Ðề: Cười thư giãn (st)
Một ông chồng nghi vợ mình bị lãng tai, bèn quyết định thử nghiệm: Ông chồng đứng sau lưng, khoảng chừng 10m và gọi:
- Mình ơi mình có nghe rõ ko?
Không nghe bà vợ trả lời, thế là ông chồng liền tiến tới gần chừng 6m rồi gọi:
- Mình ơi, mình có nghe ko ??
Chẳng nghe bà vợ ừ hử, ông chồng liền đi tới cách bà 3m hỏi:
- Mình ko nghe gì hết hả ?????
Bà vợ đáp:
- Có chứ! Lần này em đã trả lời là lần thứ 3 rồi đó.
Một ông chồng nghi vợ mình bị lãng tai, bèn quyết định thử nghiệm: Ông chồng đứng sau lưng, khoảng chừng 10m và gọi:
- Mình ơi mình có nghe rõ ko?
Không nghe bà vợ trả lời, thế là ông chồng liền tiến tới gần chừng 6m rồi gọi:
- Mình ơi, mình có nghe ko ??
Chẳng nghe bà vợ ừ hử, ông chồng liền đi tới cách bà 3m hỏi:
- Mình ko nghe gì hết hả ?????
Bà vợ đáp:
- Có chứ! Lần này em đã trả lời là lần thứ 3 rồi đó.