Hình ảnh Tết xưa

nếu pháo nổ mà vẫn được sử dụng tự do thì HDvietnam cũng đến đóng cửa. chơi pháo nhiều thì lossless với lossy nó cũng như nhau cả thôi mà.
 

ktq

Member
Ðề: Re: Hình ảnh Tết xưa

Nói thế, làm pháo nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình thì cũng nguy hiểm, nhưng cho mở 1 - 2 nhà máy có quy trình bảo hộ nghiêm ngặt, sản xuất rồi bán phân phối theo hộ gia đình 1-2 băng vào những dịp lễ Tết - cưới hỏi cũng được mà ! Thiếu pháo thấy chán lắm, cái âm thanh, cái mùi thuốc pháo nữa X_X ! Các nước khác họ vẫn cho đốt đó thôi !

Làm lén được không (như hàng giả ý), mua thêm được không ? Đương nhiên là được nên chẳng ai dám cấp phép làm. Nước đốt pháo thì chỉ có văn hóa Trung Hoa thôi bạn; ngay cả Trung Quốc thì cũng có nơi cấm nơi cho chứ có phải cho hết đâu.

Nếu ai cũng mua chỉ 1 hoặc 2 phong đốt cho đêm giao thừa thì quá tuyệt, đằng này thì nhà tao phải nổ to hơn nhà mày, to nhất xóm, bánh pháo dài nhất nổ mới sướng; chưa kể mấy đứa trẻ ranh (mình cũng từng trong số đó) kiếm pháo để đốt ném vào người khác cho vui thì sao ?

Nói dại thằng nhóc nào ném pháo vào cây xăng thì thế nào nhỉ ?

Chưa kiểm soát được thì cái này phải cấm.
 

nguyen952969

New Member
Re: Ðề: Hình ảnh Tết xưa

Tết đẹp......................

Đồng ý hai tay ba chân luôn! Tết đẹp thật nhưng buồn....

Buồn vì vợ già lại thêm tuổi mới!
Buồn vì ngày tôi xa vợ càng gần!
Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin
tôi cố phải tin, vợ đang còn trẻ...
...mỗi mùa Xuân đến, tui mừng tuổi vợ!:-@:-@:-@
 

tambua

New Member
Ðề: Hình ảnh Tết xưa

Nhìn thấy pháo lại nhớ lúc trước ......
 
Ðề: Hình ảnh Tết xưa

Em nhớ hồi bé: Hai anh em chơi pháo. Quấn 1 quả vào hai cánh cửa (pháo giật) /. U em bê mâm cơm, đẩy cửa vào/. Nổ bùm 1 phát đi luôn cả mâm cơm/. Bà Già bực mình quá cầm cái đũa cả phang cho 2 thằng 1 trận/. Nhớ đời. :((
Giờ nhớ lại thấy vui vui ngậm ngùi
 
Ðề: Hình ảnh Tết xưa

Nhà em thì năm nào chiều 30 cũng gói bánh Tét cả, cái cảm giác ngủ gà ngủ gật trong nồi bánh, ngồi sưởi ấm bên bếp lửa trong khí trời lạnh giá, tâm sự với người thân những chuyện năm củ với em lúc nào cũng là 1 cảm giác khó tả. Năm nay nấu bánh ngày 29 chứ không phải 30 rồi các bác:)
 
Ðề: Hình ảnh Tết xưa

Tết càng ngày càng chán. Tết để làm gì ? Tết chỉ được cái vắng vẻ trên đường, không ồn ào náo nhiệt như ngày thường. Thế thôi.
 

Jiro Tran

Member
Ðề: Hình ảnh Tết xưa

Tết càng ngày càng chán. Tết để làm gì ? Tết chỉ được cái vắng vẻ trên đường, không ồn ào náo nhiệt như ngày thường. Thế thôi.

Bây giờ hình như người ta chỉ lo "ăn tết" thôi còn các hoạt động "chơi tết" thì rất hiếm thấy !
 

aromat

Active Member
Ðề: Hình ảnh Tết xưa

Giá như nhà nước đứng ra sản xuất pháo, phân phối mỗi hộ một băng pháo 2 tấc như ngày xưa, chỉ cho phép đốt đêm Giao thừa và sáng mồng Một thì tuyệt biết mấy.
 

cautre5555

Active Member
Ðề: Hình ảnh Tết xưa

Nhìn hình nhớ dây pháo nổ đùng đình ngày xưa ghê
 

anh0424

Active Member
Ðề: Hình ảnh Tết xưa

em ủng hộ việc cấm đốt pháo ngày tết. vui thì vui thật nhưng nguy hiểm lắm.

đang đêm vào topic này, nhìn mấy mon ăn mà thèm về nhà với mẹ quá :(
 

xoehoa

Member
Ðề: Hình ảnh Tết xưa

Tại sao các nhà khoa học không nghiên cứu 1 loại pháo mới,an toàn với người sử dụng,nổ to,vui tai nhưng không gây nguy hiểm cho người sử dụng.Thời đại của tên lửa,của công nghệ rồi,việc nghiên cứu loại pháo mới chắc không vấn đề gì mà không làm được.Có tiếng pháo mới có thêm hương vị ngày tết chứ.
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Hình ảnh Tết xưa

Tại sao các nhà khoa học không nghiên cứu 1 loại pháo mới,an toàn với người sử dụng,nổ to,vui tai nhưng không gây nguy hiểm cho người sử dụng.Thời đại của tên lửa,của công nghệ rồi,việc nghiên cứu loại pháo mới chắc không vấn đề gì mà không làm được.Có tiếng pháo mới có thêm hương vị ngày tết chứ.
Đã có Pháo Điện Tử rồi đấy bạn. :D
 

DaiNguyenSoai

New Member
Ðề: Hình ảnh Tết xưa

nhà nước cấm đốt pháo là có nhiều nguyên nhân nhưng riêng em thì có 2 nguyên nhân chính:
thứ 1 là: vấn đề an ninh sẽ khó kiểm tra, vì tiếng nổ của pháo...
thứ 2 là: vấn đề kinh phí tốn kém, nếu mỗi nhà mỗi đốt thì chi phí chi tiêu vào việc đốt pháo wa xa xi :D vài dòng đóng góp ý kiến của em
 

Dr_slums

New Member
Ðề: Hình ảnh Tết xưa

Bây h mà cho đốt pháo chúng nó thưa tiền đốt cả tết có khi cuốn cả băng mấy chục mét ý chứ. Nguy hiểm lắm.
 

anhle2021

New Member
Ðề: Hình ảnh Tết xưa

Đã đến lúc hủy bỏ lệnh cấm đốt pháo. Bản thân pháo nó không có tội, chỉ là cách sử dụng và sản xuất thôi.
Năm nào báo chí cũng đưa 64 tỉnh thành được đốt pháo, thế mà có thấy đâu chỉ mấy người thành phố được xem chứ dân nông thôn thì làm sao có,
như vậy có phải là bất công quá không
Cấm nhưng pháo lậu vẫn nhiều,( Pháo lậu là nhà nước tính làm giàu cho trung quốc đó mà ) hãy hủy bỏ và nhà nước sản xuất độc quyền,
Các loại pháo bên trung quốc cho nổ đầy, bán đầy ở các siêu thị cửa hàng về nước mình kêu nguy hiểm, thật là nực cười
 
Ðề: Hình ảnh Tết xưa

Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ.
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.

Những ngày cận tết con nit tíu tít chạy chơi khắp xóm, người lớn dọn dẹp trang hoàng nhà cửa. Thi thoảng lại nghe tiếng pháo sớm trước giờ giao thừa


Trên bàn thờ ngày tết không thể thiếu bánh chưng và bánh thường được bày theo cặp. Nguyên liệu chính làm bánh chưng bao gồm gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn… các gia vị như muối, tiêu và được gói bằng lá dong và buộc bằng lạt (khi cắt bánh thì dùng chính cái sợi lạt này tước nhỏ)
2246272739_9fe6fe072d.jpg

Những buổi thức thâu đêm canh nồi bánh chưng
3206524362_47a6c79062_o.jpg

Sau khi nấu xong

Nhìn hai hình này bỗng nhớ về tuổi thơ. Đêm 29-30 Tết, cả nhà quây quần bên ánh lửa bập bùng của nồi bánh chưng. Rồi cùng nhau nhún nhảy trên tấm ván to đùng để ép nước cho bánh chưng săn lại.

Nhưng... càng ngày thì công việc này ngày càng xa lạ với mình. Càng ngày càng có nhiều gia đình bị cuốn theo dòng chảy thị trường mà quên mất đi giá trị truyền thống...

Ôi... thời oanh liệt nay còn đâu...

Cho tôi một vé đi tuổi thơ...
 
Bên trên