Một hôm tối trời, con Pioneer SC-55 bỗng nhiên ốm nặng nằm liệt giường, gọi mãi chẳng dậy.
Mà mới 2 hôm trước còn hát hò ầm cả nhà lên.
Em này vài năm trước thôi nằm trong top 3 flagships của nhà Pi. Rước em ấy từ xứ Cầy Hoa về cơ đấy.
Mang em ấy đến Bác sĩ Bình - Gò Té, bác ấy chẩn đoán xong, phán 1 câu : :nhập viện.
Thế mà qua 30 ngày rồi thì chưa ra bệnh các bác ạ. Và hôm nay , bác sĩ Bình đã trả em ấy về với gia đình.
Bác nào có kinh nghiệm vụ các em Pi mất nguồn không, chỉ giúp em bác sĩ mát tay với.
Cám ơn nhiều ạ.
Mà mới 2 hôm trước còn hát hò ầm cả nhà lên.
Em này vài năm trước thôi nằm trong top 3 flagships của nhà Pi. Rước em ấy từ xứ Cầy Hoa về cơ đấy.
Mang em ấy đến Bác sĩ Bình - Gò Té, bác ấy chẩn đoán xong, phán 1 câu : :nhập viện.
Thế mà qua 30 ngày rồi thì chưa ra bệnh các bác ạ. Và hôm nay , bác sĩ Bình đã trả em ấy về với gia đình.
Bác nào có kinh nghiệm vụ các em Pi mất nguồn không, chỉ giúp em bác sĩ mát tay với.
Cám ơn nhiều ạ.