yeumaingannam
Well-Known Member
Đây là 1 từ cổ mà ngày nay chúng ta ít dùng,cũng có nghĩa là mơ màng,mơ mộng:
Gác nguyệt nọ mơ mòng vẻ mặt,
Lầu hoa kia phảng phất hơi hương.
(Chinh Phụ Ngâm)
Sáng nay bao tử mơ mòng
Cà phê bên nọ, cháo lòng bên kia ...
(Bùi Giáng)
Trong bài hát Xóm Đêm của Phạm Đình Chương,Nhạc sỹ đặt nó vào để cách gieo vần của câu khớp nhau:
Đường dài không bóng.
Xa nghe tiếng ai ru mơ mòng.
Mưa rơi rơi xóa lối đi mòn.
Có đôi lòng vững chờ mong.
Bác có thấy bóng,mòng và mong ăn với nhau kg?
Ca sỹ bây giờ thì họ sửa lời vô tội vạ vì nhiều lẽ,có thể họ kg biết nghĩa của từ,có thể họ kg có bài hát gốc,họ ca theo các ca sỹ khác v.v..!
Già thì chưa già lắm, nhưng mà vì chất lượng và tri kỷ chơi nhạc đã lần lượt nghỉ hưu hết. Quanh đi quanh lại còn mỗi Bác, Bác thong_the, Bác HDCP, bác Behattieu... toán Bác Bành, bác nhhh, bác lequynhan, bác Biển Mặn, Bác Minh Thế. Toàn trùm nhạc xịn bỗng biệt tăm
theo em thì bác vandien mới chính là "trùm" số 1 của topic này. ns nào, ("kiên cường chiến đấu", "tử thủ tới cùng" ai trốm mặc ai, ta cứ ung dung má tác chiến.) lời nhạc nào cũng biết. hơi buồn khi thấy bác không được bác gì gì đó liệt kê vào bản danh sách "trùm" của thớt. một mình em coi trọng bác là trùm có còn hơn không!!!! quất vài chai cho đở buồn bác...
tp: cám ơn bác đã giải thích tỉ mỉ về từ "mơ mòng".