Nói về tính năng chụp ảnh trên smartphone thì cuộc đua “số chấm” chưa dừng lại đã xuất hiện sự cạnh tranh về số lượng camera có trên mỗi máy. Nếu như OPPO Reno Zoom 10x ra mắt chưa lâu với hệ thống 3 camera sau thì Reno2 sở hữu thêm một camera lần lượt gồm camera chính Sony IMX586, kích thước 1/2 inch, độ phân giải 48 MP, khẩu độ f/1.7, tích hợp bộ ổn định hình ảnh quang học OIS kết hợp chống rung điện tử; camera tele kích thước 1/3.4 inch, độ phân giải 13 MP, f/2.4; camera siêu rộng 116 độ, kích thước 1/3.2 inch, độ phân giải 8 MP và camera trắng đen 2 MP với f/2.4, 1/5 inch với điểm ảnh lớn 1.75 μm hỗ trợ chụp macro.
Về giao diện chụp ảnh thì trên Reno2 được thiết kế tối giản, trực quan và dễ sử dụng cho dù là lần đầu tiếp xúc. Người dùng có thể chọn nhanh các chế độ chụp khi nhấn vào biểu tượng 3 gạch ngang ở góc dưới bên trái, hoặc nhìn lên trên đỉnh để tùy chọn thêm chức năng bật/tắt flash, HDR, áp nhanh filter trong đó tùy chọn góc siêu rộng/chế độ macro nằm kế bên HDR là rất thú vị, hứa hẹn mang đến cho bạn những tấm ảnh đặc sắc mà mình sẽ demo sau trong bài. Tuy vậy, mình vẫn hơi tiếc là ứng dụng chụp ảnh mặc định không cho phép thay đổi tỉ lệ khung hình trực tiếp ngay bên ngoài màn hình, thay vào đó phải vô phần Settings, kéo tìm mục con Photo rồi Photo Ratio. Một pha lựa chọn khá cồng kềnh, chủ quan theo mình, cho những ai cần đổi nhanh các tỉ lệ khung hình chụp, chẳng hạn 1:1, 4:3 tiêu chuẩn, 4:3 48MP.
Ngoài việc cải tiến chất lượng cảm biến ghi hình thì các thuật toán với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) là rất to lớn mà không nhà sản xuất điện thoại chụp ảnh nào dám bỏ qua. Camera Reno2 cũng được tích hợp sâu AI để nhận diện cảnh và từ đó đưa ra tùy chọn, chế độ chụp phù hợp nhất.
Tách cà phê trứng này đã được AI nhanh chóng nhận biết thuộc mục Food và tự động áp những thông số thích hợp nhất nhằm cho ra hình ảnh gợi cảm, kích thích lập tức vị giác về món thức uống beo béo chất trứng vừa đắng nhẹ chất cafeine.
Năng lực chụp ảnh tiếp theo mà mình háo hức khám phá là chế độ chụp macro. Để chụp với chế độ này, bạn nhấn vào biểu tượng siêu rộng/macro kế bên HDR và đưa máy đến sát chủ thể một cự ly thích hợp (mình áng chừng đâu đó 2-3 cm) thì camera sẽ tự nhận biết và chuyển sang chế độ ống kính macro
Ảnh chụp thực tế chế độ macro
Có thể thấy rõ những giọt nước mưa được Reno2 xử lý phóng to trong trẻo và tròn trịa trong khi tính năng chống rung hoạt động tốt để tránh sự nhòe mờ
Chế độ chụp thú vị như vậy thì phải chụp thêm thôi
Bokeh lên cả chùm luôn nữa nha
Trong những lúc đi du lịch, cần một tấm ảnh lưu niệm nhóm nhưng lại chỉ cầm một chiếc smartphone thiếu ống kính góc rộng thì sẽ xuất hiện khó khăn như thế này
Thế nhưng nếu chiếc điện thoại kia là Reno2 thì mọi việc đã đơn giản hơn rất nhiều với một cái nhấn chuyển sang chế độ chụp siêu rộng
Có thể thấy tuy là mình chụp vào ban đêm, với tỉ lệ 4:3 chuẩn nhưng hai hình ảnh chụp UBNDTP vẫn lên chi tiết từ đường nét, màu gạch được tái tạo hài hòa trong khi HDR phát huy cân bằng sáng tối rất ổn khi nhìn vào dãy hành lang và cửa phía trên lầu bên trong tòa nhà.
Nhưng chưa hết...
Đây là ảnh chụp vẫn với tỉ lệ 4:3 thường và kèm theo cả zoom 5x trong khi đèn sân khấu là thứ ánh sáng phức tạp, thế mà công nghệ chống rung - thuật toán xử lý nhiễu và AI đã đưa ra tấm ảnh nightshot khó có thể chê từ độ sắc nét của dòng chữ chủ đề đêm diễn, hình dáng đàn, cần đàn, biểu cảm mặt của ban nhạc…
Ảnh trên tiếp tục là một thử thách khả năng chụp đêm của Reno2 và lần này mình chọn chế độ chụp chân dung xóa phông, mức độ xóa phông vừa phải. Chụp đêm mà lấy nét và xóa phông như vầy rồi thì ban ngày không cần phải lo nghĩ gì, bạn nhé!
Nếu như bạn sợ ảnh chụp ban nhạc chỉ mới zoom 5x có thể chưa bộc lộ rõ thế mạnh, hoặc cũng có thể cả điểm yếu, của Reno2 thì mình mời bạn đến với ảnh zoom 10x một phần trang hoàng trên nóc UBNDTP
Với ảnh này, tuy đường nét hàng cột trông “mịn” nhưng các nét chạm khắc phù điêu uốn lượn nhìn vẫn ra hình thù khá rõ; kể cả hình ảnh các nhân vật bên dưới bệ bất chấp bị bóng tối che phủ thì vẫn nhìn ra tạm ổn các đường cong, vạt áo…
Đến đây hẳn các bạn rất nóng lòng muốn biết thế ảnh chụp chế độ 48MP ra sao? Xin mời các bạn soi ảnh bên dưới!
Thực tế với nhu cầu chụp ảnh rồi chia sẻ nhanh lên mạng xã hội, gửi cho bạn bè, người thân qua internet thì 12MP là đủ rồi. Tuy nhiên, nếu muốn in phóng lớn ảnh một danh lam thắng cảnh hay hậu kỳ phải cắt cúp nhiều thì số “chấm” càng lớn càng đem lại nhiều lợi ích giúp tránh tình trạng bể vỡ bê bết. Và đặc biệt là khi chụp trong môi trường ánh sáng không nhiều lý tưởng buổi đêm về, trời ban ngày nhưng bị mây mù hoặc đèn phòng thì công nghệ gộp điểm ảnh thành 48MP chính là cứu cánh đắc lực hiện nay.
Đây là ảnh gốc mình chụp với chế độ 4:3 48MP. Chúng ta tiến hành cắt cúp mạnh, chỉ giữ lại đôi tay khảy và bấm phím xem sao nhé
Kết quả là gì? Là thấy rõ các ghi chú nốt trên cần đàn trong khi hiện tượng rạn vỡ chưa xuất hiện rõ nét. À mà đây là ảnh chụp ban đêm đó nha!
Còn ảnh dưới đây là chụp ban ngày trong điều kiện ánh sáng chiều mây khá âm u
Thử thách của chúng ta đối với 4:3 48MP là gì? Là cắt cúp tối đa để xem bảng hiệu góc bên phải quảng cáo điều gì
À thì ra là quảng cáo của Agribank.
Bên cạnh công nghệ gộp điểm ảnh vừa đề cập đến thì với Reno2, OPPO còn bổ sung khả năng zoom kỹ thuật số phụ trợ, công nghệ Fusion Imaging cho phép tăng độ quét của thiên lý nhãn lên đến 20x - gấp đôi phiên bản Reno 10x Zoom cao cấp đàn anh.
Đây là ảnh chụp bình thường với chiếc máy bay nhỏ tí xa xa
Khi zoom 10x lên
Và zoom 20x
Có vẻ như đó là một máy bay của Vietnam Airlines
Hoặc có thể tận dụng siêu zoom để nhìn rõ hơn đường nét của một vật trang trí trên cao, vốn không tiện tiếp cận
Ảnh chụp thường mái của hội quán Hà Chương
Zoom 5x con lân/nghê trên nóc
10x
Và 20x
Có thể thấy ở các mức phóng to 5x, 10x thì chất ảnh nhờ thuật toán và công nghệ chống rung kép cả quang lẫn điện tử là rõ và khá nét, chỉ khi đến mức 20x mới mờ đi đôi chút - đó là do mình cầm tay chụp toàn bộ, và cảm nhận độ rung rõ trên màn hình hiển thị; nếu gắn gimbal/trippod thì có thể chất lượng ảnh sẽ tốt hơn. Một lưu ý là khi zoom tối đa 20x thì máy sẽ xử lý hơi lấy nét hơi chậm, có giật nhẹ đôi chút.
Bạn đã thấy ghê chưa? Chưa ghê đâu! Ảnh dưới đây mới ghê nè
Chụp thường mặt trăng đêm 15 vừa qua
Làm cái zoom 20x nhanh gọn luôn nhé
Lên tít cung hằng rồi! Với ảnh trên, chúng ta có thể thấy khá rõ đường nét bầu khí quyển của mặ trăng dù chưa xác định được Hằng Nga và Hậu Nghệ cùng thỏ ngọc đang chơi trốn tìm ở đâu.
Tóm nhanh quá trình trải nghiệm chụp ảnh với Reno2 thì mình thấy ảnh chụp có màu sắc khá tươi, không bị tình trạng đẩy màu rực quá đáng như ở một số smartphone khác, cũng không quá nhợt nhạt. Chế độ chụp cận cảnh macro tuyệt vời. Chụp đêm và thiếu sáng ít nhiễu nhờ công nghệ AI lẫn gộp điểm ảnh ngày càng mạnh hơn. Chế độ chụp siêu zoom 20x là trợ lý đắc lực cho những ai thích chụp thiên nhiên chim cò hay nghịch chút thiên văn học, nhưng cần có tripod để hạn chế tối đa hơn nữa tình trạng rung nhòe cho dù công nghệ OIS lẫn chống rung điện tử có sẵn trên máy hoạt động đã rất ổn rồi.
Trong ngày 16/10 này, OPPO chính thức ra mắt và cho đặt trước Reno2 tại thị trường Việt Nam, máy sẽ có mặt trên kệ ít lâu sau, bạn hãy nhanh chân đến ngay một cửa hàng bán thiết bị di động để trải nghiệm thực tế nhé! Có khi lại phát hiện ra vài thứ hay ho hơn mà mình đã bỏ sót.