Ðề: Bài học của phim tàu
Những bài học quí giá từ phim võ hiệp Tàu
Phim võ hiệp tàu dạy chúng ta kinh nghiệm quí báu là: sống ở đời phải biết chôm chỉa, lấy của người khác làm của mình. Ví dụ như các anh hùng hào kiệt chỉ cần chôm được bí kíp võ công của ai đó là sẽ nổi danh trên giang hồ và trở thành bang chủ lãnh đạo quần hùng ngay lập tức. Qui trình lấy bí kíp có thể rất gian khổ, bạn phải bị té núi hay té giếng thì mới có cơ may lấy được bí kíp.
bài học thứ hai rất quí, đó là uống rượu rất tốt cho cơ thể. Đa số các lão tiền bối và anh hùng trong phim tàu đều là bợm nhậu và có tửu lượng rất cao. Trước khi giao chiến với kẻ thù thì nên uống chút rượu sẽ tăng thêm võ công, nếu may mắn hơn bị té vào thùng rượu thì bạn sẽ sáng chế ra được chiêu thức mới gọi là Túy quyền.
Hahaha, cái cm của Nhi hài vãi. Đúng thật là khi xem film tàu, thấy phi thân như chym, chưởng như đại bác, đánh nghe xé gió như đua xe (có lần e thử cầm con dao Thái lan nhỏ chém vào gió, nghe xẹt xẹt cũng giống như trong film, thấy thích thích =)) ), đánh trúng người ình ình =))
Toàn là những tình tiết phi thực tế. Ấy mới nói, đó là "
Phim"
Trích lời bác wonbinbk :
"Đúng rồi đó,
coi phim tàu nhiều lúc thấy thắc mắc, cái thằng chả có nghề ngỗng gì, chỉ tập võ, nhưng mà hễ vào quán gọi tiểu nhị là thấy đưa nguyên nén bạc, hoặc nguyên tờ "cổ phiếu". Mà "cổ phiếu" hay ngân phiếu đều làm từ giấy mỏng le lét, chả biết có rách không, mà rách có xài được không. Rồi nói chung là không có làm cái gì hết, cả ngày luyện võ với mài dao đi chém nhau (giống giang hồ bây giờ ghê), nhưng luôn coi mình trên xã hội một bậc. Làm bang chủ hay trùm võ lâm rồi thì cũng không có làm gì hết, chờ thằng nào không phục thì uýnh nó thôi. Đặc biệt lạ là hồi đó quần áo hơi bị xịn, thậm chí không cần giặt ủi gì hết mà ngày này qua tháng nọ vẫn sạch bong, thẳng thớm. Quần áo thì nhiều vải kinh, thậm chí cần gì may chớ, ra tiệm vải chơi nguyên tấm ra giường, quấn quanh người là xong
Có cái này em thắc mắc hồi còn học lớp 6. Em coi phin Tàu thấy cảnh cô dâu chú rể cưới nhau chỉ cần quỳ lạy song thân, quỳ lạy lẫn nhau là qua cảnh sau có con liền. Lúc đó thắc mắc có con sao hay vậy cà? Đâu có phải "wireless" đâu mà có mối "liên hệ" như thế được. Mãi đến lớp 10 em mới hiểu (lạy trời).
Lạ cái là người xem chúng ta vẫn xem say sưa, bỏ qua hết mấy cái "ước lệ" đó"
Theo e hiểu là từ lâu, quần áo tàu đã có công thức auto..."thơm" cho "Nam tử Hán" và tự sạch khi tác động với không khí ---> công nghệ đỉnh cao, đến giờ trên Thế giới vẫn đang thí nghiệm. Còn với "Yểu điệu thục nữ" thì cũng như trên nhưng rườm rà hơn, nữ mà, có công nghệ "tắm 1 lần, thơm cả tháng" từ "bồn tắm siêu cấp" với 1 thùng gỗ và 1 chùm bông...
Thế cho nên, các đại hiệp và mỹ nữ có thể mặc 1 bộ 1 tháng và chỉ tắm 1 lần là thơm khỏe :|
Còn về các đại hiệp tối ngày tập võ, đánh nhau suốt ngày mà tiền vẫn rủng rĩnh, tối ngày chè chén thì có lẽ được ba tăng bởi..."đạo diễn và tác giả" :| không biết nguồn gốc thì đành bươi cà 2 người ấy vào thôi >"<
Xem xong, ước gì mình được như anh ấy :">