50 First Dates - Bộ phim tình cảm đẹp nhất của Mỹ mà tôi từng xem

dungdt2

New Member
Ðề: 50 First Dates - Bộ phim tình cảm đẹp nhất của Mỹ mà tôi từng xem

he he. Cô gái kia thật là người may mắn khi có được 1 tình yêu lãng mạn như vậy. Em thích cảnh mấy con sư tử biển, chúng thật dễ thương,ha ha.
Cảm ơn bác chủ nhiều.

Thật sự đây là phim tình cảm hay nhất của Mỹ mình từng xem, rủ bạn gái xem chung là chết ngay :))
 

BlueSea

Active Member
Ðề: 50 First Dates - Bộ phim tình cảm đẹp nhất của Mỹ mà tôi từng xem

Phim này hay, rất hay là khác. Nhưng cá nhân em thấy nó chưa đến mức được coi là kinh điển. :)
 

dungdt2

New Member
Ðề: 50 First Dates - Bộ phim tình cảm đẹp nhất của Mỹ mà tôi từng xem

Phim này hay, rất hay là khác. Nhưng cá nhân em thấy nó chưa đến mức được coi là kinh điển. :)

Chính xác là em nó ko thể là kinh điển chung nhưng nếu nói về góc cạnh phim về Tình yêu đẹp thì em xem nó là kinh điển bác ạ :)
 

loveinter

Member
Ðề: 50 First Dates - Bộ phim tình cảm đẹp nhất của Mỹ mà tôi từng xem

Phim này mình cũng xem 4 5 lần rồi, xem không biết chán là gì, quá tuyệt vời. Phim này cùng với phim Marley and Me ( cũng do Adam đóng ) là một trong những phim yêu thích nhất của mình.
 

dungdt2

New Member
Ðề: 50 First Dates - Bộ phim tình cảm đẹp nhất của Mỹ mà tôi từng xem

Phim này mình cũng xem 4 5 lần rồi, xem không biết chán là gì, quá tuyệt vời. Phim này cùng với phim Marley and Me ( cũng do Adam đóng ) là một trong những phim yêu thích nhất của mình.

Nói đền đóng phim tình cảm hài hước gây ấn tượng thì Nam diễn viên Adam đắt show nhất Mỹ đó bác. Phim M&M em cũng đã xem qua hai lần, rất sâu sắc vs tình củm, xem xong cười hoài!
 

sexyca

Well-Known Member
Ðề: 50 First Dates - Bộ phim tình cảm đẹp nhất của Mỹ mà tôi từng xem

Mình cũng thích nhất phim này của Adam. Ngoài ra còn Click nữa, 1 bộ phim rất có ý nghĩa. Just Go with It xem cũng khá hay
 

dungdt2

New Member
Ðề: 50 First Dates - Bộ phim tình cảm đẹp nhất của Mỹ mà tôi từng xem

Mình cũng thích nhất phim này của Adam. Ngoài ra còn Click nữa, 1 bộ phim rất có ý nghĩa. Just Go with It xem cũng khá hay

Adam mà đóng thì các bà các cô cứ là mê tít, mẹ vs em mình xem hết Adam đóng, thích anh này lắm nè :D
 
Ðề: 50 First Dates - Bộ phim tình cảm đẹp nhất của Mỹ mà tôi từng xem

Mình cũng rất thích phim này, xem đã nhiều lần rồi mà cảm xúc lúc nào cũng dâng lên như lần đầu. Cá nhân mình rất thích phim này vì tình yêu của Henry dành cho Lucy, vẫn biết sau mỗi ngày người mình yêu lại quên mình nhưng anh ấy vẫn yêu, vẫn hàng ngày làm cho Lucy được hạnh phúc, được yêu thật nhiều... một tình yêu mãnh liệt, hy sinh cho người mình yêu được hạnh phúc, ngày nào cũng vậy, mãi mãi như thế.
 

dungdt2

New Member
Ðề: 50 First Dates - Bộ phim tình cảm đẹp nhất của Mỹ mà tôi từng xem

Mình cũng rất thích phim này, xem đã nhiều lần rồi mà cảm xúc lúc nào cũng dâng lên như lần đầu. Cá nhân mình rất thích phim này vì tình yêu của Henry dành cho Lucy, vẫn biết sau mỗi ngày người mình yêu lại quên mình nhưng anh ấy vẫn yêu, vẫn hàng ngày làm cho Lucy được hạnh phúc, được yêu thật nhiều... một tình yêu mãnh liệt, hy sinh cho người mình yêu được hạnh phúc, ngày nào cũng vậy, mãi mãi như thế.

Thế nên Valentine bạn hãy gởi người yêu phim này nè :D
 

Reishi

New Member
The Vow - Hành trình tìm lại tình yêu bị đánh mất: khởi chiếu 2/3/2012

Từ 50 lần "cưa" bồ...
1328847642_1.jpg

Chàng trai và cô gái gặp nhau, yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những tưởng chuyện này sẽ mở ra chuỗi ngày hẹn hò gặp gỡ vui vẻ, nhưng sau đó chàng trai lại được biết cô gái trong mơ của anh là nạn nhân của một tai nạn ôtô, và do đó trí nhớ của cô đã bị tổn thương nghiêm trọng. Cứ qua một ngày mới là cô lại quên sạch chuyện gì đã xảy ra từ hôm trước, hay nói cách khác – ký ức của cô đã vĩnh viễn dừng lại ở hôm trước khi xảy ra vụ tai nạn. Như vậy, dĩ nhiên là cô hoàn toàn quên anh. Và cứ mỗi ngày anh lại tìm cách làm quen cô, tìm cách để cô yêu anh "từ cái nhìn đầu tiên"… thêm lần nữa.

1328847662_3.jpg

Sơ lược nội dung của bộ phim 50 First Dates mà mình vừa xem cách đây không lâu là thế. Nghe có vẻ ướt át thê lương kiểu Hàn Quốc thế thôi nhưng đây vẫn là phim hài nhé. Chất hài được lồng ghép vào chất bi kịch rất khéo léo - khiến phim không quá ủy mị mà cũng chẳng phải kiểu thọt lét trớt quớt. Nói chung là rất lạ và rất đẹp. Mình thích những thứ "đầu tiên" của phim - những cuộc gặp gỡ lần đầu tiên, những buổi hẹn hò lần đầu tiên, những nụ hôn đầu, v.v… mỗi một lần đều tươi mới và cảm động không kém gì lần trước đó. Ngay cả những lúc anh chàng Henry "ra chiêu" thất bại cũng thú vị nữa, thế mới biết bạn gái Lucy cũng đáo để ấy chứ
21.gif
.

1328847698_4.jpg

Mình thích cả cái kết của phim. Nó là happy ending, nhưng không phải theo kiểu lạc quan tếu như: "oh yeah, cô ấy khỏi bệnh rồi - thế là xong, cả nhà đều vui nhé, hết phim rồi". Thực tế là đây - chứng mất trí nhớ ngắn hạn của cô không thể chữa, không có cách chữa. Cho dù tiềm thức cô có nhớ về anh tới mức cô luôn mơ thấy anh hằng đêm đi nữa, thì sự thật vẫn là cứ đến sáng ra là cô lại chẳng biết anh là ai cả. Nhưng thực trạng này không đồng nghĩa với tuyệt vọng hay bất hạnh. Hay nói đúng hơn, anh chàng Henry đã xoay sở để khiến nó chẳng hề có chút màu sắc bi quan nào. Anh đã giúp Lucy vượt qua trí nhớ của cô để tiếp tục bước về phía trước, đem lại cho cô hạnh phúc đúng nghĩa thay vì chỉ luẩn quẩn mãi ở một mốc cuộc đời.
1328847732_5.jpg

Ngoài ra thì nhạc phim dễ thương ghê, bài nào mình cũng thích. Nhất là bài Henry dành tặng riêng cho Lucy, dễ thương gì đâu luôn. Cả bài "Wouldn't it be nice" nữa, mình nghe mãi mà không chán ấy
8.gif
. Tới lúc cập nhật danh sách soundtrack ưa thích rồi
11.gif
.

50 First Dates Trailer HD - YouTube
Trailer "50 First Dates"


...cho đến yêu lại từ đầu!!!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phim vẫn còn nhiều thứ mình chưa hài lòng. Hài nhiều chỗ còn thừa và vô duyên quá, như cái đoạn cha con nhà ông mắt hai màu nhảy xuống nước chẳng hạn – mình không hiểu thêm cảnh đó vào để làm gì. Diễn biến tâm lý nhân vật cũng kỳ kỳ sao ấy, chưa hợp lý lắm. Nói chung là đẹp có, lạ có, hay có, nhưng mình thấy phim vẫn chưa đủ thấm với mình, chưa đủ để mình rung động. Vẫn chỉ dừng lại ở mức một bộ phim mình thấy có thiện cảm mà thôi ^^

1328847852_6.jpg

Vậy nên khi nghe thông tin về phim The Vow (tựa Việt: Yêu lại từ đầu) sắp ra rạp (ngày 2/3/2012) mình thấy rất háo hức. Phim cũng có tình huống tương tự: chàng và nàng cưới nhau rồi thì nàng gặp tai nạn, mất sạch ký ức trong vòng 5 năm trở lại đây – bao gồm toàn bộ ký ức từ lúc gặp gỡ, yêu và cưới chàng. Thay vào đó, giờ nàng chỉ còn nhớ tới anh người yêu cũ, do ký ức của nàng đã bị tua lại thời điểm trước khi họ chia tay.

1328847870_7.jpg


1328847887_8.jpg

Cũng như 50 First Dates, phim xoay quanh cuộc hành trình giành lại trái tim người đẹp của chàng. Có điều đây không phải phim hài (genre drama, romance nhé), nên chắc chắn hành trình này sẽ không nhẹ nhàng dễ chịu như 50 First Dates. Xem trailer mình cảm thấy các nhân vật chính khá vật vã là đằng khác, nhưng mà vậy hóa ra lại logic – là mình, mình cũng sẽ không dễ dàng gì chấp nhận thân mật gần gũi với một người chẳng hề có chút ấn tượng nào, cũng như sẽ vô cùng đau khổ khi người mình yêu thương đột nhiên xem mình như 1 người xa lạ. Ấn tượng nhất là ở chỗ phim dựa trên một câu chuyện hoàn toàn có thật nhé, chỉ riêng chi tiết này thôi mình cũng đã thấy rất ép phê rồi ^^


[video=youtube;ytgDA84Eg-M]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ytgDA84Eg-M[/video]
Trailer "The Vow"

Tóm lại mình rất kỳ vọng rằng The Vow sẽ đủ sức khuấy đảo cảm xúc của mình, đủ sức làm mình rung động - điều mà 50 First Dates chưa thực sự làm được. Chờ xem nhé :)

1328848093_9.jpg


1328848105_10.jpg


Đạo diễn: Michael Sucsy

Kịch bản: Jason Katims, Abby Kohn

Diễn viên:
Rachel McAdams
Channing Tatum
Jessica Lange
Sam Neill

Khởi chiếu: 2/3/2012​
 

titon1702

Member
Ðề: 50 First Dates - Bộ phim tình cảm đẹp nhất của Mỹ mà tôi từng xem

các bác down ở đâu vậy chỉ mình với, mình tìm ko thấy :D
 

Hesman136

Active Member
Ðề: 50 First Dates - Bộ phim tình cảm đẹp nhất của Mỹ mà tôi từng xem

Phim rất hay và rất ý nghĩa :)
 

khoisi90

New Member
Ðề: 50 First Dates - Bộ phim tình cảm đẹp nhất của Mỹ mà tôi từng xem

Minh thích nhất phim tình cảm này của Mỹ đây....Drew Barrymore rất tuyệt.. 1 người bạn gái đã nói với mình sau khi coi phim này xong là. "Nếu mình mà bị giống cô gái kia, thì ở ngoài đời thật chả có ông nào như ông diễn viên chính đó cả."
 
Ðề: 50 First Dates - Bộ phim tình cảm đẹp nhất của Mỹ mà tôi từng xem

1 hôm tình cờ xem phim này trên kênh VTC phải nói là 1 bộ phim tình cảm hài rất hay và ý nghĩa.
 

cuongruby

New Member
Ðề: 50 First Dates - Bộ phim tình cảm đẹp nhất của Mỹ mà tôi từng xem

nhớ có lần xem trên HBO thì phải, đoạn kết hay :) 1 phim tình cảm lãng mạn rất đáng xem
 

sunny178

New Member
Ðề: 50 First Dates - Bộ phim tình cảm đẹp nhất của Mỹ mà tôi từng xem

Thực sự là bộ phim tình cảm rất đẹp. Nhẹ nhàng. Mình cũng xem tới mấy lần rồi.
 

anh0424

Active Member
Ðề: 50 First Dates - Bộ phim tình cảm đẹp nhất của Mỹ mà tôi từng xem

50 First Date --

tí kéo về coi thử. có vẻ chưa coi. thấy ai cũng khen!
 
Bên trên