Fornication (tựa gốc của bản nhạc đó) có nghĩa đen là tình dục trước hôn nhân/hôn thú, hay nói nôm na là "ăn cơm trước kẻng".
Vậy bác nào đặt cho em cái tựa liên quan đến vấn đề trên và được nhiều người thanks thì em cũng xin tặng thêm 50 xu nữa 8-}
p/s, cái ảnh cuối, thằng đứng giữa đó, vừa đc thổi kèn, vừa đc thông đ.í.t, vãi cả lều ra.
Á, em kết tựa này nè.Bản giao phối số 69
Chưa phê lắm. Chưa ra văn nghệ )Muốn ăn thì đừng lăn tăn!
Kiếm thêm của bác Scotty mới được: Lỡ nghe Tabu khi tuổi tròn trăng.=))Fornication (tựa gốc của bản nhạc đó) có nghĩa đen là tình dục trước hôn nhân/hôn thú, hay nói nôm na là "ăn cơm trước kẻng".
Vậy bác nào đặt cho em cái tựa liên quan đến vấn đề trên và được nhiều người thanks thì em cũng xin tặng thêm 50 xu nữa 8-}
Sau khi đăm chiêu nhìn vào bản nhạc một lúc lâu, em quyết định đặt tên cho bản nhạc này là:
Bài ca lâu ra
P/S: thêm 1 phương án khác theo kiểu sát thủ mưng mủ:
Trụy lạc như nốt nhạc
)