acquycodon
Active Member
Ðề: Last Days in Vietnam – Ai sẽ đi và ai ở lại?
Bạn ko nên nhìn nhận theo cách nhìn đó.
Cái gì cũng đánh đổi cả. Dân Nhật+ Hàn hay đến cả Trung Quốc họ khác, mình khác. Nhật xưa đã bá chủ rồi, hàn cũng đã ko phải dạng vừa. Tại thời điểm đó con đường duy nhất là thống nhất. Còn thống nhất ntn thì lịch sử đã như vậy rồi. Bạn ko thể ngồi đây phán 1000 hay 10 năm trc nó như thế là đúng hay sai.
Hàng triệu người đã hi sinh, giờ cuộc sống tuy khổ 1 tý, nhưng hoà bình, ra đường ko sợ gì, thi thoảng có trộm cướp, thì nơi nào chả có.
Chưa giàu rồi sẽ giàu, chưa mạnh rồi sẽ mạnh, con đường đi sai có thể đi lại, sợ nhất là đánh mất lòng tin, rồi bản thân chả chịu làm gì để cố gắng.
M ko nói đúng sai ở đây, cha m là bộ đội miền Bắc, cũng vào sinh ra tử, giờ về hưu cũng chỉ cấy cày vui vẻ, cũng chưa bao giờ nghĩ hay yêu cầu gì, đơn giản cha nói khi đó 1 lòng vì nước nhà, vì thống nhất. Giờ cha ăn gì cũng đc, chỉ mong cuộc sống hoà bình, ko ai đói, còn khổ thì từ từ rồi sẽ tốt lên, đất nc mới giải phóng, đc như hôm nay là đáng mừng rồi.
Còn lớp trẻ thì thấy Nhật Hàn giàu có, bản thân ko chịu cố gắng, lại quay lại phán xét lịch sử. Có lẽ thời nay họ quá sướng, quá đc nuông chiều. nếu bạn là ở Mỹ thì cho mình xin ko nói bạn, còn nếu bạn ở VN thì m nghĩ bạn nên bắt tay làm giàu, gắng học hỏi, để làm cái gì đó, hơn là bất mãn với hiện tại.
ai giải phóng ai thì chưa biết :v xóa bỏ kinh tế thị trường cho đã năm 75, đưa cả nước đến bờ vực chết đói cuối cùng cũng phải chơi kinh tế thị trường nhưng gắn thêm cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa (nhưng tới giờ vẫn bị các nước phát triển từ chối công nhận kinh tế thị trường) vào năm 86
đất nước chia cắt nhưng so sánh Nam Hàn và Bắc Triều Tiên ai phát triển hơn ai. :v Miền Nam thời đó đi trước Singapore, Nam Hàn, Đài Loan còn bây giờ thì... cả nước sắp bị Lào với Campuchia vượt mặt. Thật là buồn quá!
Nhìn lại thì vẫn còn nhiều phim hay về chiến tranh VN được nhận giải và hoặc đề cử Oscar: Appocalyse, Platoons, Born in the fourth of July, Heaven and Earth...
Phim hay nhưng đều có nhược điểm chung: phim do người Việt đóng, nói về Việt Nam nhưng người Việt phải xem sub Việt @@ và bị cấm phát hành ở VN nữa :v
Bạn ko nên nhìn nhận theo cách nhìn đó.
Cái gì cũng đánh đổi cả. Dân Nhật+ Hàn hay đến cả Trung Quốc họ khác, mình khác. Nhật xưa đã bá chủ rồi, hàn cũng đã ko phải dạng vừa. Tại thời điểm đó con đường duy nhất là thống nhất. Còn thống nhất ntn thì lịch sử đã như vậy rồi. Bạn ko thể ngồi đây phán 1000 hay 10 năm trc nó như thế là đúng hay sai.
Hàng triệu người đã hi sinh, giờ cuộc sống tuy khổ 1 tý, nhưng hoà bình, ra đường ko sợ gì, thi thoảng có trộm cướp, thì nơi nào chả có.
Chưa giàu rồi sẽ giàu, chưa mạnh rồi sẽ mạnh, con đường đi sai có thể đi lại, sợ nhất là đánh mất lòng tin, rồi bản thân chả chịu làm gì để cố gắng.
M ko nói đúng sai ở đây, cha m là bộ đội miền Bắc, cũng vào sinh ra tử, giờ về hưu cũng chỉ cấy cày vui vẻ, cũng chưa bao giờ nghĩ hay yêu cầu gì, đơn giản cha nói khi đó 1 lòng vì nước nhà, vì thống nhất. Giờ cha ăn gì cũng đc, chỉ mong cuộc sống hoà bình, ko ai đói, còn khổ thì từ từ rồi sẽ tốt lên, đất nc mới giải phóng, đc như hôm nay là đáng mừng rồi.
Còn lớp trẻ thì thấy Nhật Hàn giàu có, bản thân ko chịu cố gắng, lại quay lại phán xét lịch sử. Có lẽ thời nay họ quá sướng, quá đc nuông chiều. nếu bạn là ở Mỹ thì cho mình xin ko nói bạn, còn nếu bạn ở VN thì m nghĩ bạn nên bắt tay làm giàu, gắng học hỏi, để làm cái gì đó, hơn là bất mãn với hiện tại.