Mình cùng là người ham mê điện ảnh và lựa chọn máy chiếu là điều đương nhiên. Khi mới chơi mình đã dùng Acer X1130P (năm 2010) con này hỗ trợ 3D, lúc đầu mê lắm nhìn hình ảnh to, sáng, đẹp đến tái tê, khoảng gần 1 năm sau, càng ngày càng nhìn thấy nó mờ hơn (hay yêu cầu mình cao hơn), vì vậy, tham khảo các diễn đàn trong đó đặc biệt là diễn đàn của bác Khôi trong vũng tầu (Nick: David-Optoma HD20 ngon bổ rẻ) mình chơi luôn 1 em Optoma HD20, nói về HD20 quả thực sắc nét tuyệt với so với em Acer X1130P và mình chưa bao giờ nghĩ máy chiếu cho thể làm được như vậy, tuy nhiên, mình cũng chỉ dùng được 2 tháng, lý do đưa ra là mầu đen hơi nhợt nhạt, nhìn mầu đen trên thanh Start của Win Vistar chưa thật hài lòng (Dây HDMI là Hamonic của Bích Vân nhé), tiếp đó mình chuyển qua Epson 8350, mỗi lần thay đổi là một lần làm tóc mình dựng đứng, Em 8350 cho hình ảnh trong, nét, mầu sắc sặc sỡ hơn hẳn, nhưng mình cũng chỉ dùng được 1,5 tháng và lý do là không thích hình ảnh rực rỡ hơi cường điệu của em nó, mình thấy em Epson này như mầu sắc của tivi Samsung.
Tiếp đến mình tìm đến em Mitsubitshi ngay khi nó được Công ty Khai Quốc phân phối, được bảo hành 24 tháng tại VN, giá cả phù hợp mình đã quất luôn không ngần ngại (trước khi quất mình đã đến anh Hải ở Thụy Khuê _nick Haidp thì phải để tham khảo), nói thật là em này mình hài lòng nhất so với 2 em HD20 và 8350, mình thích bề ngoài với thiết kế chắc chắn cùng mầu đen bóng lịch lãm (không phều phào như HD20 và nhưng kém vẻ bề ngoài của 8350) lại có lai lịch tư Nhật bổn nên rất yêu, khi xem phim thì mình thích nhất dải mầu đen và hình ảnh tự nhiên của em ý, không nhợt nhạt như em HD20 và không cường điệu như Epson 8350. Cho tới bây giờ mình hài lòng với em này (vài tháng nữa chưa biết thế nào
).
Tuy nhiên, mình không hài lòng về Mitsu là chỉ có 1 cổng HDMI nên dùng lúc nào cũng phải nhẹ nhàng (tèo cổng này toi luôn).
Đây là ý kiến chủ quan của mình, mỗi người có một sở thích, một nhìn nhận khác nhau, vì vậy, mình không có ý tâng em X và hạ thấp em Y mong các bác thông cảm.
Thân!