2h00 ngày 1/5, Manchester City vs Manchester United: Khi thế giới hướng về Etihad

weattseat

Active Member
54397023.jpg





- Một Xanh và Một Đỏ, họ đã trải qua những nốt thăng trầm khác nhau trong suốt hàng chục năm vừa qua. Trong khi Nửa Đỏ vượt qua gian khó để vươn đến đỉnh vinh quang và trở thành đội bóng hàng đầu nước Anh, còn Nửa Xanh chật vật trong hành trình đi tìm lại vinh quang của chính mình...





Manchester City: từ 'Gã hàng xóm ồn ào' đến 'Kẻ thách thức khó chịu'

Lần gần đây nhất Manchester City chạm vào ngôi vương của xứ sở sương mù đã là cách đây 44 năm. Còn nếu tính khoảng thời gian mà nửa Xanh trắng tay, cũng đã là 43 năm. Đó là một khoảng thời gian quá dài, để một đội bóng chìm vào quên lãng. Trong khoảng thời gian hơn 4 thập kỷ đó, Manchester United đã giành được 12 chức vô địch nước Anh, 8 cúp FA, 4 cúp Liên đoàn, 12 siêu cúp nước Anh, và 2 chiếc cúp Champions League danh giá. Nếu xét về thành tích, Man Xanh quả là quá bé nhỏ khi đặt cạnh người hàng xóm của mình.

94f9dfe6bd9a80.jpg

Manchester City - Manchester United: Khi thành Manchester chia đôi.
Ảnh: Internet.

Thế nhưng, một cái tên tưởng chừng như bị lãng quên nay đang trở lại mạnh mẽ. Nguồn tài chính dồi dào đến từ Trung Đông đã cứu sống đội bóng áo xanh thành Manchester, và từ vị thế của một đội bóng tầm trung bình ở giải Ngoại hạng, Manchester City đã vươn lên thành một kẻ thách thức khó chịu như lời Sir Alex từng nhận định. Dù muốn dù không, Nửa Đỏ thành Manchester cũng phải thừa nhận rằng Nửa Xanh đang trở thành địch thủ lớn nhất của họ trên mọi đấu trường.


Manchester United: Vị vua bảo vệ ngai vàng

Đội quân của Sir Alex đang đứng trước một sức ép vô cùng lớn. Họ đã từng có lợi thế không thể tốt hơn để vô địch sớm, nhưng 2 lần ngã ngựa trước Wigan và Everton đã khiến cho cuộc đua vô địch sôi động trở lại. Hơn City 3 điểm, nhưng chỉ cần 1 trận thua, United sẽ mất luôn lợi thế đó và cả ngôi đầu bảng. Ở tình thế này, Manchester United có nhiều thứ để mất hơn Manchester City, khi họ ở vào vị trí của một vị vua đang bảo vệ ngai vàng. Chỉ cần một mắt xích nào đó trong đội hình của United không chịu nổi sức ép và mắc sai lầm, thì mọi thứ sẽ trở nên rất bất lợi với vị vua của nước Anh.

94f9dfe7113d07.gif

Derby Manchester: Đại chiến của những ngôi sao.
Ảnh: Internet.

Lúc này, kinh nghiệm của một đội bóng hàng đầu của nước Anh và thế giới sẽ là một trong những vũ khí mạnh nhất của đội bóng áo đỏ. Họ có Sir Alex, một chiến lược gia đại tài với nhãn quan chiến thuật nhạy bén và khả năng tính toán hợp lý. Họ có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm để làm giá đỡ cho một đội hình đang vào thời kỳ quá độ, như Ryan Giggs, Paul Scholes, Rio Ferdinand,... Họ cũng có một tay săn bàn đẳng cấp biết lên tiếng vào những thời điểm quyết định, Wayne Rooney. Người ta chắc chắn chưa thể quên bàn thắng của số 10 vào lưới City mùa giải năm ngoái, một bàn thắng mang tính bước ngoặt của cả mùa giải. Nếu biết phát huy tất cả những vũ khí trên, Manchester United vẫn là đội bóng được đánh giá cao hơn Manchester City.


90 phút 'sinh tử'

Những so sánh về thành tích và truyền thống sẽ chẳng có mấy ý nghĩa. Đội chơi hay hơn, đẹp mắt hơn cũng có thể thất bại, bởi đây là lúc mà một khoảnh khắc lóe sáng của 1 cá nhân nào đó cũng có thể thay đổi cục diện trận đấu. Đó chính là bóng đá, môn thể thao mà mọi sự so sánh chỉ có ý nghĩa tương đối.

Nếu điểm sơ qua lực lượng, City đang lợi thế hơn một chút, khi họ có đầy đủ những gương mặt tốt nhất. Micah Richards và Balotelli cùng nhau trở lại để góp mặt cho trận đại chiến. Sergio Aguero cùng Carlos Tevez đang ở trong trạng thái sung mãn nhất.

94f9dfe74b5dd7.jpg

Đẳng cấp và bản lĩnh sẽ lên tiếng.
Ảnh: Internet.

Với Manchester United, chắc chắn lúc này họ đang rất nhớ người đội trưởng tận tụy, Nemanja Vidic. Vắng anh, hàng thủ Quỷ Đỏ phải gồng lên chống đỡ những đối thủ có hàng tấn công mạnh mẽ. Jonny Evans đã trưởng thành khá nhiều, nhưng chưa thể lấp đầy khoảng trống mà 'Vida' để lại. Trên hàng tiền vệ của đội khách, Nani có nguy cơ vắng mặt vì chấn thương mắt cá. Những cầu thủ khác, ngoại trừ trường hợp của Fletcher và Anderson, tất cả đều khỏe mạnh và sẵn sàng cho trận đấu.

Etihad rạng sáng mai sẽ trở thành trung tâm thu hút mọi ánh nhìn trên khắp thế giới. Theo thống kê, sẽ có tới 650 triệu khán giả theo dõi trận đấu này, vượt xa so với con số 400 triệu của El Clasico Tây Ban Nha. Một trận cầu của tiền bạc, danh dự và vinh quang. Kẻ thắng sẽ có cơ hội để làm nên lịch sử, và từ bây giờ, chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi derby Manchester!

[video=youtube;6fTI2IEkBvw]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6fTI2IEkBvw[/video]​


Đội hình dự kiến:

Man City: Hart; Richards, Kompany, Lescott, Clichy; Yaya Toure, Barry; Silva, Tevez, Nasri; Aguero

Man Utd: De Gea; Smalling, Ferdinand, Evans, Evra; Valencia, Carrick, Scholes, Giggs; Rooney, Welbeck

Dự đoán: 2-2

Bongda.com.vn​
 

thangba81

Well-Known Member
Ðề: 2h00 ngày 1/5, Manchester City vs Manchester United: Khi thế giới hướng về Etihad

Trân này mancini định để tevez đá, kết cục rooney đấm vỡ quai hàm tevez Man city thua man không city 0-6
 

zhupham

Member
Ðề: 2h00 ngày 1/5, Manchester City vs Manchester United: Khi thế giới hướng về Etihad

Trân này mancini định để tevez đá, kết cục rooney đấm vỡ quai hàm tevez Man city thua man không city 0-6

Xét về wánh lộn thì Shrek chưa chắc hoà dc Apache chứ chưa nói đến đấm vỡ wai hàm Tevez =)). Fans MU đang mong mún rửa nhục hơn bao h hết, chắc sẽ tổng tấn công ngay từ đầu wá :))
 

thangba81

Well-Known Member
Ðề: 2h00 ngày 1/5, Manchester City vs Manchester United: Khi thế giới hướng về Etihad

Xét về wánh lộn thì Shrek chưa chắc hoà dc Apache chứ chưa nói đến đấm vỡ wai hàm Tevez =)). Fans MU đang mong mún rửa nhục hơn bao h hết, chắc sẽ tổng tấn công ngay từ đầu wá :))

tại thằng tevez nó chửi bảo rooney mặt ngu xấu trai như shrek, Còn Rooney thì bảo mày xấu như thàng gù nhà thờ đức bà. Thế là một thằng vỡ quai hàm một thằng vỡ mui. Thẻ đỏ cho cả hai. Trận đấu kết thúc 6-6. Bác quên Rooney tí nữa là võ sĩ quyền anh ah
 

biento

New Member
Ðề: 2h00 ngày 1/5, Manchester City vs Manchester United: Khi thế giới hướng về Etihad

Mấy tay kia choảng nhau đi cấp cứu, còn thằng "Why Always Me?" sẽ vẫn ghi bàn:))
 

nguyenkim

Well-Known Member
Ðề: 2h00 ngày 1/5, Manchester City vs Manchester United: Khi thế giới hướng về Etihad

Trận này MU sẽ đá như thế nào nhỉ? Đôi công chắc không. Phòng ngự phản công chắc vậy. Nhường sự kiểm soát trung tuyến cho MC và chờ đợi cơ hội? Để xem MU có dùng chiến thuật xe buýt 2 tầng như Chelsea không? Hi vọng là không.

Dự đoán MC - MU: 1-0!
 

Mac18

Active Member
Ðề: 2h00 ngày 1/5, Manchester City vs Manchester United: Khi thế giới hướng về Etihad

Mù U thua là cái chắc :))
 

thangba81

Well-Known Member
Ðề: 2h00 ngày 1/5, Manchester City vs Manchester United: Khi thế giới hướng về Etihad

Mấy tay kia choảng nhau đi cấp cứu, còn thằng "Why Always Me?" sẽ vẫn ghi bàn:))

hóa ra 2 thằng tiền đaọ lại yêu nhau đều không ghi bàn. còn 2 thằng HLV lại muốn choảng nhau.
 
Bên trên