Game of Thrones Season 7 - Xem và bàn luận (Spoiler)

phuongb

New Member
Hết mùa thi rồi mà sao lắm thanh niên cứ thích ôn thi ný nuận ở chỗ bình loạn phin ảnh thế nhỉ!? Đọc muốn loạn cả não...
 

accuphase

Member
OK ! nếu bạn thích tôi tặng bạn bài tôi viết, chả về season nào cả !

Vậy là jofrey lên ngôi ! Khi hầu hết những chư hầu ngoại bang và dân chúng du mục định cư trong thành đều đinh ninh kẻ thắng phải là Renly Baratheon, nhưng không ! Cuộc chiến sít sao để dân chúng thấy 2 bên cạnh tranh khốc liệt thế nào, mặc cho đám thơ văn ka ngợi tài đức của Renly, mặc cho sự mê hoặc dân chúng có hiệu quả hay không thì vua của Westeros cũng không thể là thằng Bóng Renly được ! Tywin vừa nghĩ vừa cười hô hố trước cảnh dân chúng há hộc mồm coi bầu bán… Tình thế buộc phải như vậy Từ lúc nhà Baratheon kết thúc mạng của đám đầu sỏ nhà Targaryen những tưởng đám chó chết ấy phải chìm chìm đi một tý để Tywin dễ bề lợi dụng, nhưng không ! Chúng nó càng ngày càng mất kiểm soát, giờ lại còn Khalesi Khalesiec các kiểu ! Thế có tức không ! Thế có phí công chăm bón chúng nó của Tywin không ! Mẹ kiếp ! Còn mời chúng nó vào thành, cho đám thơ văn ca ngợi chúng nó là anh hùng các kiểu ! Thế mà chúng nó dám chơi ông một vố để vợ ông đẻ ra thằng Tyrion lùn tịt khốn kiếp ! Cay lắm ! đau lắm mà nói cho chúng nó hiểu thế nào đc ! Cũng do ông tin nhầm người mà ra… Tàn cục sau vương triều thằng Baratheon kia để lại cũng khiến ông đau đầu ! ngoài việc kết thúc giùm ông mấy thằng đầu xỏ nhà Tagaryen thì mấy thứ còn lại nát bét cả ! Nợ chồng chất kinh tế nhếch nhác ! Đám phương nam ngoi lên nhổ vào mặt Westeros mà ai cũng phải cắn răng nhận, chúng nó là chủ nợ mà ! Lũ rắn độc này nguy hiểm hơn Tywin tưởng rất nhiều, nguy cơ chúng nó tước đi quyền lực của Tywin đang ngày càng hiện rõ… Lúc này ở phương bắc lạnh giá, kẻ ất ơ không biết gì cả đã làm nên chuyện không tưởng, thống nhất cả vùng lãnh thổ rộng lớn, cả phương bắc phủ phục dưới chân … “Vua của phương bắc” “tay kiếm giỏi nhất phương bắc từng được sinh ra” Đúng vậy hay không thì không biết, nhưng kẻ đó đã đoàn kết cả vùng phương bắc ngày nào còn quỳ lạy dưới chân Westeros giờ ưỡn ngực vênh váo, mấy mươi năm kể từ sự kiện “Huyết Hôn” con sói non bị kẻ phản bội mà Tywin mua chuộc đâm lưỡi dao lạnh lẽ vào tim, cả phương bắc vỡ nát đau tủi chia rẽ và luồn cúi trước Tywin giờ đây một lần nữa đứng lên thách thức quyền lực của ông… Vậy làm sao để xoay chuyển tình hình, ông nghĩ . Ý tưởng lóe lên trong đầu ông … muốn xoay chuyển hoàn toàn, hãy đổi chiều của chiếc bàn chính trị triệt để, đầu tiên, hãy bán cho bọn phương nam một kẻ chống đối truyền thống, kẻ lãnh đạo mới của nước chư hầu này phải thiện trí rõ rang với phương nam, vừa phải gây nên hỗn loạn trong nước, nếu kẻ này đủ gần với phương nam, nó sẽ mang hỗn lạn đến phương nam, Tywin nghĩ. Còn phương bắc ? trước hết hãy để cho họ thấy Jofrey là kẻ nổi loạn chống kẻ cũ như thế nào, hãy cho họ thấy một kẻ lãnh đạo Westeros hoàn toàn mới, và chính tính cách này sẽ mang Phương bắc và Westeros gần nhau hơn, khi đủ gần đến hết nhiệm kì, kẻ lãnh đạo mới sẽ dễ bề kiểm soát hơn nhiều. Để kiềm chế phương Nam Tywin còn một con bài khác, đó là buông rơi toàn bộ đồng minh để phát triển nền kinh tế đang què quặt hiện tại, khi không còn phụ thuộc vào Boss, kĩ năng sinh tồn của những chư hầu chống đối phương nam sẽ làm họ mạnh hơn nhiều đó là điều đúc rút từ lịch sử chiến tranh ngàn năm, kẻ độc lập luôn mạnh mẽ và gây vết thương đau đớn nhất !... Chà Tywin giỏi thật ! chính ông cũng không nghĩ mình giỏi như thế ! Làm gì có ai biết mưu này của ông ? Chúng nó còn đang nghe đám thơ ca chửi lẫn nhau về cuộc bầu cử, rồi chúng nó sẽ lại thấy một Jofrey anh hung như bao kẻ lãnh đạo Westeros khác thôi ! Cứ chờ xem ! ~hear me roar my sheeps~
bài này tôi viết tháng 11 năm 2016 :3 If you know what i mean

Ôi, chắc chắn là bác viết giỏi hơn em rồi! Em thì chỉ biết đọc thôi. Bài của bác cũng thâm quá đi chứ. Nhưng mà bác có thể đổi giọng văn một tí không, chứ em cứ cảm giác có tí Nam Cao trong ấy.
 

silverhandx

New Member
ravenry.md.png

ai để ý đoạn này k. mấy ông này biết hết mà giả ngu kinh nhỉ
 
mới xem xong tập 4 thấy chiến thuật thảm họa không chịu được. không hiểu mấy ông chỉ đạo kĩ thuật làm ăn kiểu gì. xem mà thấy khó chịu
main-qimg-694a1d35c5c2bc456f3c6460066d67d6.png

2 hàng người đứng chặn kị binh. are you kidding me?
p/s: mũ của mấy ông BY đâu rồi lol. thiếu tiền đem iron bank cắm sạch rồi à o_O
main-qimg-f85f853a61154f7a85a40ff2303aceeb.png

đây ếu phải kị binh, đây là mấy thằng nông dân cưỡi ngựa. mấy thanh niên này thì cướp được ai. lmao :eek:
main-qimg-882542db1d63a9d40aa85939c899e60a.md.png

best joke ever. :rolleyes:

Hình như bác xem phim chỉ biết lướt xem cảnh đánh nhau và sex?? Đoạn đầu ông nhà tarly có nói vì hộ tống vàng đi trước chưa kể lương thực theo sau nên đội hình bị kéo mỏng, rất dễ bị tập kích và khuyên jaime nên đốc quân di chuyển nhanh và đúng hàng lối. Jaime đáp trả là họ vừa đánh 1 trận nên cứ răn đe trước đã, ngay sau đó quân mẹ rồng kéo đến bất ngờ sao kịp co cụm lại?? Không kịp co lại thì dàn hàng ngang chứ với tốc độ của kỵ tràn lên chưa kịp lập xong đội hình thì còn thảm hơn nữa chưa kể còn phải hộ tống lương thực phía sau nữa tập trung lại 1 chỗ mời mẹ rồng cướp lương aho_O

Đội quân dot vốn trang bị gọn nhẹ, chỉ mang giáp vải độn hoặc giáp da, thậm chí không mặc gì chỉ để lưng trần. Mấy season trước lord friendzone có nói đó là ưu và nhược điểm của người dot. Phong cách đánh lối sống người dot rất giống quân mông cổ, mang vác rất nhẹ để cơ động, sử dụng cung tên rất thành thạo để tập kích từ xa, sinh ra và lớn lên trên lưng ngựa, sử dụng chiến thuật hit and run,khi xáp lá cà dùng lối đánh linh hoạt , man rợ và dũng mãnh, thường hét to để "dọa" đối thủ. Cây lưỡi liềm cũng là đồ chuyên dùng trên lưng ngựa, kết hợp với tốc độ của ngựa chuyên dùng để "cắt" và chạy chứ không phải xáp lá cà và chém như kiếm. Lối đánh này khiến quân dot bất bại trên chiến trường mở, tuy nhiên vì trang bị nhẹ và không tổ chức đội hình tốt nên không mạnh khi đánh trong không gian hẹp và rời khỏi lưng ngựa thì thua hẳn bộ binh giáp trụ đầy đủ, bằng chứng là 2 lần thua của người dot đều là những trường hợp như thế, ngoài ra người dot không giỏi công thành. Bác cứ thần thánh giáp trụ của kỵ binh chứ khi thành cát tư hãn đánh châu âu cũng mang vác đơn giản mà đánh cho kỵ binh hạng nặng tan tác, thậm chí kỵ binh châu âu còn chả kịp động đến vạt áo, quân mông cổ chạy nhanh hơn vừa chạy vừa bắn cho mấy "hiệp sĩ" thành nhím:rolleyes:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

leoka

Active Member
Em Ayra đang bị ngón tay út đưa vào bẫy thì phải, thấy rình mò nhau ghê quá.
Đang bị Littlefinger dùng kế ly gián để gây bất hòa với bà chị Sansa :) Cái tờ giấy tìm được trong phòng Littlefinger là thư mà hồi xưa Sansa bị Cersei ép viết gửi về Winterfell để kêu gọi Robb Stark đầu hàng.
 

silverhandx

New Member
Hình như bác xem phim chỉ biết lướt xem cảnh đánh nhau và sex?? Đoạn đầu ông nhà tarly có nói vì hộ tống vàng đi trước chưa kể lương thực theo sau nên đội hình bị kéo mỏng, rất dễ bị tập kích và khuyên jaime nên đốc quân di chuyển nhanh và đúng hàng lối. Jaime đáp trả là họ vừa đánh 1 trận nên cứ răn đe trước đã, ngay sau đó quân mẹ rồng kéo đến bất ngờ sao kịp co cụm lại?? Không kịp co lại thì dàn hàng ngang chứ với tốc độ của kỵ tràn lên chưa kịp lập xong đội hình thì còn thảm hơn nữa chưa kể còn phải hộ tống lương thực phía sau nữa tập trung lại 1 chỗ mời mẹ rồng cướp lương aho_O

Đội quân dot vốn trang bị gọn nhẹ, chỉ mang giáp vải độn hoặc giáp da, thậm chí không mặc gì chỉ để lưng trần. Mấy season trước lord friendzone có nói đó là ưu và nhược điểm của người dot. Phong cách đánh lối sống người dot rất giống quân mông cổ, mang vác rất nhẹ để cơ động, sử dụng cung tên rất thành thạo để tập kích từ xa, sinh ra và lớn lên trên lưng ngựa, sử dụng chiến thuật hit and run,khi xáp lá cà dùng lối đánh linh hoạt , man rợ và dũng mãnh, thường hét to để "dọa" đối thủ. Cây lưỡi liềm cũng là đồ chuyên dùng trên lưng ngựa, kết hợp với tốc độ của ngựa chuyên dùng để "cắt" và chạy chứ không phải xáp lá cà và chém như kiếm. Lối đánh này khiến quân dot bất bại trên chiến trường mở, tuy nhiên vì trang bị nhẹ và không tổ chức đội hình tốt nên không mạnh khi đánh trong không gian hẹp và rời khỏi lưng ngựa thì thua hẳn bộ binh giáp trụ đầy đủ, bằng chứng là 2 lần thua của người dot đều là những trường hợp như thế, ngoài ra người dot không giỏi công thành. Bác cứ thần thánh giáp trụ của kỵ binh chứ khi thành cát tư hãn đánh châu âu cũng mang vác đơn giản mà đánh cho kỵ binh hạng nặng tan tác, thậm chí kỵ binh châu âu còn chả kịp động đến vạt áo, quân mông cổ chạy nhanh hơn vừa chạy vừa bắn cho mấy "hiệp sĩ" thành nhím:rolleyes:
bạn hiền hiểu nhầm ý mình rồi. mình muốn nói ở đây là đội hình và chiến thuật. nếu bạn xem kĩ rồi chắc bạn cũng để ý là không 1 đội kị binh tinh nhuệ thiện thiến nào chạy theo cái đội hình như quân dot cả.
mình đồng ý là thời gian cấp bách quân lannister k dàn đội hình chuẩn đc. nhưng 2 hàng người để đấu với kị binh thì nó lố quá. bạn thử tưởng tượng 2 hàng người có thể chặn 1 con ngựa lao từ trên đồi xuống được k. chưa nói đến 1 đội quân.
thế mà đội kị binh dot gần như k phá được phòng tuyến 2 hàng của nhà lann cho đến khi rồng ra mới thổi thủng được.
quân nhà người ta có giàn hàng lối đàng hoàng quân nhà mình chạy như đám ô hợp. thế mà khal drogo vẫn bổ được câu:"your people cant fight" bạn thấy buồn cười k :))
p/s: nói riêng về "trận" thì tam quốc diễn nghĩa 1996 ăn đứt got
 

yeu_em_thoi

New Member
OK ! nếu bạn thích tôi tặng bạn bài tôi viết, chả về season nào cả !

Vậy là jofrey lên ngôi ! Khi hầu hết những chư hầu ngoại bang và dân chúng du mục định cư trong thành đều đinh ninh kẻ thắng phải là Renly Baratheon, nhưng không ! Cuộc chiến sít sao để dân chúng thấy 2 bên cạnh tranh khốc liệt thế nào, mặc cho đám thơ văn ka ngợi tài đức của Renly, mặc cho sự mê hoặc dân chúng có hiệu quả hay không thì vua của Westeros cũng không thể là thằng Bóng Renly được ! Tywin vừa nghĩ vừa cười hô hố trước cảnh dân chúng há hộc mồm coi bầu bán… Tình thế buộc phải như vậy Từ lúc nhà Baratheon kết thúc mạng của đám đầu sỏ nhà Targaryen những tưởng đám chó chết ấy phải chìm chìm đi một tý để Tywin dễ bề lợi dụng, nhưng không ! Chúng nó càng ngày càng mất kiểm soát, giờ lại còn Khalesi Khalesiec các kiểu ! Thế có tức không ! Thế có phí công chăm bón chúng nó của Tywin không ! Mẹ kiếp ! Còn mời chúng nó vào thành, cho đám thơ văn ca ngợi chúng nó là anh hùng các kiểu ! Thế mà chúng nó dám chơi ông một vố để vợ ông đẻ ra thằng Tyrion lùn tịt khốn kiếp ! Cay lắm ! đau lắm mà nói cho chúng nó hiểu thế nào đc ! Cũng do ông tin nhầm người mà ra… Tàn cục sau vương triều thằng Baratheon kia để lại cũng khiến ông đau đầu ! ngoài việc kết thúc giùm ông mấy thằng đầu xỏ nhà Tagaryen thì mấy thứ còn lại nát bét cả ! Nợ chồng chất kinh tế nhếch nhác ! Đám phương nam ngoi lên nhổ vào mặt Westeros mà ai cũng phải cắn răng nhận, chúng nó là chủ nợ mà ! Lũ rắn độc này nguy hiểm hơn Tywin tưởng rất nhiều, nguy cơ chúng nó tước đi quyền lực của Tywin đang ngày càng hiện rõ… Lúc này ở phương bắc lạnh giá, kẻ ất ơ không biết gì cả đã làm nên chuyện không tưởng, thống nhất cả vùng lãnh thổ rộng lớn, cả phương bắc phủ phục dưới chân … “Vua của phương bắc” “tay kiếm giỏi nhất phương bắc từng được sinh ra” Đúng vậy hay không thì không biết, nhưng kẻ đó đã đoàn kết cả vùng phương bắc ngày nào còn quỳ lạy dưới chân Westeros giờ ưỡn ngực vênh váo, mấy mươi năm kể từ sự kiện “Huyết Hôn” con sói non bị kẻ phản bội mà Tywin mua chuộc đâm lưỡi dao lạnh lẽ vào tim, cả phương bắc vỡ nát đau tủi chia rẽ và luồn cúi trước Tywin giờ đây một lần nữa đứng lên thách thức quyền lực của ông… Vậy làm sao để xoay chuyển tình hình, ông nghĩ . Ý tưởng lóe lên trong đầu ông … muốn xoay chuyển hoàn toàn, hãy đổi chiều của chiếc bàn chính trị triệt để, đầu tiên, hãy bán cho bọn phương nam một kẻ chống đối truyền thống, kẻ lãnh đạo mới của nước chư hầu này phải thiện trí rõ rang với phương nam, vừa phải gây nên hỗn loạn trong nước, nếu kẻ này đủ gần với phương nam, nó sẽ mang hỗn lạn đến phương nam, Tywin nghĩ. Còn phương bắc ? trước hết hãy để cho họ thấy Jofrey là kẻ nổi loạn chống kẻ cũ như thế nào, hãy cho họ thấy một kẻ lãnh đạo Westeros hoàn toàn mới, và chính tính cách này sẽ mang Phương bắc và Westeros gần nhau hơn, khi đủ gần đến hết nhiệm kì, kẻ lãnh đạo mới sẽ dễ bề kiểm soát hơn nhiều. Để kiềm chế phương Nam Tywin còn một con bài khác, đó là buông rơi toàn bộ đồng minh để phát triển nền kinh tế đang què quặt hiện tại, khi không còn phụ thuộc vào Boss, kĩ năng sinh tồn của những chư hầu chống đối phương nam sẽ làm họ mạnh hơn nhiều đó là điều đúc rút từ lịch sử chiến tranh ngàn năm, kẻ độc lập luôn mạnh mẽ và gây vết thương đau đớn nhất !... Chà Tywin giỏi thật ! chính ông cũng không nghĩ mình giỏi như thế ! Làm gì có ai biết mưu này của ông ? Chúng nó còn đang nghe đám thơ ca chửi lẫn nhau về cuộc bầu cử, rồi chúng nó sẽ lại thấy một Jofrey anh hung như bao kẻ lãnh đạo Westeros khác thôi ! Cứ chờ xem ! ~hear me roar my sheeps~
bài này tôi viết tháng 11 năm 2016 :3 If you know what i mean
mình đang đọc cái shit gì thế này? :v
 
bạn hiền hiểu nhầm ý mình rồi. mình muốn nói ở đây là đội hình và chiến thuật. nếu bạn xem kĩ rồi chắc bạn cũng để ý là không 1 đội kị binh tinh nhuệ thiện thiến nào chạy theo cái đội hình như quân dot cả.
mình đồng ý là thời gian cấp bách quân lannister k dàn đội hình chuẩn đc. nhưng 2 hàng người để đấu với kị binh thì nó lố quá. bạn thử tưởng tượng 2 hàng người có thể chặn 1 con ngựa lao từ trên đồi xuống được k. chưa nói đến 1 đội quân.
thế mà đội kị binh dot gần như k phá được phòng tuyến 2 hàng của nhà lann cho đến khi rồng ra mới thổi thủng được.
quân nhà người ta có giàn hàng lối đàng hoàng quân nhà mình chạy như đám ô hợp. thế mà khal drogo vẫn bổ được câu:"your people cant fight" bạn thấy buồn cười k :))
p/s: nói riêng về "trận" thì tam quốc diễn nghĩa 1996 ăn đứt got

Bác càng nói càng thể hiện độ cãi cùn và xem phim hời hợt của mình.

Thứ nhất cái liên quân lan dàn hàng bét cũng tầm 4km. Cái này dựa trên quân nhà lan tại casterly rock khoảng 10k theo lời tyrion, phần lớn đã theo jaime và đó là chưa tính số quân có thể điều động từ king landing vì nhà lan vẫn còn tầm 20k lính nữa và 1 số còn lại của nhà baratheon, chưa kể liên quân các lãnh chúa vùng reach ít cũng 30k vì nhà tyrell trong cuộc chiến 5 vua đã điều động 60k lính vẫn còn nguyên vẹn, và quá nửa lãnh chúa phía nam đã theo nhà lan nên nhà tyrell mới thua nhanh như vậy. Chúng ta có ít nhất 40k lính và cho dù chỉ là 1 phần nhỏ đám đấy thôi, khoảng hơn 10k đang hộ lương đã đủ kéo dài ra 4 cây số với 2 hàng lính rồi. Vâng để thỏa mãn các "thiên tài chiến trận" chuyên xem phim và đánh trận trên game, để tăng từ 2 lên 4 hàng lính thôi, tức từ 4 xuống 2 km, những thằng lính ngoài cùng 2 bên phải vác đít lên chạy khoảng 1 cây số để lập được đội hình vứt đống lương thực lại. Một vdv olympic mất hơn 2p với xác không và giày thể thao chưa nói đến lính mang đầy đủ giáp trụ chắc phải mất ít nhất gần 10p để khi đến nơi bọn họ nằm ngửa ra vì kiệt sức và nhận ra đánh xong cmnr thôi nằm...ngủ. Và theo lời bác chắc 4 hàng lính vẫn là ít phải tầm chục hàng trở lên mới ổn. Thằng lính mà nghe jaime ra lệnh lập đội hình thế chắc nó bảo đ..cụ bố mày mà chạy nhanh thế bố chạy mịa về king landing chứ ở lại đây chờ chết ah.:confused:

Quân dot không phá được đội hình lan phải đợi đến khi rồng phun lửa. Rồng nó bay lên trước và phun lửa rồi quân dot mới áp sát nhé. Quân dot là kỵ binh hạng nhẹ cầm liềm chứ có phải lính kỵ giáp trụ đầy đủ cầm giáo dài đâu mà charge thẳng vào đội hình khiên giáo đầy đủ dễ dàng thế, có biết đội hình nhà lan là lý tưởng chống kỵ binh trừ cái khoản mỏng dính ra không?? Và tôi chả thấy khó khăn gì, quân nhà lan giữ được hàng chưa đến 20s sau đó bị kỵ nó húc cho tan xác hết cả.

Bác có đọc kỹ lời tôi khi tôi nói quân dot không giỏi lập hàng ngũ không?? Quân dot đánh rất tự do, man rợ và khó bảo còn hơn cả quân mông cổ, đến nỗi khi khal ngã ngựa vì bệnh là lính nó bỏ khal mà đi luôn. Quân dot mạnh khi đánh ở chiến trường mở không phải dàng hàng và quân dot không phải kỵ giáp trụ đầy đủ thông thường mà charge thành hàng,ok. Họ cần có khoản trống để chiến đấu vì đó là lối đánh của họ và đặc biệt người nào cũng bắn cung giỏi thì đứng so le bắn cung là chuẩn cmnr còn gìo_O

Khal drogo Wtf Drogo chết từ season 1 rồi bố ạ, hay anh tưởng đó là zom đội mồ, còn nếu nhầm tên với các khal khác thì mẹ rồng thiêu sạch hết rồi chả còn thằng khal nào đâu.

P/s không cần quote lại đâu vì tôi chả thích tranh luận với người như bác chả khác gì tranh luận với cháu tôi cả:mad:
 

silverhandx

New Member
Bác càng nói càng thể hiện độ cãi cùn và xem phim hời hợt của mình.

Thứ nhất cái liên quân lan dàn hàng bét cũng tầm 4km. Cái này dựa trên quân nhà lan tại casterly rock khoảng 10k theo lời tyrion, phần lớn đã theo jaime và đó là chưa tính số quân có thể điều động từ king landing vì nhà lan vẫn còn tầm 20k lính nữa và 1 số còn lại của nhà baratheon, chưa kể liên quân các lãnh chúa vùng reach ít cũng 30k vì nhà tyrell trong cuộc chiến 5 vua đã điều động 60k lính vẫn còn nguyên vẹn, và quá nửa lãnh chúa phía nam đã theo nhà lan nên nhà tyrell mới thua nhanh như vậy. Chúng ta có ít nhất 40k lính và cho dù chỉ là 1 phần nhỏ đám đấy thôi, khoảng hơn 10k đang hộ lương đã đủ kéo dài ra 4 cây số với 2 hàng lính rồi. Vâng để thỏa mãn các "thiên tài chiến trận" chuyên xem phim và đánh trận trên game, để tăng từ 2 lên 4 hàng lính thôi, tức từ 4 xuống 2 km, những thằng lính ngoài cùng 2 bên phải vác đít lên chạy khoảng 1 cây số để lập được đội hình vứt đống lương thực lại. Một vdv olympic mất hơn 2p với xác không và giày thể thao chưa nói đến lính mang đầy đủ giáp trụ chắc phải mất ít nhất gần 10p để khi đến nơi bọn họ nằm ngửa ra vì kiệt sức và nhận ra đánh xong cmnr thôi nằm...ngủ. Và theo lời bác chắc 4 hàng lính vẫn là ít phải tầm chục hàng trở lên mới ổn. Thằng lính mà nghe jaime ra lệnh lập đội hình thế chắc nó bảo đ..cụ bố mày mà chạy nhanh thế bố chạy mịa về king landing chứ ở lại đây chờ chết ah.:confused:

Quân dot không phá được đội hình lan phải đợi đến khi rồng phun lửa. Rồng nó bay lên trước và phun lửa rồi quân dot mới áp sát nhé. Quân dot là kỵ binh hạng nhẹ cầm liềm chứ có phải lính kỵ giáp trụ đầy đủ cầm giáo dài đâu mà charge thẳng vào đội hình khiên giáo đầy đủ dễ dàng thế, có biết đội hình nhà lan là lý tưởng chống kỵ binh trừ cái khoản mỏng dính ra không?? Và tôi chả thấy khó khăn gì, quân nhà lan giữ được hàng chưa đến 20s sau đó bị kỵ nó húc cho tan xác hết cả.

Bác có đọc kỹ lời tôi khi tôi nói quân dot không giỏi lập hàng ngũ không?? Quân dot đánh rất tự do, man rợ và khó bảo còn hơn cả quân mông cổ, đến nỗi khi khal ngã ngựa vì bệnh là lính nó bỏ khal mà đi luôn. Quân dot mạnh khi đánh ở chiến trường mở không phải dàng hàng và quân dot không phải kỵ giáp trụ đầy đủ thông thường mà charge thành hàng,ok. Họ cần có khoản trống để chiến đấu vì đó là lối đánh của họ và đặc biệt người nào cũng bắn cung giỏi thì đứng so le bắn cung là chuẩn cmnr còn gìo_O

Khal drogo Wtf Drogo chết từ season 1 rồi bố ạ, hay anh tưởng đó là zom đội mồ, còn nếu nhầm tên với các khal khác thì mẹ rồng thiêu sạch hết rồi chả còn thằng khal nào đâu.

P/s không cần quote lại đâu vì tôi chả thích tranh luận với người như bác chả khác gì tranh luận với cháu tôi cả:mad:
thứ nhất: quân lan dài bao nhiêu tôi k quan tâm. họ không biết chia cụm ra à mà phải đứng 1 hàng dài thượt vậy? hay là cứ phải co thành 1 cục hoặc không gì cả?
thứ 2: 1 con ngựa không chạy hết sức có thế va bay 1 cả 1 ôtô còn chứ đừng nói có người cưỡi trên và lao vào 2 hàng người nhé. tôi sure với ông là phát va chạm đấy phải húc bay được 4 người đứng chặn ít nhất 10m. có cần tính theo phương trình vật lý không =))). hay là ý ông là kị binh lỡ chạy nhanh quá phanh lại để đợi rồng :)))
cơ mà ông này aggressive nhể :)))
tôi cứ quote bài ông đấy có sao k?
ông tự đọc lại 2 cái bài dài thượt của ông đi tôi còn chả đả động gì đến ông mà ông đã phán xét này nọ lol. k hợp ý ông thì đều này nọ cả à lờ mao.

bonus cho ông cái ảnh tại sao gọi là khal nhé. chắc tại tôi xem phim "hời hợt" nên bị "nhầm lẫn mặt diễn viên" :v
main-qimg-882542db1d63a9d40aa85939c899e60a.md.png

bonus thêm cái link:
https://www.bustle.com/articles/182...ck-to-game-of-thrones-outside-of-jason-momoas
 
thứ nhất: quân lan dài bao nhiêu tôi k quan tâm. họ không biết chia cụm ra à mà phải đứng 1 hàng dài thượt vậy? hay là cứ phải co thành 1 cục hoặc không gì cả?
thứ 2: 1 con ngựa không chạy hết sức có thế va bay 1 cả 1 ôtô còn chứ đừng nói có người cưỡi trên và lao vào 2 hàng người nhé. tôi sure với ông là phát va chạm đấy phải húc bay được 4 người đứng chặn ít nhất 10m. có cần tính theo phương trình vật lý không =))). hay là ý ông là kị binh lỡ chạy nhanh quá phanh lại để đợi rồng :)))
cơ mà ông này aggressive nhể :)))
tôi cứ quote bài ông đấy có sao k?
ông tự đọc lại 2 cái bài dài thượt của ông đi tôi còn chả đả động gì đến ông mà ông đã phán xét này nọ lol. k hợp ý ông thì đều này nọ cả à lờ mao.

bonus cho ông cái ảnh tại sao gọi là khal nhé. chắc tại tôi xem phim "hời hợt" nên bị "nhầm lẫn mặt diễn viên" :v
main-qimg-882542db1d63a9d40aa85939c899e60a.md.png

bonus thêm cái link:
https://www.bustle.com/articles/182...ck-to-game-of-thrones-outside-of-jason-momoas

Nhìn cái mặt thế mà bảo jason momoa, mắt mù ah:mad:, chưa kể thằng momoa rất to con nhé không như thằng này, thích thì check xem list dàn diễn viên , sai cứ cãi cùn.
Chia ra thành cụm, wtf chia ra thành cụm the để trống 2 bên?? Biết điểm yếu của đội hình phalanx là 2 bên cánh hở không?? Hay định xài đội hình phalanx vuông, cái này đòi hỏi sự huấn luyện lâu ngày và phối hợp chặt chẽ, liên quan tar-lan mới thành lập sao làm được?? Và lập đội hình phalanx vuông thì cung phải ngon chứ ở đây tụi dot trùm về cung rồi lập phalanx vuông là nó bắn thành nhím ngay, thành cát tư hãn đã chứng minh điều đó, đấy là chưa kể để trống thế lương thực mất sạch còn gì:confused:

Lại còn lấy vật lý ra dọa, chết cười,ông làm tôi nhớ mấy cha tiến sỹ giấy, chém lý thuyết thì hay mà thực tế thì chả biết vẹo gì cả. Biết vì sao đội quân thái giám không chim thắng được quân dot không, biết vì sao đội hình phalanx lại chuyên dùng chống kỵ không?? Khi ngựa thấy 1 dãy giáo dài chĩa ra phía trước theo hàng ngang, theo " bản năng" động vật nó sẽ giảm dần tốc độ lại chứ không phải lao hết tốc lực vào ok, thấy phim có đoạn lũ kỵ tới trước quân nhà lan bị khựng lại không?? Không phải ông xem ba cái phim khác nó thế thì sự thật nó thế , đấy là còn chưa kể quân dot cầm liềm ngắn chứ không phải kỵ chủ lực các hàng tiên phong thời trung cổ đều là kỵ hạng nặng mang giáp kín từ đầu đến đít, cầm giáo dài từ 3m trở lên charge thẳng vào quân địch nên giáo đi trước ngựa theo sau tụi ngựa ít bị "va chạm" hơn, ở đây quân dot là ngựa nó là con lao vào hàng giáo đầu tiên nên tụi nó còn "xoắn" hơn nữa, không biết thì đọc vài cuốn sử cho thông chứ đừng chém gió ba xàm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ArtX

Well-Known Member
thế mà khal drogo vẫn bổ được câu:"your people cant fight" bạn thấy buồn cười k :))
p/s: nói riêng về "trận" thì tam quốc diễn nghĩa 1996 ăn đứt got


Khal Drogo thật sự đã chết. Jason Momoa cũng không đóng các ss sau này. Bác cứ check imdb là ra. Bọn Dothraki đầu tóc ăn mặc giống nhau nên bác nhận nhầm thôi.

Còn phần đánh nhau dàn trận mình ko ý kiến, xem thấy rồng thổi phê là được.
 

silverhandx

New Member
Chia ra thành cụm, wtf chia ra thành cụm the để trống 2 bên?? Biết điểm yếu của đội hình phalanx là 2 bên cánh hở không?? Hay định xài đội hình phalanx vuông, cái này đòi hỏi sự huấn luyện lâu ngày và phối hợp chặt chẽ, liên quan tar-lan mới thành lập sao làm được?? Và lập đội hình phalanx vuông thì cung phải ngon chứ ở đây tụi dot trùm về cung rồi lập phalanx vuông là nó bắn thành nhím ngay, thành cát tư hãn đã chứng minh điều đó, đấy là chưa kể để trống thế lương thực mất sạch còn gì:confused:

Lại còn lấy vật lý ra dọa, chết cười,ông làm tôi nhớ mấy cha tiến sỹ giấy, chém lý thuyết thì hay mà thực tế thì chả biết vẹo gì cả. Biết vì sao đội quân thái giám không chim thắng được quân dot không, biết vì sao đội hình phalanx lại chuyên dùng chống kỵ không?? Khi ngựa thấy 1 dãy giáo dài chĩa ra phía trước theo hàng ngang, theo " bản năng" động vật nó sẽ giảm dần tốc độ lại chứ không phải lao hết tốc lực vào ok, thấy phim có đoạn lũ kỵ tới trước quân nhà lan bị khựng lại không?? Không phải ông xem ba cái phim khác nó thế thì sự thật nó thế , đấy là còn chưa kể quân dot cầm liềm ngắn chứ không phải kỵ chủ lực các hàng tiên phong thời trung cổ đều là kỵ hạng nặng mang giáp kín từ đầu đến đít, cầm giáo dài từ 3m trở lên charge thẳng vào quân địch nên giáo đi trước ngựa theo sau tụi ngựa ít bị "va chạm" hơn, ở đây quân dot là ngựa nó là con lao vào hàng giáo đầu tiên nên tụi nó còn "xoắn" hơn nữa, không biết thì đọc vài cuốn sử cho thông chứ đừng chém gió ba xàm.
cái đội hình 2 hàng của bạn hiền chỉ có vứt đi thôi nhé chầy cối làm j :))
 

winterfell101

Well-Known Member
bạn hiền hiểu nhầm ý mình rồi. mình muốn nói ở đây là đội hình và chiến thuật. nếu bạn xem kĩ rồi chắc bạn cũng để ý là không 1 đội kị binh tinh nhuệ thiện thiến nào chạy theo cái đội hình như quân dot cả.
mình đồng ý là thời gian cấp bách quân lannister k dàn đội hình chuẩn đc. nhưng 2 hàng người để đấu với kị binh thì nó lố quá. bạn thử tưởng tượng 2 hàng người có thể chặn 1 con ngựa lao từ trên đồi xuống được k. chưa nói đến 1 đội quân.
thế mà đội kị binh dot gần như k phá được phòng tuyến 2 hàng của nhà lann cho đến khi rồng ra mới thổi thủng được.
quân nhà người ta có giàn hàng lối đàng hoàng quân nhà mình chạy như đám ô hợp. thế mà khal drogo vẫn bổ được câu:"your people cant fight" bạn thấy buồn cười k :))
p/s: nói riêng về "trận" thì tam quốc diễn nghĩa 1996 ăn đứt got

xời ơi, mấy giờ rồi mà bác còn mang tam quốc ra so sánh với game of thrones?? tam quốc càng xem càng thấy nó như trò đùa.
 
xời ơi, mấy giờ rồi mà bác còn mang tam quốc ra so sánh với game of thrones?? tam quốc càng xem càng thấy nó như trò đùa.

Nói thật chỉ có mấy ông dàn trận trên game và chỉ xem phim tàu mới thần thánh ba cái trận đồ của gia cát lượng trong tam quốc, thằng tàu mà giỏi thế thì xưa nay không bị mấy nước nhỏ nó đánh cho chạy tụt quần để rồi sau này nhận giặc làm cha:mad: Mấy cái trận đó để bịp tụi con nít thôi.Trong khi GOT được xem như cuốn bách khoa toàn thư thời trung cổ ở châu âu và seri phim chuyển tải khá tốt điều đó, từ trang phục , vũ khí, biên chế quân đội phù hợp với thời tiết, địa lý cho đến văn hóa, phong tục tập quán

https://vozforums.com/showthread.php?t=2270101&page=820

Phía trên là bài phân tích về lực lượng quân sự của thất đại đô thành cho bác nào muốn tham khảo
 
cái đội hình 2 hàng của bạn hiền chỉ có vứt đi thôi nhé chầy cối làm j :))

Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.'

Sau khi chứng tỏ mình là người xem phim hời hợt với những câu phán khal drogo"còn sống", quân dot đánh mãi không xuyên quân lan phải đợi rồng tới phun lửa, ngựa chạy tới húc 4 người văng 10 m không quên kèm theo "vật lý lý thuyết" để tỏ ra thông minh. Đến khi bị vặn họng hết thì quay ra công kích cái đội hình 2 hàng bỏ qua việc phim đã nói rõ quân bị dàn mỏng với đống lương phải bảo vệ phía sau mà chả đưa ra được cái đội hình với ý kiến nào ra hồn,lại còn lấy cái dàn trận của ba cái tiểu thuyết tàu chuyên bịp con nít ra làm mẫu nữa:confused:, bác nào thích thì tiếp ông này, em không tranh luận với con nít đâu:rolleyes:
 

silverhandx

New Member
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.'

Sau khi chứng tỏ mình là người xem phim hời hợt với những câu phán khal drogo"còn sống", quân dot đánh mãi không xuyên quân lan phải đợi rồng tới phun lửa, ngựa chạy tới húc 4 người văng 10 m không quên kèm theo "vật lý lý thuyết" để tỏ ra thông minh. Đến khi bị vặn họng hết thì quay ra công kích cái đội hình 2 hàng bỏ qua việc phim đã nói rõ quân bị dàn mỏng với đống lương phải bảo vệ phía sau mà chả đưa ra được cái đội hình với ý kiến nào ra hồn,lại còn lấy cái dàn trận của ba cái tiểu thuyết tàu chuyên bịp con nít ra làm mẫu nữa:confused:, bác nào thích thì tiếp ông này, em không tranh luận với con nít đâu:rolleyes:
xin phép dùng lại ạ lờ mao
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.'
 

winterfell101

Well-Known Member
Nói thật chỉ có mấy ông dàn trận trên game và chỉ xem phim tàu mới thần thánh ba cái trận đồ của gia cát lượng trong tam quốc, thằng tàu mà giỏi thế thì xưa nay không bị mấy nước nhỏ nó đánh cho chạy tụt quần để rồi sau này nhận giặc làm cha:mad: Mấy cái trận đó để bịp tụi con nít thôi.Trong khi GOT được xem như cuốn bách khoa toàn thư thời trung cổ ở châu âu và seri phim chuyển tải khá tốt điều đó, từ trang phục , vũ khí, biên chế quân đội phù hợp với thời tiết, địa lý cho đến văn hóa, phong tục tập quán

https://vozforums.com/showthread.php?t=2270101&page=820

Phía trên là bài phân tích về lực lượng quân sự của thất đại đô thành cho bác nào muốn tham khảo

Đúng là phim tàu chỉ để bịp tụi con nít và mấy cụ già, cảnh quay thì thiếu lửa, ngôn ngữ sử dụng trong phim thì cứ như... tiểu thuyết, không thực tế. đù mẹ đánh nhau đến thừa sống thiếu chết vẫn quay ra làm xong bài thơ rồi chết, xàm lồng vcđ :D
 
Bên trên