Bất cẩn gây sự cố nghiêm trọng về điện

abchen

New Member
Suýt nữa thì người dân sinh sống trên trục đường Lê Quang Định thuộc Quận Bình Thạnh và Quận Gò Vấp - TP.HCM - đã phải đón giao thừa tết Tây 2010 trong đêm đen.
Khoảng 23 giờ 30 phút ngày cuối cùng của năm 2009, giữa lúc phố phường đang đắm mình trong những âm thanh rộn rã của xe cộ, ti vi, và tiếng trống múa lân chờ đón thời khắc giao thừa thì bỗng nhiên điện tắt phụp kèm theo một tiếng nổ vang như pháo Tết. Bộ phim HD đang xem đành phải dở dang. Nhưng may sao sự cố đã được nhân viên Điện lực khắc phục và điện đã có trở lại vào lúc 23 giờ 53 phút.
Chuyện đáng nói ở đây là nguyên nhân của sự cố nói trên. Tối 31/12/2009, nhà số 334 đường LQĐ, P11, Q.BT tổ chức một buổi tiệc hoành tráng để đón giao thừa, đủ cả ăn, uống, múa lân... trong đó hoành tráng nhất là màn biểu diễn bắn pháo bông kim tuyến mà vài ngàn người dân cư ngụ dọc theo trục đường LQĐ đã được hưởng "sái". Súng phóng kim tuyến chẳng phải thuê ở đâu xa vì địa chỉ nói trên vốn là một tiệm dịch vụ đám cưới, cứ việc vác ra đường rồi nghếch nòng lên mà phun. Sự cố điện do cái món kim tuyến này đâu phải chưa từng xảy ra, báo đài có nói hoài rồi mà họ cứ coi như là chuyện ở hành tinh khác ấy. Nghe đám người tụ tập quanh đó kể lại thì ngay lúc điện tắt phụp sau phát pháo bông, trong số thực khách có mấy vị la lên "Chết mẹ rồi".
Chẳng biết gia chủ có bị xử lý gì không nữa...

[abchen tường thuật từ hiện trường sau khi điện đóm đã phục hồi]
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Bất cẩn gây sự cố nghiêm trọng về điện

Chắc là bị xử lý chứ còn sao nữa, em cũng chứng kiến 1 đám ăn hỏi mà nhà trai vừa phát biểu nhà gái vừa nộp phạt 30tr vì dám ngang nhiên làm mất điện khu phố buôn bán sầm uất bậc nhất Hải Phòng (đường Mê Linh).
 

abchen

New Member
Ðề: Bất cẩn gây sự cố nghiêm trọng về điện

Quên mất một chuyện bên lề.
Trong khi trà trộn vào đám đông hiếu kỳ đang theo dõi công nhân điện lực gỡ từng nùi dây kim tuyến trên trụ điện tại hiện trường, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng xì xào "Ổng đẹp trai quá hén", "Già mà coi đẹp trai phong độ ghê", "Dòm ổng ở ngoài cũng đẹp trai vậy"...
Thì ra đó là những lời khen tặng dành cho một người đàn ông trong số thực khách của bữa tiệc, mình nhận ra đó là bác NVT mà giới dân chơi phim truyền hình nhiều tập Việt Nam đã quen thuộc với cái tên "ba của Bảo Nam"
Cũng định tới phỏng vấn mấy câu và xin chữ ký coi sao nhưng "bỗng dưng" nhận ra là mình đang đánh quần đùi áo ba lỗ nên lại thôi.
Không biết còn "người của công chúng" nào có mặt ở đó không nữa vì chỉ có nguồn sáng từ đèn xe lưu thông trên đường mà thôi...
 
Bên trên