Anh thì ghen ăn tức ở với pha chia tay của em lắm, ôi giá như mình được như anh ý 8->
Chào các bác, lâu lắm nhà mới có in tẹc nét
Về đến nhà rồi à )
Khiếp quá hôm nay Nhok với bác HDCP chia tay nhau kinh quá, như trong phim Hàn Quốc ý nhỉ, may mà mình ko chụp ảnh, chứ chụp lên đây thì có chiến tranh to )
cảnh gì mà hay thế, e về trước, tiếc quá
Anh thì ghen ăn tức ở với pha chia tay của em lắm, ôi giá như mình được như anh ý
Khiếp quá hôm nay Nhok với bác HDCP chia tay nhau kinh quá, như trong phim Hàn Quốc ý nhỉ, may mà mình ko chụp ảnh, chứ chụp lên đây thì có chiến tranh to
Phải nói là chỉ có ko đến 5 người em làm thế đâu bác ạ , kể cả họ hàng )
Em rất kết bác ấy ạ :x :x :x mai kia em về QN chơi 1 chuyến mới đc , sống chết cũng phải đi )
Em ân xá 1 lần cho anh được không, thèm quá
Em mà làm thế với bác thì bác mất xác với mấy ông kia =)) =))
ông CP còn lượn về QN chứ bác ko chạy thoát đc =))
Em là em thương bác lắm :">
ước gì mình đc như a CP, đấy, các bác thấy ko, lão Cê Pê vì đc thế, ngất đâu roài ý
toàn thấy ng nhà mình nhỉ, ko thấy khách mời đâu cả
Ổng say quá mà :| em thấy thương bác ấy lắm , uống rượu thì tốt cơ mà bia thì ko uống đc ,mà các bác lại ép uống
Gìơ chắc thẳng cẳng ở nhà nghỉ rồi )
Phải nói là chỉ có ko đến 5 người em làm thế đâu bác ạ , kể cả họ hàng )
Em rất kết bác ấy ạ :x :x :x mai kia em về QN chơi 1 chuyến mới đc , sống chết cũng phải đi )
Chưa chắc đâu em, giờ ở nhà nghỉ có khi đang động đậy đấy )
Chém như các bác chán chết , toàn mấy câu chém ae phát rồi quắp bị đi ra
cái topic này mà bị del khối bác xuống level )
Để em lập topic hợp thức hoá các spamer :"> choa
Một thời em chém gió đá xoáy bơm vá thành tinh =)) cơ mà giờ em hiền lắm rồi :">
khách sau một hồi nằm im ko lói lăng gì thấy nồi lẩu lại tỉnh ngay =)) chém ầm ầm trả vờ ko sao =)) h chắc đang nằm cứng rồi )
đồng chí lày lói ngọng nhá )
tung hàng lóng rùi đi ngủ nhá )