Ðề: 47 RONIN, một phim giả cầy chính hãng
Khổ nhỉ! Viết bài khen phim thì bị kêu là ăn tiền để PR quá lố, viết bài chê thì bảo là dìm hàng, còn viết bài có khen có chê thì bảo là "review lan man, ba phải, chẳng biết đang khen hay đang chê". #-o
Từ khi tập tành viết review phim, Monk chỉ suy nghĩ đơn giản là muốn giúp nhiều bạn đang băn khoăn có nên xem bộ phim đó hay không, biết thêm thông tin về những gì họ sẽ nhận được khi bỏ tiền mua vé (chẳng hạn kỹ xảo có đã không, hài có vui không, nội dung có hay không...).
Bởi vậy, ban đầu Monk cũng bị sốc khi bài mình viết nếu khen thì bị kêu là PR, lúc thì bị đội marketing của rạp dập tơi tả vì dám chê phim của họ nhập. Nhưng riết rồi cũng quen, bởi vì bài Monk viết chỉ nhằm cung cấp thêm thông tin, có thể với người này là vô ích nhưng ít ra cũng có ích với người khác. Ai chê ai chửi thì MOnk cũng mặc kệ vì họ không phải đối tượng mà Monk nhắm đến.
Bạn chủ thớt chỉ chia sẻ suy nghĩ cá nhân, tất nhiên lời kêu gọi đừng phí tiền xem phim này có phần hơi quá, bởi vì người viết review chỉ nên nêu quan điểm cá nhân, không nên kêu gọi vì rất dễ ảnh hưởng tâm lý người khác. Nhưng những gì bạn ấy viết là đúng, không có bịa đặt, bêu xấu, bôi nhọ. Tất nhiên nó chỉ là đánh giá chủ quan của người viết, nhưng những chi tiết đó đâu phải không có.
Monk thấy thay vì post bài đả kích người viết review thì tốt hơn là thay bằng những bài review khác dựa trên đánh giá của bản thân về bộ phim, như vậy thông tin đa chiều, hấp dẫn và thuyết phục hơn là suốt 6 trang chỉ lèo tèo vài bài review phim, còn lại là đấu khẩu qua lại y như bên topic Tèo Em.
Topic bình luận phim mà, chúng ta nên đấu nhau, tranh cãi bằng Bình luận - Review (dù ngắn cũng được kiểu như "Tui thấy phim này hay"), đừng cãi tay đôi kiểu đốp chát hay chỉ trích cá nhân, chẳng hợp không khí điện ảnh của forum gì hết.