Sony D-50, máy nghe nhạc CD di động đầu tiên của thế giới. Có lẽ không phải nói nhiều, Apple là một thứ tôn giáo. Và khi chúng ta đứng trên quan điểm tôn giáo để nói về công nghệ, tôi dám chắc rằng có rất nhiều thứ tôn giáo đang tồn tại. Apple là một thứ tôn giáo, Samsung là một thứ tôn giáo, Sony cũng là một thứ tôn giáo, và thậm chí - HDvietnam chúng ta là một thứ tôn giáo công nghệ đích thực. Hiện nay, không ai dám phủ nhận rằng số lượng con chiên của Apple đang áp đảo so với phần còn lại của thế giới. Nhưng, liệu bạn còn nhớ không? Cách đây chỉ hơn một thập kỷ thôi, cái tên đáng mơ ước nhất của giới công nghệ không phải là Apple, mà đó phải là Sony. Sony có lẽ là cái tên tiên phong trong ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng (consumer electronics) của thế giới . TV Trinitron của họ đã thống trị thị trường TV trong nhiều thập kỷ. Năm 1975, Sony khai sinh ra Betamx, và đây cũng chính là định dạng video dành cho người tiêu dùng đầu tiên. Walkman được tung ra thị trường vào năm 1979, và nó nhanh chóng thay đổi thói quen nghe nhạc cũng như tạo ra thị trường thiết bị âm thanh dành cho cá nhân. Năm 1982, đĩa CD ra đời, đây là một công nghệ do Sony phát triển cùng với sự trợ giúp của Phillips. Đĩa CD cũng đã thay đổi cách thưởng thức âm nhạc của tất cả chúng ta.... Ngoài ra, những thương hiệu công nghệ gắn liền với tên tuổi của Sony còn kể đến máy chơi game video PlayStation hay đĩa Blu-Ray. Sony đã từng là Apple, bởi cũng giống như Apple, phong cách của Sony chính là khác biệt và đón đầu xư hướng (hay đi trước thời đại). Thị phần, sản phẩm và các công nghệ của Sony hiện nay vẫn phổ biến hơn và có tầm ảnh hưởng hơn Apple, thế nhưng sự thật là cái tên Sony đã bắt đầu trở nên phai nhòa trong tâm trí của rất nhiều người tiêu dùng. Kết cục bi thảm đã từng xảy ra, ngay cả những công nghệ tốt nhất của Sony. Một loạt thất bại và sai lầm phải kể đến như sự thất bại của định dạng Digital Audio Tape (DAT hay R-DAT), giấc mơ đầy tang thương mang tên Super Audio CD (SACD) hay sự kém cỏi của mảng kinh doanh plasma và LCD trong giai đoạn hiện nay. Betamax có thể là định dạng VCR đầu tiên, nhưng VHS nhanh chóng đánh bại nó, và vào năm 1980, VHS đã chiếm tới 70% thị phần bằng video của Bắc Mỹ. Sony cũng đã hoàn toàn mất kiểm soát với thị trường máy nghe nhạc MP3, họ giết chết MiniDisc vào năm ngoái và chưa có thiết bị của Sony nào được coi là đối thủ ngang cơ với iPod của Apple. Thật hài hước, các thiết bị giống như iPod là thứ mà chính Sony đã nhào nặn và phát minh ra cho nhân loại. Thậm chí gã khổng lồ này còn có trong tay một hãng thu âm khổng lồ (Sony Music Entertainment), vậy mà lại không thể tạo ra một thứ nhỏ bé nào đó để cạnh tranh với iPod. Sony có thể đã từng là gã khổng lồ, nhưng liệu ai còn dám coi họ là khổng lồ với kế hoạch sa thải 10.000 nhân viên nữa chứ! Vâng, Sony đã từng sáng tạo, đã từng đi đầu và đã từng là Apple của thế kỷ trước. Nhưng hiện tại, Sony là Sony, còn Apple vẫn là Apple. Theo CNET |