Những chuyện ngớ ngẩn trong phim Tàu

lengockhanhi

Film critic
Bản sắc dân tộc Tàu

đại Hán là một dân tộc có văn hóa rất đặc sắc.

Lịch sử cổ đại của Tàu được đánh dấu bằng những cuộc chiến tranh liên miên, vì vậy họ rất hiếu chiến và thích đánh nhau, đâm chém. Đa số người tàu có năng khiếu bẩm sinh về võ nghệ, kể cả những cô gái ốm yếu nhất cũng có khả năng bay vèo vèo trên cây. Các thái giám là người có võ công đáng sợ nhất, tuy nhiên không có nhiều người muốn trở thành thái giám, nên dân số ngày nay của Tàu mới đông như thế này. Một ứng dụng của võ nghệ là dùng trong giao thông, người tàu cổ đại rất thích rượt đuổi nhau trên mái nhà thay vì đi bình thường trên đường phố.

Người Tàu có tinh thần dân tộc rất cao, thậm chí họ kì thị chủng tộc hơn cả bọn đầu trọc phát xít, bọn Alquaeda và Klu Klux Klan cộng lại. Tất cả những người tây phương và nhựt bổn đều bị xem là xấu xa và cần bị tiêu diệt, nhất là bọn nhựt bổn. Thủ lĩnh của phong trào diệt chủng nhựt bổn chính là Trần Chân, một anh hùng dân tộc tàu. Nếu ai đó muốn trở thành anh hùng dân tộc tàu thì điều quan trọng nhất cần làm là thách đấu và giết chết một vài người Nhựt bổn.

Tuy căm thù người nhựt nhưng dân tàu lại rất thích những tinh hoa nghệ thuật của nhựt bổn. Tất cả triều đại phong kiến của Tàu đều chế tạo áo giáp sắt, nón và vũ khí cho tướng sĩ của mình theo phong cách của Video Game Nhựt bổn.

Là một quốc gia sùng bái đạo Phật, có nhiều chùa chiền ở Tàu, tất cả đều nằm trong cảnh quan rất đẹp. Nổi tiếng nhất là chùa thiếu lâm tự. Mặc dù đạo phật có nội dung từ bi nhưng các vị cao tăng của tàu lại là những người có võ nghệ rất cao cường và có số má trên giang hồ, họ thường lén lút tập võ trong chùa và thu nạp những tội phạm làm đệ tử. thỉnh thoảng họ cũng thích giết một vài quân lính của triều đình để mở mang võ nghệ.
 

welldone

Well-Known Member
Ðề: Những chuyện ngớ ngẩn trong phim Tàu

hahaha....bài viết của LNKN rất châm biếm....đọc cái đoạn mấy về mấy cụ sư thiếu lâm là thấy vui rồi!
 

cobra4eye

Active Member
Ðề: Những chuyện ngớ ngẩn trong phim Tàu

Bài viết hơi ngắn, viết tiếp đi bạn Nhi, thâm thúy và hài hước, mình thích ....
 

xicklo

Well-Known Member
Ðề: Những chuyện ngớ ngẩn trong phim Tàu

Ngày xưa còn bé mỗi lần xem phim chưởng xong là em lại nhảy từ ghế xuống, hai chân đạp đạp. Có lần đi ra biển thì lấy đà hết cỡ từ trên bờ chạy xuống như kiểu mình biết....thủy thượng phi, chạy nhanh trên sân vận động thì là thảo thượng phi...
 

camry2006

Member
Ðề: Những chuyện ngớ ngẩn trong phim Tàu

Làm hảo hán bên tàu không cần đi làm, chỉ cần tập võ tự nhiên có tiền tiêu xài thoải mái. Ngao du tứ hải không cần tiền.
Ở tàu không cần chăn nuôi, khi nào hết thịt thì bắt 1 đứa nào đó lang thang cơ nhỡ về làm bánh bao ăn dần.
Quân tử tàu nhiều như lá mùa thu, chưởng nổ ầm ầm, nhưng võ công chỉ dùng để tranh nhau làm bá chủ, bá chủ võ lâm xong rồi chờ giặc tới "đầu hàng", chứ có nước nào đánh tàu mà không thắng đâu?

Mình nói có sai không nhỉ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Những chuyện ngớ ngẩn trong phim Tàu

Bọn Tàu thì đánh thế võ nào cũng xé gió kêu ào ào, đánh trúng người kêu như đánh trống nhưng sau đó nhân vật bị đánh có khi đứng lên chạy như ngựa.
Trong phim Tàu, hễ chú nào trào máu miệng thì chú đó sẽ chết là cái chắc, bị đâm bằng đao vô bụng cũng phun ra một đống máu miệng. Tất cả dân Tàu sau khi biết võ công đều bay lượn hơn cả chim, chạy nhanh hơn ngựa, nhẹ hơn giấy nhưng chỉ phun máu miệng là chết queo hết thuốc chữa.
Phim ma có cương thi là bọn cương thi toàn mặc đồ thời Mãn Thanh, không thấy mặc đồ của thời đại khác. Cương thi là sản phẩm của triều đình Mãn Thanh???
 

lengockhanhi

Film critic
Bài học của phim tàu

Những bài học quí giá từ phim võ hiệp Tàu

Phim võ hiệp tàu dạy chúng ta kinh nghiệm quí báu là: sống ở đời phải biết chôm chỉa, lấy của người khác làm của mình. Ví dụ như các anh hùng hào kiệt chỉ cần chôm được bí kíp võ công của ai đó là sẽ nổi danh trên giang hồ và trở thành bang chủ lãnh đạo quần hùng ngay lập tức. Qui trình lấy bí kíp có thể rất gian khổ, bạn phải bị té núi hay té giếng thì mới có cơ may lấy được bí kíp.

bài học thứ hai rất quí, đó là uống rượu rất tốt cho cơ thể. Đa số các lão tiền bối và anh hùng trong phim tàu đều là bợm nhậu và có tửu lượng rất cao. Trước khi giao chiến với kẻ thù thì nên uống chút rượu sẽ tăng thêm võ công, nếu may mắn hơn bị té vào thùng rượu thì bạn sẽ sáng chế ra được chiêu thức mới gọi là Túy quyền.
 

ong3ba

Member
Ðề: Những chuyện ngớ ngẩn trong phim Tàu

Nhi biếm phim Tàu ở thời điểm "nhạy cảm" như bây giờ liệu có phải chỉ cười ko thôi nhỉ?
mấy bữa nay tớ dặc biệt siêng năng đọc báo, nhất là BBC news.
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Những chuyện ngớ ngẩn trong phim Tàu

Dân Tàu ngày xưa cũng thích đốt nhà, đặc biệt là lính triều đình.

Trẻ con Tàu võ nghệ cao cường, tay không oánh mấy thằng cướp bặm trợn là chuyện thường.
 

lengockhanhi

Film critic
Ðề: Những chuyện ngớ ngẩn trong phim Tàu

Phụ nữ trong phim tàu

Trong phim tàu không có khái niệm phụ nữ xấu, nhưng các cô gái đẹp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay (đơn giản vì ở tàu người ta thích đẻ con trai hơn), vì lí do này đã khiến nổ ra không ít những trận thư hùng nảy lửa giữa các hảo hán với mục đích cao cả là giành gái, mà trận chiến nổi tiếng nhất đã được dựng thành phim có tên là Thập diện Mai Phục. Chỉ có một minh tinh sáng chói nhất tên là Phạm Băng Băng (Củng Lợi cũng là mỹ nhân tàu nhưng đã từ bỏ quốc tịch để làm người sinh ga po nên không tính). Nữ minh tinh Băng Băng có vẻ mặt lạnh như tiền đúng như tên của cô, và rất ít nói. Vai trò chủ yếu của cô là ngồi ăn cơm với các người hùng dân tộc tàu. Khi một nữ minh tinh già đi thì cũng mất đi vị trí xã hội, từ công chúa hay nữ hoàng họ có thể biến thành một mụ quản gia hay tệ hơn nữa là bà bán tàu hủ chiên ngoài chợ. Nhưng các nữ hiệp cao tuổi rất được dân giang hồ ái mộ, nhất là sau khi họ đi phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi dung nhan thì chắc chắn sẽ cưới được anh hotboy xứ Cao Ly về làm chồng.
 

phihavn

Well-Known Member
Ðề: Những chuyện ngớ ngẩn trong phim Tàu

Trong phim các nhân vật chính học võ công rất là nhanh, chỉ cần nhìn người truyền thụ võ công múa một lèo là có thể đánh như bợm rồi. Đặc biệt dân Tàu già trẻ lớn bé rất chi là thích rượu, uống toàn chơi bằng chum thôi. Mà mình thắc mắc là ngày xưa người ta đi đại tiện xong thì dùng gì để vệ sinh nhỉ? Có mấy phim nó quay không kĩ cái hố xí lắm. Và thời đó các nữ hiệp hành tẩu giang hồ khi đến kì thì dùng gì nhỉ? Thời đó đã có Kotex đâu?
 

godljke94

New Member
Ðề: Những chuyện ngớ ngẩn trong phim Tàu

tàu lá chuối để làm gì hả bác :|
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Những chuyện ngớ ngẩn trong phim Tàu

Mà mình thắc mắc là ngày xưa người ta đi đại tiện xong thì dùng gì để vệ sinh nhỉ? Có mấy phim nó quay không kĩ cái hố xí lắm. Và thời đó các nữ hiệp hành tẩu giang hồ khi đến kì thì dùng gì nhỉ? Thời đó đã có Kotex đâu?
- Chết cười với tay này!
- Khả Nhi đưa ra đề tài này khá hay.
- Đúng ra nếu nói về ng giang hồ trong phim Tàu thì phải xét kỹ. Giang hồ là j, là những ng ko nhà cửa (hoặc có mà ko ở) bỏ nhà đi theo trai như hoàng Dung, Triệu Mẫn..., bỏ nhà đi theo gái như Đoàn Dự. Có những kẻ lấy mục đích cuộc đời là chuyên đi hấp diêm con gái nhà lành như Điền Bá Quang.Giành cái đại gian, đại ác về mình như tứ đại ác nhân.Quách Tĩnh một đời xưng hiệp nhưng lại bị đàn bà giật dây sau lưng. Nói chung Giang hồ của Tàu thường là người có một cái gì đó hoặc cái quá khứ nào đó có tỳ vết,không hoàn hảo và phải đi trả thù. Nếu sống ở thời này thì sang theo Osama Bin Laden là hợp nhất.
- Về vấn đề vệ sinh, trong giang hồ nay đây mai đó---> ít khi có tiem giặt + phơi quần áo đc. Và ko phải lúc nào cũng mang đc 1 đống quần áo bên mình vì còn phải bay nhẩy--> rất bẩn!
 

Hunter_007

New Member
Ðề: Những chuyện ngớ ngẩn trong phim Tàu

Qua bác Kim Dung, em học được 1 số quy tắc sau
- Anh hùng là phải đi vs gái đẹp, người đẹp nhất 100% là người tốt, gái ko đẹp (hoặc sơ sơ) phần lớn là xấu tính (hoặc là từ từ xấu tính) (Anh hùng xạ điêu, thần điêu đại hiệp, thiên long bát bộ, cô gái đồ long, hiệp khách hành ...)
- Ko cần chăm chỉ học võ công bản môn, thèn nào học công phu bản môn ra trận đánh là chết hoặc bị thương / thua cuộc hết, kể cả sư phụ lẫn sư bá, đệ tử (ví dụ như trong anh hùng xạ điệu lão ngoan đồng sáng tạo phân tâm nhị dụng như mà cũng học võ công của cửu âm chân kinh mới lên VIP, kể cả VIP pro như Trương tam phong cũng học cửu dương chân kinh của phái Thiếu Lâm ,trong tiếu ngạo giang hồ thì cả Nhạc bất quần, rồi đông phương bất bại, .. đều chạy đi học tịch tà kiếm phổ/ bách hoa zì zì đó quên tên rùi :D, nói chung là mấy anh hùng chả qua gặp hên hết, chứ chả có công sức zì cả, cứ học cao nhân đời trước là xong)
- Tuy Thiếu Lâm là chùa, nhưng rất chăm chỉ dạy võ công cho các bổn đệ, các sư phu rất thik đại khai sát giới (trong ỷ thiên đồ long ký thì a e sư huynh đệ TL tấn công đỉnh quang minh giết chết 1 mớ người mà chả mảy may zì cả). Thiếu Lâm tuy võ nghệ siêu quần nhưng các cao thủ đi lại trong chùa như đi mây về gió, ra vào dẫu có biết cũng chịu sầu. Bảo vật trấn phái là Dịch cân kinh (còn hơn cả thất thập đại huyền công) bị cướp dễ như trở bàn tay, đồ đệ sư phụ phương trượng chả ai giữ nổi. Có lẽ các sư phụ TL quá "từ bi" tới nỗi ko dám học võ sợ "lỡ tay" giết người. Cao tặng đức cao vọng trọng tới cuối mới lộ ra là phạm vào sắc giới + có con (thiên long bát bộ).
- Đả đảo chủ nghĩa trọng nam khinh nữ (rất tiến bộ đấy nhá): các anh hùng phần lớn thường ngu, luôn phải kèm mỹ nhân để bày vẽ, mà mỹ nhân thì hiểm họa khôn lường, phần lớn là sa bẫy hết cả >> đàn bàn thông minh hơn đàn ông
- Chùa thiếu lâm là nơi thu thập nhiều đồ đệ là người giang hồ có võ công cao, có lầm lỡ. Tuy nhiên vào đó rồi thì ko biết tâm tính thay đổi ra sao, chứ võ công thì hình như thui chột hết vì chả ai được thu thập vào sau đó nổi danh cả
- Nêu cao tinh thần: có tiền là có gần hết: các cô nương xinh đẹp giàu có hoặc quan lại / vua chúa có tiền là điều khiển 1 mớ cao thủ võ lâm.
Kết luận: Bác Kim Dung 100% phải có bằng "Cử nhân chém gió"
 

Hunter_007

New Member
Ðề: Những chuyện ngớ ngẩn trong phim Tàu

- Chết cười với tay này!
- Khả Nhi đưa ra đề tài này khá hay.
- Đúng ra nếu nói về ng giang hồ trong phim Tàu thì phải xét kỹ. Giang hồ là j, là những ng ko nhà cửa (hoặc có mà ko ở) bỏ nhà đi theo trai như hoàng Dung, Triệu Mẫn..., bỏ nhà đi theo gái như Đoàn Dự. Có những kẻ lấy mục đích cuộc đời là chuyên đi hấp diêm con gái nhà lành như Điền Bá Quang.Giành cái đại gian, đại ác về mình như tứ đại ác nhân.Quách Tĩnh một đời xưng hiệp nhưng lại bị đàn bà giật dây sau lưng. Nói chung Giang hồ của Tàu thường là người có một cái gì đó hoặc cái quá khứ nào đó có tỳ vết,không hoàn hảo và phải đi trả thù. Nếu sống ở thời này thì sang theo Osama Bin Laden là hợp nhất.
- Về vấn đề vệ sinh, trong giang hồ nay đây mai đó---> ít khi có tiem giặt + phơi quần áo đc. Và ko phải lúc nào cũng mang đc 1 đống quần áo bên mình vì còn phải bay nhẩy--> rất bẩn!
Em có ý kiến về vấn đề nay như sau: Thực tế ra thì bọn võ lâm rất ít vệ sinh. Và nếu áo quần nhớp 1 phát là nó mua áo quần mới mặt (ôi $_$).Bằng chứng: Hay bôi than vào người, mặt áo quần rách rưới, rất hay chơi bẩn (ví dụ lão ngoan đồng "kế" hoàng dược sư khi vào bắt mình = nước ... và ... nhưng sau khi biết mình trúng kế - dính đòn vẫn cười đùa như ko), chuyên vào các tiệm áo quần hoặc chôm đồ bán trên phố để cải trang.
- Các anh hùng chưa nổi đều xuất thân ko rõ nguồn gốc (đúng kiểu China ấy nhỉ), và khi xưng danh là bị người ta chê bai ngay. Nhưng tới khi nổi rồi thì ko dám xưng danh nữa va thường đi trả thù. Nhưng mà nó khác anh Bin ở chỗ là tụi này ko đánh kiểu du kích mà thích đánh trùm hơn. nhưng lâu lâu tiện thể kill thêm vài thèn tay chân để tăng thêm phần thú vị
- Có đặc điểm nữa: các anh hùng khi đi trả thù thường ko dứt khoát mà cứ thik kể lể rồi chờ viện binh tới cứu kẻ thù đi: thà gặp em em cứ chém đã, có zì cần nói viết thư rồi đốt xuống là xong, bực cả mình
 

lamtbdbk

Banned
Ðề: Những chuyện ngớ ngẩn trong phim Tàu

Trong Thủy Hử các hảo hán thường xuyên ăn thịt người, thịt người như một thứ thực phẩm ăn hàng ngày nhưng mà không thấy ai ăn thịt chó như mình.
Đới Tung thì chạy maraton nhanh như máy bay Boing :)
 

ngdhieu

Well-Known Member
Ðề: Những chuyện ngớ ngẩn trong phim Tàu

Các bác bình phim Võ hiệp thì để em bình phim XH đen vậy, he he....

Súng đạn trong phim XH đen HK:
Súng của phim HK là loại súng đặc biệt, không bao giờ hết đạn. Các nhân vật chỉ quan tâm tới bắn và bắn, chứ không cần phải thay băng đạn, nạp đạn gì gì cả.
Sát thủ tầm xa thì càng siêu việt, bắn 3 viên nhập chung 1 lỗ trên người mục tiêu, làm như súng không bị giật và người được trói chặt vào 1 cái cột.
 

lengockhanhi

Film critic
Ðề: Những chuyện ngớ ngẩn trong phim Tàu

Còn đây là xã hội đen tàu

Tàu là 1 nước có truyền thống băng đảng xã hội đen, từ đời nhà Tống đã có tập đoàn Mafia nổi tiếng tại Lương Sơn với bố già là Tiều Cái, đời nhà Thanh các bang hội phản Thanh Phục Minh mọc lên như nấm với những cái tên rất kêu, chính là tổ tiên của các băng xã hội đen sau này.
băng đảng Xã hội đen của tàu thường có từ 5-10 tên, trong đó tên trùm thường là 1 gã mập ú (vì hắn làm trùm mà, nên ít vận động). Biên chế của các đàn em rất rõ ràng, trong đó bắt buộc phải có 1 cảnh sát chìm của Hoàng gia cài cắm vào, thường tay này rất được đại ca tin tưởng (vì đại ca có IQ không cao lắm). Những cảnh sát chìm có sở thích chơi dàn âm thanh đắt tiền hoặc chơi xe hơi, du thuyền, họ cũng có khả năng dùng mật mã rất siêu đẳng. Trong băng còn có 1 sát thủ máu lạnh có khả năng sử dụng súng Shotgun và mã tấu nhằm bảo vệ cho đại ca, số người còn lại có nhiệm vụ cầm súng vung vẩy để hù dọa và làm bia đỡ đạn cho đại ca khi có chuyện. Khi bị cảnh sát truy đuổi, những băng xã hội đen thường thích chạy trốn vào chợ bán cá. Những cuộc làm ăn thường diễn ra tại quán trà hay bàn mạt chược.
 

lengockhanhi

Film critic
Ðề: Những chuyện ngớ ngẩn trong phim Tàu

Người tàu thích làm gì nhất ?

1. Thích tự sướng (trong mọi lĩnh vực)

2. Ăn mì sợi

3. Treo hình Mao chủ tịch trong phòng ngủ

4. Trích dẫn danh ngôn của Mao chủ tịch

5. Chạy nhảy tưng tưng trên mái nhà

6. Chọc thủng cửa sổ bằng giấy hay Dở ngói trên mái nhà để nhìn lén người khác

7. Trở về quá khứ mấy trăm năm trước, mang kiến thức khoa học thời nay để xưng hùng xưng bá (xin xem lại sở thích đầu tiên)

8. Đánh nhau trong những con hẻm chật hẹp

9. Đánh nhau với người Nhật Bổn

10. Nhậu xỉn...
 
Bên trên