Thơ Thẩn Quán

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu nay Thơ thẩn vắng người
Làm ta thấy vắng miệng cười Kiukiu
Vắng những chiến hữu thân yêu
Vắng vần thơ của nàng Kiều Quỳnh Anh
Vắng Congiola xứ Thanh
Vắng anh Hội trưởng Hà Thành Gia Lâm...
Cảm ơn Kiu đã chúc mừng
Đêm khuya tít tận Cao Bằng post thơ
 

PhamHuy3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

giỡ đã quá nhỡ thu tàn....

mã sao thân tớ chả nhàn tí chi..

muốn thảnh thơi nâng ly nguỵêt tuế

muốn cùng nàng ở rể nơi trăng
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thằng nào chủ quán tên Kiu
Sao để quán xá đìu hiu thế này
Mạng nhện bụi bẩn giăng đầy
Giở trò nhắng nhít làm thày tu ư
Chẳng chùa nào có của dư
Cho lão vào đó thành Trư mõm dài
Mà sao hắn quá bất tài
Miệng mồm dẻo quẹo như đài mônô
Ngày ngày hắn đạp xích lô
Gần ba mươi tuổi ngồi bô thấy hài
Tu gì qua tháng ngày dài
Có mà tu hú định gài ni cô
Mỗi ngày đánh chục điểm lô
Mà đòi mơ ước ô tô lượn đường
Giờ này chắc lão trên giường
Có nghe ta gọi hãy chường mặt ra
Rồi ta cho một bài ca
Đuổi thằng hâm dở đi ra ngoài đường
;));))
 

duong0912

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sao giờ thấy quán vắng tênh
Tìm ra chủ quán lênh đênh phương nào
 

doc_khach

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chủ quán lâu lắm chẳng vào
Làm bao nhiu cóc lao đao đi tìm
Chủ quán lại thích ú tim
Chắc là tu nghiệp im lìm làm thơ
Đến khi các cóc bơ vơ
Chủ quá mới lại vác thơ trưng bày
Các cóc lại muốn thơ ngay
Thế nên chủ quán vào ngay cho lành
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm qua kiukiu bảo em
Có ít thịt chó hắn đem lên chùa
Lần này hắn quyết bỏ bùa
Ni cô sư sãi hắn lùa linh tinh
Trong người có chú tinh binh
Dáng đi ngất ngưởng nhìn kinh thấy mồ
Hắn ta đắc chí khoe đồ
Mà sao sư sãi lại vồ tía lia
Tu gì mà lại thế kia
Em xin dừng lại sẻ chia quán này.
^:)^^:)^
 

doc_khach

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quán thơ vắng chủ gió đìu hiu
Người thăm kẻ viếng cũng lìu tìu
Cóc thơ lòng cũng buồn thiu thiu
Người đâu ko nhớ nhớ kiu kiu
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quán thơ vắng chủ gió đìu hiu
Người thăm kẻ viếng cũng lìu tìu
Cóc thơ lòng cũng buồn thiu thiu
Người đâu ko nhớ nhớ kiu kiu

Đêm nay quán vắng thấy quạnh hiu
Kiukiu bị thiến lòng buồn thiu
Trời ơi sao đời nhiều giông bão
Đói đành lót dạ chén cơm thiu.

%-(%-(
 

magazinetdc

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vợ...
Trăm năm trong cõi người ta
Chồng hay so sánh... vợ ta, vợ người.
Vợ ta nhiều nói, ít... cười
Vợ người ít nói, cười tươi suốt ngày.
Vợ ta giống chiếc... cối xay
Vợ người yểu điệu, mảnh mai, dịu dàng!
Vợ ta nhìn muốn... xâm xoàng
Vợ người nhìn muốn... mò sang “bợ” về!
Vợ ta nhìn hết muốn... mê
Vợ người nhìn thấy đã phê, đã... thèm!
Vợ ta nhãn mác lem nhem
Vợ người mẫu mã giống em... chân dài!
Vợ ta nhan sắc tàn phai
Vợ người nhan sắc mỗi ngày thêm... tươi!
Nói ra sợ mấy anh cười
Vợ ta xấu nết, xấu người (là) do... ta!
Làm chồng hiểu biết sâu xa
Vợ ta sẽ đẹp bằng... ba vợ người!

Nhất vợ nhì trời
Nghĩ chuyện trần-gian cũng nực cười
Trời khôn hơn vợ, vợ hơn Trời
Khôn đến mẹ mày là có một
Khéo như con Tạo cũng là hai
Trời dẫu yêu vì nhưng có phận
Vợ mà vụng dại đếch ăn ai
Cớ sao vợ lại hơn Trời nhỉ?
Vợ chỉ hơn Trời có cái trai.

NGUYỄN KHUYẾN
 

magazinetdc

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ấm pha trà

Nây tròn vừa vặn áp đôi tay
Cái núm xinh xinh chính giữa bày
Da dẻ mịn màng rờ đã khoái
Dáng hình ngồn ngộn ngắm càng say
Thỏa tình các bố ngày hay tối
Tràn miệng đàn con cạn lại đầy
Khao khát tháng ngày khao khát mãi
Càng yêu càng quí dễ đâu thay.
 

utunbu

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu rồi chẳng vào H D
Tinh thần các bác vẫn phê như thường
Sinh viên tuổi nhỏ khiêm nhường
Làm thơ góp chút vui đường bác đi

Bác C P tâm huyết ghê
Từ lâu vẫn thấy tỉ tê box này
Doc Khach cũng chăm chỉ cày
Em đây cũng muốn tỏ bày góp vui
 

doc_khach

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nhớ ai thao thức buồn không ngủ
Trằn trọc băn khoăn đủ đêm dài
Đêm dài ngày ngắn ôi sao lạ?
Chí trai như vậy há dở hơi ??

(cái này là tâm trạng thằng bạn em đang nhớ người yêu nó mới đi du học -> sang em ngủ ké mà than ngắn thở dài cả đêm ko ngủ làm em cũng ko thể ngủ :(( may mà h đó là h thức của em nên ko sao =)) )
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cuộc đời sao lắm trái ngang
Kiukiu nay đã lang thang nơi nào
Bỗng dưng gặp hắn đến chào
Thất tha thất thểu miệng gào xin ăn
Một tay hắn cầm chiếc khăn
Lau dòng nước mắt lăn trên má mình
Nghĩ xưa có chút nghĩa tình
Rút tiền cho hẳn trăm nghìn hắn vui
Kiukiu đi tu thật xui
Bị sư sãi đánh dập vùi thân trai
Ni cô nói tiếng bai bai
Đời trai tan nát than ai bây giờ:)):))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tổ cha cái đứa tên Kiu
Lâu nay không thấy lìu tìu nơi đâu
Biết điều lại đây thằng hầu
Bưng bê cơm nước đêm thâu Pê này
Thi thoảng anh mà có say
Nôn thốc nôn tháo thì mày dọn đi
Tào Tháo hỏi anh mấy khi
Đổ bô cho sạch kẻo đì chết tươi
=))
 

PhamHuy3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

ai mua sim- em bán sim cho

số đầu to số đuôi nho nhỏ..

dễ nhớ dễ xài chả sợ mò

bán rẻ như cho có mấy đồng..

ai mà ưa thích tớ biếu không

0937-54321-3 :))... mại zdô.. kiếm tiền bao bà con 1 chầu thịt chó nào
 

doc_khach

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Buồn như chó cắn buồn đi
Buồn như đi thi bị bắt
Buồn như ăn cắp gặp công an
Buồn như bán than gặp mưa bão
Buồn như ông lão gặm ổi bo
Buồn như nhóm lò gặp củi ướt
Buồn như say khướt thì hết men
Buồn như bàn đèn lại hết thuốc
Buồn như con quốc khóc thương ai
Buồn như nhớ ai về chín suối
Buồn như phơi muối gặp mưa to
Buồn như ............ người đang buồn
----> thơ củ chuối mong các bác thông cảm
 
Chỉnh sửa lần cuối:

doc_khach

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió ơi gió có thấy buồn
Khi không thấy bến thấy buồm ai căng
Gió ơi gió có biết rằng
Bến là mặt đất còn trăng là buồm
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió ơi gió có thấy buồn
Khi không thấy bến thấy buồm ai căng
Gió ơi gió có biết rằng
Bến là mặt đất còn trăng là buồm

Độc khách lang thang thơ lại thơ
Đêm nay nhớ ai thấy ngẩn ngơ
Em vui cùng bác đêm nay tý
Có em rồi bác có thấy bơ vơ
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


QUÁN VẮNG - ĐÊM THU

Quán buồn - Liễu rũ cửa chờ
Đã lâu chưa thấy Nàng thơ ghé vào.
Gió Thu - Cành biếc lao xao
Buồn - Lá vàng đã dần xa lìa cành.
Trời xanh - Xanh ánh trăng thanh
Đêm Thu trong vắt - Một mình đếm sao....
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vườn không quán vắng thưa người
Đã lâu chẳng thấy tiếng cười nơi đây
Kiukiu giờ ở trên mây
Ngày đi nhiếp ảnh, giống gây nơi nào.
Gia Lâm Hiếu cũng chẳng vào
Lâm Gia Trang đã thét gào nơi đâu
Lê Quỳnh Anh nhớ thật lâu
Anh không được gặp buông câu tỏ tình
Gió lạ giờ vẫn bất bình
Bởi sợ mang tiếng rập rình xưa nay
Jerry cụ Chuột có hay
Độc khách chém gió mát tay thế này
Michale Do chẳng tỏ bày
Chú Sym giờ cũng vui vầy nơi nao
Conmango mải lao đao
Mối tình theo đuổi biết sao mà tìm
Phạm Huy giờ cũng im lìm
Ônggià uất hận nuôi chim gây nòi
Seawich còn có học đòi
Xì tin mới lớn muốn vòi các anh
Usb vẫn tài lanh
Bia mang cả vỉ vì tranh hai Kiều
Chỉ còn CP lắm điều
Đà thành mê mải thả diều chơi chim
Giam cầm vì một trái tim
Kute vợ thảo mãi in bóng hình.
Chờ ngày thơ quán bình minh
Kiukiu chủ quán khai sinh tiếng cười.
:-??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên