Thơ Thẩn Quán

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cờ lia đâu phải gội đầu
Cờ lia là khiến anh sầu anh lo
Bởi tội anh là gan to
Anh ko cẩn thận là cho vào tù

Vào tù anh sẽ đi tu
Khi tu xong sẽ anh ra được tù
Ra tù anh sẽ yêu bù
Đền cho Gió lạ những ngày tù kia.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bây giờ chào sếp được chăng
Răng em sếp chém nên bay hết rồi
Giờ thì em đứng hay ngồi
Em gào em khóc Sếp bồi hồi chưa?

Ái chà thơ Pê ghê nha
Chém liên tùng tục chẳng tha gió kìa
Chắc mấy hôm đã tăm tia
Mình lỡ công tác uống bia quá đà
Về nhà mới biết rằng là
Xê pê chưa cẩm làm nhà lộn tung
Quả này cho Lâm nổi khùng
Bồng sung ra bắn cho tung ... gáo dừa >:)
<~~~ đầu Xê Pê
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

nó sao bằng được anh đây
vào tù ra tội lại xây được nhà
gió ơi gió hãy mặn mà
với anh gió nhé kệ cha cp =))

Lâm gia lại đến rồi đây
Có người đỡ đạn cho anh bây giờ
Kiu, Gió cứ chém dật dờ
Lâm gia chịu trận anh chờ người quay
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

nó sao bằng được anh đây
vào tù ra tội lại xây được nhà
gió ơi gió hãy mặn mà
với anh gió nhé kệ cha cp =))

Anh Lâm với cả CP
Điều tiếng ngang ngửa ôi ghê chết người
Dính vào nửa khóc nửa cười
Gió em xin kiếu vàng mười cũng thôi
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

nó sao bằng được anh đây
vào tù ra tội lại xây được nhà
gió ơi gió hãy mặn mà
với anh gió nhé kệ cha cp =))

Tán gái mà thô thế sao
Lão này xấc xược chẳng bào chữa chi
Thôi chẳng chần chờ cái gì
Xông vào mà chém cắt " bi " Lâm liền
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vào tù anh sẽ đi tu
Khi tu xong sẽ anh ra được tù
Ra tù anh sẽ yêu bù
Đền cho Gió lạ những ngày tù kia.

Eo ôi em chả dám đâu
Dính vào anh đó bay đầu như chơi
Quảng Ninh là đất ăn chơi
Yêu ai đất mỏ tơi bời ra ngay
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâm gia lại đến rồi đây
Có người đỡ đạn cho anh bây giờ
Kiu, Gió cứ chém dật dờ
Lâm gia chịu trận anh chờ người quay

Đừng hòng trốn chạy Xê Pê
Thơ em đã chém bác tê người rồi
Chút nữa đưa bác lên đồi
Đứng dựa vào cột rồi hành quyết thôi
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh Lâm với cả CP
Điều tiếng ngang ngửa ôi ghê chết người
Dính vào nửa khóc nửa cười
Gió em xin kiếu vàng mười cũng thôi

CP chỉ mình anh thôi
Còn Lâm kia chớ lôi thôi làm gì
Nếu Gió còn quá li bì
CP sẽ đợi Gió ơi thật mà.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâm gia lại đến rồi đây
Có người đỡ đạn cho anh bây giờ
Kiu, Gió cứ chém dật dờ
Lâm gia chịu trận anh chờ người quay

Đỡ sao mà đỡ được anh
Đạn Kiu mà phóng là nhanh kinh hồn
Anh đừng có mà bồn chồn
Bắt Lâm chịu trận rồi vờn em ư?
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

CP chỉ mình anh thôi
Còn Lâm kia chớ lôi thôi làm gì
Nếu Gió còn quá li bì
CP sẽ đợi Gió ơi thật mà.

Chả khiến anh phải đợi em
Tình cảm thể hiện cho em xem nào
Nếu mà anh đúng thật thà
Gió sẽ xem xét cho vào nhà chơi
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh Lâm với cả CP
Điều tiếng ngang ngửa ôi ghê chết người
Dính vào nửa khóc nửa cười
Gió em xin kiếu vàng mười cũng thôi

cp mới gọi là ngang
lâm đây chỉ ngửa hỡi nàng gió ơi
em đừng giận dỗi buông lời
kẻo anh mà cáu anh mời xanh pôn b-(
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ôi chờ lâu quá đi thôi
Sao chẳng ai chịu đỡ tôi đi nào
Thơ tôi phun cứ rào rào
Mà các cóc trốn là sao hả giời ???
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Eo ôi em chả dám đâu
Dính vào anh đó bay đầu như chơi
Quảng Ninh là đất ăn chơi
Yêu ai đất mỏ tơi bời ra ngay

Quảng Ninh chẳng phải đất chơi
Ai yêu đất mỏ người ơi thì về
Gió ơi xin nhớ câu thề
Quê anh ở mỏ em về với anh
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

cp mới gọi là ngang
lâm đây chỉ ngửa hỡi nàng gió ơi
em đừng giận dỗi buông lời
kẻo anh mà cáu anh mời xanh pôn b-(

Lại giở cái thói du côn
Người ta thơ phú ôn tồn lắm thay
Lâm thì cứ như thằng say
Hở ra ngất ngưởng thế này chán ghê
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

cp mới gọi là ngang
lâm đây chỉ ngửa hỡi nàng gió ơi
em đừng giận dỗi buông lời
kẻo anh mà cáu anh mời xanh pôn b-(

Xanh pôn anh cứ open
Em đây chẳng dám open với anh
Biết anh tính đã lanh chanh
Cả thèm chóng chán quên nhanh thôi mà
Đã nói em ko là gà
Nên anh đừng có vơ vào anh ơi
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Tán gái mà thô thế sao
Lão này xấc xược chẳng bào chữa chi
Thôi chẳng chần chờ cái gì
Xông vào mà chém cắt " bi " Lâm liền

vào đây mà cắt kiu ơi
hay là anh sẽ cho bơi sông hồng
còn nếu kiu thích tồng ngồng
thì anh sẽ kiếm bóng hồng vào xem B-)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chả khiến anh phải đợi em
Tình cảm thể hiện cho em xem nào
Nếu mà anh đúng thật thà
Gió sẽ xem xét cho vào nhà chơi

PHONG ơi anh muốn lả lơi
HOA kia anh muốn à ơi với nàng
TUYẾT kia tình đã lỡ làng
NGUYỆT thì vẫn đợi đêm nàng với anh.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quảng Ninh chẳng phải đất chơi
Ai yêu đất mỏ người ơi thì về
Gió ơi xin nhớ câu thề
Quê anh ở mỏ em về với anh

Câu thề em nhớ như in
Nhưng chính anh mới linh tinh anh à
Ở đâu anh cũng xông vào
Cứ miễn người đẹp anh sà vào ngay
Rồi đắm, rồi đuối, rồi say
Rồi thì anh bảo anh say 2 người
Ôi anh nói quá nực cười
Ở đời phải biết nhiều người hơn nha
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

vào đây mà cắt kiu ơi
hay là anh sẽ cho bơi sông hồng
còn nếu kiu thích tồng ngồng
thì anh sẽ kiếm bóng hồng vào xem B-)

Kiu này mà sợ lâm sao
Cái lão có tiếng hâm nào ai bằng
Lại còn cái thói lằng nhằng
Phải chăng muốn cắt cho phăng toi đời
Làm trai mà bi bị rời
Khác nào thái giám hết thời Lâm ơi
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Câu thề em nhớ như in
Nhưng chính anh mới linh tinh anh à
Ở đâu anh cũng xông vào
Cứ miễn người đẹp anh sà vào ngay
Rồi đắm, rồi đuối, rồi say
Rồi thì anh bảo anh say 2 người
Ôi anh nói quá nực cười
Ở đời phải biết nhiều người hơn nha

Hai người vẫn thiếu em ơi
Anh thì anh muốn anh xơi bốn người
Chuyện nghe có vẻ nực cười
Nhưng là thật đấy bốn người say anh.
 
Bên trên