Thơ Thẩn Quán

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thế là mọi người vợ, con
Thế sao còn máu bòn bon Hoa Quỳnh.

Em có chút lời, không dám mạo phạm ai. Các ah đừng ném đá.

Anh đây đã nói rõ rồi
Quán này chào đón có xôi với chè
Miễn là thơ không lè nhè
Chỉ cần thành ý chẳng ghè làm chi
Chú đừng bận tâm làm gì
Đôi chuyện đã cũ thôi thì cho qua
Nhưng nhắc chú tí đó nha
Nôi quy đã viết thơ là thanks ngay
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thế là mọi người vợ, con
Thế sao còn máu bòn bon Hoa Quỳnh.

Em có chút lời, không dám mạo phạm ai. Các ah đừng ném đá.

Mọi người thế đó mà em
May mà chị cũng biết xem tướng người
Ai ai cũng thấy tươi cười
Nhưng tất cả đã là người chồng ngoan
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chiến gì lại nghỉ giữa giờ
Hay là Pê đó hoãn cờ bí thơ
Em đây thì chẳng thể chờ
Cứ phơ phát đã cho đơ Pê già
Bác Hiếu còn chém chưa tha
Mà dám quay lại để cà kiu em ;))


p/s : chưa giờ sư tử đã bắt.... trả bài hả bác =))

Kiukiu gớm quá đi thôi
Người ta " nói chuyện " đi lôi ra đường
May mà chuyện đó bình thường
Chứ không chú đã thăng đường từ lâu

Không trích lại ảnh vì lý do " gớm giếc " và hổ báo quá X_X
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thời gian đang của ngày thi
Giám khảo tuân thủ ít khi nhắc bài,
Thời khắc cũng chẳng còn dài,
Còn hai giờ nữa thu bài sẽ xong.


 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em đã quay trở lại đây
Các bác xông lại mà vây Pê này
Nhưng em cũng nói điều này
Đêm nay em phải ra tầu cày đêm
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em đã quay trở lại đây
Các bác xông lại mà vây Pê này
Nhưng em cũng nói điều này
Đêm nay em phải ra tầu cày đêm

Xê Pê là hổ kia rồi
Hổ sao lại thích nhảy ngồi lên lưng
Làm cho sư tử nó sưng
Nó tức nó hống anh dừng lại ngay
Mấy tuổi mà dám đi cày
Lượng đi kẻo xẻo đứt ngay bây giờ =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Mọi người thế đó mà em
May mà chị cũng biết xem tướng người
Ai ai cũng thấy tươi cười
Nhưng tất cả đã là người chồng ngoan

Em lại đổ tiếng, anh oan
Anh phải chiến Hiếu lo toan việc mình
Vợ anh đã có đâu mình
Em ơi đợi nhé về mình thơ vui.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Xê Pê là hổ kia rồi
Hổ sao lại thích nhảy ngồi lên lưng
Làm cho sư tử nó sưng
Nó tức nó hống anh dừng lại ngay
Mấy tuổi mà dám đi cày
Lượng đi kẻo xẻo đứt ngay bây giờ =))

Hổ là ông chúa sơn lâm
Sư tử nằm sẵn mà chờ Hổ đâm
Hổ có tính khí rất dâm
Nên Sư tử cái đành tâm cúi đầu.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thời gian đang của ngày thi
Giám khảo tuân thủ ít khi nhắc bài,
Thời khắc cũng chẳng còn dài,
Còn hai giờ nữa thu bài sẽ xong.



Bác Mau giám khảo im lìm
Bây giờ mới thấy bim bim bấm còi
Các cóc thi nhau loi choi
Tẹo nữa kết quả xem toi cóc nào
Nhưng mà bác Mau thì sao
Chả lẽ giám khảo không vào thơ ư
Hay là bác đinh thư thư
Chốt hạ một nhát đứ đừ làng luôn ;))
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em lại đổ tiếng, anh oan
Anh phải chiến Hiếu lo toan việc mình
Vợ anh đã có đâu mình
Em ơi đợi nhé về mình thơ vui.

Vẫn còn ở đó à ơi
Vợ giục rồi đấy còn chơi được à
Quần áo vứt hết đầy nhà
Không nhanh về dọn vợ la kia kìa




11060297-ct2.jpg


quatchong220.jpg


0701.jpg
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em lại đổ tiếng, anh oan
Anh phải chiến Hiếu lo toan việc mình
Vợ anh đã có đâu mình
Em ơi đợi nhé về mình thơ vui.

Em sợ anh lắm anh ơi
Những gì Hiếu nói như lời Bác khuyên
Hiếu nói anh rất luyên thuyên
Nhưng mà lại cứ đi khuyên mọi người
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Bác Mau giám khảo im lìm
Bây giờ mới thấy bim bim bấm còi
Các cóc thi nhau loi choi
Tẹo nữa kết quả xem toi cóc nào
Nhưng mà bác Mau thì sao
Chả lẽ giám khảo không vào thơ ư
Hay là bác đinh thư thư
Chốt hạ một nhát đứ đừ làng luôn ;))

Trưởng ban tổ chức ra đề
Nên không được phép làm gì nữa đâu
Chúc mừng đã gửi từ đầu
Và không phải thí sinh đâu Kiu à.

 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vẫn còn ở đó à ơi
Vợ giục rồi đấy còn chơi được à
Quần áo vứt hết đầy nhà
Không nhanh về dọn vợ la kia kìa






China tàu khựa bơm đây
Từ sáng đến tối lão quây anh này
Lão này nổi tiếng cù nhầy
Dây dưa tung hứng để đầy anh đây.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em sợ anh lắm anh ơi
Những gì Hiếu nói như lời Bác khuyên
Hiếu nói anh rất luyên thuyên
Nhưng mà lại cứ đi khuyên mọi người

Thế này lại khổ anh rồi
Anh lại phải nói liên hồi thanh minh
Anh đâu có dám linh tinh
Tình anh vẫn chỉ trao em một mình
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm nay em phải ra tầu
Nên không thể ở mà hầu quán thơ
Ngày mai em sẽ lên phơ
Lên đầu thơ quán đây thơ em rồi.
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

China tàu khựa bơm đây
Từ sáng đến tối lão quây anh này
Lão này nổi tiếng cù nhầy
Dây dưa tung hứng để đầy anh đây.

Vâng anh thì không cù nhầy
Mà anh chỉ có cù nhèo thôi sao
Vào quán là hút thuốc lào
Âm mưu định cướp hoa Đào đi ư

Vào cướp đi HDCP nhìn hội HDHN bảo vệ kia kìa :))


VietGiaiTri.Com-14611-1231234911.jpg


8cuop2.JPG
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Trưởng ban tổ chức ra đề
Nên không được phép làm gì nữa đâu
Chúc mừng đã gửi từ đầu
Và không phải thí sinh đâu Kiu à.


Ơ kìa thế thì lạ ghê
Sao em chẳng biết cái dề là sao
Tự dưng hôm nọ lao xao
Hôm rày thơ phú thanh tao so tài
Em cứ ngỡ mình nghe sai
Hôm nay mục kích toàn bài thơ hay
Thôi thì kể như mình say
Không hay không biết cứ cày thơ thôi
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Ơ kìa thế thì lạ ghê
Sao em chẳng biết cái dề là sao
Tự dưng hôm nọ lao xao
Hôm rày thơ phú thanh tao so tài
Em cứ ngỡ mình nghe sai
Hôm nay mục kích toàn bài thơ hay
Thôi thì kể như mình say
Không hay không biết cứ cày thơ thôi

Thơ bác quả thật kinh hồn
Hổ báo mà vẫn ôn tồn Uy nghiêm.
Thơ bác sắc tựa câu liêm.
Chém thằng nào cũng phải khiêng về nhà.
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Ơ kìa thế thì lạ ghê
Sao em chẳng biết cái dề là sao
Tự dưng hôm nọ lao xao
Hôm rày thơ phú thanh tao so tài
Em cứ ngỡ mình nghe sai
Hôm nay mục kích toàn bài thơ hay
Thôi thì kể như mình say
Không hay không biết cứ cày thơ thôi

Cuộc thi đã báo từ lâu
Nên chẳng có bất ngờ đâu Kiu à,
Đây là dịp để quán ta
Nâng cấp một chút thơ là HD,
Bởi Thơ nay có chủ đề
Là mừng sinh nhật HD của Quỳnh
Mai kia chủ quán Kiu mình
Cũng nên tạo cớ trao tình cho Thơ
Lúc nào cũng chém, cũng phơ
Thì thơ lại sẽ bâng quơ lòng vòng
Như vậy Kiu đồng ý không?

 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thơ bác quả thật kinh hồn
Hổ báo mà vẫn ôn tồn Uy nghiêm.
Thơ bác sắc tựa câu liêm.
Chém thằng nào cũng phải khiêng về nhà.

Ai nhìn em cũng thích cà
Mỗi bác em chẳng dám à ơi chi
Bác già giỏi nhất bắn bi
Điện tử hai nút chơi thì cực siêu
Kiu em có muốn làm liều
Cũng xin kiềng bác kẻo tiêu đời liền ;))
 
Bên trên