Mỗi Ngày Một Bài Karaoke

thuan220386

Active Member
Thư mục thì không có sẵn đâu bạn, vì trong topic nảy rất nhiều người làm Karaoke và post lên từng bài lẻ thôi!
Bạn chịu khó đi ngược lại từng trang, có vài post của bác thong_the up số lượng bài rất nhiều với chuẩn H.265!
Tôi thấy bài hát trong thư mục bài hát để đời chất lượng âm thanh và hình ảnh rất đẹp,bạn tự làm à?
 

Thanhnguyenvanltdn

Well-Known Member
Bài đó dung lượng chưa cao đâu bạn, có nhiều bài còn cao hơn!
Style của mình là dung lượng luôn cao, bitrate cao, bạn nào có điều kiện về thiết bị lưu trữ thì để nguyên, còn không thì "bóp" thoải mái!
Em lại cứ tưởng là bác Thiện lại đang chuẩn bị chuyển nghề sang bán hdd chứ ??
 

engsovinam

Moderator
TATFullHD CÕI NHỚ - NGỌC HƯƠNG

[HIDE] https://www.fshare.vn/file/N9YV6WSY7T9K [/HIDE]

COINH-NGCHNG.mkv_thumbs.jpg
 

yeumaingannam

Well-Known Member
50 bài, mà tựa đề bác đánh loạn xà ngầu, tên bài này lộn qua bài kia. Nhớ nhung em đến độ đánh sai tên bài hát luôn hả bác sao chổi:p

em chỉ lấy chổ này gắn qua chổ nọ thôi bác sẹt à. các bác vui lòng chỉnh lại dùm em. em hỏng có giờ rãnh để check lại nữa. thì làm sao có ở không mà mơ màng. có rảnh được chút nào thì vào quán cà phê ôm, hay bia ôm gì đó mà vui thú điền viên, thỏa chí tang bồng, hỏng sướng hơn là mơ mộng sao bác.
 

nhocvuiqua

Well-Known Member
bác nào có bài Thiên đàng đánh mất - Dương Triệu Vũ cho e xin với a. E đang cần lắm bài này.
E cám ơn :)
 

truongphibao

Well-Known Member
em chỉ lấy chổ này gắn qua chổ nọ thôi bác sẹt à. các bác vui lòng chỉnh lại dùm em. em hỏng có giờ rãnh để check lại nữa. thì làm sao có ở không mà mơ màng. có rảnh được chút nào thì vào quán cà phê ôm, hay bia ôm gì đó mà vui thú điền viên, thỏa chí tang bồng, hỏng sướng hơn là mơ mộng sao bác.
Bác ăn chơi trụy lạc quá:p giờ em mới biết à nha... vỡ mộng rùi:(
 

yeumaingannam

Well-Known Member
Bác ăn chơi trụy lạc quá:p giờ em mới biết à nha... vỡ mộng rùi:(

bác sao hay quên quá, em đã nói lúc trước rồi. mấy cái nơi này là dành riêng cho những người độc thân tại chổ để vui chơi, có gì đâu mà trụy lạc. bác sao hay gán tội cho em quá. em chỉ uống cà phê, uống vài kết bia thôi. lúc tỉnh thì em đâu có làm gì đâu. lúc say thì em đâu có biết em làm gì đâu. kết cục thì em đâu có làm gì đâu, mà làm cho bác phải vở mộng tan tành vậy.
 
Bên trên