Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Vytkon

Banned
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

U20 teen ghê. Đọc topic của em, bear nghĩ em là người thích mơ mộng nhỉ! Người đẹp cũng có thể đàng hoàng chứ em, như bear nè! (ví dụ thui, keke, té xỉu) em nghĩ người đẹp nào cũng xấu hết à??? Chà, nói vậy chắc ra đường ai cũng ghét người đẹp hết rùi. KhaKha, nói ra thì Bear nghĩ ngay, em đang GHEN TỴ đấy mà.
Đúng rùi, này h mới để ý, em đang vào một diễn đàn toàn là.....MAN, lại còn đưa đưa đẩy đẩy!!! Haizz! Thế em nghĩ em vào đây mà yêu cầu các Chú các Bác đừng nói bậy à? Hay em đang gợi chuyện cho mọi người.....???? Em THỬ 100 chú coi, có chú nào không DEEEEEEEEEEEE.......? nếu không DEEEEEEE cũng BE.......HEEEEEEE......EEEE không đó thôi.

Đương nhiên là người đẹp cũng có thể đàng hoàng nếu họ đc giáo dục tốt và có bản chất đạo đức tốt :-"
Người đẹp tất nhiên họ phải giữ kẽ, ko dám gì để mất hình tượng, và những suy tính trong lòng họ làm sao mà mình biết đc :-" họ ko ngu để lộ ra ngoài như em rồi. mất hình tượng rồi thì còn làm ăn gì đc nữa.
với lại trời sinh ra như vậy thì chấp nhận vậy, làm gì mà ganh tị với cái thứ bên ngoài?? rồi phải nghĩ đến chuyện dao kéo nữa mới đc sao??
Mỗi người một khác, với lại em chẳng phải đưa đưa đẩy dẩy làm gì với mấy ông trên này, chỉ là tám cho vui thôi, trong lòng em đã có sẵn 1 người rồi. Người đẹp thì muốn tất cả bọn đàn ông phải ngã khụy trc mình, nhưng em ko thích thế, chỉ một người là đủ. Với lại trời ban cho họ chứ "sắc" để họ có cái mà dựa dẫm, nhưng em thì chẳng có gì, em chỉ có 2 bàn tay thôi, cộng với sự chân thành...dù em ko thể khiến người em yêu trở về =(( nhưng dù sao em vẫn muốn dành trọn ♥♥♥☺♥☺☻♥trái tim chỉ để yêu một người, không thích quét dọn nhiều lần :D

còn nữa chẳng phải là gợi chuyện hay ko gợi chuyện, em khác chị, em suy nghĩ gì đều nói toạc ra hết nếu nó chẳng ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến ai, em chả quan tâm tới cái gọi là hình tượng bên ngoài, ko thích gò bó bởi mấy cái quy tắc vớ vẫn giữa con gái và con trai. Tại sao con gái thì cứ phải e dè này nọ? mệt lắm. Nghe ông thầy bảo, làm con gái, nếu có anh nào tỏ tình mà mình cũng thích thì ko đc đồng ý ngay mà nên từ chối trc rồi sau này hãy đồng ý thế mới có giá. Ặc, giá kiểu gì mà giả tạo thế ko biết. thích thì nói là thích, nói luôn cho khỏe, giả vớ từ chối này nọ tối về lại tương tư thì mệt lắm. chi bằng gật cái rụp nếu thích thật. như thế đỡ tốn thời gian phân biệt và giữ khoảng cách, đỡ làm cho người mình yêu phải suy nghĩ vớ vẫn, tìm cách lấy lòng mình và còn đỡ lãng phí time đc ở bên nhau. :-"

Trâu ko tìm cọc thì cọc sẽ tự đi tìm trâu, cọc ko thích ngồi ủ rũ mãi một nơi để đợi trâu chạy tới cột dây vào cọc đâu =)) . Cọc có bản lĩnh của cọc chứ, với lại thời nay trâu-cọc bình đẳng còn gì ;)) . Trâu ơi, hãy đợi đấy :D , cọc sẽ đi theo trâu, sẽ đợi trâu quay về :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vytkon

Banned
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Muốn có 1 nơi đàng hoàng để ...ngủ:
- muốn đc ngủ trên giường.
- muốn ôm cái gối ôm.
- muốn đc gác chân.
- muốn đc ngủ thật ngon 1 bữa như ở nhà.
Ông Bụt ơi, ông đâu rùi?
 

vanlang+

Active Member
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Muốn có 1 nơi đàng hoàng để ...ngủ:
- muốn đc ngủ trên giường.
- muốn ôm cái gối ôm.
- muốn đc gác chân.
- muốn đc ngủ thật ngon 1 bữa như ở nhà.
Ông Bụt ơi, ông đâu rùi?

Qua Phú Mỹ Hưng mà ở, tốt lắm đó. =))
 
Bên trên