[Truyện hay]: Cô Nhóc Ngổ Ngáo Và Tam Đại Hoàng Tử - Truyện mới

mvhdvn

New Member
TÓM TẮT TRUYỆN:Cô Nhóc Ngổ Ngáo Và Tam Đại Hoàng Tử

thumb_b210b0b2b7783752b41155d215fc68a9.jpg

Giới thiệu nhân vật trong Cô Nhóc Ngổ Ngáo Và Tam Đại Hoàng Tử : Nguyễn Ngọc Thảo My(nó): 16 tuổi, tinh nghịch, cá tính, dễ thương, đẹp cũng ko mà xấu cũng ko. Nổi bật là nước da trắng, mái tóc đen, mượt dài đến ngang lưng, đôi mắt to, tròn.

Gia đình bình thường. Phạm Gia Tuấn: 16 tuổi, là bạn thân của nó từ lớp 1 đến giờ, học giỏi, ngoại hìnhbình thường, nhà giàu. Trần Khánh Phong(hắn): 17 tuổi, đẹp trai thì khỏi phải chê,lạnh lùng, ít nói, luôn che giấu cảm xúc, là người thừa kế tập đoàn MS lớn nhất thế giới. IQ ko cần nói cũng biết là rất cao rồi.

Là hotboy No.1 của trường Hoàng Nhật Minh: 17 tuổi, là bạn thân của hắn, đẹp trai chỉ thua mỗi hắn, luôn cởi mở, hòa đồng với mọi người. Là con trai tập đoàn CPL lớn thứ 2 thế giới về mọi mặt. IQ: ko thua gì hắn. Là hotboy No.2 của trường Lê Đức Anh: 17 tuổi, là bạn thân của hắn và Minh, sở hữu nụ cười có tính sát gái cấp độ cao, là con trai tập đoàn FTR lớn thứ 3 thế giới về mọi mặt. IQ cũng chẳng kém hắn và Minh. Là hotboy No.3 của trường.

Truyện tuổi teen viết về cô gái Thảo My cá tính với thằng bạn thân và 3 hotboy. 3 người à ko là 4 người yêu cùng 1 người con gái. Vậy cô sẽ chọn ai?( Tác giả bật mí nhé ko chỉ có 4 người yêu nó đâu mà còn có một người nữa, người đó là... Đó là bí mật ko thể bật mí của tác giả đó). Truyện vẫn đang trong giai đoạn chỉnh sửa mong các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện truyện hơn. Cảm ơn mọi người nhìu lém. Tác giảNhok_fan_yoona

TAG : Đọc truyện online Cô Nhóc Ngổ Ngáo Và Tam Đại Hoàng Tử Full text , tải truyện Cô Nhóc Ngổ Ngáo Và Tam Đại Hoàng Tử full PRC , đọc truyện teen online , doc truyen teen hay , doc truyen teen trên mobi và PC
Nguồn cập nhật: Cô Nhóc Ngổ Ngáo Và Tam Đại Hoàng Tử

Chương 1: Tai Hoạ Của Một Gia Đình

Trong một ngôi biệt thự rất to và đẹp, có một gia đình rất hạnh phúc. Chủ của ngôi nhà là một doanh nhân rất thành đạt cùng với gia đình của mình. Trong một căn phòng rộng, ở giữa là một chiếc đàn piano và đối diện với nó cách nó khoảng một đoạn có một chiếc ghế dài. Một người đàn ông đang bế đứa con gái nhỏ của mình mới đc 1 tuổi ngồi trên chiếc ghế đó và bên cạnh là một đứa con trai 5 tuổi đang vui vẻ lắng nghe bản sonat ánh trăng của Bet-tô-ven. Và người đánh đàn là một người phụ nữ rất trẻ, gương mặt thanh tú, mái tóc dài để thả cùng với những ngón tay thon thả đang lướt nhanh trên phím đàn. Thỉnh thoảng, người phụ nữ đó quay về phía chồng mình và nở nụ cười rất đẹp. Đứa con trai thì nhìn mẹ đàn mà ko rời mắt. Còn đứa con gái thì cười toe toét lấy tay lên véo má bố của mình tỏ ý muốn trêu bố. Mỗi người trong căn phòng đó đều có một cảm giác đầm ấm và vui vẻ. Cả nhà cười nói với nhau rất hạnh phúc. Những người giúp việc thì đang chuẩn bị bữa trưa cũng nhìn vào căn phòng mà thi nhau cười. Ngôi biệt thự tràn ngập hạnh phúc.

Nhưng họ đâu biết rằng ngoài kia có một tốp người tay trong tay những bình xăng khoảng 2 lít. Họ đeo mặt nạ, tên cầm đầu đi lên trước ngắm nghía ngôi nhà. Rồi hắn vẫy tay một cái, những tên phía sau chia nhau ra mỗi người một hướng đi đổ xăng xung quanh căn nhà. Xong việc, bọn họ tụ tập lại một chỗ, tên cầm đầu quẹt que diêm lên, châm vào tường, rồi bọn chúng chạy đi, để lại căn nhà đang bốc cháy. Mọi người trong nhà vẫn ko hay biết gì mãi đến khi để ý thấy khói bốc lên ngùn ngụt mới thi nhau chạy ra ngoài. Quản gia của ngôi biệt thự hấp tấp chạy vào căn phòng để báo với chủ nhân.

- Thưa ông chủ, bà chủ, căn nhà bị cháy rồi, mọi người hãy chạy đi kẻo ko kịp.- Ông ta hối hả nói

Người phụ nữ nghe thấy vậy vội chạy đến chỗ chồng mình, bế đứa con gái lên, còn người đàn ông thì cõng đứa con trai chạy ra khỏi phòng. Họ vừa chạy vừa tránh những vật đang bốc cháy rơi vào mình. Nhưng ko may người phụ nữ do bị vấp phải cái ghế nên đã ngã ra sàn cùng lúc đấy cái kệ sách bị cháy rơi xuống. Bà nằm úp xuống, ôm đứa con gái vào lòng, lấy thân mình đỡ lấy cái kệ. Ngọn lửa thì cái kệ đã làm bỏng bà, bà ko còn có thể đi đc nữa. Đứa con gái thì khóc to. Bà an ủi:

- Con gái yêu, con đừng khóc, có mẹ bên cạnh con rồi nên con sẽ ko xảy ra chuyện gì đâu, mẹ hứa.

Cùng lúc đó có một người hầu chạy qua nghe thấy tiếng khóc bèn lại gần thì thấy bà chủ đang bị kệ sách đè lên còn tiểu thư thì nằm dưới. Cô lại gần, người phụ nữ đó thều thào:

- Coi như... ta cầu xin cháu... hãy cứu con ta... ta biết... ta ko thể sống đc nữa... ta chỉ mong con ta có thể tiếp tục sống... Còn nữa, chiếc vòng cổ của nó ko phải chiếc vòng cổ bình thường mà nó là một con chip có tất cả các dữ liệu để đưa tập đoàn HL thêm phát triển. Chắc bọn chúng muốn có cái này nên mới ra tay. Cháu cứu nó cũng xem như là cứu tập đoàn HL. Ta cầu xin cháu

- Phu nhân, cháu sẽ cứu tiểu thư, cháu sẽ làm theo ước nguyện của người.

Nói rồi, cô bế đứa bé lên rồi chạy đi. Người phụ nữ nhìn theo bóng dáng khuất dần rồi trút hơi thở cuối cùng nằm im dưới đất. Còn cô, sau khi đưa đứa bé ra đến cửa thì có một thanh cửa gỗ rơi xuống người cô. Cô đã bị bỏng cộng thêm sức nặng của thanh gỗ nên cô đã hết sức. Nhưng cô vẫn cố vừa bế đứa bé vừa lê lết thân mình ra ngoài. Cũng may, cô gặp một cặp vợ chồng đi qua, cô ôm chân người vợ, cầu xin:

- Làm ơn, hãy cứu đứa bé này, nó là một đứa trẻ rất đặc biệt, chiếc vòng cổ của nó rất quan trọng với nó, hãy chăm sóc nó và khi nó lớn lên hãy cho nó biết về chiếc vòng cổ và bảo nó hãy giữ nó cẩn thận, tôi cắn rơm cắn cỏ van xin mấy người. Hãy coi như mấy người có duyên với nó mà cứu nó đi.

Người vợ nhìn thấy cảnh người con gái bị bỏng hết người vẫn cố bảo vệ cho đứa bé thì động lòng thương.

- Cô yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt, chúng tôi sẽ coi nó như con đẻ của mình.- Người vợ

- Cảm ơn hai người rất nhiều.

Rồi cô cũng đi theo hầu hạ chủ nhân của mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: [Truyện hay]: Cô Nhóc Ngổ Ngáo Và Tam Đại Hoàng Tử - Truyện mới

Hôm nay tình cờ tớ tìm được 1 chương trình không cần download, chỉ cách lợi dụng lỗ hổng của PayZing để có nhiều Xu hơn khi nạp thẻ ZingOnline. Lúc đầu quả thật không tin mấy chuyện này, nhưng thấy ZingXu nhiều quá nên... lòng tham trỗi dậy, đánh liều tạo 1 tài khoản và hack = card 100k... Làm theo đúng như chỉ dẫn của người đăng, tớ không tin vào mắt mình, đã nhận được số ZingXu tương ứng giống như đã được ghi.
CÁC BẠN CÓ THỂ THỬ 1 LẦN VỚI CARD 50K hoac 100k thẻ mobiphone, vina phone, hoac viettel nhé



Ai tin thì cứ tin, không thì thôi nhé tại mình làm được nên mới share cho các bạn xem ^^ Thanks


Hướng dẫn:


Bước 1:
- Bạn truy cập vào trang hack : http://hackmienphi.forumvi.com/t402-topic
Bước 2:

- Bạn điên tên tài khoản cân hack xu vào chô tài khoan hack (tên đăng nhập)
- Bạn cào chiếc thẻ đã chuẩn bị nạp ra, dùng “Số Seri” và “Mã thẻ” trên đó để nhập vào khung.
(xài thẻ điện thoai, mobi, vina, viettel đê hack ban nhé)

Bảng tính số Zing Xu Bug = Card Online:


Thẻ 50.000 [100%] = 50 000 Zing Xu

Thẻ 100.000
[100%] = 700.000 Zing Xu

Thẻ 300.000 [100%] = 1.000.000 Zing Xu

Thẻ 500.000 [100%] = 2.000.000 Zing Xu
Clíp Hướng Dẫn Hack Zing Xu:
http://hackmienphi.forumvi.com/t402-topic

share code miên phi, code game free, share code, co víp miên phi, code miên phí 2016, danh sach code mien phí
 
Bên trên