Mỗi Ngày Một Bài Karaoke

intexhai

Well-Known Member
Ðề: Mỗi Ngày 1 bài Karaoke!!!!

Ca sĩ Giang Tử của ‘Căn Nhà Màu Tím’ vừa qua đời tại Houston
Theo SBTN vừa nhận được tin buồn cho biết Ca sĩ Giang Tử vừa qua đời tại bệnh viện LBJ Houston, Texas, lúc 3 giờ 35 chiều (giờ Houston) hôm nay, ngày 16/9/2014, hưởng thọ 70 tuổi. Anh đã chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng trong một thời gian và đến hôm nay đã phải nói lời giã từ với gia đình cũng như những khán giả ái mộ.
Một trong những bài hát gắn liền với tên tuổi Giang Tử thời Sài Gòn năm 1968 là bản Căn Nhà Màu Tím (Hoài Linh), Thành Phố Sau Lưng, Bông Cỏ May. Mỗi lần anh cất tiếng ca " Chiều nhìn ra đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ dáng xinh xinh một người " là khán giả vỗ tay tán thưởng. Thời thập niên 70 ở Sài Gòn thì ngoài Chế Linh thì tiếng hát Giang Tử là một giọng nam chuyên hát các bản Bolero mùi mẫn chủ đề quê hương và lính chiến. Cả hai người đã từng song ca với nhau nhiều lần và cặp Chế Linh - Giang Tử đã tạo nên một hiện tượng ăn khách một thời.

Mình có 2 bài karaoke giang tử hát thôi
Hoa Nở Về Đêm - Hương Lan ft Giang Tử
[hide]http://www.fshare.vn/file/T5Y7Q6B8GT[/hide]
Lá Thư Trần Thế - Giang Tử & Ngọc Minh & Đan Nguyên
[hide]http://www.fshare.vn/file/TB9TQ80SCT[/hide]
Căn Nhà Màu Tím - Quang Lê ft Mai Thiên Vân
[hide]http://www.fshare.vn/file/THHM1VZG2T[/hide]
Căn Nhà Màu Tím - Trường Vũ
[hide]http://www.fshare.vn/file/TJ5KKDJMST[/hide]
Căn Nhà Màu Tím - Chế Linh ft Hương Lan
[hide]http://www.fshare.vn/file/T5WBBQ6RTT[/hide]
Căn Nhà Màu Tím - Phi Nhung ft Mạnh Quỳnh
[hide]http://www.fshare.vn/file/T3Y8C1AA6T[/hide]
 

kechinhphuc

Well-Known Member
Ðề: Mỗi Ngày 1 bài Karaoke!!!!

Sap - Đến khi nào - Thu thủy[hide]http://www.fshare.vn/file/T1D41HSF3T/
[/hide]
 

engsovinam

Moderator
Re: Ðề: Mỗi Ngày 1 bài Karaoke!!!!

Ca sĩ Giang Tử của ‘Căn Nhà Màu Tím’ vừa qua đời tại Houston
Theo SBTN vừa nhận được tin buồn cho biết Ca sĩ Giang Tử vừa qua đời tại bệnh viện LBJ Houston, Texas, lúc 3 giờ 35 chiều (giờ Houston) hôm nay, ngày 16/9/2014, hưởng thọ 70 tuổi. Anh đã chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng trong một thời gian và đến hôm nay đã phải nói lời giã từ với gia đình cũng như những khán giả ái mộ.
Một trong những bài hát gắn liền với tên tuổi Giang Tử thời Sài Gòn năm 1968 là bản Căn Nhà Màu Tím (Hoài Linh), Thành Phố Sau Lưng, Bông Cỏ May. Mỗi lần anh cất tiếng ca " Chiều nhìn ra đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ dáng xinh xinh một người " là khán giả vỗ tay tán thưởng. Thời thập niên 70 ở Sài Gòn thì ngoài Chế Linh thì tiếng hát Giang Tử là một giọng nam chuyên hát các bản Bolero mùi mẫn chủ đề quê hương và lính chiến. Cả hai người đã từng song ca với nhau nhiều lần và cặp Chế Linh - Giang Tử đã tạo nên một hiện tượng ăn khách một thời.

Mình có 2 bài karaoke giang tử hát thôi
Hoa Nở Về Đêm - Hương Lan ft Giang Tử
hidden content may not be quoted
Lá Thư Trần Thế - Giang Tử & Ngọc Minh & Đan Nguyên
hidden content may not be quoted
Căn Nhà Màu Tím - Quang Lê ft Mai Thiên Vân
hidden content may not be quoted
Căn Nhà Màu Tím - Trường Vũ
hidden content may not be quoted
Căn Nhà Màu Tím - Chế Linh ft Hương Lan
hidden content may not be quoted
Căn Nhà Màu Tím - Phi Nhung ft Mạnh Quỳnh
hidden content may not be quoted

Vừa xem Thúy Nga 111, nghe nói là bác Giang Tử đã hồi phục sức khỏe, không còn tế bào ung thư nữa, vậy mà giờ đây bác Giang Tử đã ra đi rồi sao?
Mong bác yên nghỉ, vậy là từ nay không còn được thấy bác Giang Tử hát nữa rồi!
 

kechinhphuc

Well-Known Member
Ðề: Mỗi Ngày 1 bài Karaoke!!!!

Ca sĩ Giang Tử của ‘Căn Nhà Màu Tím’ vừa qua đời tại Houston
Theo SBTN vừa nhận được tin buồn cho biết Ca sĩ Giang Tử vừa qua đời tại bệnh viện LBJ Houston, Texas, lúc 3 giờ 35 chiều (giờ Houston) hôm nay, ngày 16/9/2014, hưởng thọ 70 tuổi. Anh đã chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng trong một thời gian và đến hôm nay đã phải nói lời giã từ với gia đình cũng như những khán giả ái mộ.
Một trong những bài hát gắn liền với tên tuổi Giang Tử thời Sài Gòn năm 1968 là bản Căn Nhà Màu Tím (Hoài Linh), Thành Phố Sau Lưng, Bông Cỏ May. Mỗi lần anh cất tiếng ca " Chiều nhìn ra đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ dáng xinh xinh một người " là khán giả vỗ tay tán thưởng. Thời thập niên 70 ở Sài Gòn thì ngoài Chế Linh thì tiếng hát Giang Tử là một giọng nam chuyên hát các bản Bolero mùi mẫn chủ đề quê hương và lính chiến. Cả hai người đã từng song ca với nhau nhiều lần và cặp Chế Linh - Giang Tử đã tạo nên một hiện tượng ăn khách một thời.

Mình có 2 bài karaoke giang tử hát thôi
Hoa Nở Về Đêm - Hương Lan ft Giang Tử
hidden content may not be quoted
Lá Thư Trần Thế - Giang Tử & Ngọc Minh & Đan Nguyên
hidden content may not be quoted
Căn Nhà Màu Tím - Quang Lê ft Mai Thiên Vân
hidden content may not be quoted
Căn Nhà Màu Tím - Trường Vũ
hidden content may not be quoted
Căn Nhà Màu Tím - Chế Linh ft Hương Lan
hidden content may not be quoted
Căn Nhà Màu Tím - Phi Nhung ft Mạnh Quỳnh
hidden content may not be quoted
tin sốc quá hic hic...giọng ca này hơi bị độc vừa mới hát trong PBN 111 mà giờ đã đi rồi hic hic...
 

lequynhan

Well-Known Member
Ðề: Mỗi Ngày 1 bài Karaoke!!!!

Ca sĩ Giang Tử của ‘Căn Nhà Màu Tím’ vừa qua đời tại Houston
Theo SBTN vừa nhận được tin buồn cho biết Ca sĩ Giang Tử vừa qua đời tại bệnh viện LBJ Houston, Texas, lúc 3 giờ 35 chiều (giờ Houston) hôm nay, ngày 16/9/2014, hưởng thọ 70 tuổi. Anh đã chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng trong một thời gian và đến hôm nay đã phải nói lời giã từ với gia đình cũng như những khán giả ái mộ.
Một trong những bài hát gắn liền với tên tuổi Giang Tử thời Sài Gòn năm 1968 là bản Căn Nhà Màu Tím (Hoài Linh), Thành Phố Sau Lưng, Bông Cỏ May. Mỗi lần anh cất tiếng ca " Chiều nhìn ra đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ dáng xinh xinh một người " là khán giả vỗ tay tán thưởng. Thời thập niên 70 ở Sài Gòn thì ngoài Chế Linh thì tiếng hát Giang Tử là một giọng nam chuyên hát các bản Bolero mùi mẫn chủ đề quê hương và lính chiến. Cả hai người đã từng song ca với nhau nhiều lần và cặp Chế Linh - Giang Tử đã tạo nên một hiện tượng ăn khách một thời.

Cảm ơn bác intexhai đã chia sẻ thông tin!
Mấy đĩa PBN trước vẫn còn lên hát......
Xin chia buồn cùng gia đình Ca sĩ!
 

duzutu

Member
Ðề: Mỗi Ngày 1 bài Karaoke!!!!

Xin tổng chào các Pro!
Em là gà mới. Lang thang mạng vào trang này. Thấy hay quá.
Xin cứu em với. Em tìm hoài khong ra bản karaoke " Vết chân tròn trên cát" Tone nam
Bác nào có xin chia sẽ. Em rất cám ơn.
Tái bút: Nếu có các bản của Đàm vĩnh Hưng, Quang Hào, Hoàng Tôn, Bùi anh Tuấn... hoặc Quang Dũng càng quí!
 

kechinhphuc

Well-Known Member
Ðề: Mỗi Ngày 1 bài Karaoke!!!!

Sap - Đến khi nào - Khắc việt[hide]http://www.fshare.vn/file/T0FKP3VG0T/
[/hide]
 
Ðề: Mỗi Ngày 1 bài Karaoke!!!!

Bác nào có bài Sông quê Thái Châu hát cho em xin với, cám ơn mấy bác trước
 

vuboy007

Active Member
Ðề: Mỗi Ngày 1 bài Karaoke!!!!

Ca sĩ Giang Tử của ‘Căn Nhà Màu Tím’ vừa qua đời tại Houston
Theo SBTN vừa nhận được tin buồn cho biết Ca sĩ Giang Tử vừa qua đời tại bệnh viện LBJ Houston, Texas, lúc 3 giờ 35 chiều (giờ Houston) hôm nay, ngày 16/9/2014, hưởng thọ 70 tuổi. Anh đã chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng trong một thời gian và đến hôm nay đã phải nói lời giã từ với gia đình cũng như những khán giả ái mộ.
Một trong những bài hát gắn liền với tên tuổi Giang Tử thời Sài Gòn năm 1968 là bản Căn Nhà Màu Tím (Hoài Linh), Thành Phố Sau Lưng, Bông Cỏ May. Mỗi lần anh cất tiếng ca " Chiều nhìn ra đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ dáng xinh xinh một người " là khán giả vỗ tay tán thưởng. Thời thập niên 70 ở Sài Gòn thì ngoài Chế Linh thì tiếng hát Giang Tử là một giọng nam chuyên hát các bản Bolero mùi mẫn chủ đề quê hương và lính chiến. Cả hai người đã từng song ca với nhau nhiều lần và cặp Chế Linh - Giang Tử đã tạo nên một hiện tượng ăn khách một thời.

Hôm bữa xem Thuý Nga 111S bác Ngạn nói nền y khoa Hoa Kỳ tiến tiến đã trị hết bệnh bác Giang Tử rồi mà :( . Cầu mong Bác mau về nơi cực lạc.!
 

thaygiaomu03

Well-Known Member
Ðề: Mỗi Ngày 1 bài Karaoke!!!!

Ca sĩ Giang Tử của ‘Căn Nhà Màu Tím’ vừa qua đời tại Houston
Theo SBTN vừa nhận được tin buồn cho biết Ca sĩ Giang Tử vừa qua đời tại bệnh viện LBJ Houston, Texas, lúc 3 giờ 35 chiều (giờ Houston) hôm nay, ngày 16/9/2014, hưởng thọ 70 tuổi. Anh đã chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng trong một thời gian và đến hôm nay đã phải nói lời giã từ với gia đình cũng như những khán giả ái mộ.
Một trong những bài hát gắn liền với tên tuổi Giang Tử thời Sài Gòn năm 1968 là bản Căn Nhà Màu Tím (Hoài Linh), Thành Phố Sau Lưng, Bông Cỏ May. Mỗi lần anh cất tiếng ca " Chiều nhìn ra đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ dáng xinh xinh một người " là khán giả vỗ tay tán thưởng. Thời thập niên 70 ở Sài Gòn thì ngoài Chế Linh thì tiếng hát Giang Tử là một giọng nam chuyên hát các bản Bolero mùi mẫn chủ đề quê hương và lính chiến. Cả hai người đã từng song ca với nhau nhiều lần và cặp Chế Linh - Giang Tử đã tạo nên một hiện tượng ăn khách một thời.

Mình có 2 bài karaoke giang tử hát thôi
Hoa Nở Về Đêm - Hương Lan ft Giang Tử
hidden content may not be quoted
Lá Thư Trần Thế - Giang Tử & Ngọc Minh & Đan Nguyên
hidden content may not be quoted
Căn Nhà Màu Tím - Quang Lê ft Mai Thiên Vân
hidden content may not be quoted
Căn Nhà Màu Tím - Trường Vũ
hidden content may not be quoted
Căn Nhà Màu Tím - Chế Linh ft Hương Lan
hidden content may not be quoted
Căn Nhà Màu Tím - Phi Nhung ft Mạnh Quỳnh
hidden content may not be quoted
Tiếc quá 1 ca sĩ hát nhạc vàng đã rời xa
 

kechinhphuc

Well-Known Member
Ðề: Mỗi Ngày 1 bài Karaoke!!!!

Sap - Đến lúc phải xa nhau - Ưng hoàng phúc[hide]http://www.fshare.vn/file/TW25G7DKST/
[/hide]
 
Bên trên