Ðề: Jason Statham, thều thào, thều thào, ... và cứ thế nữa đi
Xem bài viết, tự nhiên thấy mình hiểu quá sai về điện ảnh !
Trước đây cứ nghĩ diễn viên chỉ làm theo ý đạo diễn. Đạo diễn biểu cười thì cười, nói nghiêm và nói ít, thì kéo fermeture khóa miệng lại mà đóng vai.
Đạo diễn nói tuột quần tè trong siêu thị, thì dù không thích cũng phải làm, đạo diễn nói phải action như thật trên đương ngựa đua thì Jason cũng phải tuột quân và đè người đẹp ra mà action trước con mắt bàn dân thiên hạ (Crank: một bộ phim rất chuối).
Nhưng sau khi xem bài viết của chủ thớt, thì tất cả những cái kỳ cực kể trên là do diễn viên thích làm vậy và nói với đaọ diễn phải quây theo ý thích của mình.
Hình như không phải vậy, anh JS lầm lỳ ít nói , không huyên thiên đến phát bực như Eddie Murphy là do đạo diễn muốn vậy, theo kịch bản.
Có làm được như ông già Cleant Eastwood không, thì chúng ta đừng kỳ vọng anh JS làm được như vậy.
Những phim của đạo diễn Spilberg, Cameron, Emmerich, Luc Besson (rất khoái ông này)... dù diễn viên không phải toàn bộ là cấp A, nhưng không một ai dám nói những phim của các ông làm ra là cấp B cả. JS có những phim xem rất được như Death race,Italian job, transporter...(theo ý cá nhân tôi), nhưng cũng có phim xem muốn ói như Crank. Tất cả là do đạo diễn mà thôi. Dạo diễn tốt, kịch bản hay là có phim hay, diễn viên được thăng hoa.
Nhưng chuyện đời, không phải ai cũng có những may mắn như vậy.