Khuôn mặt là chân dung của tâm hồn mà đôi mắt là để diễn tả"
Cùng nhận xét này, Mạnh Tử góp ý " Bụng ngay thẳng thì con ngươi trông sáng tỏ. Bụng đầy tà khúc thì con ngươi mờ đục, tối tăm".

Rừng thơ có cả nhiều ngàn câu nói đến đôi mắt.
Xin ghi lại
"Cặp Mắt" của Bích Khê diễn tả nhiều khả năng đáng yêu của mắt:
"Ôi! cặp mắt của người trong tợ ngọc
Sáng như gươm và chấp chóa kim cương
Mỗi cái ngó là một vì sao mọc!
Mỗi liếc yêu là phảng phất mùi hương.
Hai mắt ấy chói hào quang sáng ngợp
Dẫn hồn ta vào thế giới thiêng liêng.
Hớp nhiều trăng cho niềm trinh rất ngớp
Say nhạc hường nổi bồng giữa đào nguyên"

và của Trịnh Công Sơn với " Những con mắt trần gian" :
"Những con mắt tình nhân, Nuôi ta biết nồng nàn
Những con mắt thù hận, Cho ta đời lạnh câm
Những con mắt cỏ non, Xanh cây trái địa đàng
Những con mắt bạc tình, Cháy tan ngày thần tiên..."
ST

Nhờ bác Sơn chuyển lại chỗ thơ với tự nhiên hôm nay pot nhầm ....Sr
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nvqhaiduong

Well-Known Member
Re: Hai Mắt là Ngọc...

Mắt em là một dòng sông
Thuyền anh bơi lội trong dòng mắt em
 

DG8809

New Member
Em nhặt cái này ở bên này sang đây bình: http://www.hdvietnam.com/diendan/154-hai-duong/382136-tong-hop-anh-girl-xinh-331.html
Giuadongdoimiusinh14_zpsc13d34c3.jpg

THU TƯƠNG TƯ

Mênh mang như là một giấc mơ
Mong manh thân liễu ngóng sang mùa
Vai trần áo mỏng như nhung nhớ
Kìa tóc nhung huyền xõa vào thu
Cỏ cây ngơ ngác dừng chân bước
Nghe thấy tiếng lòng mỏng như tơ
Bồi hồi theo gió bay tà áo
Thu biết đâu rằng thu tương tư!
 

DG8809

New Member
Có người ngồi ghét mùa thu
Đem ghìm nỗi nhớ cầm tù yêu thương
Trách ai thả lá ven đường
Cho người tri kỷ vấn vương khóc thầm

Viết cho một người...
 

DG8809

New Member
LẠC MẤT MÙA THU

Tặng MT

Anh đã quen với mùa thu bảng lảng
Gió lao xao hanh tia nắng mơn man
Anh đã quen nhìn những mảnh trăng tàn
Đêm heo hút lẻ vì sao lấp lánh…

Rồi bất chợt em ùa về mát lạnh
Dáng kiêu sa run rẩy một chiều mưa
Ngỡ ngàng hơn như từng cơn gió lùa
Chiều vàng óng một cánh diều vụng dại

Mùa thu đó mới tinh khôi êm ái
Đem nụ cười rạng rỡ mỗi chiều êm
Vầng trăng kia soi tỏ những nỗi niềm
Vì sao cũ là mắt ngời lấp lánh…

Em biết không mùa thu vàng với nắng
Quá vội vàng lạc lối vào giấc mơ
Để lại anh lạnh lẽo một chiều mưa
Và đâu đó một nụ cười rạng rỡ…

Thu dường như trở về mùa thu cũ!
 

1984kute

Active Member
Ðề: Re: Thơ thẩn thẩn thơ...

Em nhặt cái này ở bên này sang đây bình: http://www.hdvietnam.com/diendan/154-hai-duong/382136-tong-hop-anh-girl-xinh-331.html
Giuadongdoimiusinh14_zpsc13d34c3.jpg

THU TƯƠNG TƯ

Mênh mang như là một giấc mơ
Mong manh thân liễu ngóng sang mùa
Vai trần áo mỏng như nhung nhớ
Kìa tóc nhung huyền xõa vào thu
Cỏ cây ngơ ngác dừng chân bước
Nghe thấy tiếng lòng mỏng như tơ
Bồi hồi theo gió bay tà áo
Thu biết đâu rằng thu tương tư!
thơ hay muốn gặm nhấm nhưng nhìn em này thì muốn cắn bắc ah=))
 

DG8809

New Member
(Tặng em và mùa Thu)

Ôi nỗi nhớ dịu êm!
Như bờ môi em ngọt lịm
Như hương tóc em hòa quện
Yêu để đến vô cùng!

Đúng là em rồi, như ngọn lửa hồng
Sưởi ấm lòng anh những đêm dài lạnh giá
Mùa thu ơi, êm du từng chiếc là
Ủ những men say ngây ngất tình nồng

Em có đi cùng hết bến mơ không?
Nơi có một chiều thu lộng gió
Một chân trời nhỏ
Đầy ắp tiếng em cười

Rồi ngày mai thu cũng đi rồi
Sau lưng nhau cả một trời thương nhớ
Anh biết tìm đâu hơi thở
Vấn vít bên anh ấm những đêm dài...
 
Bên trên