Last Days in Vietnam – Ai sẽ đi và ai ở lại?

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

minhthanhbui

Active Member
Ðề: Last Days in Vietnam – Ai sẽ đi và ai ở lại?

Chính trị chỉ là trò chơi cờ giữa các nước lớn, các nước nhỏ chỉ là quân cờ choc các nước đi mà thôi. Ngày nay là thời kỳ của CNTT, các nước lớn họ dùng công nghệ và kinh tế để "cai trị" những nước nhỏ. Vì vậy hãy bỏ ngay tư tưởng hận thù dân tộc, cùng phát triển kinh tế. Đặc biệt là phải dám đấu tranh cho những gì tốt đẹp hơn, đừng nên có tư tưởng an phận. Thời buổi của công nghệ rồi mà 40 năm sau chiến tranh VN vẫn chỉ là nước nông nghiệp, chưa có sản phẩm công nghệ gì, thua kém cả Campuchia về khoa học. Ngày xưa Lý Quang Diệu ao ước Singapore được như Sài Gòn, ai ngờ bây giờ Singapore còn hơn cả những gì ông ấy ao ước.
 

Clynelish

Member
Ðề: Last Days in Vietnam – Ai sẽ đi và ai ở lại?

Thanks Bác BuiAn rất nhiều!!!
Mình cũng không dám ý kiến ý cò, chỉ là chiến tranh dù là thắng hay thua cũng có những mất mác không gì bù đắp được.
 

SuperTiger

New Member
Ðề: Last Days in Vietnam – Ai sẽ đi và ai ở lại?

... Vì vậy hãy bỏ ngay tư tưởng hận thù dân tộc, cùng phát triển kinh tế.
Có thể bạn hiểu lầm, đối tượng mà bạn đang nói tới không ai hận thù dân tộc cả, cách nhìn của họ có khác bạn nhưng tựu chung cũng vì dân tộc, đất nước. Còn vế sau thì "tôi muốn làm người lương thiện, ai cho tôi lương thiện ?".
 

acquycodon

Active Member
Ðề: Last Days in Vietnam – Ai sẽ đi và ai ở lại?

Thật ra thì mình ở Campuchia bạn à :v mới về VN gần đây thôi
Ko phải ko muốn cố gắng, mà cơ chế "hành là chính" muốn cố gắng cũng khó.
Nói chung nếu ko khắc phục được nhược điểm chí mạng là tệ quan liêu và tham nhũng thì cả nước xuống hố :v
Nếu cứ thờ ơ với chuyện chính trị thì thằng COCC ngu hơn mình nhưng lại đè đầu mình, thế thôi

Bạn bỏ cái tư tưởng đó đi, sao bạn ko nhìn những người họ tự lực đi lên, làm chủ doanh nghiệp, làm giàu chính đáng, 1 năm nộp 1 mớ thuế cho đất nước, cái xấu như bạn nói đến đứa trẻ mẫu giáo nó cũng biết. Cũng buồn, cũng nản, cũng bức xúc. Nhưng đó ko phải là lý do đến phán xét lịch sử và biện hộ cho sự yếu kém của bản thân.
Nếu bạn đi làm sợ cocc thì bạn ra làm tư nhân đi, nếu bạn có thực tài thì ở đâu bạn cũng có thể làm giàu đc.
Các bạn chỉ lấy lý do để biện minh cho sự yếu kém của bản thân. Rồi mơ ước đc như nhật, hàn, hay mỹ. Đến tháng tiền cứ chảy về túi mà chẳng chịu làm gì.
M thừa biết nhiều bác ở đây cũng ko vui, và nhiều thứ suy nghĩ khác nhau.
Nhưng bản thân mình sinh ra ko có chiến tranh, mình chỉ ước ko bao giờ có chém giết, còn giàu nghèo, khổ cực hay sung sướng là do cách nhìn. M chỉ mong cs hoà bình, m sợ cái cảnh chém giết, li tán.
Cứ ngày đi làm, chiều đi thể thao, tối ra quán trà đá chém gió, tối về ngủ như lợn con. Vui vẻ thì ăn gì cũng ngon. =P~
 

[IVAN]

New Member
Ðề: Last Days in Vietnam – Ai sẽ đi và ai ở lại?

Em tìm được đoạn clip này được quay đầu năm nay, k biết ông Henry Kissinger là thánh hay tội đồ trong cuộc chiến này???

[video=youtube;5ApY-P6oAxU]https://www.youtube.com/watch?v=5ApY-P6oAxU[/video]
 

[IVAN]

New Member
Ðề: Last Days in Vietnam – Ai sẽ đi và ai ở lại?

Bác viết hay quá, cảm ơn bác!
Có vấn đề này em vẫn tự hỏi mình mãi, là khi đó người dân của VN Cộng Hòa có thể qua Mỹ mà không cần visa, vậy khi biết tình hình miền nam có chiều hướng xấu đi, sao người dân mình không chuyển đi Mỹ sớm nhỉ để rồi phút cuối mới dồn dập chạy đi, để lại nhiều câu chuyện đau lòng.
Bác xem phim lại lần nữa sẽ hiểu, mình chỉ tóm lại là miền Nam bị úp sọt quá bất ngờ k trở tay kịp hehe
 

Stormhdvn

Well-Known Member
Ðề: Last Days in Vietnam – Ai sẽ đi và ai ở lại?

Ôi hòn ngọc viễn đông ...........
 

linuxmint

Member
Ðề: Last Days in Vietnam – Ai sẽ đi và ai ở lại?

Bạn bỏ cái tư tưởng đó đi, sao bạn ko nhìn những người họ tự lực đi lên, làm chủ doanh nghiệp, làm giàu chính đáng, 1 năm nộp 1 mớ thuế cho đất nước, cái xấu như bạn nói đến đứa trẻ mẫu giáo nó cũng biết. Cũng buồn, cũng nản, cũng bức xúc. Nhưng đó ko phải là lý do đến phán xét lịch sử và biện hộ cho sự yếu kém của bản thân.
Nếu bạn đi làm sợ cocc thì bạn ra làm tư nhân đi, nếu bạn có thực tài thì ở đâu bạn cũng có thể làm giàu đc.
Các bạn chỉ lấy lý do để biện minh cho sự yếu kém của bản thân. Rồi mơ ước đc như nhật, hàn, hay mỹ. Đến tháng tiền cứ chảy về túi mà chẳng chịu làm gì.
M thừa biết nhiều bác ở đây cũng ko vui, và nhiều thứ suy nghĩ khác nhau.
Nhưng bản thân mình sinh ra ko có chiến tranh, mình chỉ ước ko bao giờ có chém giết, còn giàu nghèo, khổ cực hay sung sướng là do cách nhìn. M chỉ mong cs hoà bình, m sợ cái cảnh chém giết, li tán.
Cứ ngày đi làm, chiều đi thể thao, tối ra quán trà đá chém gió, tối về ngủ như lợn con. Vui vẻ thì ăn gì cũng ngon. =P~
Đó là cách nhìn của bác, bác thì muốn tìm đường khác, mình thì lại muốn sửa chữa từ gốc rễ của lỗi trong cơ chế vận hành. Muốn làm điều đó thì phải làm chính trị. Ko phải là mình ko làm gì, mà mình chỉ làm theo cách khác với cách của bạn. Kí tên vào thỉnh nguyện thư, ghi vào góp ý hiến pháp... thế thôi.
Họ hàng nhà mình cũng có người vượt biên, có người ở lại, có cả 2 bên thắng và thua cuộc nên biết rõ cái gì cần phải thay đổi. Nhưng ai dám thay đổi?
Mình ko sợ COCC, mình chỉ sợ lòng người thờ ơ thôi.
 

acquycodon

Active Member
Ðề: Last Days in Vietnam – Ai sẽ đi và ai ở lại?

Đó là cách nhìn của bác, bác thì muốn tìm đường khác, mình thì lại muốn sửa chữa từ gốc rễ của lỗi trong cơ chế vận hành. Muốn làm điều đó thì phải làm chính trị. Ko phải là mình ko làm gì, mà mình chỉ làm theo cách khác với cách của bạn. Kí tên vào thỉnh nguyện thư, ghi vào góp ý hiến pháp... thế thôi.
Họ hàng nhà mình cũng có người vượt biên, có người ở lại, có cả 2 bên thắng và thua cuộc nên biết rõ cái gì cần phải thay đổi. Nhưng ai dám thay đổi?
Mình ko sợ COCC, mình chỉ sợ lòng người thờ ơ thôi.

M cũng tiếp xúc với cả 2 bên. Cũng ko có ý kiến gì. Tôn trọng tất cả. Tôn trọng lịch sử.
Những gì bạn đang làm thật sự có ý nghĩa. M tin mọi thứ đang dần tốt hơn. Mình chỉ tin là chỉ cần có hoà bình, chỉ cần lòng người đoàn kết, rồi mọi vc sẽ tốt lên.
 
Ðề: Last Days in Vietnam – Ai sẽ đi và ai ở lại?

M cũng tiếp xúc với cả 2 bên. Cũng ko có ý kiến gì. Tôn trọng tất cả. Tôn trọng lịch sử.
Những gì bạn đang làm thật sự có ý nghĩa. M tin mọi thứ đang dần tốt hơn. Mình chỉ tin là chỉ cần có hoà bình, chỉ cần lòng người đoàn kết, rồi mọi vc sẽ tốt lên.

Mình cũng tin thế, chả ai đi ngược xu thế mãi dc... Hãy sống tốt cho chính bản thân và cho gia đình, xã hội rồi sẽ tốt hơn thôi...
 

lequynhan

Well-Known Member
Ðề: Last Days in Vietnam – Ai sẽ đi và ai ở lại?

Em cảm ơn bác chủ!

-----------------------------@};------------------------------
 

nvmy

Well-Known Member
Ðề: Last Days in Vietnam – Ai sẽ đi và ai ở lại?

Cảm ơn các bác. Phim hay quá mà xem chưa xong :D
 

caothudeche

Moderator
Ðề: Last Days in Vietnam – Ai sẽ đi và ai ở lại?

Cảm ơn bác Bùi An.
Em rất thích thể loại tư liệu lịch sử như thế này.
Sau 40 năm, có người sống ở thời đó, có người chỉ nghe kể lại hoặc tìm hiểu. Nhưng cuộc tranh cãi này nó vẫn còn có thể kéo dài. Và có rất nhiều cái nếu được đặt ra...
Bản thân em không phán xét ai đúng ai sai cả. Cuộc sống nó là vậy, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu phải phục tùng. Quy luật này nó không chấm dứt được.
Tại sao ta không nghĩ là nhờ có cuộc chiến tranh đó mà VN mới có sự đổi mới như bậy giờ. Không sảy ra chiến tranh thì sao? Có khi VN giờ này vẫn là nước phong kiến...
Đó chỉ là 1 cái nếu thôi. Lịch sử và thế giới cũng phán xét rồi.
Chính quyền Mỹ phải chịu tội cho sự tàn ác của họ. Chiến tranh không phải là tàn sát, nó cũng phải có nhân tính ở đó, giết ai? đánh ai? chứ không phải bừa bãi.
 

viethaiyb

Well-Known Member
Ðề: Last Days in Vietnam – Ai sẽ đi và ai ở lại?

Nhiều ông ở đây chán cái "chính trị" nhỉ...:))... mình thì giờ chỉ chán cái cơ chế của công ty chỗ mình thôi...:))...chả lo xa đến thế dc...:))...ôi nghĩ lại một thời rảnh rỗi...:))
 

phuocgia

Member
Ðề: Last Days in Vietnam – Ai sẽ đi và ai ở lại?

Vì sao Mỹ lại tham chiến ở Việt Nam? Có ai trả lời giúp e câu hỏi này ko?
 

mecome

New Member
Ðề: Last Days in Vietnam – Ai sẽ đi và ai ở lại?

Một bộ phim tuyệt với, rất cảm ơn bác BuiAn đã giới thiệu bộ phim, mình vừa xem xong nên cũng muốn viết lại đôi lời.
Bộ phim đã thật sự cho ta thấy được một góc nhìn chân thực từ phía những người Việt Nam Cộng Hòa, những tâm tư suy nghĩ, những nguyên do vì sao cùng là người Việt Nam mà họ lại muốn vượt biên ra đi như thế, sợ ở lại trên chính mảnh đất quê hương.
Ngày xưa xem bức ảnh mọi người chen nhau lên máy bay đã rất ấn tượng rồi, nay lại xem hình ảnh rõ nét sống động, ánh mắt những người Việt ở dưới ngước nhìn máy bay bay xa dần như chính ước mơ của họ mãi không thành hiện thực thật sự gây cảm xúc mạnh, còn cảm xúc gì thì mình hiện giờ cũng chưa rõ.
Khi nảo rảnh mình sẽ xem lại một lần để xác định được những suy nghĩ của bản thân về những người Việt Nam năm xưa đó. Xin lổi vì thấy mình viết hoang mang, khó hiểu quá nhưng vừa xem xong nên nghĩ gì viết lun :).
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên