Bán Berbatov 100USD (fixed)

ngoibet

Member
Ðề: Bán Berbatov 100USD (fixed)

@ ngoibet: chúc mừng cho chiến thắng của MU nhé.
Lâu không qua Cafe Sound, hôm qua ghé qua đấy thăm thấy quán vừa sửa lại trông cũng khác. Đặc biệt là cô bé bán hàng mà ông khen "XINH", không biết do Bồ hay Chồng "Cho đeo kính" hay sao mà thấy bôi nghệ trên mặt X_X
Mà tôi thấy em đấy có "XINH" gì đâu mà ông khen dữ vậy #-o . Chỉ được cái trông cũng "Trắng" :p

Khà khà, một ông dính rồi, next ????
P/s. Hồi này tui ko qua đó nữa, vì đã tìm được địa chỉ khác bán CD F1 rẻ và phong phú hơn...
 

Singum

New Member
Ðề: Bán Berbatov 100USD (fixed)

Berbatov hôm qua có quả trượt chân "đỉnh" vãi
 

ngoibet

Member
Ðề: Bán Berbatov 100USD (fixed)

@ ngoibet: dính gì hả ngoibet :-w , tôi có đam mê nhạc 2 kênh đâu :-h
Hôm qua là tiện đường nên ghé vô thui, mà tôi đến đấy vài lần nhưng cũng có khen em bán hàng "xinh" như ông tả đâu X_X? hả ông :p

Tưởng Bác qua đó mua đồ 2CH và CD F1...
 

ngoibet

Member
Ðề: Bán Berbatov 100USD (fixed)

Lên nào, MU ghi thêm bàn nữa rồi nghỉ, về đá bại Chelsea đê!
 

cobra4eye

Active Member
Ðề: Bán Berbatov 100USD (fixed)

Buồn quá. Lịch sử đã lặp lại nhưng ngược chiều. Thằng lười k phải là gà son rồi. Đợi trận lượt về thui. Lo quá, Rooney đi tập tễnh, k bit có sao k [-(
 

ngoibet

Member
Ðề: Bán Berbatov 100USD (fixed)

Em cũng chả hiểu sao tuyến giữa đá đang ngon, lão A.F lại cho thằng lười vào và em đố các Bác, thằng lười chạm bóng được mấy lần!
 

cobra4eye

Active Member
Ðề: Bán Berbatov 100USD (fixed)

số 10 chỉ nghĩ 2 tuần, nhưng lúc đó chỉ sợ là mọi sự đã rồi. chỉ có Capello là mừng nhất.
 

cobra4eye

Active Member
Ðề: Bán Berbatov 100USD (fixed)

phải cố gắng tất cả thôi, mặt trận nào cũng wan trọng, thua là mất cả đống tiền bác ạ.
 

ngoibet

Member
Ðề: Bán Berbatov 100USD (fixed)

Trời ạ, các Bác có thấy ko, thằng lười dứt điểm được 3hay4 lần. Tình huống ngon nhất cuối H1 lại sử lý chậm, CHÁN!!!!!
 

bear

New Member
Ðề: Bán Berbatov 100USD (fixed)

Tối nay thật là bực bội Berbatov hết chỗ nói, đá vậy mà cũng đá nữa nghỉ quách cho rồi đi. Macheda vậy mà hữu dụng hơn hắn nữa, thật là bực mình.
 

LiveFree

New Member
Ðề: Bán Berbatov 100USD (fixed)

Berbatov = 100 USD vậy CV của mình thì bao nhiêu ???? 0.01 USD haha
 

cobra4eye

Active Member
Ðề: Bán Berbatov 100USD (fixed)

Thằng lười chắc chắn sẽ đc bình chọn là vụ mua hớ số 1 của MU trong thập niên đầu tiên TK 21. Chán bỏ xừ, bán quách nó đi, cho Macheda đá chính mùa tới.
 

cobra4eye

Active Member
Ðề: Bán Berbatov 100USD (fixed)

Đêm nay ngoài lợi thế sân nhà thì MU đang bị dồn vào chân tường, hy vọng AF sẽ vào chỗ chết để tìm sự sống
 

cobra4eye

Active Member
Ðề: Bán Berbatov 100USD (fixed)

Một bài báo trên trang Tin Thể Thao: =D>=D>=D>

Berbatov không xứng đáng mặc áo số 9!

Đã hai mùa giải trôi qua, bản hợp đồng trị giá hơn 30 triệu bảng mà Man United tốn công tốn sức chiêu mộ anh vẫn chỉ khiến người ta buồn, mà buồn thôi chưa đủ, nó có xen đầy đủ những cái thuộc về phẫn nộ, thất vọng, chán chường và mạnh hơn nữa là căm ghét.

Ấy thế mà cầu thủ chưa qua cái tuổi 20 này còn khát khao, còn nỗ lực và người ta có thể thông cảm vì dù sao anh còn trẻ, chỉ cần biết kiềm chế hơn, Rafael chắc chắn sẽ thành tài. Còn Berbatov? Hơi căm phẫn là anh ở cái tuổi 28 rồi mà chỉ có thể tỏa sáng ở những trận đấu nhỏ, trận đấu đã an bài còn khi người ta cần anh thì anh lại như 1 tính năng của Yahoo Messenger - Ẩn dật một cách đầy bí hiểm dù cho anh vẫn quan sát và hiểu được các đồng đội của mình đang làm gì.

Đừng trách Rafael da Silva vì tấm thẻ đỏ vội bởi dù sao anh cũng là một cầu thủ trẻ và xét cho cùng, trận thua đó là lỗi của cả 1 tập thể chứ đâu vì 1 cá nhân. Người ta vinh danh 1 cá nhân nhưng lại tôn vinh cả 1 tập thể, không sao cả, anh đang có 1 tương lai rực rỡ ở phía trước, hãy nhìn tấm gương David Beckham khi bị cả nước Anh gọi là tội đồ ở World Cup 1998 và đã vượt qua sóng gió để trở thành huyền thoại, trở thành niềm tự hào của quốc đảo sương mù.

Ronaldo đi rồi, Tevez cũng không muốn ở lại thì anh và Wayne Rooney chính là đầu tàu của hàng công MU. Khi R10 chấn thương, các CĐV trung thành của M.U tự an ủi nhau rằng Berbatov sẽ chứng minh được khả năng của bản thân. Chỉ có điều họ nhầm thật, nhầm to và hão huyền để rồi khi chứng kiến Man United bại trận đau đớn trước Bayern Munich rồi trước đó là Chelsea thì tất cả chỉ còn nước tuôn trào những dòng nước mắt cay đắng nhạt nhòa.

Ở Old Trafford lâu mà Berbatov chẳng tiến bộ được cái gì cả, Antonio Valencia thì đang hoàn thiện và chứng minh cho tất cả thấy 16 triệu bảng mà Sir Alex mua anh là đáng từng đồng. Còn Berbatov thì chẳng làm được gì. Cái gì cũng không kể cả cái mà người ta gọi là lấy sức khỏe bù thông minh. Như Carlos Tevez trước đây, đó là một Sư tử chiến thật sự, Tevez và Berbatov là hai mẫu tiền đạo hoàn toàn khác nhau, nhưng những con số thống kê vẫn có thể giúp đưa ra một nhận ra rằng lối chơi và cách làm việc của ai hợp với MU hơn. Chân sút người Argentina đã có 22 bàn trong 21 trận ở Premier League cho Manchester City mùa này và đang cạnh tranh danh hiệu “Vua phá lưới” với Rooney, Didier Drogba.

Tevez là mẫu tiền đạo bắt buộc các hậu vệ đối phương phải chăm chú tới anh từng tích tắc và chưa bao giờ bỏ cuộc kể cả khi trận đấu đã được an bài hay anh đã có những bàn thắng kinh điển. Ngược lại, Berbatov – nguyên do chính khiến Tevez rời Old Trafford vẫn chỉ cho thấy anh không bao giờ có thể khiến anh được yêu mến như Saha, được nuối tiếc như Yorke, Van Nistelrooy.

Ở trận thắng Bayern 3-2 vừa rồi hay trước đó là ở trận thua ngược 2-1 tại Allianz Arena rồi Chelsea ở ngay chính Old Trafford sao mà lúc đó lại ước rằng Tevez còn khoác áo Quỷ đỏ tới thế.

Hãy thử hỏi khi đối đầu với MU thì Guardiola, Carlo Ancelotti, Wenger, Mourinho, Van Gaal cầu mong ai không được ra sân nhất? Đáp án tự mỗi chúng ta tự hiểu rồi. Số 9 mà Berbatov đang mặc thật hổ thẹn, hổ thẹn so với chính anh, với niềm tin và Sir Alex & các CĐV đã đặt nơi anh. Tự ra đi đi!

Tiểu Đăng
:-":-":-":-"=D>=D>=D>=D>​
 

alexandeRb

New Member
Ðề: Bán Berbatov 100USD (fixed)

Một bài báo trên trang Tin Thể Thao: =D>=D>=D>

Berbatov không xứng đáng mặc áo số 9!

Đã hai mùa giải trôi qua, bản hợp đồng trị giá hơn 30 triệu bảng mà Man United tốn công tốn sức chiêu mộ anh vẫn chỉ khiến người ta buồn, mà buồn thôi chưa đủ, nó có xen đầy đủ những cái thuộc về phẫn nộ, thất vọng, chán chường và mạnh hơn nữa là căm ghét.

Ấy thế mà cầu thủ chưa qua cái tuổi 20 này còn khát khao, còn nỗ lực và người ta có thể thông cảm vì dù sao anh còn trẻ, chỉ cần biết kiềm chế hơn, Rafael chắc chắn sẽ thành tài. Còn Berbatov? Hơi căm phẫn là anh ở cái tuổi 28 rồi mà chỉ có thể tỏa sáng ở những trận đấu nhỏ, trận đấu đã an bài còn khi người ta cần anh thì anh lại như 1 tính năng của Yahoo Messenger - Ẩn dật một cách đầy bí hiểm dù cho anh vẫn quan sát và hiểu được các đồng đội của mình đang làm gì.

Đừng trách Rafael da Silva vì tấm thẻ đỏ vội bởi dù sao anh cũng là một cầu thủ trẻ và xét cho cùng, trận thua đó là lỗi của cả 1 tập thể chứ đâu vì 1 cá nhân. Người ta vinh danh 1 cá nhân nhưng lại tôn vinh cả 1 tập thể, không sao cả, anh đang có 1 tương lai rực rỡ ở phía trước, hãy nhìn tấm gương David Beckham khi bị cả nước Anh gọi là tội đồ ở World Cup 1998 và đã vượt qua sóng gió để trở thành huyền thoại, trở thành niềm tự hào của quốc đảo sương mù.

Ronaldo đi rồi, Tevez cũng không muốn ở lại thì anh và Wayne Rooney chính là đầu tàu của hàng công MU. Khi R10 chấn thương, các CĐV trung thành của M.U tự an ủi nhau rằng Berbatov sẽ chứng minh được khả năng của bản thân. Chỉ có điều họ nhầm thật, nhầm to và hão huyền để rồi khi chứng kiến Man United bại trận đau đớn trước Bayern Munich rồi trước đó là Chelsea thì tất cả chỉ còn nước tuôn trào những dòng nước mắt cay đắng nhạt nhòa.

Ở Old Trafford lâu mà Berbatov chẳng tiến bộ được cái gì cả, Antonio Valencia thì đang hoàn thiện và chứng minh cho tất cả thấy 16 triệu bảng mà Sir Alex mua anh là đáng từng đồng. Còn Berbatov thì chẳng làm được gì. Cái gì cũng không kể cả cái mà người ta gọi là lấy sức khỏe bù thông minh. Như Carlos Tevez trước đây, đó là một Sư tử chiến thật sự, Tevez và Berbatov là hai mẫu tiền đạo hoàn toàn khác nhau, nhưng những con số thống kê vẫn có thể giúp đưa ra một nhận ra rằng lối chơi và cách làm việc của ai hợp với MU hơn. Chân sút người Argentina đã có 22 bàn trong 21 trận ở Premier League cho Manchester City mùa này và đang cạnh tranh danh hiệu “Vua phá lưới” với Rooney, Didier Drogba.

Tevez là mẫu tiền đạo bắt buộc các hậu vệ đối phương phải chăm chú tới anh từng tích tắc và chưa bao giờ bỏ cuộc kể cả khi trận đấu đã được an bài hay anh đã có những bàn thắng kinh điển. Ngược lại, Berbatov – nguyên do chính khiến Tevez rời Old Trafford vẫn chỉ cho thấy anh không bao giờ có thể khiến anh được yêu mến như Saha, được nuối tiếc như Yorke, Van Nistelrooy.

Ở trận thắng Bayern 3-2 vừa rồi hay trước đó là ở trận thua ngược 2-1 tại Allianz Arena rồi Chelsea ở ngay chính Old Trafford sao mà lúc đó lại ước rằng Tevez còn khoác áo Quỷ đỏ tới thế.

Hãy thử hỏi khi đối đầu với MU thì Guardiola, Carlo Ancelotti, Wenger, Mourinho, Van Gaal cầu mong ai không được ra sân nhất? Đáp án tự mỗi chúng ta tự hiểu rồi. Số 9 mà Berbatov đang mặc thật hổ thẹn, hổ thẹn so với chính anh, với niềm tin và Sir Alex & các CĐV đã đặt nơi anh. Tự ra đi đi!

Tiểu Đăng
:-":-":-":-"=D>=D>=D>=D>​

Trận vừa rồi Tevez có ở lại cũng thế thôi. Berbatov vào sân khi mà thế trận gần như đã an bài. Làm gì có bóng mà đòi ghi bàn. Đừng có tát nước theo mưa, đồng ý là Berbatov là 1 hợp đồng thất bại của MU (thì cũng kiểu như Shevchenko của Chelsea thôi) - nhưng mà cũng ko bắt Berbatov nhận lỗi trong trận thua Bayern được.
 
Bên trên