em sợ với nhân viên của giải trí số đà nẵng
chẳng là hôm vừa rồi có đi mua 1 con chuột bên bác giải trí sô.chẳng hiểu thế nào về nhà dùng thì nó bị chập chờn lúc nhận lúc không.em đem xuống đổi thì bị 1 anh nhân viên(em không rỏ tên,người huế)nói rằng không thể đổi được cái mới.vì còn 2 ngày nữa là hết bảo hành.em đó còn phán cho em một câu xanh rờn "anh muốn dùng chuột tốt thì phải mất mấy trăm ngàn".em nhất quyết không chịu nhận bảo hành cho e.chẳng hiểu sao 1 lúc sau em điên tiết thế nào đòi móc ví ra trả lại tiền cho e.cái thái độ của em này e chẳng thể chấp nhận được. :-L lúc sau có chị bé ngồi bán hàng đổi cho em 1 con khác.đến giờ con mới này củng chẳng dùng được nhiều.
em nói ra ở đây chẳng vì hơn thua con chuột mà em chỉ mong bác giai tri so nếu có đọc được thì chấn chỉnh lại anh nhân viên này đi(hoặc cho nghĩ luôn cho khỏe).chẳng vì lý do dìm hàng hay lý do xích mích gì với cửa hàng này hết.em mong là bác này sẽ tiếp nhận ý kiến của em.để làm cửa hàng mình tốt hơn