Muốn tầm bậy tầm bạ :p

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

cháu muốn đổi lắm nè, nhưng mà chú ơi , cháu không có bí kíp, cháu chỉ là ma mới trên "tình trường" thôi, cháu muốn bái sư phụ quá :D

sao lại sinh ra đàn ông nhiều hơn đàn bà vậy chú nhỉ?? thế thì khó khăn cho đàn bà quá vì phải căng mắt ra để lựa chọn, chọn kĩ rồi, cứ tưởng là chọn đúng nhưng nhiều khi lại vớ phải người không ra gì =.=, mà một khi đàn bà đã có cảm tình rồi thì khó mà rút chân ra được khỏi cái vũng bùn đó =.= trời ơi phái yếu tội nghiệp =.=

Trời đang mưa nên sến tí theo cháu vịt ^^

Đầu tiên, cháu phải thoát khỏi trạng thái tinh thần như hiện nay càng sớm càng tốt. Biện pháp là tìm cách giết thời gian một cách lành mạnh. Cụ thể thế nào thì... trước tiên phải xác định: cháu thích gì. Nếu không rõ mình thích gì thì phi tạm lên nhà văn hóa thanh niên, có rất nhiều trò hay ho giúp cháu tiêu khiển và diệt buồn. Chỉ tiêu cần đạt được: không còn thời gian rảnh rỗi.

Kế tiếp, cháu Vịt tìm cách làm mới lại mình. Ở tuổi cháu, đẹp chỉ hấp dẫn được những anh chàng nông nổi, nếu muốn có chỗ dựa vững chắc, hãy trở thành người có duyên. Rất may cho cháu là đẹp dựa chủ yếu vào năng khiếu, còn duyên thì có thể tự trồng được. Cụ thể, cháu cần sắp xếp lại lịch sinh hoạt, cần tích cực hơn, hòa mình vào 1 tập thể nào đó để rèn luyện khả năng giao tiếp. Khi cháu có thể tỏa sáng và truyền cảm hứng cho những người xung quanh tức là cháu đã bắt đầu duyên dáng trong mắt mọi người.

Thứ ba, nói như trên không có nghĩa là cháu bỏ mặc sắc đẹp. Phải biết chăm sóc nhan sắc càng tích cực càng tốt bên cạnh việc trau dồi trình độ duyên dáng. Cháu nên quan tâm đến khẩu phần ăn và lịch sinh hoạt điều độ. Nếu điều này là quá sức với cháu thì ít nhất cháu cũng phải học cách ăn mặc và trang điểm sao cho hợp với mình nhất. Nếu cháu không biết làm thế nào thì đi học một khóa, người ta dạy vấn đề này không tồi tí nào. Làm đẹp mà không biết cách thể hiện thì rất chi là phí, giống như hàng tốt mà không biết quảng cáo. Tuy nhiên cháu đừng lo, nếu cháu làm tốt điều 1 và điều 2 bên trên, tự cháu sẽ ở trong 1 môi trường thuận lợi để PR bản thân 1 cách tự nhiên nhất.

Cơ bản là như thế, còn cụ thể hơn nữa thì tùy tình huống, có gì cứ lên trên này anh em chú bác sẽ giúp.
 

doc_khach

Active Member
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Trời đang mưa nên sến tí theo cháu vịt ^^

Đầu tiên, cháu phải thoát khỏi trạng thái tinh thần như hiện nay càng sớm càng tốt. Biện pháp là tìm cách giết thời gian một cách lành mạnh. Cụ thể thế nào thì... trước tiên phải xác định: cháu thích gì. Nếu không rõ mình thích gì thì phi tạm lên nhà văn hóa thanh niên, có rất nhiều trò hay ho giúp cháu tiêu khiển và diệt buồn. Chỉ tiêu cần đạt được: không còn thời gian rảnh rỗi.

Kế tiếp, cháu Vịt tìm cách làm mới lại mình. Ở tuổi cháu, đẹp chỉ hấp dẫn được những anh chàng nông nổi, nếu muốn có chỗ dựa vững chắc, hãy trở thành người có duyên. Rất may cho cháu là đẹp dựa chủ yếu vào năng khiếu, còn duyên thì có thể tự trồng được. Cụ thể, cháu cần sắp xếp lại lịch sinh hoạt, cần tích cực hơn, hòa mình vào 1 tập thể nào đó để rèn luyện khả năng giao tiếp. Khi cháu có thể tỏa sáng và truyền cảm hứng cho những người xung quanh tức là cháu đã bắt đầu duyên dáng trong mắt mọi người.

Thứ ba, nói như trên không có nghĩa là cháu bỏ mặc sắc đẹp. Phải biết chăm sóc nhan sắc càng tích cực càng tốt bên cạnh việc trau dồi trình độ duyên dáng. Cháu nên quan tâm đến khẩu phần ăn và lịch sinh hoạt điều độ. Nếu điều này là quá sức với cháu thì ít nhất cháu cũng phải học cách ăn mặc và trang điểm sao cho hợp với mình nhất. Nếu cháu không biết làm thế nào thì đi học một khóa, người ta dạy vấn đề này không tồi tí nào. Làm đẹp mà không biết cách thể hiện thì rất chi là phí, giống như hàng tốt mà không biết quảng cáo. Tuy nhiên cháu đừng lo, nếu cháu làm tốt điều 1 và điều 2 bên trên, tự cháu sẽ ở trong 1 môi trường thuận lợi để PR bản thân 1 cách tự nhiên nhất.

Cơ bản là như thế, còn cụ thể hơn nữa thì tùy tình huống, có gì cứ lên trên này anh em chú bác sẽ giúp.

sếp Chip chuyển ngề sang làm chuyên viên tư vấn tình cảm đi ak :)) theo em sếp nên viết nốt bài nữa dành cho ae chịu chung hoàn cảnh đi ak :))
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

sếp Chip chuyển ngề sang làm chuyên viên tư vấn tình cảm đi ak :)) theo em sếp nên viết nốt bài nữa dành cho ae chịu chung hoàn cảnh đi ak :))
Bác Chip cho phép thành lập topic dành cho những người đàn ông độc thân đi!




Để chị em ai có nhu cầu tìm ng thân thì vào!
 

MTAM

Member
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Topic này giờ hot nhất forum rồi đó!
Chúc cháu Vytkon nhanh có người yêu nhá!
 

Vytkon

Banned
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Trời đang mưa nên sến tí theo cháu vịt ^^

[...]

Cơ bản là như thế, còn cụ thể hơn nữa thì tùy tình huống, có gì cứ lên trên này anh em chú bác sẽ giúp.

Bí kíp của chú rất hay ^^

tình hình là cháu đang là sinh viên năm một.. cháu vào t.HCM để học, ở đây giống như một môi trường mới lạ vậy đó chú, và người ấy là người duy nhất ở đây quen thân với cháu, giống như cháu bị nhầm tưởng người í là tất cả í

cháu nhát lắm chú ơi :p

ở đây cháu thấy con người và tất cả đều lạ lẫm, thậm chí đi học cũng thấy áp lực vì bạn bè, mình muốn làm quen với họ mà sao khó quá, hơn nữa trong lớp chỉ có vài ba bạn nữ, còn lại toàn là con trai hết, hix. cháu muốn đi ra ngoài nhưng mà cháu cần lắm một người bạn giúp đỡ, chỉ dẫn về nơi này chú ạ, vậy mà cháu không tìm được ai :p

từ lúc cháu gặp chuyện, cháu không thể tập trung học hành, làm gì cũng thấy chán nản và vô ích, cứ thấy buồn buồn và trống trải, cháu cảm thấy người í rất quan trọng với cháu, đã hơn 5 tháng rồi mà cháu vẫn không quên được, cháu phải làm sao để ghét người í hả chú??

Topic này giờ hot nhất forum rồi đó!
Chúc cháu Vytkon nhanh có người yêu nhá!

hjj. cháu cảm ơn các chú nhiều nha..tình yêu đầu tiên của cháu chỉ tồn tại trong khoảng time rất ngắn mà cháu không thể ngờ tới, giờ nhắc đến người yêu nữa thì cháu hơi run run rồi đó nha, cháu bị một vố thế này thôi mà cứ như là gục ngã gần chết ấy :p

cháu cứ tin tưởng hi vọng hão huyền, cứ tưởng sẽ mãi mãi ở bên mình..=((

có lẽ trong tình yêu cũng vậy, "thật thà là cha thằng dại", phải không chú? ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Bác Chip cho phép thành lập topic dành cho những người đàn ông độc thân đi!




Để chị em ai có nhu cầu tìm ng thân thì vào!

Dễ ẹt, mở topic mới đi. Đảm bảo sẽ có nhiều ông đeo nhẫn áp út nhảy vào chém hòng kiếm tí cho mà xem, thề!
 

makiemsau

Well-Known Member
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Trời đang mưa nên sến tí theo cháu vịt ^^

Đầu tiên, cháu phải thoát khỏi trạng thái tinh thần như hiện nay càng sớm càng tốt. Biện pháp là tìm cách giết thời gian một cách lành mạnh. Cụ thể thế nào thì... trước tiên phải xác định: cháu thích gì. Nếu không rõ mình thích gì thì phi tạm lên nhà văn hóa thanh niên, có rất nhiều trò hay ho giúp cháu tiêu khiển và diệt buồn. Chỉ tiêu cần đạt được: không còn thời gian rảnh rỗi.

Kế tiếp, cháu Vịt tìm cách làm mới lại mình. Ở tuổi cháu, đẹp chỉ hấp dẫn được những anh chàng nông nổi, nếu muốn có chỗ dựa vững chắc, hãy trở thành người có duyên. Rất may cho cháu là đẹp dựa chủ yếu vào năng khiếu, còn duyên thì có thể tự trồng được. Cụ thể, cháu cần sắp xếp lại lịch sinh hoạt, cần tích cực hơn, hòa mình vào 1 tập thể nào đó để rèn luyện khả năng giao tiếp. Khi cháu có thể tỏa sáng và truyền cảm hứng cho những người xung quanh tức là cháu đã bắt đầu duyên dáng trong mắt mọi người.

Thứ ba, nói như trên không có nghĩa là cháu bỏ mặc sắc đẹp. Phải biết chăm sóc nhan sắc càng tích cực càng tốt bên cạnh việc trau dồi trình độ duyên dáng. Cháu nên quan tâm đến khẩu phần ăn và lịch sinh hoạt điều độ. Nếu điều này là quá sức với cháu thì ít nhất cháu cũng phải học cách ăn mặc và trang điểm sao cho hợp với mình nhất. Nếu cháu không biết làm thế nào thì đi học một khóa, người ta dạy vấn đề này không tồi tí nào. Làm đẹp mà không biết cách thể hiện thì rất chi là phí, giống như hàng tốt mà không biết quảng cáo. Tuy nhiên cháu đừng lo, nếu cháu làm tốt điều 1 và điều 2 bên trên, tự cháu sẽ ở trong 1 môi trường thuận lợi để PR bản thân 1 cách tự nhiên nhất.

Cơ bản là như thế, còn cụ thể hơn nữa thì tùy tình huống, có gì cứ lên trên này anh em chú bác sẽ giúp.
ối, đọc xong bài viết của Ma Ma Tổng quản làm mình muốn yêu ghê ta :))
 

training

Well-Known Member
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Tìm người khác mà quen bé ơi
Chú Chip chú ấy già rùi mà kinh nghiệm tình trường tình cảm ít lắm :)) đừng nghe chú ấy khuyên
P/s: a cũng ở Xì gòn nè bé
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

cháu phải làm sao để ghét người í hả chú??

Cháu chẳng làm gì được đâu, ai cũng vậy thôi. Cái cháu cần là hướng vào bản thân mình, nghĩ về bản thân mình, chăm chút cho nó... thay vì dành những điều đó cho người khác. Nếu cháu cố gắng, cháu sẽ tự tin hơn. Sự tự tin (kéo theo tự tôn) sẽ giúp cháu vượt qua khó khăn này.
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Dễ ẹt, mở topic mới đi. Đảm bảo sẽ có nhiều ông đeo nhẫn áp út nhảy vào chém hòng kiếm tí cho mà xem, thề!
Bác Chip có đoán đc mem nào xẽ nhảy vào Comment đầu tiên & ác liệt nhất ko? =))
 

doc_khach

Active Member
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Dễ ẹt, mở topic mới đi. Đảm bảo sẽ có nhiều ông đeo nhẫn áp út nhảy vào chém hòng kiếm tí cho mà xem, thề!

=)) haha thế thì chịu rồi :)) đấy là mấy cụ muốn cưa sừng làm nghé đây mà :))
 

Vytkon

Banned
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Topic này giờ hot nhất forum rồi đó!
Chúc cháu Vytkon nhanh có người yêu nhá!

Tìm người khác mà quen bé ơi
Chú Chip chú ấy già rùi mà kinh nghiệm tình trường tình cảm ít lắm :)) đừng nghe chú ấy khuyên
P/s: a cũng ở Xì gòn nè bé

em cũng nghĩ đến việc tìm người khác để quen, dù ban đầu chưa phải là yêu hay chưa có cảm tình hoặc là không có sét đánh nhưng từ từ rồi sẽ hiểu nhau mà, đâu có ai vừa sinh ra một cái, vừa mới gặp nhau lần đầu tiên mà đã hiểu được nhau phải không?

không biết có phải là lí do ngụy biện hay không mà mới quen chưa đầy 1 tháng rưỡi. thời gian gặp nhau thì rất ít ỏi mà người í cứ chê cháu là không hiểu người í, rồi bỏ cháu, thật kì cục, có lẽ người í không có tôn trọng một chút nào hết với những lời nói yêu hay là chia tay. cháu nghĩ bỏ quách người í đi cũng đáng lắm, thế mà tức một nỗi là nói mà không làm được. cứ thấy buồn buồn
 

Vytkon

Banned
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Cháu chẳng làm gì được đâu, ai cũng vậy thôi. Cái cháu cần là hướng vào bản thân mình, nghĩ về bản thân mình, chăm chút cho nó... thay vì dành những điều đó cho người khác. Nếu cháu cố gắng, cháu sẽ tự tin hơn. Sự tự tin (kéo theo tự tôn) sẽ giúp cháu vượt qua khó khăn này.

Có lẽ đã đến lúc cháu nghĩ cho bản thân và làm vì bản thân cháu chứ không phải vì cái người không đáng đó,hắn không có nhận ra giá trị đích thực của cháu, hắn chỉ thích những thứ hoa mĩ, tâng bốc hoặc khen hắn thôi, luôn cho mình là đúng, là trên hết. cháu quan tâm hắn mà hắn lại quát cháu, xúc phạm cháu. Tuy có thể là vì hắn khó chịu khi cháu quan tâm hay làm mất thời gian của hắn, nhưng cháu nghĩ không nên đối xử tệ như vậy với người thương mình đúng không? vì sẽ mất đi một người tốt với mình, có thể là hắn chê bai và không cần nhưng biết đâu lúc nào đó hắn cần thì sao ^^

còn những cô bạn mới mà hắn muốn quen muốn gặp, chưa chắc là thật lòng với hắn, hắn bảo không cần thật lòng, mà chỉ cần biết cách?? (không biết là cách gì đây?? hay là cách "phục vụ"??), thế thì có lẽ chắc hắn chẳng bao giờ biết yêu thật lòng đâu, mà cháu ngớ ngẩn thật đấy, mất biết bao nhiều thời gian vì hắn í,,

cháu sẽ nghĩ thật xấu về hắn, để xem hắn chỉ là một thằng tầm thường nhất quả đất :)) ( nghe độc ác quá phải không chú ;)))
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

cháu sẽ nghĩ thật xấu về hắn, để xem hắn chỉ là một thằng tầm thường nhất quả đất :)) ( nghe độc ác quá phải không chú ;)))
Ko nên như thế này Vy.kon ạ. Hãy kệ ng ta, coi như là 1 ng tình cờ gặp, tình cờ quen, và tình cờ .. ko gặp nữa!
 

doc_khach

Active Member
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

tình yêu ==[không thành]==> tình thù!
Hix sao phải thế hả em ơi.
 

Vytkon

Banned
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Ko nên như thế này Vy.kon ạ. Hãy kệ ng ta, coi như là 1 ng tình cờ gặp, tình cờ quen, và tình cờ .. ko gặp nữa!

nhưng mà cháu thử làm như chú rồi, cháu thấy không được bình yên chú àh..cháu đi học là lại nhìn thấy khuôn mặt đó, cái dáng đó..có đốt ra tro cháu cũng nhận ra đc, không hiểu cháu bị gì nữa mà sao trong lớp nhiều con trai như thế mà cháu chỉ nhìn thấy có 1 mình hắn thôi.. ôi buồn ghê..
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Chỗ này chuyển thành nơi tư vấn tình cảm éo le rồi. :))
Bác Chip tư vấn cứ như là chị Thanh Tâm trong báo Phụ nữ Việt Nam ngày xưa ấy nhở ;))
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

nhưng mà cháu thử làm như chú rồi, cháu thấy không được bình yên chú àh..cháu đi học là lại nhìn thấy khuôn mặt đó, cái dáng đó..có đốt ra tro cháu cũng nhận ra đc, không hiểu cháu bị gì nữa mà sao trong lớp nhiều con trai như thế mà cháu chỉ nhìn thấy có 1 mình hắn thôi.. ôi buồn ghê..
Vậy là Vy.tkon cố chấp quá! Tham gia diễn đàn đi. Chém 1 năm 10k post là hết bùn ngay í mà!





PS: Đừng gọi A là chú. A sinh năm 92 à!
 

doc_khach

Active Member
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

nhưng mà cháu thử làm như chú rồi, cháu thấy không được bình yên chú àh..cháu đi học là lại nhìn thấy khuôn mặt đó, cái dáng đó..có đốt ra tro cháu cũng nhận ra đc, không hiểu cháu bị gì nữa mà sao trong lớp nhiều con trai như thế mà cháu chỉ nhìn thấy có 1 mình hắn thôi.. ôi buồn ghê..

thế thì em càng phải trở lại bt càng nhanh càng tốt sống vui vẻ hòa đồng với mọi người. Buồn vì tình thôi chứ đừng lụy vì tình :)

Vậy là Vy.tkon cố chấp quá! Tham gia diễn đàn đi. Chém cố 1 năm 10k post là hết bùn ngay í mà!


Vào làm đệ tử mụ Tú em ah :)) ah bật mý thêm mụ tú già rùi cưa sừng làm nghé đấy đừng tin em nhé
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Chỗ này chuyển thành nơi tư vấn tình cảm éo le rồi. :))
Bác Chip tư vấn cứ như là chị Thanh Tâm trong báo Phụ nữ Việt Nam ngày xưa ấy nhở ;))

hơ hơ... thôi hết mưa rồi, em lượn đây ^^
 
Bên trên