Bảo số 9 chuẩn bị vào Đà Nẵng

2007 đã để lại rất nhiều ấn tượng với những cơn bão rất mạnh. Nhân dịp bão số 9 chuẩn bị vào Đà Nẵng tôi nhớ lại cảnh cơn bão năm 2007 : lúc đó 23h45 bảo bắt đầu vào Đà Nẵng tôi trốn vợ chạy ra băng công nhìn tình hình thế nào thì toàn bộ cửa kính của Cty Điện lực Đà Nẵng (Nằm trên đường Ngô Quyền. Vì nhà tôi thuê lúc đó đối diện với điện lực) bị gió thỗi bay nguyên 2 tầng cửa kính nhẹ nhàng. Tôi nhìn sang trái của Cty Điện lực thì thôi rồi cái bảng hiệu với những tấm tôn kích cở 70x70 bắt đầu nhảy múa từng em một ra đi kô lời trăng trối. Bên cạnh nhà tôi thuê có cái kho muối nên những tấm tôn này bay lên giống vũ ba lê luôn, vợ tôi hoảng quá cộng với mấy đứa em vợ đành đi xuống tầng một thu dọn đồ cất và tập trung vào tầng dưới. Một cây trụ điện bên đường đã bị 1 cơn gió thổi qua đã gãy ngang, thấy vậy vì trước nhà mình cũng có trụ điện nhưng mới lắc lư chưa rụng nên đành rút quân vào bên trong nhà cố thủ. Xui cái nhà tui thuê lại kô có bồn chứa nước nên đành hứng nước mưa vào nấu cơm. tầm 8 đến 9 giờ tưởng bão đã đi qua ai ngờ 10k10 bắt đầu tiếp một trận bão lớn nữa trận này hơn trận hôm qua nên gần như cả Đà Nẵng tan tác nhưng lần này thì đến khoản 11h00 thì dừng tôi tranh thủ lên coi lại mái tôn thì đã bị bung nhưng còn kịp thời, nhà bên thì nguyên mái tôn đã đi xuống vệ đường. Một cảnh tượng thật kinh hoàng. Ngày hôm nay, sau khi tôi đã có em bé thì lại một cơn bão nửa lại đổ bộ vào Đà Nẵng, lúc 1k15 tôi đi làm trên đường Trần Cao Vân thì nhín thấy cảnh tượng người dân đã chặt bớt các cành cây to nên cảnh tượng rất chi là giống với đợt trước. Một trận bão kinh hoàng mong rằng tai qua nạn khỏi. Nếu có máy hình thì tốt nhỉ. haha chuẩn bị về nhà chống bão đi bà con. =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

au280290

Member
Ðề: Bảo số 9 chuẩn bị vào Đà Nẵng

2007 bão "con voi" sau lưng nhà em là cả 1 cái nhà máy bỏ hoang nói chung là không gian sau nhà trống toang hoác thế là gió cứ thỏa sức đập :-c. Ngồi trong nhà thấy cái mái tôn nhà ai đang bay hóa ra là của nhà mình 8-}, chưa kịp định thần thì nghe tiếng xoảng cửa sổ phòng ba mẹ bị mảnh sắt trên khung cửa (bị gió uốn cong gãy) đập bể :-ss , khung cảnh lúc đấy chẳng khác gì cảnh trong phim Ngày tận thế ^#(^
 

tieuthieugia

Well-Known Member
Ðề: Bảo số 9 chuẩn bị vào Đà Nẵng

k biết lần này có ảnh hưởng j đến nhà người yêu cũ dưới quê hem nữa :(
 
Bên trên